1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu có từ nơi đâu ?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi chungtm2000, 21/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có từ nơi đâu ?

    Mặc dù làm mod, nhưng thấy mọi người vào nói nhiều về chuyện tình yêu, lòng cảm thấy buồn quá, lang thang đất hà thành đã nhiều năm qua, cứ mỗi khi hoàng hôn đổ về một cảm giác ớn lạnh lại ập đến trong lòng tôi, tự nhiên thèm một giọng nói ngọt ngào, một bàn tay mềm mại, một lời nói yêu thương ( mặc cho điều đó là giả tạo ). Ai đã không từng đi qua một mối tình, tình đầu thường để lại trong ta những kỷ niệm sâu sắc, Em đã đi xa, giờ này nơi đất khách quê người em chắc cũng có một cảm giác giống tôi lắm phải không ?, ở nơi phồn hoa đô thị trong kinh đô đó em có nhớ quê nhà lắm không em ? mặc cho cảm nhận của em thế nào nhưng lòng ta vẫn nhớ em, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi cảm thấy mình vẫn chưa thể xứng đáng với em, bởi tôi còn yếu mềm lắm vì trước em tôi không dám nói một điều, nhưng em yêu ơi từ lâu tôi đã bên .. đợi em, có lẽ những câu thơ sau sẽ nói lên một phần nào đó sự nhút nhát của anh:

    Thật khốn khổ cho tôi
    Khi yêu mà không nói được
    Những lời nồng nàn kia
    Để trái tim tôi chết lặng

    Thôi đêm đã về khuyên anh không giám làm ảnh hưởng tới những giấc mơ của em nữa ( anh chỉ sợ những lời thì thầm của anh làm giật mình giấc mơ êm đềm của em ) gửi tới em bông hồng của quê nhà thay lời nói y em
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Chà chà, đã đang ôm mối "nghi ngờ", tự nhiên thấy mod post bài này là em muốn giãi bày "trăn trở" liền
    Khi em bắt đầu vô box Phú Thọ thì thấy có 4 mod rồi, nhưng xem ra 2 mod bi...... có "thoả thuận" gì với nhau không mà "lặn" cũng kỹ đó chứ nhỉ?!!!
    Còn 2 mod Hili và Chung tờ mờ có "hợp đồng" gì không mà chăm chỉ thăm bà con thía. Chẳng biết có sự " hiểu ý" trong công việc không hả 2 mod?!!!. Mod Hili hiểu được thì giải thích tâm trạng của mod chungtm với, nghe có vẻ bệnh trọng rồi
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 21/01/2005
  3. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bác saokhongtien tự nhiên nhắc đến Hili làm Hili phải lên tiếng. Hờ hờ, bác chungtm nhà mình trông thế mà nhát nhỉ. Yêu người ta mà chả dám nói để rồi lại ngồi tiếc ngẩn tiếc ngơ. Nói thật với bác nhé, Hili ghét nhất là con trai mà đến yêu người ta cũng không dám nói. Thế thì làm chuyện lớn thế nào được!
    Cùng lắm, đau khổ lắm thì người ta cũng chỉ nói được câu "không" chứ gì? Thế thì bác còn sợ cái gì mà không nói? Ngồi chờ đợi chỉ tự làm khổ mình thôi bác ạh. Còn nếu bác nghĩ là "bác không chắc" thì bác ạh. "Không chắc được là có yêu hay không" thì theo Hili nó cũng chẳng khác mấy so với "không yêu". Vì thế, quên người ta đi và tìm người khác, gặp người nào cảm thấy yêu thì thổ lộ. Năm mười năm mà vẫn không tìm được người khác mà lại cứ nhớ về người kia thì chỉ còn mỗi một cách: Tìm người ta và nói thẳng: Anh yêu em! (Đừng có nói là "hình như anh yêu em, anh cũng không chắc lắm!" nhé, thế là hỏng việc đấy).
    Ở đời có một chuyện mà Hili thấy khổ nhất là "có điều muốn nói mà không dám nói". Bác đang ở trong tình trạng ấy, thế là bác khổ thật rồi! He he!
    Đùa bác và mọi người đấy! Hili to mồm thế thôi chứ chuyện đến thì cũng nhát như cáy. Cũng may, Hili vốn sợ chết, hiếu thắng, sợ phải thú nhận trước nên ngày xưa Hili đi trước người ta một bước, hỏi thẳng "Anh có yêu em không?" Thế nên người ta thú nhận trước, còn mình thì "may quá chứ!"
    Bây giờ thì vô cảm rồi! Nên chẳng có chút lãng mạn, chẳng có những cái buồn man mác khi nghĩ đến tình yêu nữa. Đúng như bác chungtm nói, cứ nhìn thấy, nghe thấy người ta yêu nhau thì kể cũng thấy buồn và cô đơn thật! Hili còn trẻ nên còn có thể tặc lưỡi "mình chưa đến lúc!". Chứ bác cũng "già" rồi, sợ là phải thôi. Thức lâu mới biết đêm dài bác nhỉ"?
    Thôi cố lên bác, lên đây chia sẻ với mọi người, đỡ nhiều lắm đấy bác ạ. Toàn những người đồng cảnh nên chắc dễ hiểu và đồng cảm bác ạ.
    Chúc bác vui vẻ và tìm được tình yêu của mình nhé!

