1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của anh có vượt qua được bệnh tật của em?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chuot_Chit_new, 14/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chuot_Chit_new

    Chuot_Chit_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của anh có vượt qua được bệnh tật của em?

    Tôi tìm thấy trên ttvnonline nhiều tâm sự, tôi chỉ muốn trả lòng mình cho thanh thản, và các bạn thì có thêm môt nét nhìn mới về tình yêu và cuộc sống.

    Em và anh yêu nhau từ những ngày cuối cùng của cấp học phổ thông tươi đẹp nhất. Chuyến đi Đà Lạt của trường đã khiến cho 2 trái tim của chúng mình đập cùng một nhịp suốt gần 7 năm trời. Không phải như những tình yêu đầu đời nông nổi khác, mình đã cùng nhau cùng vững bước vào đời dù cũng đã từng vấp ngã, từng đứng dậy, từng lãng quên mọi chuyện, tảng lờ mọi người xung quanh, từng dẫm trên đá sỏi và rồi tiến đến thảm hoa của chính mình.

    Câu chuyện của anh và em đẹp như một giấc mơ đẹp nhất dù trong giấc mơ đó cũng không ít lần có ác mộng. Tình yêu của mình như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn dù mình chưa bao giờ gọi nhau thân mật "anh-em". Chúng mình là 2 người bạn tri kỷ chứ không phải là người yêu của nhau nữa. Nhưng rồi Chúa không cho mình hạnh phúc trọn vẹn khi bắt em chịu một căn bệnh quái ác. Anh đã biết, đã thông cảm, đã cùng em vươn lên và vật lộn với căn bệnh ấy nhiều năm trời. Nhưng rồi....

    Những lần bố mẹ hỏi chuyện của chúng mình là mổi lần em tuỵêt vọng nhất. Ba - người đàn ông đã từng rơi nước mắt vì lo cho hạnh phúc tương lai của con gái mình - đã trân trọng anh hơn khi thấy chúng mình vẫn sánh bước bên nhau - vô tư - yêu đời - và hạnh phúc.

    Em đã chấp nhận cuộc sống, và sẽ còn viết, còn viết, viết về chuyện chúng mình vì em biết rằng khó có một cặp tri kỷ nào như anh với em trên đời này, cũng như đã có lúc anh phải suy nghĩ thật nhiều khi quyết định bên em....và cho đến khi anh đưa ra quyết định cuối cùng trước khi những viên thuốc làm em quên hết mọi chuyện trên đời....



    Chuot Van Chit
  2. bigbro

    bigbro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chuột Chít ơi, sao lại hạnh phúc đến dường ấy. Mặc dù cậu bị bệnh, tớ không biết là bệnh gì, nhưng có người cùng chia sẻ như thế thì còn hạnh phúc nào bằng. HÃy vui lên mà sống, cùng người bạn tri kỷ của mình chống lại căn bệnh quái ác kia( mà là bệnh gì nhỉ)
  3. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Đeo kính đi.Bạn gái của người ta bị bệnh mà.
    Chuột Chích ơi.Mình dành cho bạn 5 phút để cảm thông .
    Veno's member

Chia sẻ trang này