1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có thể chiến thắng tất cả ư ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi q_25251325, 16/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tôi gặp một lời phát biểu chuối đến như vậy.Chuối cả nải lận.
    Hỡi ơi ! thời này vẫn còn người tin vào tình yêu sao?sức mạnh của tình yêu ư?đúng điều đó đúng là có thật ,nhưng bây giờ ngay cả bản thân mình cũng đã đánh mất lý tưởng từ lâu mất rồi thì tình yêu cái thứ hàng sa sỉ phẩm ấy có còn dành cho chúng ta nữa hay không?
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ... bà chị Lương luôn luôn dạt dào cảm xúc văn học nhưng hình như hơi thiểu năng sự tin tưởng vào tình yêu.
    Chị không nghe dạo này đài báo hay nói đến giới trẻ không còn nghe gia đình, dạt nhà, chơi bời đàm đúm do yêu quá sớm hay sao ? -----> Tình yêu quả thật mà phi thường .....

  3. cuu_den

    cuu_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chiến thắng tất cả ư ? Nếu bây giờ nó mà thắng thì kì này học hành thất bát , thi cử coi như toi hả ? Phải hy sinh một trong hai thôi ! CHỌN CÁI NÀO ĐÂY ?
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    TÌNH đi cuu_den, có tình yêu thì cậu yên tâm mà thi, ko có thì cứ yên tâm mà thi nốt. Yêu cũng phải thi mà không yêu cũng phải thi, có vẫn tốt hơn ko!!!

Chia sẻ trang này