1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có phải là tất cả?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tamkien230105, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    " Tình yêu như áng mây, tình yêu ơi có hay. Tình yêu cho ta phút giây bao cơn mơ đêm ngày dại khờ. Dẫu ta biết chia xa, dẫu ta biết cơn mơ tàn... Tình yêu như nắng trưaa, tình yêu như gió mưa, tình yêu cho ta quên bao nhiêu cơn đau ưu phiền cuộc đời...... " ====> Lời hát bài : Sẽ mãi yêu em suốt đời
  2. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mình đã hiểu ra rất nhiều điều.Khi yêu con người ta có thể thi vị hoá mọi thứ,nhưng khi cưới rồi,hạnh phúc thường ít khi như chúng ta mong đợi.Các bạn ơi!Hãy cố lên nhé!đặc biệt mình rất cảm ơn "Chua" .Bạn đã cho mình một sự mạnh mẽ.Trước đây mình cũng mạnh mẽ lắm!Nhưng không hiểu sao,từ khi yêu anh ấy mình lại mềm yếu đến vậy?Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ phẳng lặng,chỉ có chúng ta mới biết yêu,biết sống và cân bằng nó mà thôi!Chúc tất cả chúng ta hạnh phúc!
  3. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa mình cần các bạn giúp đây!Bọn mình đã bình thường như mình đã nói .Tuy nhiên,mình và cả anh ấy đều thấy buồn,đúng là bát nước đổ đi thì không lấy lại được.Mình yêu anh ấy,mình muốn thấy nụ cười trên môi anh ấy như ngày xưa.Cứ thế nà mình không chịu nổi mất,bạn giúp mình với!
  4. thuao

    thuao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, tôi cũng hay đọc các tâm sự ở đây, nhưng không có ý kiến vì, có thể, tôi tự ti chăng? Nhưng trong tâm sự của bạn, tôi chỉ xin góp một ý, với tư cách của người đàn ông.
    Nói chung, trong tình yêu, dưới con mắt của người phụ nữ thì nó là "tất cả". Vì nó là tất cả, nên lẽ thường tình, người yêu, người chồng sẽ là một đối tượng "sở hữu". Với quan niệm như thế, khát khao muốn "chiếm hữu" , lo lắng, chăm sóc ... cột chặt đức ông chồng, ôm khư khư như "mẹ thương con" . Sorry nhé ... Nhưng nói thật, với đàn ông, tình yêu và vợ là một phần, chứ không phải tất cả ... Nó là một phần vì trong con người họ còn có sự nghiệp, công việc, đam mê (ở đây ý nói là các đam mê như sưu tầm stamp, đồ cổ .. hay mê xe chẳng hạn). Thượng đế sinh ra con người, có nam, có nữ và có cả sự khác biệt. Khác biệt trong quan niệm tình yêu là "sở hữu" là khác biệt căn bản.
    Theo tâm sự của bạn, có lẽ, bạn đang yêu anh xã của bạn với ý niệm ''sở hữu" vì bạn chăm bẵm anh ấy quá chu đáo, quá chi tiết đến nỗi anh ấy "khó thở" đó; khi anh ấy "phản ứng " lại, bạn cảm thấy .....shock . Anh xã của bạn đã nói với bạn "tình yêu không phải tất cả", tôi hiểu, ý của anh ấy như ý của tôi đề cập trên.
    Tôi đồng ý giữa bạn và anh ấy nên có thời gian để quay lại như truớc, nhưng để tránh lập lại những gì đã xảy ra, bạn nên hiểu rõ hơn về anh ấy trong công việc, trong cuộc sống .... để rằng anh ấy hiểu bạn là một cánh tay đắc lực, một chỗ dựa về tinh thần, một mái ấm hơn là một "người bảo mẫu đáng kính".
  5. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    minh rat cam on moi nguoi.Nhung hom nay thi trai tim minh dang tan nat day,minh se tam su sau.Bay gio thi chi cau chuc cho tat ca nhung chua yeu,dang yeu va se yeu luon duoc hanh phuc
  6. OldFisherMan

    OldFisherMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi đoán bạn và chồng có sự chênh lệch lớn về tuồi tác hoặc cả hai vợ chồng đều còn ... quá trẻ. Bạn cũng cần nêu thông tin này lên đây để các anh "bồ nông" đóng góp ý kiến chính xác hơn. Như chênh lệch tuổi tác, học vấn cũng rất quan trọng đấy. Thông tin của bạn nói thật là khó có ý kiến lắm. Vì chung chung như thế này thì một là có một người dở hơi, hai là cả hai đều dở hơi. Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ thế thật đấy!!!
  7. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói đúng,vợ chồng mình còn rất trẻ,chồng mình chỉ mới 23.Có lẽ vì vậy mà giữa chúng mình có nhiều sự mâu thuẫn.Hôm nay mình sẽ kể hết cho các bạn nghe,hãy vào " Dấu chấm hỏi" nhé!Cảm ơn nhiều!

Chia sẻ trang này