1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu Có Quay Trở Lại ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi humourboy, 07/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. humourboy

    humourboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu Có Quay Trở Lại ?

    3 năm, đó là thời gian mà tôi và em yêu nhau. Thế rồi vì khỏang cách, vì công việc, vì đủ thứ lý do lý trấu của ngày ấy mà tôi có thể nghĩ ra, tôi ngỏ lời chia tay em khi biết lúc này em vẫn rất yêu tôi. Suốt mấy tháng đấy tôi chìm hẳn vào công việc, chìm hẳn vào các rắc rối tài chính mà ngỡ như không có đường ra.

    Rồi cũng đến một ngày khi tôi bắt đầu có lại thời gian nhìn lại cuộc sống mình thì hỡi ôi... Tất cả, tất cả chỉ còn lại một mình tôi... Nhiều đêm trằn trọc, bóng hình em hiện về với bao kỷ niệm của quá khứ, của tình yêu thuần khiết và đầy say mê. Và cũng rất là tình cờ, tôi biết tin qua một người bạn, em đã có bạn trai.

    Bạn ạ, lúc ấy tim tôi như xé nát, như không còn gì có thể diễn tả được... Từ ngày nói tiếng chia tay, tim tôi dường như đã đóng lại với tất cả mọi thứ. Cũng nhiều lần hẹn hò rồi khi nhìn vào cô gái đối diện lại là khuôn mặt wen thuộc của em, tôi đều né tránh tất cả các thứ tình cảm ấy. Thật lòng, tôi vẫn mong, ở nơi ấy em cũng sẽ chờ (vô lý, chia tay rồi còn bắt người khác chờ), dù rằng tôi đã gây cho em bao đau khổ, bao phiền muộn, bao niềm đau...

    Chuyện có lẽ cũng không trớ trêu khi tôi ngày càng dấu kín nó cho đến lúc này lại tình cờ gặp lại em, tình cờ biết em lên SG để học một vài tháng. Óai oăm thay khi tình yêu tôi lúc này lại càng mãnh liệt mỗi khi thấy em. Em vẫn giữ những khỏang cách nhất định và dĩ nhiên tôi luôn cố tỏ ra là một người bạn trong những lần gặp mặt....

    Ông trời hay định mệnh (trước đây chưa bao giờ tôi tin) bỡn cợt tôi bạn ạ. Có những lúc đi bên nhau chúng tôi tìm lại chính cảm giác yêu nhau ngày xưa... Tôi, không biết sai lầm hay bức xúc, lại bày tỏ tình yêu của mình với em. Bày tỏ với tất cả niềm đam mê những cảm xúc tưởng chừng đã chôn chặt rất sâu trong trái tim. "Anh à, tình cảm của em và bạn em chưa đến nỗi như anh nghĩ đâu..." lại một hy vọng đối với tôi. Thật lòng, tôi đã quyết định trong những ngày em ơ đây, tôi sẽ làm hết sức mình để em sống vui, sẽ yêu em như tôi chưa từng được yêu em dù rằng em có chọn lựa như thế nào di nữa... Dẫu biết thế, dẫu dặn lòng như thế nhưng bạn ơi lúc nào gặp em, phone, nhắn tin mà gặp những lời hờ hững của em thì tôi lại có cảm giác mình đang quấy rầy em, đang làm em khó xử.... Quả thật bây giờ tôi rất mâu thuẫn, 1/2 con người tôi lúc nào cũng muốn thể hiện tìh yêu em nhưng 1/2 con người còn lại nhắc nhở tôi em đã có bạn mới rồi và biết đâu họ lại đang hạnh phúc...

    Tôi chưa từng tin có một tình yêu đích thực nhưng chính em đã dạy tôi điều tưởng như không tưởng này, dù không biết có nên gọi là quá muộn hay không... Tôi đang sợ, rất sơ đấy bạn ạ rằng cái mà tôi đang bày tỏ với em lúc nào đó khiến em thương hại tôi, khiến em có tình cảm nhưng lại xuất phát từ sự thương hại vì lúc nào tôi cũng biết trong em em rất yếu đuối. Mâu thuẫn quá, tôi có còn là tôi nữa không....?

    Và liệu, có thể hy vọng mình quay lại với nhau không em...? Anh đã hỏi lòng anh rất nhiều lần như thế.

    Anh yêu em, mãi yêu em bé heo con ah ( anh đã bỏ mất chữ của anh rồi)....
  2. shuijuan

    shuijuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Sao cuộc sống lại trớ trêu thế nhỉ? Nhưng mà bạn ơi, tớ cũng đang mong người yêu cũ của mình nghĩ lại được như bạn đấy dù chỉ mới chia tay được 02 ngày thôi. Hu hu.
    Người ta bảo, ông trời không bao giờ bất công cả. Bạn đã từng khiến người ta đau khổ thì bây giờ bạn cũng phải trải qua thôi. Con người ta chẳng biết trân trọng những gì mình đang có, một lúc mất đi rồi, ngoảnh lại thấy hối tiếc quá. Tớ xin lỗi khi phải nói như thế.
    Nhưng bạn và bạn gái đó có quay trở lại được hay không thì chỉ có thời gian mới biết được. Bạn hãy làm những điều bạn muốn, hãy thể hiện hết cho người ta biết, đừng vì lo nghĩ điều gì cả.
    Chúc bạn hạnh phúc

  3. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Sao mình chưa có cảm giác này nhỉ

Chia sẻ trang này