1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có phải là tất cả?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tamkien230105, 22/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có phải là tất cả?

    Mấy ngày nay,em khóc nhiều lắm!Em có cảm giác mọi thứ đang sụp đổ dưới chân em.Em và anh ấy quen nhau trên mạng,sau đó bon em gặp nhau.Và tình yêu sét đánh đã giáng xuống đầu 2 đứa.3 tháng 25 ngày sau một đám cưới rình rang đã diễn ra.Ngày ấy em hạnh phúc lắm.Khi về làm vợ anh ấy rồi,em đã cố hết sức để yêu thương và chăm lo cho anh ấy.Nhưng giờ đây thì em đang rất đau khổ:anh ấy muốn ly hôn.Anh ấy bảo không hợp nhau.Em biết từ trong trái tim,anh ấy cũng còn yêu em.Có thể vì em quan tâm quá làm anh ấy mệt mỏi.Em phải làm gì đây?Em mới thi tốt nghiệp xong(em cưới khi còn là sinh viên).Anh ấy nói chia tay xong:anh sẽ vẫn lo cho em,anh sẽ gửi tiền cho em.Anh chị ơi!em không cần gì cả,chỉ cần anh ấy thôi.Có cách nào để giúp em không mất anh ấy không?
  2. huynam1976

    huynam1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lúc này, bạn phải bình tĩnh, sáng suốt trong mọi hành vi tìm hiểu thêm xem chồng bạn còn có suy nghĩ gì khác ngoài chuyện muốn ly dị.
  3. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy chỉ nói với em là: không hợp.Em nghĩ nguyên nhân là do em yêu anh ấy quá nên mới quan tâm quá.Điều này làm cho anh ấy căng thẳng.Bây giờ em phải làm sao đây?Anh ấy là cuộc sống của em.Có cách nào giúp em giữ hạnh phúc không?
  4. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Đúng tình yêu có thể là tất cả, nó giúp con người vượt qua muôn vàn khó khăn. Nhưng cũng lên biết kiềm chế mình bạn àh. Tớ nghĩ chồng của bạn ko đến nỗi tệ đâu. Vì khi quen nhau trên mạng, yêu nhau, rồi cưới là 1 quyết định cả đời.
    Bạn có thể hỏi anh ấy. Ví dụ : bạn dành ra 1 ngày, ăn mặc đẹp 1 chút ( có gợi cảm chứ ), bạn làm 1 bữa cơm thật ngon, chỉ có bạn và anh ấy, nếu trong 1 khung cảnh lãng mạn càng tốt ===> bạn hãy nói những suy nghĩ của bạn, những kỉ niệm đẹp đã qua và 2 người đã lên vợ lên chồng. Và khi đã là đôi vợ chồng trẻ thì không tránh khỏi những sai lầm trong cuộc sống, hãy tâm sự với anh ấy và hỏi anh ấy có điều phiền muộn gì về bạn ko ? anh ấy có chuyện buồn gì ngoài cuộc sống vợ chồng ko ? và bạn hãy nói: anh ấy luôn là sự lựa chọn đúng đắn của bạn, và bạn sẽ luôn bên cạnh, là chỗ dựa êm ái nhưng cũng vững chắc cho anh ấy... Bạn hãy tỏ ra quan tâm đúng mức với người chồng của bạn hơn thế nhé ! Mình tin chồng của bạn sẽ hiểu hơn về cuộc sống và yêu thương bạn.
    Chúc 2 bạn hạnh phúc bên nhau !!!!
  5. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn bạn nhiều lắm! Mình sẽ làm như bạn nói!Nhưng mình muốn hỏi bạn một chút!Liệu mình có nên sống ly thân với anh ấy một thời gian không?Bởi vì anh ấy nói :Bây giờ anh muốn được một mình.Anh ấy cũng nói:không có gì thay đổi quyết định ly hôn.Nhưng mình nghĩ :cả 2 đều cần thời gian để bình tĩnh lại.Chồng mình thật sự rất tốt và anh ấy vẫn còn yêu mình.Và cũng chính anh ấy đã nói:tinh yêu không phải là tất cả.Còn mình,mình yêu anh ấy,anh ấy là cuộc sống của mình,là ý nghĩa để mình sống và cố gắng.
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường ví von tình yêu vợ chồng tựa như một cái cây..chăm sóc nhiều quá nó cũng chết ..không chăm sóc nó cũng chết .
    Để vượt qua bao nhiêu giông tố của cuộc đời , không phụ thuộc vào cây có xanh tươi , có nhiều hoa trái không ,mà phụ thuộc vào rễ cây phải vững .
    Những năm tháng sống cùng nhau , chẳng nhẽ anh ấy của bạn chỉ vì lý do bạn chăm sóc anh ấy quá làm anh ấy cảm thấy nghẹt thở và để đi đến quyết định chia tay hay sao
