1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có thể chiến thắng tất cả ư ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi q_25251325, 16/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, ha ha, thằng này làm ăn rồi tính chuồn nên mới nhanh thế bac Ka ạ. Hơ hơ, thằng này mà thế thì ô danh box mình quá, hi hi, bac Ka này kinh nghiệm gớm mặt đây
  2. ianus

    ianus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nói rằng yêu nhau thì chờ nhau 7-8 năm cũng được thì không phải là không có thực tế, bởi trong thời gian đó chúng ta " chế " ra 1-2 nhóc cho các phụ huynh có cháu bế để các cụ yên lòng , sau đó có chờ nhau đến 20 năm cũng chả ai có ý kiến gì
    Còn nói là " tình yêu có thể chiến thắng tất cả" thì có vẻ không được thực tế cho lắm , tình yêu chỉ có thể chiến thắng một phần của tất cả mà thôi.
    Trong phim HQ thấy người ta yêu nhau ghê gớm lắm , nhưng có chiến thắng được ung thư đâu .Như vậy những thứ mà tình yêu chiến thấng được chỉ là những thứ "mềm" thôi, những đồ "cứng" là đối tượng của các ngành khoa học khác.
  3. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ! Nhưng mà đồng chí ạ . Không nên hiểu tình yêu có thể chiến thắng tất cả chỉ có như vậy đâu ... Nhiều khi người ta chỉ cần nỗ lực , chiến thẳng được bản thân mình , đó đã là chiến thắng , mà không nhất thiết kết quả của nó là thế nào . Ung thư cũng vậy . Khi người ta sắp chết , có những người yêu quý mình luôn bên mình , và bên cạnh là người yêu chăm sóc từng ngày từng giờ . Đến khi ra đi thi yên lòng , thanh thản , không hề sợ cái chết , làm được cái mình làm , đó đã là chiến thắng rồi . Vì suy xét cho cùng . Chết có ai tránh được đâu ??? Không sớm thì muộn , không 40 thi cũng 70 ???
    Và thế đấy , tình yêu đã chiến thắng .
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau fim HQ đâu bằng fim VN. Ở fim HQ, người minh mẫn thì chẳng thấy yêu, toàn bọn dở người hâm hâm thì yêu loạn xì ngầu.
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Xem film VN chưa? Đấy, chẳng phải đâu xa, film tình củm box mình đầy ra đấy (Ka nè, Lucky nè, Bit nè, ranger nè... ối! ) , cũng lâm ly, lãng mạn ra trò! :D
    hehehe
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Trời ai cũng nghĩ như ông anh thì loạn, loạn mất, thực dụng quá đi thôi......
    Anh Tuấn chó sói nói đúng đó, cứ yêu hết mình , nỗ lực hết mình... Dù có chết vì bệnh ung thư hay một căn bệnh quái quỷ nào đó, nhưng đó là cái chết thanh thản ........Mà có ai đã bảo rằng đấy có phải là cái chết đâu, chỉ là họ bắt đầu một cuộc sống mới ở một thế giới mới thôi !
  7. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    He he !!! Anh nói sao lại không đúng !!! Nhưng cũng có thể xem xét 1 chiều hướng ngược lại như Ianus lắm chứ ??? Cũng chỉ là 1 trong muôn vàn cái được gọi là tình yêu mà ta gặp trong cuộc sống . Đâu phải là không có đâu :D
    Mà nói như em thì he he , anh lại thấy hơi có vấn đề ... Vì cái cuộc sống ở thế giới mới kia nó là thế nào , có thể hiểu ra sao ??
    Nếu là 1 cuộc sống theo như phim ý , hoặc chỉ là tưởng tượng 1 chút thôi : 2 người : một người cõi âm , 1 người cõi dương , thông thường là kết quả không có hậu ( còn nếu như phim mà có hậu ý , thì khó lắm thay , và cũng năm ngoài sức tưởng tượng , hay là phi thuờng ) . Như thế thì làm gì mà còn tình yêu nữa ?? , có hay chăng chỉ là tình yêu của 1 người ... đơn côi và không có cái gì đáp trả .
    Và 1 thế giới mới cũng từ đó sinh ra ... Mỗi người 1 cuộc sống mới không có người kia . Có người giữ mãi mối tình đó đến chết già . Có người thì sau 1 thời gian đau buồn , vượt qua được và yêu 1 người khác. ... Tình yêu cũ chấm dứt từ đây ...
    he he he he
    Vậy thì trong tình yêu cũng cần phải có cả thực dụng nữa chứ ... Đâu phải chỉ có mỗi yêu ... Đó gọi là : Khi yêu thì đừng mù quáng , cũng phải nhìn vào thực tế đó :D
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình nghĩ rằng người mất chỉ là bắt đầu sống một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn ở một thế giới mới thì cái chết sẽ rất nhẹ nhàng. Mặc dù sự mất mát dù là lớn thật nhưng cách nghĩ và quan niệm như vậy sẽ giúp người ở lại vượt qua được nỗi đau, và tiếp tục sống ( sống gấp đôi cho cả người ra đi nữa ! ). Nên dù có ôm trong lòng mối tình đó đến già hay yêu người mới thì đó là chuyện bình thường chỉ cần trong tim vẫn có chỗ dành cho người đã khuất . Người ta cứ tưởng con tim chỉ để dành cho một người nhưng thực sự nó rất lớn có thể chứa đựng rất nhiều tình cảm cho nhiều người ( nói về tình cảm trong sáng ...........chứ không phải là một lúc bắt đến 5,6 con cá được )
    Và cứ như vậy cuộc sống vẫn tiếp tục tiếp diễn .............
  9. ianus