    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 21/01/2005
  4. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0

    Hili à chuyện nhút nhát trước người mình yêu và chuyện thống lĩnh ngoài đời khác nhau nhiều lắm, em không thấy Na po le on nói câu gì à " Ban ngày anh là con sư tử đứng trên đỉnh núi cai trị vì muôn loài, ban đêm anh là con thỏ đế dưới bàn chân em", rồi biết bao nhiêu người khác nữa họ cũng đã gục ngã trước người mình yêu quý, huống hồ gì một kẻ thảo dân như anh
    Tình yêu nó kinh khủng lắm em a ( bạn anh nói vậy đó ), khi bị out rồi nó sẽ làm tổn thương tình cảm lắm nhất là đối với người con gái đó, họ e ngại, họ khước từ mọi sự giúp đỡ từ người thầm yêu ..nhớ họ - - - > thế là diễn ra cảnh con tim nhỏ máu (sợ quá )
    ước gì mình được câu này nhỉ
    hoá ra anh và em có những điểm giống nhau nhỉ ? em hãy chịu khó vào đây viết bài nhé để anh tìm 2 điểm nữa giống nhau, khi đó anh và em sẽ vững như kiêng 3 chân
  5. version84

    version84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chán bác thật, nhưng mong ước tầm trường như thế mà anh không đạt được ah`. Hôm đi Lạng Sơn với mọi người bác chưa thấy thoả mãn ah`, bác tham lam quá độ rồi đấy. Khổ thân cho chị Nguyệt nhà em quá, em không hiểu bác Chungtm2000 nghĩ gì nữa. Thế nào gọi là thuỷ chung nhỉ, thế nào gọi là em chỉ yêu minh anh và thế nào gọi là Chungtm2000 chỉ yêu mình chị Nguyệt nhà em nhỉ.Tôi viết như vậy va nghĩ như vậy chỉ mong muốn một điều duy nhất là: Mỗi khi Chungtm2000 làm gì và nghĩ gì thì bao giờ cũng phải nghĩ về chị Nguyệt trước đã. Mà chungtm2000 nổi tiếng là người sợ vợ. Vì vậy hãy làm những gì mà chị Nguyệt nhà em đồng ý và thêm nữa la em đồng ý thì chungtm2000 mới được làm.
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    oh! pác chungtm có vợ rùi àh!?
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    oach, một phút xao lòng của lão già đau khổ ! khà khà !! nghe cũng sướt mướt lắm ! khứa khứa !!
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ của mod chungtm post lại nhớ đến một câu nói , em ko nhớ chính xác nguyên văn nhưng đại loại là : Từ khi thế gian này là thế gian thì chưa có ng fụ nữ nào bóp cổ ng đàn ông chỉ vì anh ta nói yêu nàng ! Mod cũng thật là ..... có thể hét lên giữa ttvn rằng : anh yêu em và nhớ em lắm thế mà nói mỗi mấy từ cũng ko nổi ! Haha , phải cam chịu thui ! Rút kinh nghiệm lần sau . Đến như trong chuyện cổ tích mà Alibaba còn fải nói : " Vừng ơi ! Mở ra" thì mới có cả một kho vàng chứ ... Pác muốn có cả trái tim của cô ấy mà ko dám đọc '''' thần chú" thì ... pó tay thoai ! Chúa dạy : " Ai tìm sẽ gặp / Ai gõ cửa sẽ mở / NHững trái tim bí mật / Vẫn có một lối đi vào " mừ ....
