1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có thể không có ******** không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanhvcom, 17/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tuỳ nhá!Mà ko bít bạn hỏi vấn đề này là có ý gì vậy?
  2. bup_be_sieu_quay

    bup_be_sieu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.543
    Đã được thích:
    0
    Chắc là để vận dụng thực tế 1 cách hoàn hảo nhất
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0

  4. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    hỏi lại câu lữa cho chắc ăn.
    tình iu không có ******** có được không cụ KU?
    câu trả lời là :
    YES or NO ?
  5. bup_be_sieu_quay

    bup_be_sieu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.543
    Đã được thích:
    0
    Nâu nâu,ní ní nâu nâu
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là ... CÓ
    nếu không ku.. đơ tớ ko biết yêu à? ^_^
    nói thế thôi,
    nên nhớ đậu phụ là chính mà mỳ chính là phụ..
    ^_^ gia vị của tình yêu chỉ là gia vị làm nó ngon hơn
    không có tình yêu vẫn có thể ********
    nếu tình yêu bắt buộc phải có
    chẳng hoá yêu = không yêu
    oh yeah, gia vị chỉ là gia vị, và các nhà sư đâu cần ăn gia vị ^+^
  7. meo_nhung_trang

    meo_nhung_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc bài của bác chủ topic. chưa đọc các ý kiến khác nhưng có một vài lời. Hôn nhân không có ******** thì tèo, còn yêu không có ******** càng đẹp. Biết tôn trọng nhau hơn, các anh chàng đỡ cả thèm chóng chán hơn.........
    Nói câu tình yêu và ******** không thể tách rời là không đúng nhá. Chỉ có cái gọi là ham muốn thôi. Còn phải kiềm chế ham muốn lại chứ
  8. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    lại còn hát được lữa hả pà.
    ai trả lời có là ngu hết. sông gần nhau , khi ham muốn TD chỗi đậy thì là sao mà kim với cả chế được.
    Được zeroyou sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 02/07/2007
  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Bác này mới tốt nghiệp mẫu giáo lớn hay sao mà lời lẽ toàn sách với vở thế .Sống thật đê.Keke.
  10. GhostOfLove

    GhostOfLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    ******** là một chất xúc tác hâm nóng tình yêu..... chấm hết chấm hết và chấm hết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này