1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu có nhất thiết phải Cưới?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi becauselove, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã bênh vực em một tiếng không em lại nghi ngờ mấy cái váy của em nó ko có đai. Chậc!
    [/quote]
    Các bác cứ nghĩ sao ấy, cái ý thâm thuý của cái bác nào đó e đọc nhanh quá ko nhớ tớ, cái đai thì vẫn còn tha hồ mà giữ, nhưng e sợ a chàng nà o đó yêu cô bế nầy cứ thế mà tung hê lên mà làm tới
    Hai tay của nàng còn đang mải giữ khư khư cái đai váy thì nàm sao chịu nổi
  2. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Hi, nàng này doạ đùa thôi, mang cái baby "hình như" ra đây để bắt bác chủ topic cưới, mới 2 tháng với nhau mà đã lo cưới, xem ra cô này không yêu bác lắm hoặc giả chỉ cần cái mác đã cưới, đã có chồng cho trọn vẹn mọi điều dở dang. Nếu có TY thật thì cần gì phải ràng buộc nhau cái chuyện có bầu rồi, TY chỉ có thể bị ràng buộc bởi TY thôi, nếu không có TY mà cố cưới nhau về vì chót nhỡ thì ...chả có gì bất hạnh hơn thế. Bác chủ topic có vẻ như cũng chưa yêu cô này lắm thì phải, nghe giọng bác có vẻ rất chủ quan (nếu đó là con bác thật mà cô ấy cố tình giữ để sinh thì sao), bên ngoài bác tỏ ra bình thản nhưng trong lòng đang lo lắng, đừng lo bác ạ, em này chả dám để quả "baby" đó một mình đâu, chắc em đó làm bộ vậy để gây sự chú ý của bác, có lẽ em muốn bác chắc chắn một điều gì đó cho nó ổn định cái sự đã rồi. Khi bác chưa đủ điều kiện để cưới thì không nên cưới, bác hãy trấn an em để em bình tĩnh và an tâm mà yêu, mà chờ đợi bác, và cũng là để tìm hiểu và nuôi dưỡng cảm xúc với nhau. Khi đủ điều kiện và cũng là lúc TY đã chín muồi, bác có thể tự tin để xây dựng gia đình, chẳng cần phải lôi chuyện này chuyện nọ ra để ép nhau. Yêu là cưới nhưng không có nghĩa là cưới ngay lập tức khi mới nói lời yêu và thoả mãn mọi cảm xúc. Yêu mà không cưới có lẽ đó là một TY khác không phải là TY đôi lứa đâu bác ạ. Nếu bác muốn tiếp tục với nàng hãy làm nàng an lòng, nếu không thì bác còn chờ gì nữa...
  3. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    yêu là chuyện của yêu, xxx là chuyện của xxx ~~> còn cưới hả?? Ng ta cưới nhau ko chỉ vì yêu đâu ~~> Bạn nên biết ng ta cưới nhau vì nhiều thứ lắm, sự ổn định, tài chính, nhà cửa, tương lai ~~> tình yêu cũng chỉ là 1 trong những lí do đầu thôi
  4. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nghĩ sao ấy, cái ý thâm thuý của cái bác nào đó e đọc nhanh quá ko nhớ tớ, cái đai thì vẫn còn tha hồ mà giữ, nhưng e sợ a chàng nà o đó yêu cô bế nầy cứ thế mà tung hê lên mà làm tới
    Hai tay của nàng còn đang mải giữ khư khư cái đai váy thì nàm sao chịu nổi
    [/quote]

    Chỉ có bia mới hiểu , bụng mênh mông nhường nào

  5. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con gái yêu hay đòi cưới thế nhỉ? Tôi yêu nàng được 2 tháng, nàng yêu tôi là người thứ 4 (như nàng nói), yêu nhau được thời gian... cũng đã xxx....(nàng không còn là con gái khi đến với tôi - tôi không trách nàng về việc này bao giờ)! Tự dưng dạo này nàng bảo muốn cưới, mà tôi thì bảo là phải học xong cái đã (khoảng năm 2009)! Nàng bảo là nàng hình như sắp có baby... hỏi tôi nên làm thế nào? Tôi bảo nên "xử lý" thì nàng bảo nếu có là cứ sinh... còn cưới hay không là việc của tôi! (ép nhau quá...)! Tại sao yêu nhau khi mà chưa muốn cưới thì người con gái cứ hay ép con trai cưới thế nhỉ? Tình yêu có nhất thiết phải cưới không? Nhất là khi mà chàng trai chưa chuẩn bị tư tưởng để cưới vợ?
    Nghi ngờ bác này bị ăn ốc đổ vỏ quá
  6. shrek_tm

    shrek_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Không biết hai bác bao nhiêu tuổi nhưng đang học thì chắc chưa qua 30 rồi. Nhưng thật sự mình thấy như bác gì trước có nói thì quen nhau mới 2 tháng rỏ ràng chưa đủ thời gian để thấy được cái tốt cái chưa tốt của người kia đâu. Mà hôn nhân đâu phải là chuyện đùa nhất là đối với các bác gái. Do đó trừ trường hợp bác gái muốn thử bác ra thì em phải khâm phục bác gái quá gan dạ!
  7. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cưới xin gi? thi? cufng pha?i ô?n định sự nghiệp đaf chứ nhi?? Chắc cô này muốn ra?ng buộc cậu
  8. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Cưới được là cưới chứ ổn định cái gì. Xưa nay, cứ kéo dài là 90% bay hơi. Tất cả các cao thủ đều có vợ trước khi có sự nghiệp.
  9. hienorion

    hienorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Yêu ngươ?i ta thươ?ng hướng đến việc cưới, nhưng yêu kiê?u bạn thi? khó nói lắm
  10. becauselove

    becauselove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em 28t rồi (trước đây chưa yêu ai, vì đi chơi với các bạn trai: đá bóng, điện tử, bi -a, đi học... đã hết thời gian rồi) không còn thời gian nghĩ đến bạn gái nữa....!
    Cô ấy: 25 tuổi.

Chia sẻ trang này