1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có tồn tại khi ta xa nhau không ?! ( copy )

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi nikemotormouth, 02/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    LOVE-tình yêu!!!

    from vanbasten82
    Tình yêu đẹp lắm , đúng không? Hình như vậy, vì ai cũng nói rằng tình yêu đẹp lắm, nhưng chẳng ai nói cho chàng biết tình yêu đẹp như thế nào cả. Chàng đã hỏi nhiều người, chàng đã đi tìm nhiều nơi, nhưng không ai có được một câu trả lời hoàn chỉnh về vẻ đẹp của tình yêu cho chàng cả.
    Có người bảo chàng, phía xa kia người ta cho không tình yêu đó, nhiều lắm, hãy đến đó thử đi, biết đâu nếu may mắn người ta sẽ tặng cho anh một vài mối tình. Và thế là chàng đi lên đường tìm tình yêu, đi mãi cuối cùng chàng cũng đến nơi. Ở đó có nhiều tình yêu thật, to có, nhỏ có, xinh đẹp có, xấu xí cũng có, vuông tròn, méo mó tất cả đều có, và người ta cho không tất cả những tình yêu đó. Lần đầu tiên trong đời, chàng thấy nhiều tình yêu đến như vậy, và chàng đã quyết định lấy hết, mỗi thứ một ít, chẳng bỏ sót một mối tình nào cả. Và trên đường quay về, những tình yêu chàng mang trên vai quá nhiều đã làm cho bước chân của chàng ngày càng nặng thêm, đã có những lúc chàng như quên mất cả lối về. Chàng đành bấm bụng để lại từng cuộc tình một bên lề, vì cuối cùng chàng đã nhận ra chàng không thể mang một lúc nhiều tình yêu đến như vậy. Cho đến khi chàng về được đến nhà, lúc mà bụi đường đã phủ đầy lên người chàng, thì cũng là lúc mà trên vai chàng không còn một tình yêu nào cả. Chàng đã hiểu rằng một người thì không thể mang nhiều tình yêu đến như vậy và những mối tình cho không thì chàng đã chẳng luyến tiếc gì khi vứt lại bên đường... Và thế là chàng vẫn chưa tìm được tình yêu!
    Lại có người bảo với chàng rằng phía xa kia, trong thành phố nọ cũng có rất nhiều tình yêu đấy, nhưng chẳng biết nó ở chỗ nào, hãy thử đi và gõ cửa tất cả những ngôi nhà trong đó để tìm nó. Và thế là chàng lại lên đường tìm tình yêu và cuối cùng chàng cũng đến được nơi cần đến. Ở đó có rất nhiều những ngôi nhà, rất nhiều những cánh cửa, và chàng đã kiên nhẫn gõ hết nhà này đến nhà khác, hết cánh cửa này đến cánh cửa khác cho đến khi chàng gần như đã mất hết kiên nhẫn thì, cuối cùng, một cánh cửa cũng đã mở ra. Trong đó cũng có tình yêu thật, nhưng người ta không cho không, không mua bán mà người ta trao đổi với nhau. Có nhiều người mang đến một tình yêu rất to để đổi lấy tình yêu bé hơn lại có người mang đến những tình yêu xù xì để đổi lấy những tình yêu trong sáng. Có người đổi tình yêu cũ lấy tình yêu mới, có người tình yêu chung thuỷ lấy tình yêu mãnh liệt. Và hình như là không có một qui tắc trao đổi nào ở đây, chỉ cần cảm thấy thích hợp là người ta đổi ngay. Chỉ có một tờ nội qui với vài dòng ngắn ngủn: ??o Tại nơi này không cho không tình yêu, cũng chẳng mua bán tình yêu và cũng đừng van xin tình yêu ở nơi này. Bạn chỉ có thể mang tình yêu của bạn đến để trao đổi với người khác. Làm thế nào để trao đổi ư? trước tiên bạn phải cho mọi người thấy bạn có tình yêu gì và trong chúng tôi chắc sẽ có người thích tình yêu của bạn. Lúc ấy bạn hãy trao đổi với người đó. Đừng dùng lí trí để suy xét hay mặc cả, hãy dùng tình cảm của chính bạn để nhận xét vẻ đẹp của tình yêu, và tôi có thể chắc chắn với bạn là bạn sẽ có được một tình yêu xứng đáng với những gì mà bạn bỏ ra???. Chàng cũng muốn trao đổi nhưng sực nhớ mình chẳng có lấy một tình yêu nào cả, từ trước đến giờ chàng chưa bao giờ sở hữu một t ình yêu. Chàng lại thất thểu quay trở về chính nơi mà chàng ra đi.. Bụi đường và cơn gió thời gian dường như đã làm thay đổi lời nói, suy nghĩ, và thay đổi cả chính con người của chàng thế mà chàng vẫn chưa tìm được một tình yêu cho riêng mình.
    Chàng lại hỏi ở đâu có tình yêu nữa và người ta đã chỉ cho chàng, ở phía xa kia, cũng có tình yêu đấy nhưng xa xôi v à trắc trở lắm. Bất chấp mọi lời khuyên, chàng lại tiếp tục ra đi tìm kiếm tình yêu và cuối cùng sau bao khó khăn và khoảng thời gian dài đằng đẳng chàng đã kiếm được nơi cần thiết. Ở đó có tình yêu thật không cho không, không mua bán và cũng chẳng trao đổi. Ở đó có rất nhiều người đã đến từ lâu lắm và ai cũng muốn tìm kiếm tình yêu cho mình, cái nằm sâu bên dưới lòng đất. Họ nói, tình yêu của chúng tôi tìm được không giống nhau, đối với anh có thể tình yêu của anh sẽ đẹp và to lớn còn tình yêu của chúng tôi thì xấu xí và bé nhỏ hoặc cũng có thể là ngược lại???. Nhưng điều đó thì không quan trọng mà cái quan trọng chính là anh có thực sự hài lòng về tình yêu mà anh kiếm được hay không? Thời gian ở đó thì dường như vô nghĩa, có nhiều người tìm đã hàng chục năm trời nay vẫn chưa kiếm đư ợc tình yêu cho mình nhưng có người vừa mới đến đã tìm được tình yêu thật sự. Và tình yêu ở đó giống như có phép nó có thể biến ông lão thành chàng trai hay bà lão thành cô gái chỉ trong chớp mắt. Và thế là chàng trai của chúng ta bắt đầu ngay vào việc tìm kiếm tình yêu vì biết đâu đấy ở dưới lòng đất một tình yêu một tình yêu thật hoàn hảo, thật trong sáng đang chờ chàng, và biết đâu đấy???
    Tất cả như vậy đó, bạn muốn có tình yêu cho chính bản thân mình? hãy tự đi tìm lấy đi vì sẽ chẳng ai gõ cửa nhà bạn mà cho không tình yêu đâu. Tình yêu của mỗi người sẽ có một nét riêng khác nhau chẳng ai giống ai cho dù tên gọi của nó có thể hoàn toàn như nhau. Tình yêu của Thị Nở -Chí Phèo và Romeo- Juliet không hề giống nhau bởi vậy ai dám khẳng định tình yêu của Juliet với Romeo đẹp hơn tình yêu của Thị Nở với Chí Phèo? Chính tình yêu của Thị Nở đã làm thức tỉnh một con người, vực dậy một người đàn ông nằm dưới đáy xã hội, đó mới chính là tình yêu tuyệt vời! Còn tình yêu giữa Romeo và Juliet dẫn đến một kết cục cuối cùng là cả hai đều chết, tình yêu như thế mà đẹp sao?... Cớ sao mọi người khi nhắc đến những chuyện tình đẹp thì thường hay nhắc đến Romeo và Juliet mà không phải là Chí Phèo và Thị Nở????????????.

