1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của bạn bắt đầu từ đâu...?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hien_chocopie, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của bạn bắt đầu từ đâu...?

    Nếu bạn đã từng, đang hoặc nghĩ là mình sắp iu thì chắc bạn có thể trả lời cho tôi biết bạn iu người đó từ điều gì đầu tiên bởi trong tình iu có điều bắt đầu cũng có điều kết thúc.... Hãy nói cho mọi ng` cùng tham khảo nhé.
    Vd:cảm nhận của mình về chàng đó là lần đầu tiên khi gặp nhau tóc chàng dựng ngược do đi gió...Nhìn ngố không chịu được...
  2. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì hay để ý mái tóc con gái,cái răng cái tóc là góc con người mà.Nhìn mái tóc cũng đoán được tính người.
  3. Bright_sea_and_me

    Bright_sea_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Híc, nói mới nhớ, tớ yêu chẳng vì gì cả...
    Hai đứa học với nhau từ hồi cấp 2, đến năm thứ 3 Đại học thì yêu nhau, từ bạn mà yêu nhau nên chẳng còn nhớ nổi ấn tượng đầu tiên là gì nữa. Chỉ nhở hồi cũng học với nhau hắn chẳng bao giờ " Lọt được vào mắt mình cả"
  4. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nói đến tình yêu làm tôi lại nhớ đến mối tình đã qua nhưng có lẽ nó để lại cho tôi quá nhiều kỷ niệm khiến tôi khó mà quên được nó,tôi và người ấy học chung lớp hồi cấp 3 ,hồi đầu coi nhau như anh em bạn bè,rồi tôi thích anh ta từ lúc nào không biết ,đến khi muốn thổ lộ thì anh ấy lại đến với một người con gái khác,mà người ấy lại là con bạn thân nhất của tôi ,thế mới đau,rồi sau vài tháng anh ấy và nhỏ kia chia tay,chúng tôi trong đó có tôi người ấy và nhỏ kia cùng 3 người bạn nữa thành lập một nhóm và chơi rất thân với nhau ,từ đó người ấy có tình cảm và tỏ tình với tôi ,cho đến ngày sinh nhật tôi thì một cái nắm tay đã trả lời tất cả ,tôi chợt nhận ra mình vẫn luôn yêu người ấy nhưng vì tình bạn tôi đã luôn giấu kín nó nhưng giờ thì không thể giấu mãi được nữa ,tôi và người ấy đến với nhau trong vui vẻ ,tình yêu tưởng là mãi mãi là vĩnh hằng thậm chí có những luíc chúng tôi mơ mộng hão huyền về một ngày mai khi có những đứa nhỏ ,ngôi nhà của gia đình bé con ấy sẽ thế nào từ cái cửa sổ cửa chính cho đến những căn phòng sự sắp xếp đồ đạc,tất cả được chúng tôi tưởng tượng và vẽ lên như một bức tranh sống động ,và rồi chúng tôi cố gắng vun vén cho tình yêu và ước mơ ấy ,nhưng dòng đời ngang trái thời gian đã đẩy chúng tôi xa nhau về hai phía ,giờ đây tôi và người ấy mỗi người một con đường riêng,ngồi đây và viết những dòng này tôi thực sự cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc ,lúc này tôi đã không còn yêu người ấy nữa nhưng quên thì có lẽ không bao giờ và tận sâu trong lòng mình tôi luôn thầm cám ơn và ghi nhận mọi điều toót đẹp người ấy đã dành cho tôi .
  5. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn trẻ á, ờ, TY hồi còn trẻ thì có một câu thế này "Người đâu mà trắng thế ko biết ..."
  6. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ đâu??? Để nhớ thử coi ... hình như là ... bắt đầu từ cái ngày con nhỏ bạn hay chơi cùng rỉ tai mình nói đùa một câu, hôm đấy cả bọn mấy đứa đi chụp ảnh Hàn Quốc, nó bảo: "Mày ơi! Yêu ông ... cũng đc đấy! " Mình bảo: "Ờ, hấp dẫn hấp dẫn! "
    Cứ tưởng đùa, thế mà về nhà cứ nghĩ về người ta mãi, sáng hôm sau ngủ dậy phát hiện ra mình fall in love! Ặc --> siêu tốc, làm mình cứ tưởng ... mình ngộ nhận! Sau đó biết là ko phải --> thế là sinh ra phần đầu tiên của "Tớ đã yêu thế đấy ..." , mở đầu là when I fall in love ... cái nì viết ở web khác lâu lém rùi ...
    Còn kết thúc??? Hừm ... nhẹ nhàng và đơn giản, có để lại vết thương, vết thương có sâu và đau đớn ... nhưng giờ thì ổn rồi ... dù tình cảm thì ... Người ta có người khác! Thế thôi!
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Thấy có một bài trên net định nghĩa tình yêu cũng hay post lại cho vui.
    Yêu là gì
    Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi ***g ngực?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là THÍCH.
    Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.
    Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là MAY MẮN.
    Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
    Đó chưa phải là yêu? Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.
    Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
    Đó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.
    Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngòai của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.
    Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
    Đó không phải là yêu? Đó là TÌNH BẠN.
    Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
    Bạn không yêu họ rồi vì? bạn đã NÓI DỐI.
    Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
    Đó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG THẢO.
    Thế nhưng?
    Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
    Đó mới là YÊU.
    Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận?
    Đó mới là YÊU.
    Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ?
    Đó mới là YÊU.
    Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa?
    Đó mới là YÊU.
    Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng?
    Đó mới là YÊU.
    Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
    Nếu có thì đó là YÊU.
    TÌNH YÊU CÓ MUÔN VÀN ĐIỀU KÌ DIỆU và trong MUÔN VÀN ĐIỀU KÌ DIỆU CÓ TÌNH YÊU.
  8. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Mình và cô ấy học cùng từ cấp 3.
    Chằng hiểu sao suốt 3 năm học cùng mình ko thấy có gì với cô ấy, thế mà hết lớp 12 cái là mình thích cô ấy liền, thế mới lạ chứ
  9. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thích nhìn mái tóc của nàng. Cứ thấy mái tóc xoã xuống bờ vai của em là muốn gục ngã ngay rồi. Làm sao có thể làm trái ý của em được chứ
  10. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Bác giống em thế,em gặp lần đầu tiên là chết đứ đừ đừ với mái tóc rồi.
    Không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa đây.Có lẽ mình đã biến thành một Softer person rồi hay sao ấy? Tiếp theo mái tóc là đến đôi mắt tròn,đen và rất sáng nữa phải công nhận là đôi mắt rất thông minh và có hồn,kiểu này chết mất thôi H ơi

Chia sẻ trang này