1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có phải là su lợi dụng lẫn nhau k???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi theanh_vnpt, 16/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
    >>>>>đúng roài
  2. phamvanquyet

    phamvanquyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cac bac noi the la sai doi ....................ai yeu cha 1 lan dau kho chu
  3. theanh_vnpt

    theanh_vnpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    bác này nói quá đúng
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Định nghĩa hay. Yêu mà không tính toán thì là mù quáng. Yêu mà tính toán quá nhiều thì mất đi ý nghĩa của tình yêu. Rồi sau này lại sinh ra đau khổ, hối tiếc.
    Tính toán cũng được, nhưng tính vừa thôi. Nên nhìn xa một chút. Tốt nhất là tính trước khi yêu, nếu đã lỡ yêu thì đừng tính nữa.
    Yêu là sự lợi dụng lẫn nhau. Sao bác nào dùng từ khó nghe thế nhỉ ? Phải nói là hợp tác hai bên cùng có lợi.
  5. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    khi yêu bác mong ở ng mình yêu điều j: ................
    đó có phải là mưu cầu 1 cái j đó không. nếu bác chẳng ra j liệu ng ta có yêu bác không. thế là đôi bên cùng có lợi. thế theo các bác, sự trao đổi qua lại ấy gọi là j
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Yêu là không hối tiếc
  7. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói về sự lợi dụng, cho mình hỏi cái. Có tình huống thế này:
    Hai người con trai và con gái chơi với nhau, rất vui vẻ, những tin nhắn và cuộc nói chuyện có mầu sắc tình cảm, nhưng vẫn chỉ là bạn. Người con gái có một bí mật và đoán là nếu nói bí mật đó cho người con trai có thể anh ta sẽ dừng lại và không liên hệ với cô ấy nữa. Tại sao cô ấy lại nghĩ thế, vì cố một lần đề cập tới một chuyện tương tự người con trai đã có thái độ rõ ràng về trường hợp như vậy nên cô ấy hiểu tâm lý của người con trai. Người con gái đã dấu bí mật đó chỉ vì sợ mất một người bạn là anh ấy, mất một người quan tâm đến mình, mất một người nói chuyện, chia sẻ với cô ấy. Nhưng cô ấy thấy bứt rứt lắm, thấy cô ấy trở thành người không thật thà, không phải bản tính của cô ta. Trong trường hợp này cô ấy nghĩ mình đang lợi dụng tình cảm của người con trai. Vậy theo mọi người cô ấy có thực sự đang lợi dụng tình cảm của người con trai không? Và làm thế nào để cô ấy nói được việc bí mật đó cho người con trai kia biết, tất nhiên là quyền quyết định thế nào là của người con trai đó rồi.
  8. long_coco

    long_coco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    bác nào biết cách làm thế nào để yêu nó ít ít thôi cho đỡ khổ thì cỉ dùm em cái he he . yêu thì biết là yêu thôi chứ bố ai mà bảo là yêu in ít . yêu in ít thì chắc là thích rùi
  9. theanh_vnpt

    theanh_vnpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0

  10. ruou_thit_lon_

    ruou_thit_lon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Gớm, thế mà khi hục hoặc bỏ nhău ng ta thường phán 1 câu "tôi hối hận (tiếc) vì đã iu anh/em" đấy ạ

Chia sẻ trang này