1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có mỉm cười với trái tim đa tình ?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Trước mặt mình thì nói rằng em yêu anh nhiều lắm , nhưng trong đầu thì vẫn đang âm thầm lựa chọn một đối tượng hơn mình . Đúng là bây giờ không còn tin được vào một tình yêu chân thành nữa rồi . Đa tình có nhiều cái lợi , như mất thằng này rồi lại có ngay thằng khác thay thế chẳng bao giờ phải lo nghĩ , chẳng bao giờ phải buồn đau cả . Thôi mình cũng chẳng trách người ta làm cái gì ! Người ta nghĩ như vậy cũng phải thôi . Chỉ trách rằng là mình tài hèn sức mọn chỉ yêu được mỗi một người thôi .
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    ichliebedich nói thế hoàn toàn bất công với con gái mà cũng không đúng sự thật. Chẳng có ai có thể yêu thật lòng 1 lúc mấy người cả... Hay là chỉ có con trai mới như vậy thôi Càng ngày càng thấy con trai khó hiểu hic hic
    To Viet-thang: người đó không xứng đáng đâu bạn ạ, những người con gái nếu không được anh này thì có ngay anh khác.... Gà con không bao giờ đánh giá. Đấy gọi là gì nhỉ.... Những người như vậy dễ yêu và cũng dễ chán nên để mà tìm 1 người yêu lâu dài, viet-thang nên quên hẳn cô ta đi. Hãy tự nhủ rằng cô ấy ko xứng đáng với tình yêu của bạn. Chúc thời gian có thể giúp bạn quên đi quá khứ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi 1 cái: vd như đang đi với ng yêu, thấy cô gái khác xinh xắn dễ thương => nảy ý định "bắt chuyện" thì gọi là "đa tình" hay "lustful" - dê, hay là "bản chất hâm mộ cái đẹp"?
    Theo em nghĩ thì đấy là bản chất tự nhiên, chẳng cần phải giấu giếm. Nhưng liêu j con gái có chấp nhận không? Rõ ràng "bắt chuyện" ở đây là thuần tuý :D, không phải có ý định đổi chác gì hết nhá.
    no want to be me...​
    i want to be no one else​
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihì Trái tim đa tình là 1 lúc yêu nhiều người hoặc vừa bỏ người này đã yêu được người khác ngay rồi. Còn trường hợp mà amorousdevil nói thì gọi là ham của lạ thì phải
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    GA_CON ơi ! Không thể nói một người đa tình là không tốt được.Và cũng không thể gọi yêu một lúc nhiều người là đa tình được.Đó là linh tinh chứ không phải đa tình đâu.Theo mình thì đa tình là không bao giờ để trái tim ngủ yên,tức là khi không có người này thì có thể yêu người khác ,không đến mức ngu si yêu đơn phương một người đến hết đời được.Thực ra thì đó là một người luôn sống trong tình yêu,vậy thôi.Không thể gọi những người đa tình là không tốt được,theo mình thì họ còn khá thông minh ấy chứ?!
    CUỘC SỐNG ĐẸP NHƯ MỘT GIẤC MƠ,FAN CỦA TRUYỆN CỔ ANĐECXEN
  6. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đa tình thì phải là yêu nhiều người 1 lúc chứ, "đa" mà. Các bác có nhớ chú Đoàn Chính Thuần trong Thiên Long Bát Bộ không? Cái đấy chắc gọi là đa tình nhỉ?
    Nếu mà vừa bỏ người yêu xong mà đi yêu đứa khác luôn thì phải gọi là vô tình mới đúng hehe .
    Như em đây này, bye bye mấy năm rồi mà vẫn giường đơn gối chiếc
    ...no one wants to be me...except myself...​
  7. Cheerio

    Cheerio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc chủ đề của Gà con hơi muộn, tuy nhiên cũng xin mạn phép đưa ra vài lời bình...
    Cái mà Gà con gọi là "đa tình" theo tui được biết, đó có nghĩa là nhiều tình cảm, với chuyện tình yêu thì nó là nhiều tình yêu. Cái này không thể chối cãi, vì từ điển hán việt ghi như thế.
    Tiếp theo, bạn gà con có đưa ra vài ví dụ cho cả nam và nữ. Toi nghĩ đó rất thực tế, hàng ngày ta vẫn thấy những điều đó. Cái mà tui muốn nói ở đây, đó không phải là những con người nhiểu tình yêu, đó chỉ là những con người "nhiều thích". Đúng ra, đây là những người có rất nhiều thiếu sót về tâm hồn, họ dễ dàng tìm thấy những caimính còn thiếu từ một ái đó mà họ biết, điều đó làm họ cảm thấy thích thú, chứ không phải yêu như gà con nói đâu, và vì thế, chúng ta đừng vội ghét bỏ họ, coi hoi là những người không nghiêm chỉnh, Cái đáng trách của họ là họ tưởng là họ đang yêu nên có thể sẽ dễ nói lời yêu thôi, Cũng phải tự trách chúng ta, chúng ta biết họ vốn vẫn như thế, nhưng khi gặp họ chúng ta vẫn hi vọng là họ nói thật và chỉ với mình chúng ta thôi, Đó là một sự tiếp tay vo tình cho họ tiếp tục làm điều đó. Giá khi họ nói điều đó với bạn, bạn bình tĩnh mà phân tích cho họ thấy rằng họ chẳng thực sự yêu ai hết, họ chỉ là những con người tâmhồn đầy lỗ hổng, và họ chỉ đang đi tìm ai đó để lấp những lõ hổng đó mà thôi, Khi nào họ vá kín được trái tim của mình thì đó được gọi là trái tim chắp vá, những vết vá đó sẽ mới bắt đầu làm cho họ đau đớn, họ sẽ thấy cô đơn vì chẳng còn ai muốn đến và tim cho họ nữa. Đáng thương thay...!
    [​IMG]
  8. Cheerio

    Cheerio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đa tình đến đâu thì chăng nữa thì đến lúc ngừoi ta gặp một ngừoi mà nguời ta yêu thật lòng thì lúc đó họ sẽ chẳng còn nghĩ đến ngừoi khác mà chẳng ai bắt ép họ cả . Lúc đấy họ chỉ nghĩ đến ngừoi mà họ yêu mà Thôi . Ai mà chẳng có lúc phải yêu thật lòng một ngưòi , còn họ lăng nhăng là khi họ chưa có tình cảm sâu đậm mà thôi , cứ mặc kệ, chẳng làm gì đc đâu !
  10. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    to viet_thang: đọc bài của bác em biết bác yêu người con gái kia thật lòng.nhưng bác đừng trách cô ấy quá có lẽ chỉ vì dư âm của mối tình cũ kia quá đẹp người ta không thể dễ dàng quyên được.em chỉ có 1 lời khuyên với bác là đàn ông đầu dội trời chân đạp đất thì không nên cam chịu bác phải làm cho người con gái kia cam thấy không thể thiếu bác được.bác còn may mắn hơn thằng bạn của em là còn được yêu chứ nó con theo duổi người kia đã 7năm trời đó mà còn không được yêu, em thì em chưa từng nếm mùi thất bại của tình yêu nhưng thất vọng về mối tình đầu của mình thì có.nên em đã chia tay.thế nhé em chỉ khuyên bác thế thôi
    chúc bác thành công
    ước gì tất cả phụ nữ là của anh

Chia sẻ trang này