    Bạn chăm sóc anh ấy , có khi bạn phải hy sinh thời gian sở thích của mình để quan tâm đến anh ấy .Anh ấy không nghĩ cho bạn sao
    Mình nghĩ hiện giờ bạn cần phải xa anh ấy một thời gian để có được anh ấy mãi mãi .
    Hãy làm thử một lần xem như PUSKIN đã nói
    Cầu cho em được nguời tình như tôi đã yêu em .
    Nghe có vẻ bất hợp lý nhưng có lẽ đó là một khoảng thời gian anh ấy có thể tĩnh tâm , có một khoảng trời riêng để hiểu để nhận biết bạn quý giá đối với anh ấy như thế nào .
    Còn nếu anh ấy không muốn quay lại với bạn .
    Một lời khuyên cuối cùng thật lòng nhất của mình .
    Nếu mọi việc không như ý đồ của mình là (Tạm thả để rồi bắt lại ) .
    Bạn phải giữ cho mình một lòng tự trọng cuối cùng của một cô gái đáng được yêu và trân trọng đó là :
    Không cầu xin tình yêu ...
    Cho dù bạn có yêu anh ấy đến nhường nào ..
    Vì mình tin không có tình yêu bất diệt . chỉ có những giay phút bất diệt của tình yêu mà thôi .
    Mỗi người một quan điểm sống ...một cách sống khác nhau .Nhưng mình tin mình và bạn có một điểm chung .
    Chúng ta sinh ra là để yêu thương ..nhưng nếu tình yêu đó không được thì hãy giữ lại cho mình một chữ Kiêu của người con gái
    Chúc mọi việc sẽ theo đúng như mình mong ước cho bạn , chúc hạnh phúc với người bạn yêu và được yêu
  7. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Mình thì sẽ nói với bạn thế này :
    1. Nếu bạn tin tưởng ở chồng bạn thì các bạn lên ly thân 1 thời gian. Nhưng trong thời gian này bạn cũng lên có những việc làm hành dộng tích cực vào. VD: chồng bạn chắc sẽ có các chiến hữu đúng ko ? bạn hãy gặp họ và nói chuyện với họ, họ sẽ giúp rất nhiều cho bạn đó ( chàng trai nào cũng rất nghe các bạn của mình nói. Giàu vì bạn sang vì vợ mà ). Và t/c của bạn với bố mẹ chồng,( nhất là mẹ chồng ), t/c của anh ấy với bố mẹ bạn. Nếu anh ấy thực sự là 1 người chồng tốt, thì anh ấy cũng là 1 người con ngoan và lời khuyên của những bậc làm cha mẹ sẽ làm anh ấy hiểu rất nhiều. Chắc chắn anh ấy sẽ chủ dộng quay lại với bạn và sẽ bù đắp lại cho bạn những lúc 2 người xa nhau.
    2. Bạn phải tìm hiểu rõ hơn nguyên nhân sâu xa đã làm gia đình bạn như bây giờ. ( có thể có người thứ 3 thì sao ? 1người ban gái cũ của chồng bạn chẳng hạn, hay người tình mới,....).
    Nếu trong thời gian này các bạn ly thân thì quả thực sẽ rất khó... bạn có thể mất dần anh ấy. Nếu có như vậy, ban sẽ làm gi? Bạn phải bình tĩnh, gặp riêng ng` con gái đó và nói chuyện thẳng thắn, hãy là 1 người phụ nữ thông minh và hiểu biết khi nói chuyện với ng` tình của chồng bạn àh!! để cô ta hiểu và chính chồng bạn sẽ hiểu và sẽ không bao giờ muốn mất bạn trong đời. ó là mình nói vậy ! nhưng cũng mong ko thể xảy ra tình huống này.
    Dù gì thì lời khuyên của mình là bạn lên nhờ sự giúp đỡ của bè bạn anh ấy và 2 bên gia đình bạn nhé. !!
    Một lần nữa mình cũng như bao thành viên trên diễn đàn chúc gia đình bạn vượt qua khó khăn này và hạnh phúc bạn nhé !!!! Chúng tôi luôn bên bạn và ủng hộ HP của các bạn.!!!
  8. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phải cố thôi !
    Còn nếu cố mãi mà ko được, trước khi có đứa bé ra đời thì phải dứt khoát nhanh (không thì khổ chính mới là bạn gái)
    Nhưng tóm lại còn nước là còn tát
  9. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình đã bình thường trở lại nhưng có cái gì đó hơi gượng ép.Nhưng em hy vọng tình yêu sẽ giúp em vượt qua được tất cả.Em cảm ơn mọi người nhé!Hãy tin vào tình yêu các bạn ạ!
  10. huynam1976

    huynam1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Dần dần rồi sẽ quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó thôi. Như thế là có triển vọng tốt đẹp rồi đấy. Hãy cố lên nhé. Chúc bạn hạnh phúc và luôn giữ được hạnh phúc cho riêng mình.

Chia sẻ trang này