    ianus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói đều đúng cả, thế bạn nghĩ sao nếu người chết là chúng ta , còn người tồn tại là người kia .Thế nào là chiến thắng ? Cả hai cùng chiến thắng hay chỉ cần một người chiến thắng là đủ.Tình yêu là một sức mạnh phi thường - điều đó thì công nhận, nó đem lại cho ta chiến thắng về tinh thần khá nhiều, về thực tế nó không chiến thắng được tất cả.

  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu chắp cánh từ những ước mơ, từ những khi hy vọng dù rất mỏng manh nhưng chính sự mỏng manh dễ vỡ ấy đã dần tạo nên một tình yêu chân thành, một tình yêu đích thực, vĩnh cửu và sống mãi cùng thời gian...

    Tình yêu - bản nhạc lãng mạn của tạo hoá !!!

    Con người thật hạnh phúc vì có thể cảm nhận được vị ngọt ngào của tình yêu, có thể gửi đến người mình yêu thương những lời nói ấm áp trong một buổi sớm mùa đông lạnh giá hay có thể tìm một tình yêu cho riêng mình.


    Hẳn ai đã từng yêu đều hiểu rằng người phụ nữ chính là hơi ấm, là cảm xúc, là vị ngọt ngào của tình yêu, vị ngọt mà bạn chắc chắn đó không phải là một viên kẹo đường...

    Hãy bày tỏ tình cảm với người phụ nữ bạn yêu thương nhất dù đó không phải trong ngày thật sự quan trọng như ngày lễ tình yêu valentine. Trong cuộc sống không phải lúc nào con người cũng cảm thấy hạnh phúc và bạn không phải lúc nào cũng có thể mang lại hạnh phúc cho những người bạn yêu thương, họ chính là một nửa thế giới và cũng là một nửa trong con người bạn. Vậy hãy đến bên cô ấy, hãy bày tỏ những gì bạn muốn nói với cô ấy, chắc chắn cô ấy đang rất cần những lời nói đó của bạn, hãy đem lại niềm vui cho cô ấy và hãy thắp sáng trái tim của cô ấy để cả hai cùng sóng đôi trên con đường đời đầy thử thách...

    (sưu tầm: http://www.bonghoatuyet.info.ms/ )

Chia sẻ trang này