1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có thể chiến thắng tất cả ư ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi q_25251325, 16/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. q_25251325

    q_25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có thể chiến thắng tất cả ư ???

    Anh nói rằng đang làm tất cả vì tương lai của chúng ta ??? Em tin vào điều đó , anh đã nói với em rằng anh sẽ đợi 2 năm nữa em ra trường rồi anh sẽ ra HN và ... xin bố mẹ cho cưới em . Nhưng thật sự mọi chuyện có như vậy được không ? Anh đã có công việc ổn định vậy liệu sau 2 năm nữa khi đã có sự nghiệp nơi đó anh có còn nhớ lời hứa với em?Và thật sự anh sẽ bỏ tất cả để đến với em ?
  2. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có thể chiến thắng tất cả chứ........nếu bạn có lòng tin. Có tình yêu kéo dài 7 , 8 năm thì sao, sau đó họ vẫn cưới nhau và sống hạnh phúc bên nhau vậy thôi ( thực tế đã chứng minh ) . Cũng biết rằng để giữ tình yêu của mình tồn tại lâu, thật là khó...tuy vậy chỉ cần bạn có lòng tin...rồi mọi thứ sẽ ổn
  3. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Viễn tưởg hay sao mà có tình yêu kéo dài đến 7.8 năm. Thiệt là chỉ có trong cổ tích. Bạn có vẻ xem nhiều phim Hàn Quốc đấy. Trở về với hiện tại đi.
  4. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Anh nên trở lại với thực tế thì có, chẳng có cổ tích hay Hàn Xẻng gì đâu, thực tế còn có TY kéo dài hơn vậy cơ.
    Hôm lâu rùi em vừa đi ăn cưới 2 anh chị yêu nhau từ rất lâu rồi ( hình như từ hồi lớp 9 ) và bây giờ cũng đã 9, 10 năm rồi.
  5. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    :D ... Lâu lâu mới lại đụng đến vấn đề "tình yêu" nhỉ .
    Bé Quỷ biển ạ ... Cái tình yêu mà em nói anh thấy hiếm lắm . Đặc biệt là vào cái thời bây giờ ...
    Em cứ chờ xem nhé . Anh bây giờ đang ở bên này và người yêu anh bằng tuổi đang ở nhà , để xem có đợi được đến cái lúc 7 năm nữa anh về , có việc làm và cưới nhau không nhé ... Nếu được , anh nhất quyết sẽ mời cô đi dự lễ cưới . CÒn nếu không được , cô sẽ bị anh làm phiền dài dài đấy . :D
  6. jasmine04

    jasmine04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Tôi băn khoăn tự hỏi liệu bạn có thực sự yêu anh ấy không bởi vì dường như bạn có quá ít lòng tin ở anh ấy.Có lẽ bây giờ anh ấy đang cố hết sức để xây dựng 1 tương lai tốt đẹp cho cả 2 người.Anh ấy sẽ buồn lắm nếu như biết người mà mình tin yêu nhất lại không tin vào anh ấy. Co'' thể điều bạn lo sợ là có cơ sở nhưng hãy thử 1 lần tin vào tình yêu của mình.Khi có niềm tin hạnh phúc sẽ đến với bạn.
  7. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    When U believe
    ...There can be miracles
    When you believe
    Though hope is frail
    It?Ts hard to kill
    Who knows what miracles
    You can achieve
    When you believe somehow you will
    You will when you believe...
    Đừng bao giờ nói không được khi bạn chưa thử sức. Tình yêu đôi lúc cũng làm nên điều kỳ diệu! Nếu bạn còn lo ngại gì thì đó chưa phải là một tình yêu đích thực.
    Chúc hai bạn sẽ hạnh phúc bên nhau!
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Trùi , anh nói thế mà không sợ chị ấy nghe thấy à, chẳng nhẽ bây giờ anh vẫn chưa xác định rằng anh yêu chị là nghiêm túc sao?? Buồn cho anh giai quá...em đùa thôi, tại sao lại hiếm cơ, Chỉ tại anh không để ý đấy thôi ,xung quanh anh chắc cũng có nhiều mối tình như vậy cả.
    Nè,7 năm nữa anh mà cưới chị ấy thật, em mà không nhận được thiếp cưới của anh, anh cũng sẽ bị em làm phiền dài dài đấy
  9. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Đôraemon ạ ! Bạn có thể không biết , nhưng mà tớ thì đã bắt đầu thử sức rồi ... Và đang cố gắng đây ...
    Bạn có thế không ... Mình tin là có ... Và bạn thấy bao nhiêu cám dỗ xung quanh bạn ...
    :D Cùng cố gắng nhé :D
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Cái chủ đề này khiến mình thật là khó mà ko nhấn chuột vô 1 lát
    Cũng bởi nó mang theo hy vọng của mình, à mà chắc là cũng không fải chỉ riêng mình, rằng tình yêu fải chiến thắng tất cả chứ!
    Nhưng mà khó....
    Oài, khó lắm! Thậm chí ngay bản thân mình cũng ko dám chắc là mình có thể giữ mãi TY của mình, cho đến khi mình đi làm, và lấy đc người mình yêu.
    Nhưng mà, cái chúng ta nói đến là từ "Có thể", có thể nghĩa là còn khả năng đạt đc, mà rõ ràng là nằm trong tầm tay ta mùh, đâu fải to tát như đổi trục quay trái đất đâu. Hơn nữa, nó đã, đang và sẽ đc cộng hưởng bằng niềm tin, khát vọng, lí trí và ước mơ. Tưởng mâu thuẫn mà lại ko hề mâu thuẫn...

Chia sẻ trang này