1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có thể chiến thắng tất cả ư ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi q_25251325, 16/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Đấy em thấy không. Chính anh chàng Tuấn chó sói này mới là người hiểu biết, và có nhiều kinh nghiệm nữa. Em muốn hỏi gì cứ liên hệ với nó nhé. Chào thân mến.
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    CHú Tuấn nhầm rồi, đấy không phải là kinh nghiệm của anh. Tuy anh hơn tuổi chú thật đấy nhưng trong vấn đề này có lẽ anh phải đi theo gọi chú làm sư phụ. Những cái anh nói đều là anh được nghe từ những người bạn của anh cả, những người mà thực sự trân trọng tình yêu của mình. Mà đa số họ lại là những người trong Box mình đấy.
    Trước đây có nhiều quan điểm của anh về tình yêu cũng na ná như trên đã nói, tức là rất khó tin vào một tình yêu mạnh mẽ, hay chính xác hơn là nó có đấy những chắc là mình chẳng làm được thế, nếu mình rơi vào trường hợp như thế thì chắc là mình cũng bỏ người yêu rồi ( như thế ở đây là những khó khăn trắc trở xảy đến với tình yêu). Để giữ được tình yêu đó chắc là con người ta phải là người đặc biệt lắm, chung thuỷ lắm cơ. Nhưng khi nói chuyện với bạn anh thì anh mới thấy, ngay cả nó, cái thằng bạn mà anh thấy rất bình thường ấy, lại có một tình yêu đẹp như thế... Và đó là nhờ những điều mà anh đã nói ở trên...
    Còn bản thân anh ư? Thời gian sẽ trả lời tất cả...
  3. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là yêu chứ!!!!!!!!!!!!!​
  4. nguyen_thanh_nam

    nguyen_thanh_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì tôi sẽ trả lời là: TY có thể chiến thắng rất nhiều thứ nhưng chỉ đến khi chúng ta không còn tồn tại nữa, thì mới khẳng định được là TY chiến thắng tất cả.
    Bạn hiểu không?
    Chờ đợi ư? Vẫn chỉ là chuyện nhỏ. Cái này chủ yếu là nhờ vào nghị lực con người ta thôi. Khi bạn chỉ nghĩ đến một người - cái người mà bạn đang yêu ấy, rồi bạn chú tâm học hành - cùng nhau hướng tới một tương lai tươi sáng rộng mở trước mắt, thì chờ 7 năm, chứ chờ 10 năm cũng được. Tất nhiên là phải từ 2 người.
    Thế rồi khi ra trường, đi làm, cưới được nhau nữa chứ nhỉ? Lúc đó vẫn là sự thách thức tồn tại của TY, nhưng ở ngưỡng cao hơn: TY gắn với gia đình.
    Không khi nào là TY không cần "chiến đấu", " chiến thắng", " thử thách" cả.
    Nhưng rõ ràng là ai mà biết được hết tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra thế nào, cả một cuộc đời mà đoán hết được thì nhàm chán lắm. Cưới được nhau đâu phải là đã hết. Đúng không?
    Vậy nên đừng hỏi rộng quá là TY có chiến thắng tất cả?

  5. troimuato

    troimuato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chủ đề tình yêu là chủ đề muôn thủa, chúng ta có cãi nhau đến rách cả miệng thì tình yêu vẫn là một cái-gì-đó-không-thể-hiểu-hết-được, và cũng là cái-không-thể-nói-hết-thành-lời.
    Mỗi người có một quan niệm sống riêng và cũng vì thế có quan niệm về tình yêu riêng. Có thể người này coi tình yêu là bất diệt "Just Married" luôn, nhưng cũng có người coi tình yêu là một "Flash", mất cái này, thay cái khác dễ thui mà.
    Vì vậy, có tình yêu chung thuỷ hay không chung thuỷ, đó là tuỳ thuộc vào CHÚNG TA chứ chả vào cái khỉ gì hết. Chúng ta yêu, nhưng khi yêu lại phải tính đến mọi chuyện rủi ro có thể xảy ra. Vậy, đó có phải là một tình yêu chân chính không? Làm sao mà trả lời cho đúng được. Có người nói: Khi yêu mà nghĩ đến tương lai của cả hai người lúc đó, tình yêu đã sâu đậm lắm rồi. Nhưng cũng có người nói: Nghĩ đến xa như vậy là để nếu có gì trục trạc trong tương lai là nhanh chóng giải quyết mọi việc trong hiện tại luôn cho đỡ lằng nhằng, nên tình yêu này là tình yêu vụ lợi!
    Ui, bó tay con gà quay. Mọi vật và hiện tượng khi được một người nhìn nhận, đánh giá thì nó biến hoá tuỳ thuộc vào cách nhìn của người đó. Tình yêu cũng thế! Vậy đi tìm một tình yêu chân chính có thể bắt gặp ở người này, cũng có thể chả bao giờ thấy ở một người khác! Vì đơn giản điều đó phụ thuộc vào mỗi người quan niệm xem tình-yêu-chân-chính-của-họ-là-gì-?
  6. odiocaballo

    odiocaballo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chờ đợi?đó ko phải la điều duy nhất cần thiết khi 2 người xa nhau.Trong thời gian xa cách cần hâm nóng lại tình cảm,bởi như bạn biết đấy,cuộc sống nhiều cám dỗ lắm,làm sao có thể đảm bảo ko có một lúc nào đó bạn ngã lòng mặc dù ko muốn.Nhưng đó sẽ là một thử thách tốt cho cả hai,bởi nếu vượt qua rồi thì hai người sẽ chẳng sợ bất cứ điều gì nữa.
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn
    Hai người yêu nhau thật lòng thì chờ nhau 5 -10 năm cũng chờ được.
    Còn không hả, cứ đợi đấy...
  8. q_25251325

    q_25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần đến thử thách 2 năm , chỉ cần 5 tháng 1 ngày bon tôi cũng đã không thể vượt qua được rồi . Vì đúng trên đời này nhiều cám giỗ quá
  9. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ủa, vậy chia tay roài hả. Nhanh nhể. Mới có 3 trang mà đã chia tay rồi. Thế này thì chán quá... Uổng công anh em kêu gào nói năng về tình yêu chân chính.
    Nếu thế thì cũng đành bó tay, tình yêu của bác chắc là yếu ớt lắm, mới bị cám dỗ có một tý mà đã lung lay...
  10. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    5 tháng 1 ngày chia tay nhưng 9 tháng 10 ngày là quay lại với nhau ngay ấy mà.

Chia sẻ trang này