1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có nhiều rồi...Topic dành để viết về những người bạn...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anchoivip, 31/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    @ tía xù : gì chớ kơm nuớc thì BT có điều bác hok ăn đc cũng phải ăn..giao hẹn trước òi đó chê thì liệu caí thần hồn
  2. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    @ Giang còi: Có cái mà ăn thì anh sao dám nói gì...Ăn không được cũng nhắm mắt ăn chứ không phun ra ngay đâu...keke
  3. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    hờ cái thái độ này thì chắc chả dám mời ăn kơm...mời ăn xog thì cả ttvnonl bít mình nấu nướng thế nào<= ế thì chết
  4. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Có ế thì ế thôi chứ chết làm sao đc....Thôi ko nói chuyện riêng ở đây nữa... Loãng Topic mất....Sorry các bác nhá,,,,
  5. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    ế là chết òi..sống mà hok = chết mí khổ...mà bi h mới bít bản chất xấu xa của tía xù..spam pic khác ..pic của mìn giữ khư khư..đã thế anh em vào spam đập pá tet ga
  6. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Há há ai nói là không cho Spam nhưng Spam phải đúng chỗ...Pic này trao đổi về tình bạn mà bạn bè thì phải spam tẹt
  7. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    bùn pò chủ pic đuổi mìn<- mìn hok phải bạn bè<---------------dỗi ..đi về
  8. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói chuyện với 1 người bạn lâu không gặp ....vẫn nồng nhiệt và chân tình như xưa...keke
  9. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên muốn viết..viết những dòng này chẳng hi vọng có nguời đọc đưọc cũng chẳng muốn những ai bít chúng ta đọc được ấy nhỉ .cũng hok mún viết cái lời cảm ơn này trên blog vì sợ ai đó quen bít tớ và ấy đọc đc nó.vì những gì vít ra hok mong ấy đọc đc.
    Nhưng dẫu seo vẫn phải cảm ơn đaika rất nhìu...đaika nhỉ? hợ có đứa nhầm tuởng...chẳng bít thế nào mà em quen đc đaika nhỉ? hình như cũng lâu lắm òi khi cả 2 cùng đi xe đạp rồi đổi xe cả 2 cùng đổi ...rồi có đứa chiều xe đạp xe máy về cùng nhau. Hình như đaika có nhìu tài lẻ hơn em thì phải ? Nấu ăn ngon , khéo tay, có nhìu đứa cứ tuởng những đồ handmade của em là do em làm..hè hè hị ị <= sai nhầm nhỉ? cũng ngĩ nhìu lắm để cảm ơn cơ ..mà chẳng bít cảm ơn .
    Cảm ơn chẳng vì cái gì cả ? vì có nhìu cái quá mà hok bít cảm ơn từ đâu.
    Dẫu sao mày -hehe hok cho nhàm đaika nữa, đứa mà thường xuyên nhắc tao học bài... làm ít thôi thi rồi..hình như đó là giọng điệu quen thuộc thì phải .Đứa mà chịu khó đi với tao nhất ..rủ đi đâu cũng đi ..đứa hay lang thang với tao ..đứa mà có tao lúc tao cần nhất ....chịu khó chờ đợi.
    Đứa mà tao hay buôn chuyện nhất ...đứa cũng hay bị tao xì đểu nhất...
    Hinh như toa nhớ muốn cảm ơn mày nhìu thứ lắm thì phải nhưng rồi cũng chẳng bít nói gì hơn.
    Mày vẫn luôn đi với tao...có lẽ bây h phải tách ra hok tụi nó bảo bọn mìn les thì điên mất..hè hè hay em đi tìm người iu cho đaika nhá
    lần trước mọi người tưởg đaika của tao phải kôn đồ hơn tao nhìu lắm. ai dè tụi nó lại hok hỉu seo mày là đaika đc ;)) hiền nhỉ? vui tính ? đảm đang? và là đứa mà tụi nó quý nhất lớp chứ?
    Hôm trước tao đi phỏng vấn cùng mày nhỉ? Mày vẫn muốn tao đi cùng để hok camorun ..híc rồi lại sợ tao cướp mất may mắn của mày nếu 1 lần nữa tao đc đi thi đứa rủ rê tao bị out? chết cười..mà cuối cùng thì tao có đc đâu cơ chứ? mày cũng hok cần thực hiện phương án 2 như đã bàn ở nhà.
    2 đứa thỉnh thoảng bỏ học thêm đi xem quần áo? hị ị rõ chán .
    Có nhìu điều muốn nói với mày nhưng bi h quên hết òi? chỉ có 1 điều tao hok bao h quên mày là đứa bạn quan tâm tới tao nhất..1 đứa mà luôn ở bên tao ...và với tao mày cũng như thế.
    Hôm tết tao nhớ cái sms của mày để òi có 1 hôm tao hỏi lại" cái tin í mày send tập thể à?'' và câu trả lời làm tao thực sự iu quý mày" tao chỉ làm cây quất chung còn tin bên dưới là tự viết riêng" như thế tao bít đc với mày tao là 1 phần nào ? đó thực sự hạh phúc.
    Hôm trước mày rủ tao đi thi gì nhỉ? có nên cùng team với mày hok? suy nghĩ đã chứ.
    dẫu seo cũng cảm ơn mày rất nhìu và xin lỗi vì đã xì đểu mày? hè hè nhưng mà xì thì có nhàm seo chứ?
    à quên tao chưa nói với mày 1 điều bí mật trong những năm qua : những đứa nào tăm tia mày là do tao tư vấn đấy..hè hè các chú í rốt ..ai lại đi hỏi tao ? để roài thằng nèo cũng đc tư vấn như nhau và thế là 8 lạng nửa cân...
    nhưng chắc chắn 1 điều tao là đứa hiẻu mày nhất và mày là đứa quan tâm tới tao nhất và có 1 điều tao chưa bao h nói : chúng ta là bạn thân mày ạ
    P/s : đaika là đồ kon nhợn ( vẫn gọi nhau thế mà) nhanh lên đi mua sách về học hok đầu óc đang ngu hết òi chơi vừa thôi ... mấy cái chủ nhật đi mua sách mà chưa đi mua đc.
    à quên bọn mìn kòn cái vụ học nhóm bỏ chung lợn đất chưa thực hiện đc? mày định để đến lúc đi lấy chồng òi xù lun hả liệu cái thần hồn
  10. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    tưởng giận luôn ai dè lại quay lại à
    hôm qua lại đi ăn với mấy người bạn mới quen...Vui..

Chia sẻ trang này