1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có thể không có ******** không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanhvcom, 17/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Cái đó ngta gọi là TY + TD an toàn (tự nguyện, ko có thai ngoài ý muốn, ko lây truyền bệnh qua đường sd, ko gây tổn thương cho đối tác)
    Ghét nhất những bậc cha mẹ cấm đoán con trẻ đang lớn yêu và tiếp xúc giới tính với bạn khác giới càng cấm càng cố
  2. Hieugau

    Hieugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu+ ******** mà hok có cháu thì ... vô hại
  3. Hieugau

    Hieugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Quên, còn có lợi cho sức khoẻ. giảm béo, tạo eo...
  4. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    @thuhuong2007: Bài của bác có ý hay, vote tặng bác 5*.
    K nên đề cao vấn đề TD hay không TD, vì thực tế thì kể cả không iêu người ta vẫn có thể TD bình thường, đơn giản chỉ là để thoả mãn nhu cầu sinh lí, nó đang là xu hướng hiện nay.
    Hơn nữa TY là sự hoà hợp về thể sác và tâm hồn, người đang yêu luôn mong muốn hiến dâng cho nhau những cảm súc, dung động, ...
    Vì vậy: TY + TD không có nghĩa là không trong sáng .
    Được vtc09 sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 23/06/2007
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Con gái người ta trao cho ông rồi ông không yêu nữa, ông giở quẻ rồi đá đít con gái người ta thì sau này con gái người ta còn gì để trao cho người tiếp theo nữa. Mà người tiếp theo có khi con người ta còn yêu nhiều hơn yêu ông nữa chứ.
    TD là vấn đề sinh lý và TD chỉ gắn kết tình yêu sau hôn nhân và giữ gìn HPGĐ. Còn trước hôn nhân, không có TD thì tình yêu vẫn tồn tại phát triển.
  6. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    TD có ở mọi loài thú, trong đó có người, nhưng chỉ ở người mới có TY- một trạng thái tình cảm thăng hoa và hòa hợp cả về thể xác lẫn tâm hồn. TD ko có TY cũng chẳng khác loài thú là mấy, TY ko có ******** thì không trọn vẹn.
    - Điều kiện cần: chỉ QHTD với người mình yêu và cũng yêu mình.
    - Điều kiện đủ: chỉ có yêu và lấy nhau thì mới QHTD.
    Đơn giản vậy thôi, các cô chú hiểu thế nào thì tuỳ.
  7. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Thế này bác ợ, như em đã nói ở trên cái người ta cho nhau không pải là cái "**********", tình yêu đẹp cũng không pải đánh giá qua cái đó, vấn đề quan trọng cốt lõi đó là sự thăng hoa, hoà quyện của tâm hồn và thể sác.
    Có thể với người này không hợp, hay do hàng ngàn lí do dở hơi và không dở hơi khác, các bạn gái có quyền chọn đối tác khác, cho dù đó là lần 1,2,3 ,... thì cái mà các bạn đang trao đều là thiêng liêng cả nếu bạn hoàn toàn tự nguyện và không giả dối.
    Ở đây em chưa bàn đến vấn đề trinh tiết các bác nhé .
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi bác có thể mô tả bằng hình ảnh dòng này được không? Thật sự là sống đến giờ em vẫn chưa hiểu hết và thấy rõ được cái giới hạn này. Kho khó thế nào ấy
  9. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Không dám, hình như em đang múa dìu qua mắt thợ thì pải, em bít bác là cao thủ rùi
  10. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Chân em ngắn lắm bác ơi. Em nói thật là em có thấy mấy từ đó trong từ điển và cũng nghe các cụ bàn luận chuyện này. Tuy nhiên là em chưa có được cảm nhận đó nên thật sự là em chưa biết cái tình huống đó như nào. Định xin bác tí hình ảnh để em còn tưởng tượng ra cho theo kịp thời đại. Chứ bác cứ múa thoải mái trước mặt chắc em cũng há hốc mồm ra xem bác múa thoai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này