1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có phải thế chăng ?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi Goodbye2romance, 25/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có phải thế chăng ?

    Trong giấc mơ , tôi để lạc mất em . Giữa đám đông , tôi cuống cuồng kiếm tìm và vô vọng gọi tên em ... Tôi tỉnh dậy , đôi bàn tay lạnh cóng ...
    Tình yêu đã ra đi ! Em rời xa tôi làm lụi tắt ánh sáng xanh đại ngàn soi lối mòn nhỏ dẫn về phía bụi cây thấp . Lời thề xưa chắc như dao chém đá và sáng như bông hoa vàng đã tan bay như hạt bụi lạnh lẽo cuốn theo hơi nóng khí than . Ký ức về nụ hôn nồng nàn đã phai tàn khiến cuộc đời tôi thay đổi .

    Tình yêu nghĩ cho cùng là chuyên tình cờ, tôi đã sợ chia ly khi mới lần đầu tiên gặp gỡ . Nhưng cuộc chia ly vẫn xảy ra quá bất ngờ , trái tim tôi sửng sốt cháy lên nỗi buồn mới . Tôi vội rót nỗi buồn tuyệt vọng của mình vào bình hy vọng mới . Tự an ủi cho riêng mình, khắc khoải đợi chờ....

    Tình yêu của tôi đã ra đi nhưng tôi không để em đi đâu . Bài ca tình yêu không thể chịu đựng được âm thanh riêng của nó đang lơ lửng trên im lặng của tình yêu . Tình yêu ơi hãy hãy lặng yên bên tôi nhé ......
  2. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Nửa của tôi ơi em là ai vậy
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em
    Chiều dần buông thành phố vào đêm
    Bãi cỏ hàng cây từng dôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có lẽ suốt cuộc đời không thấy
    Nếu không có em tôi cũng đành sống vậy
    Không nhặt nửa của ai làm nửa của riêng mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình ...đâu phải của mình đâu !!!
    Không phải của mình chẳng phải của nhau
    Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
    Vì tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng sai trong tìm nửa của riêng mình
    Tôi đi tìm em tôi vẫn đi tìm
    và có lẽ trên cuộc đời đâu đó
    Em cũng đi tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận được ra nhau
    Anh không là người thốt lên được những lời có cánh , để đưa ai vào những ảo mộng êm đềm.Anh chỉ là người lữ khách đêm đêm , chờ đợi ai trên YM lạnh lẽo...
    Anh đã xóa đi vứt đi tất cả , tất cả những gì có thể ,nhưng ai ơi làm sao anh có thể ,vứt bỏ trái tim anh đã in khắc bóng hình...
    ừ thôi,nếu không có ai anh cũng đành sống vậy ,không nhặt nửa của ai làm nửa của riêng mình.Dẫu cuộc đời có sóng gió điêu linh, xin giữ trọn bóng hình người muôn năm cũ...
    Ai nói rằng tình cảm lưu luyến khiến người ta đau khổ?Ai nói rằng biển đời chìm nổi sẽ xoá tan mọi kỉ niệm êm đềm ? Chỉ có TÌNH YÊU là VĨNH CỮU.
    Anh hỏi ai , liệu đấy có phải là TÌNH YÊU ???
  3. Mouse.

    Mouse. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Phát hiện ra rồi hihihihi
    Tự nhiên dang chạy vòng vòng mấy trang , hic ..đương thấy chán bỗng dưng thấy trang này Mouse. KHOÁI LIỀN hihihihí . đã thiệt . HIC tôi hỏng biết yêu là sao hết , nhưng mà cho tôi sạo theo cách nghĩ của tôi được hong , dù gì thì yêu cũng là cách nghĩ của riêng mỗi người mà .
    Bắt đầu tập một của Mouse. ( nhưng mà hỏng biết có tập 2 hong nửa há há )
    Có lúc tôi tự hỏi mình ,
    Yêu chưa thằng ngốc ?
    Hay là mày hỏng biết yêu ,
    Hay đã lỡ yêu rồi không biết ,
    Chết ? nếu thế thì thật đáng buồn,
    Trót lỡ mất Trái Tim,
    Một Trái Tim không biết nói,
    Một Trái Tim tội nghiệp,
    Một Trái Tim bị liệt,
    Hic ! Thôi rồi một Trái Tim
    Tình yêu đến khi nào?
    Tình yêu đến ngõ nào?
    Để tôi ngồi tự hỏi, (mèn ơi ! )
    Có lẽ .... tôi mất thật rồi !
    Một tình yêu
    Tôi ngồi đây nghỉ ngợi !
    Chắc tôi quá cẩn thận :
    Tình yêu hay tình bạn?
    Yêu thật hay cái thích tầm thường?
    Sợ người khác tổn thương,
    Và cũng sợ chính mình,
    Ôi ! có nên chăng?
    Tôi muốn chạy thật mao
    Mao theo cái nhìn cảm giác
    "Ôi không !" Tim tôi bổng thắc lại.
    "Đừng nghỉ bậy ông nội ơi"
    Chắc là tôi yêu rồi ,
    Một tình yêu không lời,
    Chết rồi Trái Tim Tôi .

