1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU CÓ MÀU GÌ???

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi thienthancuaanhls01, 16/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại nghĩ thế? chẳng lẽ trong cuộc sống bạn ko yêu một màu nào đó sao?
  2. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    theo em thì tinh yêu muôn màu muôn vẻ, khi thì nó mang màu hông hạnh phúc, khi lại màu xanh hoà bình yên vui, khi ại màu đen của sự giả dối, tím tái của sự phản bội ...........và màu tím của lòng chung thuỷ
  3. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    theo em thì tinh yêu muôn màu muôn vẻ, khi thì nó mang màu hông hạnh phúc, khi lại màu xanh hoà bình yên vui, khi ại màu đen của sự giả dối, tím tái của sự phản bội ...........và màu tím của lòng chung thuỷ
  4. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    mình có yêu thích mầu chứ nhưng mà mình cảm thấy trong tình yêu thì nó chẳng mang mầu gì cả thế thôi
  5. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    mình có yêu thích mầu chứ nhưng mà mình cảm thấy trong tình yêu thì nó chẳng mang mầu gì cả thế thôi
  6. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Với tui màu tình yêu là màu của " cuộc sống" đã, đang và sẽ vẽ ra. Cuộc sống có màu gì thì tình yêu sẽ có màu đó. Nhưng với tui " tình yêu ko bao giờ có màu HỒNG" ( because the life is not rose ''s colour )
  7. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Với tui màu tình yêu là màu của " cuộc sống" đã, đang và sẽ vẽ ra. Cuộc sống có màu gì thì tình yêu sẽ có màu đó. Nhưng với tui " tình yêu ko bao giờ có màu HỒNG" ( because the life is not rose ''s colour )
  8. QuaFeRo

    QuaFeRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Vui thật (!) Làm sao mà có một màu sắc duy nhất là màu tình yêu của tất cả mọi người, thậm chí cái màu đó chỉ dành cho riêng những bạn BOX Lạng Sơn hoặc tất cả thành viên trên các forum.
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau.
    Xuân Quỳnh, Sóng
    Tặng các bạn bài thơ dưói đây (xin lỗi vì QuaFeRo không biết tác giả)
    TÌNH YÊU
    Tình yêu có màu đỏ
    Của một đoá hoa hồng.
    Tình yêu có vị nồng
    Của rượu mừng ngày cưới.
    Tình yêu cao vời vợi
    Như mặt trời ban trưa.
    Tình yêu tựa giọt mưa
    Êm đềm và thánh thót.
    Vui như tiếng hót
    Ngọt ngào trong nắng mai.
    Tình yêu đến với ai
    Người đó cứ trẻ mãi.
    Tình yêu ai cũng biết
    Nhưng chỉ em chưa từng
    Nên đôi má đỏ bừng
    Khi anh vừa hỏi nhỏ.
    Anh đang yêu em đó
    Em có yêu anh không?
    Cờ o co sắc có
    Chao ôi khó ráp vần!
    Nhìn mắt em bao lần
    Chẳng lẽ anh không thấy
    Cái điều dễ hiểu ấy
    Ai mà dám nói ra.
    Eo ơi là eo ơi
    Chẳng lẽ anh không thấy
    Em gật đầu trong tim.
    (Các bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của các bạn khác qua link này: http://news.ttvnol.com/tamsu/295207/trang-1.ttvn)
    Chúc mọi người vui.
  9. QuaFeRo

    QuaFeRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Vui thật (!) Làm sao mà có một màu sắc duy nhất là màu tình yêu của tất cả mọi người, thậm chí cái màu đó chỉ dành cho riêng những bạn BOX Lạng Sơn hoặc tất cả thành viên trên các forum.
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau.
    Xuân Quỳnh, Sóng
    Tặng các bạn bài thơ dưói đây (xin lỗi vì QuaFeRo không biết tác giả)
    TÌNH YÊU
    Tình yêu có màu đỏ
    Của một đoá hoa hồng.
    Tình yêu có vị nồng
    Của rượu mừng ngày cưới.
    Tình yêu cao vời vợi
    Như mặt trời ban trưa.
    Tình yêu tựa giọt mưa
    Êm đềm và thánh thót.
    Vui như tiếng hót
    Ngọt ngào trong nắng mai.
    Tình yêu đến với ai
    Người đó cứ trẻ mãi.
    Tình yêu ai cũng biết
    Nhưng chỉ em chưa từng
    Nên đôi má đỏ bừng
    Khi anh vừa hỏi nhỏ.
    Anh đang yêu em đó
    Em có yêu anh không?
    Cờ o co sắc có
    Chao ôi khó ráp vần!
    Nhìn mắt em bao lần
    Chẳng lẽ anh không thấy
    Cái điều dễ hiểu ấy
    Ai mà dám nói ra.
    Eo ơi là eo ơi
    Chẳng lẽ anh không thấy
    Em gật đầu trong tim.
    (Các bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của các bạn khác qua link này: http://news.ttvnol.com/tamsu/295207/trang-1.ttvn)
    Chúc mọi người vui.
  10. thewall_tv07

    thewall_tv07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    màu của tình yêu cũng như các màu khác thôi, tuỳ theo mỗi ng cảm nhận mà, tuỳ theo tùng hoàn cảnh, và thời điểm cụ thể mà, chỉ có những người đang iu mới biết rõ, chứ nhũng người đã iu rùi thì chỉ biết một phần thôi

Chia sẻ trang này