    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  2. huuvinh82

    huuvinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không nhỉ.CHỉ cần mình có niềm tin là được, không co gì mà phải sợ hết.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Nguyen Huu Vinh
  3. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    mệt, tốt nhất là kô yêu ai, cứ như tớ đây vô tư, thoải mái, ăn nhậu, ăn nhậu chán thì đi chơi game, chơi chán thì chat hehe vô tư đeeeeeeeê
    Nothing impossible
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tin thôi chưa đủ. Cái chính là hai người phải luôn động viên nhau (điều này hiện nay thì ko có gì khó khăn), hướng về nhau và ko được mềm lòng trước mọi sự cám dỗ!
    [​IMG]
    Never say Never
  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Javel nói vậy đâu có được... ko yêu thì ko phải là sống ...
    tình yêu có tồn tại lúc ta chưa xa nhau.... nhưng khi xa nhau có còn hay ko ? tui cũng đang thắc mắc lắm
    trong box mình có lẽ ko ai dám tin tưởng đặt tình yêu vào 1 person ở xa nhỉ ? tui .... chính tui cũng ko dám vì tui đã từng thất vọng ... tui sợ 1 lần nữa ....
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe mấy người không dám thì để tui hehe......
    Chừng 3 năm nữa tui thông báo kết quả cho hehe....

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    hì hì.... bắt đầu thi đua nha Hiệp, Thanh và Hiệp, chịu ko ? coi ai bền hơn ai nha
  8. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    HE....19 ui....cho CKA tham gia thi đua với nhé......
    Tình yêu của chúng ta sẽ tồn tại theo thời gian ...và hơn thế nữa....như SJC đấy...
    CKA
  9. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Kha kha....Cho tui đăng ký với... Mới tìm được người yêu đây ...( Chắc là tui yêu người ta thôi...còn ngược lại thì.... )
    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Ok ! Mitdac chấp nhận tất cả những lời thách đấu !hehe........

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...

Chia sẻ trang này