    TRA TẤN XONG RỒI hahhahhah eeeẹ quá hả
  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cố nhân ơi !
    Lại 1 thứ 7 qua đi như mọi ngày thứ 7 khác... Cho ta chỉ có thể gọi em bằng hai tiếng " cố nhân" ... Cố nhân ơi ...
    Có khi nào ta bảo ta thích mùa đông chưa ? 1 chén trà thật nóng trong quán cóc lặng ngắm dòng người qua lại và những đồng tiền lẻ nhàu nát thấm bao mùi mô hôi .. nghe sao đời xót xa quá...
    Ta xa cố nhân cũng gần được 4 năm ... 2 năm sống trong hạnh phúc ... và 4 năm sống trong dằn vặt nuối tiếc ... có khi nào cố nhân chạnh lòng nhớ đến ta .. cũng sẽ chẳng sao đâu ... gần 4 năm không có tin tức gần 4 sinh nhật của ta qua đi ... không 1 tin nhắn, không 1 lần liên lạc ... xót xa nhỉ ...
    Ta vẫn còn nhớ mãi những gì thuộc về ta và cố nhân... Đã cố quên đi .... nhưng không đành... hãy để 1/2 của ta bù đắp lại cho ta ... Đôi khi ta giật mình nhìn lại... liệu có phải cố nhân hay tại ta ... ta mới có 1 cuộc sống như thế này không ...
    Cố nhân ơi !
  5. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó tôi và em học cùng trường, cùng khoa. Trong mắt tôi em chỉ là một đứa con gái đỏng đảnh, một đứa con gái xài tiền như nước, chẳng có gì hay ho phải để mắt đến.. . Và nhất là khi tôi biết em thì em đã thuộc về một người khác. Còn em, với ngọai hình dễ nhìn, giọng nói nhỏ nhẹ, em làm cho không biết bao nhiêu người say mê chao đảo. Phải nói rằng, ngày ấy tôi ghét em, vì kiểu con gái như vậy không phải là type người mà tôi có thể yêu.
    Rồi thì cơn giông tố xảy ra với em khi em chia tay với người yêu cũ. Người ta đã cãi nhau với em và đe dọa cả mạng sống của em. Và tôi bỗng xuất hiện trong đời em như một người bạn hay nói đúng hơn là một người anh trai che chở cho em gái, khuyên bảo em những điều cần nên làm. Cơn giông tố cũng qua, nhưng em và tôi vẫn tiếp tục ở bên nhau như hai người bạn. Cảm giác thật vui và hạnh phúc khi được chia sẻ cùng em. Rồi chẳng biết từ lúc nào tôi cảm thấy mình cần em biết bao. Ngày nào tôi cũng gặp em, đi chơi, đi chợ cùng em, hoặc ko gặp thì chat with wc hoặc gọi điện cho nhau. Em cũng biết rằng tình cảm của chúng tôi tiến triển quá tốt, và em lo sợ điều đó. Em sợ khi phải yêu một lần nữa. Thế là em nói với tôi rằng em sẽ chẳng bao giờ yêu tôi được. Vậy nhưng, tôi và em vẫn tiếp tục đi với nhau, vui vẻ với nhau. Trước mắt bạn bè, hai chúng tôi vẫn là anh em, nhưng nào ai hay biết, đằng sau cái vỏ bọc anh em đấy là những nụ hôn kiểu Pháp cháy bỏng kéo dài cả 10p, những nụ hôn nối tiếp nhau dài dường như bất tận đưa cả hai vào cõi đê mê tưởng chừng như ko bao giờ có trên trần thế. Sau mỗi lần hôn nhau ấy, em lại tránh mặt tôi một thời gian. Em nghĩ rằng mình ko yêu tôi, nhưng lại vẫn để tôi hôn, điều đó thật là tội lỗi. Thế nhưng mãnh lực của nụ hôn làm em ko thể nào thóat ra được. Con người em như bị chia làm hai phần riêng biệt. Phần thể xác thì mong muốn được hôn, còn phần tinh thần thì cố gắng chống cự lại. Cứ thế, cứ thế mối quan hệ của chúng tôi phát triển lên. Chúng tôi hôn nhau nhiều hơn, hôn mọi lúc có thể. Rồi thì một ngày kia chúng tôi đã đi đến cái giới hạn cuối cùng của tình cảm con người. Chỉ tiếc rằng, quá trình đi đến giới hạn ấy quá nhanh. Mà thường là cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi mà thôi. Tôi đã cố gắng hết sức để ngăn cản và kéo dài cái quá trình được gọi là tìm hiểu nhau kia, thế nhưng phải thất vọng nói rằng, tôi ko thể làm được. Rồi thì em và tôi tạm xa nhau....
