1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có nhiều rồi...Topic dành để viết về những người bạn...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anchoivip, 31/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    - Có một người bạn rất thân,thân tưởng chừng như tất cả mọi người đều đã từng nghĩ rằng hai đứa này sẽ yêu nhau,vậy mà chỉ là một sự thân thiết ruột thịt mà thôi.Cảm ơn gà nhé gà ơi, chẳng bao h gà nói với mình những lời an ủi thì thầm,chỉ có 1 lần thấy mắt gà ướt ướt vì thương mình,có nhiều lần đánh mình,trêu chọc mình.Nhưng mà dạo này giận gà ghê lắm,gà có người yêu rồi,gà vẫn đối xử và quan tâm đến mình,nhưng mình ngại gặp gà lắm,vì gà chỉ biết có người ta thôi,thành ra đôi lúc thấy gà thật khác. Mình cũng là bạn thân của gà mà,sao gà k làm gì đó để mình thấy nhẹ nhàng hơn ?
    - Có một người bạn làm mình giật mình vì tính ích kỷ,thù dai và sẵn sàng vứt bỏ đi tình bạn gắn bó rất nhiều.Bạn nói rằng bạn có tất cả mọi thứ rồi,mọi thứ thật trơn tru với bạn,và mất đi tôi _người đã cùng bạn trong nhiều năm gian khó mà vô tư ,bạn k cảm thấy gì.Bởi vì bạn đang nắm trong tay nhiều thứ,nên nhiều quá phải k. Tôi thấy buồn vì bạn làm như vậy.Tôi sẽ k nói gì cả,bởi vì lúc này khi biết những suy nghĩ đó của bạn,tôi k muốn nói gì.Tôi mong bạn cảm thấy hạnh phúc và đủ đầy với những gì mà bạn đang có. Còn tôi,tôi vẫn muốn xin lỗi bạn thêm một lần nữa,bởi vì trong mắt tôi trong lòng tôi sẽ coi bạn như một người bình thường như mọi người qua đường khác.Sao mà bạn k nói ra điều ấy sớm hơn,đừng là hơn 4năm như thế này,để tôi k thấy trống trải đến thế!
    - Có một người bạn chơi đã lâu,ít gặp,thế mà lúc nào cũng như có sự giao cảm,Một người bạn k có gì đặc biệt,nhưng lại luôn coi tôi là điều đặc biệt của bạn,Cảm ơn mình nhé.
    - Có một người bạn chơi với nhau 4 năm mà phút cuối mới biết là thân và mình được quý đến thế.Cố gắng nhé,bạn hiền của tao...
    Cảm ơn bạn bè...thật nhiều...
  2. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Bè thì nhiều khỏi đếm, Bạn thì nhiều, bạn thân thì vài còn tri kỉ chỉ 1.
    Cảm ơn bạn (đúng nghĩa từ bạn, chứ không phải là ?obè? chỉ láng quáng theo hùa bầy đàn lúc nổi rồi bỏ nhau lúc chìm) đã ở bên tớ lúc tớ vui cũng như lúc tớ buồn, lúc tớ hiền hòa cũng như lúc tớ điên loạn, đã động viên giúp đỡ tớ chuyện học hành cũng như trong cuộc sống để tớ không bao giờ phải cảm thấy cô đơn (dù đôi khi tớ vẫn ngoác miệng gào ?oOài, cô đơn? theo phong trào).
    Hờ hờ, từ giờ nick tranttlinh chỉ có em (hình ở chữ kí) tác chiến thoai, bạn Linh kia chuồn oài ^^ sau thời gian hợp đồng tác chiến trên ttvnol để bạn í đi chống lầy. Cái bạn xinh xinh gầy gầy í ^^ bạn í 20/1 này làm đám hỏi
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bè đi chơi thì nhiều,nhưng mà bạn,bạn thân thì có rất ít.May mắn sao mình luôn có những người bạn thật tốt trong 21 năm sinh ra trên đời.KO phải tất cả những n`g mình cho là bạn đều tốt hết,cũng có những ngưòi làm mình thất vọng,mình choáng vì cách xử sự.Nhưng cũng may mắn đó chỉ là thời trẻ con,còn bây h,khi đã lớn,đã sắp va vấp ngoài xã hôị nhiều,đã hiểu nhiều về loại nguời thì may qá,cũng có những đứa bạn thân luon bên mình những lúc vui buồn.Và cũng thật hạnh phúc khi với bọn nó mình có thể nói hết những suy nghĩ,những tâm tư những nỗi buồn mà mình ko e dè,ko ngại nó sẽ suy nghĩ khác.
