1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có thể không có ******** không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanhvcom, 17/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    tình yêu mà ko có ******** thì còn gì là yêu mất hết hứng
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hic. Khổ thân Miracle này quá.
    Mean này, chẳng qua anh em mình ngứa mồm ném nhau vài câu, thực ra chẳng có ác ý gì đâu. Em mà cứ thù dai nhu thế, mồm laị lẩm bẩm cầu anh ế vợ thì đời anh nát bét.
    Mình hoà em nhé ! Trước đây anh có gì quá nhời, em bỏ quá cho !
    @ : Tớ cũng mong có người như mean nâng khăn sửa áo, vậy mà chờ 31 năm nay vẫn chưa có. Mong rằng lời cậu nói sẽ thành sự thật.
    Note : mẹ bố ***** super assmin, chuốc bia mình say quá cơ !
  3. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Có vấn đề à.
    yêu nhau là trao nhau cái thieng lieng nhat.
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Tởm quá. cứ yêu là phải trao à ?
  5. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Đấy là trường hợp iu để thoả mãn sinh lí bác ợ, iu để đc ăn "rau sạch"
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Thế ******** mà không cần tình yêu thì như nào cơ?
    @Miracle: Anh nhạy cảm hơn em tưởng
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    A` . Gọi là yêu có lý tưởng bác em nhỉ .
    @: PM !
  8. doimatbuon06

    doimatbuon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không có ******** theo riêng tôi nghĩ thì chắc đó là tình thương thì đúng hơn và cũng có thể đúng với lứa tuổi đã già sống với nhau vì nghĩa.Còn ở giới trẻ bây giờ tôi nghĩ là hơi khó và các bạn trẻ cũng khó nói ra vấn đề tế nhị này ...
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ý bác nói là giới trẻ bây giờ dễ dãi chứ gì ???
  10. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này khá nhạy cảm nhưng rất thực tế và cần thiết để đưa ra thảo luận công khai. Tình yêu bản thân nó đã là trong sáng rồi không cần phải đưa vào khái niệm TY+TD= không trong sáng hay TY không có TD thì trong sáng hơn. Trong sáng hay không nó nằm trong suy nghĩ và ý thức của mỗi người khi yêu. Khi đến với nhau vì bất kỳ lý do gì phi tình yêu thì đều được coi là không trong sáng. Yêu luôn đồng nghĩa với mong muốn được gần gũi người mình yêu để đồng cảm, chia sẻ giúp đỡ nhau, là động lực, chỗ dựa cho nhau trong cuộc sống,...đó là những tiền đề cần thiết để đưa đến những cảm xúc thăng hoa trong tình yêu mà biểu hiện ban đầu nhất là nụ hôn. Khi hôn, bạn sẽ có rung động và cảm nhận rất rõ phản hồi của partner có phải là tình yêu thật sự hay không. Rung động từ nụ hôn tất yếu dẫn đến những rung động thầm kín tự thân nó phát sinh và diễn tiến theo quy luật riêng, có kiểm soát được hay không là do bản lĩnh của mỗi người phù hợp với từng hoàn cảnh riêng biệt. Khi cảm xúc tuôn trào và thăng hoa ở mức độ cao nhất đồng nghĩa với việc mong muốn gần gũi người mình yêu ở mức độ cao nhất. Việc này rất tế nhị vì khát khao gần gũi đó rất bình thường ở mỗi con người, vì vậy đừng nên gán cho nó cái mác không trong sáng. Nó vẫn trong sáng vì những cảm xúc đó là những cảm xúc do tình yêu dẫn đường, nó hoàn toàn khác với sự ham muốn TD. Sự khác nhau này chỉ có người trong cuộc với đầy đủ kiến thức về giới tính và xã hội mới có thể phân biệt được, bởi vì ranh giới của nó rất mong manh. Có ai đó đã nói rất đúng, TD trong TY đâu phải cứ xxx mà có thể chỉ là ôm hôn và những âu yếm vuốt ve trong cảm xúc yêu đương. Chính sự âu yếm vuốt ve này phần nào đó giúp phân biệt với sự ham muốn TD. Bạn vẫn có thể thoả mãn cảm xúc yêu đương chỉ với những hành động ngọt ngào sâu lắng ấy. YÊU là rất nhiều điều, một trong số đó là sự dâng hiến, dâng hiến cho nhau những cảm xúc tuyệt vời nhất chẳng phải là cái đích của một tình yêu đích thực hay sao. Sự dâng hiến này, xét về bản chất không thể đánh giá là đúng hay sai mà là vấn đề có muốn hay không thôi. Tôi là người theo quan điểm truyền thống, tuy nhiên về vấn đề này tôi ủng hộ TY là phải tạo cho nhau những cảm xúc yêu đương nhiều nhất có thể, đó là những cảm xúc được kiểm soát chặt chẽ bởi bản lĩnh và hiểu biết của người trong cuộc. Tuy nhiên sự dâng hiến này đòi hỏi ở người trong cuộc rất nhiều điều kiện ràng buộc kèm theo, nghĩa là không phải cứ nói lời yêu là ào vào những cảm xúc dâng hiến. Sự lệch lạc này sẽ ******** yêu, trong suy nghĩ của người đang yêu, mất đi vẻ trong sáng vốn có của nó. Bản chất của TY là trong sáng mà hiểu biết, nhận thức của mỗi người sẽ tạo nên cách nhìn nhận về TY ở mỗi góc độ khác nhau, cho dù ở góc độ nào thì TY vẫn còn nguyên sự trong sáng của nó.
    Trên đây chỉ là đôi dòng suy nghĩ chủ quan của tôi về vấn đề không mới nhưng chưa được đón nhận một cách thẳng thắn và cởi mở. Có thể trong bài viết có những chỗ còn chưa nhận được sự đồng cảm, tôi rất mong nhận được những thảo luận nghiêm túc và chân thành từ phía các bạn có cùng quan tâm.
    Xin cám ơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này