1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có ngọt như kẹo ko bạn nhỉ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girlvuitinh_85, 13/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chán chỉ mình ko hiểu bạn thử nói coi sao???Ai mà chẳng mong tình yêu của mình ngọt ngào và thi vị??À mà giờ có kẹo gừng rồi đấy cả kẹo bạc hà nữa vừa cay vừa đắng phải ko????Còn kẹo chocolate nữa ngon lắm có vị hơi đắng mà lại còn thơm nữa.NÓi chung tình yêu như là kẹo chocolate
  2. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    tình yêu à ? bạn có bao giờ uống cafe không .Nó như tách cafe nhỏ tưng giọt 1 .Đợi hoài mới đcj 1 cốc ,uống phải nhâm nhi nhi mới ngon .Mới thấy đc vị ngọt của nó còn nếu uông nhanh thi` đánh nghet à
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đắng lắm , cay lắm, ngọt lắm, bùi lắm.....giòn, dai....dính,bám.......chuối .......đủ vị cả !
    Làm gì có vị nào cụ thể ?
    (^".")>Troubles<("."<)Have<( "." )>An(>",")>End<("."^l
  4. Happytoyou

    Happytoyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi thứ lúc nào cũng "ngọt ngào như vòng tay âu yếm " thì bạn sẽ có cảm giác nhàm chán, đấy là sự thật. Phải có sóng gió, thử thách, khó khăn, lúc vượt qua rồi bạn mới cảm nhận thực sự được những cái quý giá.
  5. sieuminh

    sieuminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Khi bắt đầu thì tình yêu như kẹo ngọt y. Sau một thời gian( ngắn thôi) mọi người sẽ phải bắt đầu suy nghĩ lại: Tại sao mình lại yêu cơ chứ? Khi chưa yêu, mọi người nói chuyện với nhau thoải mái lắm, đúng ko? Khi yêu rồi thì trong từng lời nói phải cẩn thận lắm mới được. Nói chung ngọt và đắng chỉ cách nhau 1 chút xíu thôi. Khi 2 người vui vẻ thì Ôi sao mà ngọt ngào thế. Khi 2 người cãi nhau thì thuốc đắng mấy cũng gọi bằng cụ.
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    vay thi tinh yeu la mot mon thuc an thuc uong lan lon?
  7. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình yêu như thế thì chắc rất dễ bị ngộ độc các bác nhỉ?
  8. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu phải có nhiều hương vị thì nó mới có giá trị. Nếu như nó cứ ngọt mãi thì người thưởng thức sẽ nhàm chán và chuyển sang hương vị khác. Tình yêu cũng phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu của người thưởng thức. Khi người ta được thử các hương vị khác của nó người ta sẽ càng quý trọng nó hơn. Cũng giống như cách thức sản xuất vậy ? Một sản phẩm không thể giữ nguyên một mẫu mã, một cách thức sản phẩm. Phải đổi mới thích hợp với nhiều người tiêu dùng khác.
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  9. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hi hiiiiii !
    Tình yêu như bát bún riêu bao nhiu sợi bún bấy nhiu sợi tình "
    Em hỏi các bác khi các bác đói bát bún riêu đó có ăn ko vậy hiii????? dĩ nhiên là có rùi ăn thì hết cả tình đó heheh
    Nói vậy thôi tình yêu có đủ thứ vị có thể nói tình yêu mang đậm và đầy đủ hưong vị nhất đấy i tuy em chưa yêu nhưng em cũng hỉu tình yêu ban đầu bao giờ cũng mang một vị ngọt tuyệt vời hic hic mới yêu ai chẳng đắm say với tình yêu khi này ngọt lắm ngọt lịm tình yêu thủa ban đầu mà hiii. Nhưng nếu ai yêu mà cưa ko đổ thì quả này ko ngọt đâu mà là cay dắng hiiii . tình yêu pha chút vi mặn một chút vị chua chua của sự sót xa vì những nguyên nhân nói khó . Đắng của những kẻ bị đá hiii .còn vị gì nhỉ để mai em khoe tiếp nha giờ em phải về roài hiiii
  10. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tuy tung tinh yeu!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together

Chia sẻ trang này