  9. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Bé Teta nghĩ đơn giản vậy thôi chứ, đành rằng có thể "học lỏm" người lớn để phát bỉu về mấy kiểu chuyện tình. Nhưng mà tình iu nó phức tạp lém. Chắc bé vẫn nghe câu, muốn thành công thì phải thiên thời, địa lợi nhân hoà. Đằng này mod chung tờ mờ lại dính vào cái nhân không hoà thì phải "lăn tăn" chứ seo nữa.
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thấy bà xã tớ nói đúng đấy whynot. Vấn đề của chungtm theo như tớ thấy thì không fải là "nhân không hoà" đâu. Ở đây tớ cho là nhân đã hoà rồi (tình trong như đã mặt ngoài còn e). Người ta có thể lấy nhiều lí do để biện minh cho việc mình làm. Nhưng chung quy lại là tại mình chưa chiến thắng được chính mình thôi. Ừ thì nói dễ làm khó, vẫn biết vậy. Nhưng khó mới cần làm, dễ thì cần gì fải nỗ lực. Có lẽ cái mà người ta sợ nhất khi nói lời "ấy" là sợ bị từ chối, sợ bị bẽ bàng, sợ bị thất vọng ...
    Cũng có khi ta cảm nhận nhầm. Đối phương chỉ quý ta mà ta tưởng là yêu. Nhưng nếu không nói ra thì làm sao đối phương biết (đặc biệt là khi những thể hiện của mình đối phương không cảm nhận được hoặc cảm nhận nhầm). Quan điểm của tớ hơi khác một chút: thà bị từ chối mà biết được rằng mình đã cố hết sức còn hơn để phải nuối tiếc sau này.
    Cái khô? la? ơ? chôf, cái gi? tuột kho?i tay cu?a ta cufng la? cái ta luôn cho la? quí giá. Cho nên ta sef tiếc nuối nó rất lâu da?i vê? sau. Cái na?y không chi? la?m khô? chính ba?n thân mi?nh, ma? co?n la?m khô? ngươ?i đến với mi?nh sau na?y, vi? hi?nh bóng đẹp đef cu?a ngươ?i kia sef co?n theo mi?nh da?i da?i. Khi đặt trong sự so sánh giưfa một hi?nh a?nh thật (ngươ?i đến với mi?nh sau na?y) với một hi?nh a?nh đaf được lí tươ?ng hóa (ngươ?i cuf ma? mi?nh đaf đê? vượt kho?i tâ?m tay) thi? cái đaf được lí tươ?ng hóa sef luôn đẹp đef hơn. Con cá mất la? con cá to ma?! Cho nên nếu ta biết được ngươ?i ấy không yêu ta, ta sef thanh tha?n đê? đến với ngươ?i khác sau na?y. Ta sef không co?n mafi trách mi?nh ră?ng "nếu ma? nga?y xưa ta nói ... nếu ma? ... nếu ma? ..."
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 12/02/2005

Chia sẻ trang này