1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu con giúp tôi chiến thắng -Ryan Giggs (st)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Aladanh, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aladanh

    Aladanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu con giúp tôi chiến thắng -Ryan Giggs (st)

    Tiền vệ cánh trái của MU, Ryan Giggs, mới đây thổ lộ chính niềm vui đưọc làm cha đã đưa cuộc đời anh sang một chương mới và đưa sự nghiệp bóng đá của anh lên một tầm cao mới. Con gái anh, Libby, ra đời ngay trước hôm MU đại thắng Newcastle 6-2, trận đấu mà Giggs đã đóng góp một bàn thắng
    Cuối tuần qua, khi đội bóng áo đỏ ăn mừng danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng lần thứ 8 trong vòng 11 năm trở lại đây, tiền vệ ngôi sao của MU đã gia nhập hàng ngũ các cầu thủ ưu tú trong lịch sử bóng đá Anh như Phil Neal, Alan Hansen và Kenny Dalglish, những người đã cùng Liverpool giành 8 cup vô địch truớc đây.
    Tuyển thủ xứ Wales thổ lộ trước đó anh đã không thể tập trung thi đấu khi trong lòng luôn nặng trữu nỗi lo dành cho cô con gái Libby được sinh thiếu 2 tháng và phải nằm trong ***g kính. Nhưng khi Libby được các bác sĩ chuẩn đoán đủ sức khoẻ để xuất viện, Giggs ngay lập tức tìm lại được phong độ đỉnh cao.
    Cuối tuần qua là những ngày hoàn hảo đối với cá nhân tiền vệ cách trái tài hoa này. Con gái anh lần đầu tiên được về nhà vào hôm thứ bảy. Ngay ngày hôm sau, đội bóng của anh chính thức đăng quang sau khi Arsenal thất bại 1-2 trước Leeds. Giggs hào hứng: "Trở thành một ông bố ở tuổi 29 đã mang lại cho tôi nguồn động viên lớn lao. Kể từ lúc Libby ra đời, tôi cảm thấy như phong độ thi đấu của mình đã được nâng lên một tầm cao mới. Vì cô bé sinh thiếu tháng nên dến khi các bác sĩ tuyên bố mọi chuyện đã ổn thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người, và lại có thể tập trung hoàn toàn vào chơi bóng. Thứ 7 vừa qua, Libby đã được về nhà sau khi cháu tròn 3 tuần tuổi. Đó là một khoảng khắc tuyệt vời. Và ngay hôm sau, tôi biết mình là nhà tân vô địch. Tôi đã không dám xem hết trận đấu của Arsenal. Tôi cứ bật TV lên rồi tắt đi vì quá hồi hộp. Đến lúc Leeds mở được tỉ số, tôi đã tắt hẳn TV đi vì sợ Arsenal gỡ hoà. Thế đấy ! Các cầu thủ bóng đá luôn nổi tiếng là cực kỳ mê tín, tôi cũng không là ngoại lệ. Đến khi kết thúc trận đấu, điện thoại nhà tôi đổ chuông liên hồi. Mọi người gọi điện chúc mừng nhiều quá. Đúng là một kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời".
    càng về cuối mùa bóng, phong độ thi đấu cảu Giggs càng ổn định. Bây giờ anh lại sẵn sàng cùng MU chinh phục những thách thức mới. Ngay sau trận đấu cuối cùng với Everton vào Chủ nhật này, Giggs sẽ thảo luận với HLV Alex Ferguson về hợp đồng mới của anh với CLB. Trước đây Giggs từng lo ngại sự suy giảm phong độ hồi đầu mùa bóng có thể ảnh hưởng tương lai của anh tại "Nhà hát của những giấc mơ" Old Trafford.Nhưng nay, Giggs lại đầy hy vọng một kết thúc thành công sẽ giúp anh tiếp tục có được một vị trí vững chắc trong sơ đồ chiến thuật của ngài Fergie.
    Giggs nói: "Tôi biết tôi có thể cống hiến những gì cho đội bóng. Hy vọng tôi có thể bắt dầu mùa bóng năm sau thành công như khi tôi chuẩn bị kết thúc mùa bóng năm nay. Tôi đã đóng góp một vai trò quan trọng trong thành công của Những con quỷ đỏ MU ở cuối mùa giải, và tôi tự hào về điều này".
    Mới đây, MU đã tiến hành những bước đầu tiên để chính thức hỏi mua Ronaldinho của Paris St. Germain, cầu thủ không chỉ có sỏ trường là tiền đạo mà còn chơi khá hay ở vị trí tiền vệ cánh trái. Nhưng điều này không có nghĩa là Giggs sẽ bị thất sủng khi những người chủ sân Old Trafford nỗ lực tìm kiếm những danh hiệu tiếp theo. Giggs cho biết: "Tôi nghĩ mỗi năm CLB luôn cần có những bản hợp đồng mới để củng cố lực lượng. năm nay cũng không ngoại lệ bởi MU không bao giờ giậm chân tại chỗ. Nistelrooy, Veron, Ferdinand đã dến và còn nhiều cầu thủ nữa sẽ tiếp tục dến đây".
    Gígg cũng cho rằng đội hình của MU hiện tại còn mạnh hơn cả đội hình của năm 1994 khi đó CLB đang có Cantona, và thậm chí cả của năm 1999 khi đội bóng giành cú ăn ba. Anh nhấn mạnh: "Nếu nói về tiềm lực và độ chín của các tài năng thì năm nay MU mới tập hợp được đội hình mạnh nhất, và còn tiếp tục mạnh len lên nữa".
    Hồi Giáng sinh, Giggs đã bị khủng hoảng niềm tin khi anh trải qua giai đoạn suy giảm phong độ thực sự lần đầu tiên trong sự nghiệp thi đấucủa mình. Nhưng tuyển thủ, thủ quân xứ Wales vẫn được ngài Alex tin tưởng. Giggs nhớ lại: "Ông ấy đã động viên tôi rất nhiều. Ông ấy biết khả năng thực sự của tôi và khuyến khích tôi chứng tỏ khả năng ấy. Kết quả là giờ đây tôi đã tìm lại được phong độ có lẽ là tốt nhất của mình. Tôi cũng đã phá được rất nhiều kỷ lục, ví dụ ghi được hơn 100 bàn thắng cho MU, ra sân hơn 500 trận đấu và giờ đây là giành danh hiệu thứ 8 trong sự nghiệp thi đấu. Thêm vào đó là niềm vui lần đầu tiên đưọc làm cha".
    Cũng giống như Ferguson, Giggs hiểu sẽ không có chuyện nghỉ ngơi ở MU và anh muốn cùng "Quỷ đỏ" lập lại kỳ tích của năm 1999: "Chúng tôi cần phải giành được nhiều Cup Champions League và chúng tôi tin mình đủ khả năng làm điều đó"
    (St)

    Tình là nỗi nhớ, tình là đã yêu thương ai rồi... mãi yêu thương suốt cuộc đời...
    dù bao đổi thay vẫn luôn yêu người... ôi tình yêu​

    Được Aladanh sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 11/05/2003

Chia sẻ trang này