    Sang năm mới,xin chúc cho tất cả bạn bè 1 năm mới tràn đầy niềm vui tiếng cuời,đầy đủ mọi thứ.Và con bạn thân nhất,Oanh ah,mày phải luôn luôn đuợc hạnh phúc nhé,mày cũng đã khổ qá nhiều rồi,cuộc sống mày sau này phải thật hạnh phúc và may mắnđấy,đặc biệt tao muốn mày sẽ tìm đựoc 1 tình yêu đích thực của cuộc đời,nó chắc chắn sẽ ko làm mày phải đau khổ nữa,tao luôn luôn mong vậy
  4. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn kể về một người bạn đặc biệt của tớ, bạn thân là con trai, khác giới. Giờ tớ đang xúc động về bạn ý quá vì bạn ý đang lọ mọ ra chỗ hẹn lấy quần áo tớ mua nhưng ko đến lấy được. Bạn có tưởng tượng được đứa bạn trai thân thiết đi mua váy cho bạn ko?. Mà nhất là lúc nước sôi lửa bỏng bọn tớ đang ôn thi học kỳ thế này chứ. Quý bạn ý lắm lắm. Chỉ tại bạn ý nói thích tớ mặc váy thế nên mới nhiệt tình thế. Có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ tìm được một người tốt với tớ hơn bạn ý đâu. Quý bạn lắm lắm bạn ơi
  5. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn tuyệt vời...Có khi nào ta sống mà thiếu được những người bạn...

    hôm nay mấy đứa bạn hồi cấp 3 lại rủ nhau đi uống rượu Lâu lắm rồi cả bọn ko ngồi với nhau suốt từ đợt SN mình... Cả bọn đều sắp ra trường cả rồi...Vui quá...Sang năm đi làm không biết thế nào...
    Cảm ơn chúng mày...tất cả những đứa bạn của tao...I love my friends...
  6. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Thế nào là bạn thân? Đơn giản thôi. Bạn thân là người mà ta có thể vay bao nhiêu tiền cũng được (miễn là không quá số tiền trong ví nó ), bao giờ trả cũng được (khi nó đòi nghĩa là nó đang rất cần rồi, mình phải cố xoay để trả thôi ), rủ đi chơi, lượn lờ lúc nào cũng được, có việc gì khó ới 1 phát là nó đến giúp ngay. Đơn giản thế thôi
    Em có 2 đứa bạn như thế, 1 trai 1 gái. Các bác thế nào?
  7. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    chợt nhớ năm mới chưa cảm ơn những người bạn onl những người mà mình chưa từng gặp mặt..những người mà sẵn sàng nge mình nói..những người mà mình coi như a2 và cả những người mà chịu gọi mình là đaika cũng có những người cho mình là anh ..những người để minh dọa dẫm và có cả những người luôn nhớ tới ss khi bùn.....những người bạn onl
  8. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Những người bạn thân nhất của một đứa con gái như iem hơi khác ( em nghĩ thế) các bạn gái khác là 5 ông con zai lơn hơn em ít thì 3 tuổi nhiều thù 5 tuổi .Một ông thích học, một ông thích gái, một ông thích bóng đá( kiêm cả đánh bóng), 1 ông thích lô đề, 1 ông thích điện tử.Mỗi người một vẻ cứ gặp nhau là toác miệng cười...Nói thế ko có nghĩa là chỉ chia ngọt mà cả sẻ bùi.Nói tóm lại là một nhóm vui buồn có nhau.Gần 4 năm rồi...ko nhiều nhưg chắc cũng chẳng xa đc nữa.
  9. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    ặc cái lớp này ăn mảnh quá cơ
  10. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Ăn mảnh cái gì mà cả 1 bon đi...Ăn mảnh thì chỉ 1 hay 2 người thôi chứ...
    Hôm nào cơm nước mời bác đến thăm nhà cái nhé...

Chia sẻ trang này