1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có phải là su lợi dụng lẫn nhau k???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi theanh_vnpt, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Theo mình thì nếu đã có sự lợi dụng trong mối quan hệ giữa 2 người thì đã ko còn tình yêu trong đó nữa rồi . Nếu bản thân mình cảm thấy mình lợi dụng người yêu mình thì lúc đó mình đâu có yêu người ta nữa đâu . Đã yêu thì ko vụ lợi trong đó mà đã có vụ lợi thì ko yêu .
  2. hainam2005

    hainam2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    quá đúng không cần phải bàn cái nhiều
  3. tuan150i

    tuan150i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    nói đúng đấy
  4. madzat

    madzat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Rất khó nói chính xác, tình yêu là sự cho và nhận (về tình củm và cả vựt chứt) hic, nếu cho đi mà không tính toán, nhận lại mà không đắn đo thì chắc là không có sự lợi dụng (nhưng phi thực tế) ặc ặc, còn nói chung, chính xác nội diên của tình yêu có hàm chứa sự lợi dụng, có trao có đổi ắt dẫn đến sự chênh lệch, mà đã động đến yếu tố quyền lợi thì bao giừ người ta chẳng áp đặt chủ quan để có được lợi ích đoá ặc ặc. Trong xã hội hiện tại có yêu là có lợi dụng (và đôi khi lạm dụng nữa) hic chỉ khác nhau ở mức độ nhìu hay ít ặc ặc, các cụ nói "ông cái chân giò bà thò chai rượu" áp dụng được cho chủ để này.
  5. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Con người ta làm một việc gì đó đều MONG có LỢI,LỢI có thể hiểu là cái gì đó vật chất cụ thể và cái gì đó phi vật chất.Ví dụ về vật chất là khi yêu một em nhà giàu và lấy em đó thì sẽ được của hồi môn là căn nhà chẳng hạn... còn cái phi vật chất là ví dụ đi chơi với em xinh thì bạn bè chúng nó phải... ngưỡng mộ rằng sao thằng A thằng B nó cưa được cô bé xinh thế
    Nói vui thế chứ bây giờ tớ chứng kiến nhiều đôi bạn trẻ "yêu" vì nhiều cái lợi vật chất,cụ thể là một cô bé vì yêu một anh chàng có bố làm hiệu trưởng một trường cấp 3 ở HN nên cô bé đó được nhận vào dạy tại trường đó (mà giang hồ đồn nhau một suất dạy ở đó giáo viên Tiếng Anh là... 100 triệu ) Cô bé kia không có 100T nhưng vì lấy anh chàng đó nên vẫn được vào dạy và trở thành giáo viên đấy(tất nhiên năng lực chuyên môn không phải quá tồi).
    Như thằng bạn tớ con nhà HN buôn to bán nhớn mấy đời,bố mẹ giới thiệu bao nhiêu đám ko ưng thế mà lại chết một em dạy tiểu học trên Yên Bái trong một lần em xuống HN (em kia ko biết tí gì về gia cảnh cậu này nhá).Bà mẹ thì đang sôi sùng sục lên khi nghe tin thằng con trời đánh lấy vợ "miền núi" và dọa : mày yêu nó thì tự mà lo đám cưới nhá
    Nói thế thôi chứ xã hội có người này người nọ,cái chính là do mình bản lĩnh đến đâu thôi,các cụ thì lúc nào chả muốn con cái hạnh phúc và thành đạt nên nhiều khi lo lắng quá thành ra tạo sức ép cho con cái
  6. khucthuydu07

    khucthuydu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nếu người nào đó cho rằng tình yêu là sự lợi dụng lẫn nhau thì chắc chắn đó không phải là tình yêu
    Không biết người ấy đến với mình có suy nghĩ lợi dụng hay không chứ mình thì hoàn toàn trong sáng. Bằng chứng là mình còn có những hành động điên khùng vì cái gọi là tình yêu cơ mà... (xấu hổ thế hihihi). Bản chất tình yêu là trong sáng nhưng cũng có nhiều người lợi dụng tình yêu để thực hiện những cái không trong sáng nên thành ra là lợi dụng.
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy là lợi dụng, nhg mà sự lợi dụng đấy chỉ được kéo dài khi 2 bên cùng được lợi ... Chứ 1 bên được lợi thì chắc chắn chẳng thể lâu dài được ... Mà cả 2 bên cùng được lợi là sự trao đổi ... Nhg em vẫn nghĩ rằng gọi tên 1 cách trắng trợn và đơn giản thì là lợi dụng ( cách nói hơi cay nghiệt 1 tẹo ) nhg là sự lợi dụng 1 cách tự nguyện... Và trên phương diện đó, tình bạn và các mối quan hệ khác cũng dựa trên cơ sở lợi dụng ... Có lợi dụng thì mới có mục đích, mà có mục đích thì mới dài lâu được .. nào, anh em ta lợi dụng nhau nèo hé hé
  8. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Định nghĩa về Tình yêu thì có nhiều. Nhìn nhận tình yêu cũng có muôn ngàn cách.
    Khi tình yêu khiến người ta đau khổ, rồ dại thì tình yêu là cái gì đó xấu xa nhất trên đời.
    Khi tình yêu khiến người ta vui vẻ, hạnh phúc thì tình yêu được gán cho đủ các ngôn từ mỹ miều.
    Tớ thì thấy là Yêu thì Xiêu mà không yêu thì Tiêu
  9. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    oài oài, nói thẳng thế, ngoằng nghèo 1 tí đi,
    con ngưòi vốn ham lợi, lợi cho mình mới làm, yêu có nhiều cái lợi, khuyến mại thêm 1 số cái hại nhưng đừng có dại mà từ chối tình yêu. yêu thì phiêu và liều hơn trước.
    hai bên cùng co lợi mới mong đến lâu dài, con 1 bên không thoả mãn thì dứt áo ra đi, có suỵt chó ra lôi lại rùi cũng có ngày cho ******** mà không rõ nghuyên nhân.
    nói là có lợi thui đừng nói lợi dung, thô và thật quá hoá ra bôi xấu tình yêu
    vài lời bình loạn biếu không cho không các bác
  10. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đấy, ko thì tạch sớm,

Chia sẻ trang này