    Giờ đây, mọi thứ đã trở về vị trí xuất phát. Tôi và em lại trở thành hai người bình thường, gặp nhau vẫn phải vui vẻ, phải cười vì trước thế gian tôi và em vẩn là anh em kết nghĩa. Thế nhưng tôi, tôi lại chẳng muốn làm như vậy, tôi muốn có em như ngày nào. Thật không thể tin được một điều như vậy lại có thể xảy ra, mà lại xảy ra với tôi, người trước kia đã tự tin nói với bạn bè rằng: tôi đã hiểu hết con gái...Đôi lúc tôi nghĩ rằng, khi cần tôi thì em tìm đến tôi, và giờ đây, khi ko cần nữa, em lại cất bước ra đi ko cần suy nghĩ ? Thế nhưng, nếu suy nghĩ như vậy thì thật tội nghiệp cho em, vì em đã cảnh báo trước cho tôi, nhưng tôi, một thằng quá tự tin vào bản thân mình đã mặc kệ lời cảnh báo đó. Trước kia tôi đã thật khó khăn để giấu kín một tình yêu trong mình. Và giờ đây, cũng thật khó khăn để giấu đi nỗi đau mà tôi đang gánh chịu. Thật khốn nạn khi phải làm một người hai mặt, ngoài thì vui vẻ nói cười, trong thì âm thầm chịu đựng, ko dám kể với ai về chuyện của mình. Một số ít người biết chuyện thì lại khuyên rằng tôi nên quen người khác, nhưng đâu có ai biết rằng một nụ hôn nồng cháy với em có mãnh lực như thế nào !!! Ôi, cuộc đời, trớ trêu thay !
    Chuyện này mọi người đọc chẳng biết có hiểu không nữa. Có thể là tôi không có khiếu kể chuyện, hoặc cũng có thể là câu chuyện quá phức tạp, khó hiểu với mọi người. Nhưng thôi, dẫu sao cũng là một kỷ niệm, kỷ niệm dù đẹp hay xấu cũng vẫn nên giữ gìn một cách trân trọng. phải vậy không mọi người ?
    Hỏi thế gian tình là vật gì ?
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cố nhân ơi!!!
    Hôm xưa lại vô tình nghe bài Only love ... sẽ không thích đâu... kỉ niệm cứ chợt về ....oà vỡ như ngàn hạt mưa ...
    Cố nhân ơi! Cũng có đôi lần ta tự hỏi chúng ta nghĩ về nhau thế nào nhỉ ? ...Thật kì lạ ! Có nhiều điều thú vị mà ta không sao có thể diễn tả được :
    ...Cái cách mà chúng ta nói với nhau và lắng nghe nhau nói ....cách mà chúng ta nhìn thấy nhau ... và cả cách chúng ta ngồi với nhau rất lâu trong im lặng để cùng hiểu sự im lặng ấy ý nghĩa đến nhường nào !
    Tất cả ...chẳng phải mang lại cho ta, cố nhân ạ , cảm giác bình yên và nhẹ nhõm ...?... trái ngược nhỉ ... Cố nhân.
  7. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cố nhân ơi !
    Hôm nay lại viết về cố nhân 1 chút nhé ... 1 chút xíu thôi... đủ để ta có thể nghĩ rằng hãy để gió cuốn đi..
    Những người bạn của ta cứ dần dần bỏ ta đi và quay cuồng với những tình yêu của các bạn đó ... tháng trước nhận được thư của thằng bạn thân nhất ... chết lặng ... nó lập gia đình cũng giống như cố nhân đã từng làm với ta vậy ... vui buồn lẫn lộn...
    Cố nhân à, có lẽ ta lại phải tự tiếp tục đi tìm cho ta 1/2 của ta đây ... sẽ dần bỏ đi thói quen cũ của ta ... 5 p buổi sáng ta nhớ và thầm gọi tên người con gái khác mà chắc chắn không phải cố nhân nữa rồi ... Cố nhân đừng buồn nhé? ... Cái thời dành cho ta dành cho G2R sẽ mãi là những kỉ niệm trong sáng nhất, ngọt ngào nhất trong ta ... ta sẽ lại yêu lại sống lại mỗi sáng để nhớ đủ để ta thấy cuộc sống quanh ta còn bao điều thú vị ... Ngày mai trời lại sáng ...
  8. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
    Một buổi sáng bỗng trở thành thiếu nữ
    Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
    Hương hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa thơm trong áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia căt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh

    Tại mùa thu tại em hay tại anh
    Tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay

    Đau khổ , buồn nhưng éo le thay
    Không phải thời Romeo và Juliet
    Nên cũng chẳng đứa nào dám chết
    Đành vậy thôi mỗi đứa một phương
    Chỉ còn mua thu trọn ven yêu thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của mối tình đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau.
  9. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa ai bảo là khi không yêu nhau nữa thì con gái là người đau khổ hơn,theo tôi thì con trai khổ hơn vi họ không thể biểu lộ tình cảm của mình ra.Toi cũng có 1 mối tình mà đến bây giờ vẫn chưa quên.Ôi nnnnnnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhhhhhoooooooooooooớo em
  10. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến em không mong đợi gì? tình yêu đi em không hề hối tiếc .....
    Ôi đàn bà là địa ngục của trần gian

Chia sẻ trang này