1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của bạn bắt đầu từ đâu...?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hien_chocopie, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của mình bắt đầu thật buồn cười....
    - Alo, Mẹ hả? Mẹ khám bệnh sao rồi? Bác sĩ nói sao vậy Mẹ? ờ ờ......
    - Alo,...
    - Ơ, đây có phải là điện thọai của cô Y không ạ?
    - Ừh, đúng rồi. Bạn là gì với cô Y
    - Ơ, sao chú lại cầm điện thọai của Mẹ cháu?
    - Mẹ em khám bệnh đánh rơi điện thọai ở đây, anh hẹn Mẹ em đến lấy rồi.Bệnh của Cô cũng không ngại lắm đâu,cô uống hết đợt thuốc này tái khám sẽ ổn thôi...
    - Dạ, Dạ... cám ơn anh nhiều ạ....
    ( Trời ơi cô bé nào mà ăn nói dễ thương quá vậy?- Anh nghĩ thế. Trời ơi Bsĩ vừa tốt tính vừa nhiệt tình, nói chuyện lại rất tình cảm nữa..- Mình nghĩ thế.) Thế là bây giờ yêu nhau mà vẫn chưa biết mặt.
  2. anbicream

    anbicream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    [font=.VnTime]Tớ thì hay để ý mái tóc con gái,cái răng cái tóc là góc con người mà.Nhìn mái tóc cũng đoán được tính người.
    [/quote]
    Làm sao nhìn tóc mà đoán được tính người vậy bạn?
  3. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0

    Tóc dài thơ tưnh lặỏằi, lặỏằi cỏt tóc.
    Tóc xặĂ và hặ tỏằ.n thơ tưnh ngỏằ'c, ko biỏt chfm sóc bỏÊn thÂn mơnh, hoỏãc chfm sóc quĂ 'à.
    Tóc 'ỏạp 'ỏẵ, bóng mặỏằÊt thơ tưnh giàu, nhà giàu nhiỏằu tiỏằn 'i làm tóc thặỏằng xuyên.
    Chỏc kiỏằfu kiỏằfu thỏ, tỏằ> 'óan thỏ, chỏằâ chỏÊ bưt bĂc Thành xem tưnh cĂch kiỏằfu gơ Khâo lỏưp 'ặỏằÊc cĂi topic 'ỏằf post ỏÊnh tóc lên cho bĂc ẵ bói 'ỏƠy
  4. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt
    Ngày mai bắt đầu từ hôm nay
  5. archmoonlight84

    archmoonlight84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hơ,tình yêu của mình bắt đầu từ đâu nhỉ???????????
    Mình với bạn ý chỉ là bạn thui,bạn bè rất bình thường ,rùi 1 hôm mình phát hiện rằng ..bạn ý có 1 ánh mắt ,1 giọng nói,1 đôi môi hết sức ngọt ngào và dễ thương,một cái đầu như kinh kông không có cái lược nào chải nổi...........đáng yêu kinh khủng......
    Tại sao mình không nhận ra từ sớm nhỉ????????/
  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
    (Sóng - Xuân Quỳnh)​
    hi, em chẳng lãng mạn đến nỗi thích thơ văn đâu, chẳng qua thấy mấy câu thơ này hoàn toàn đúng. Một khi đã là tình yêu thì ko thể có lý do, và cũng chẳng bít nó bắt đầu từ khi nào. Còn như các bác nói yêu vì mái tóc, hay vì 1 cái gì khác thì đó chỉ là chút ấn tượng ban đầu thui, chắc chưa phải là tình yêu được. Có thể lúc đó bác có ấn tượng, nhưng phải 1 thời gian sau tình yêu mới có thể nảy nở. Và khi nhìn lại đảm bảo các bác chẳng thế nào biết được nó nảy nở từ khi nào. Sure đấy!
    Hờ hờ, nói cứ như là có kinh nghiệm lắm đấy nhỉ?
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bắt đầu .... từ ... cái lúc ... ai đó vô tình đi ngang qua, chạm nhẹ vào ta ... ta giậtmình gắt gỏng ... rồi chợt e thẹn nhận ra .... ánh mắt trìu mến đang nhìn .....
    oh .. thé mắt cận thị ,viễn thị và loạn thị , quáng gà ... thì bắt đầu thế nào nhỉ ...
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 18/02/2006
  8. oneheart_onelovehh

    oneheart_onelovehh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  9. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Tóc dài thì tính lười, lười cắt tóc.
    Tóc xơ và hư tổn thì tính ngốc, ko biết chăm sóc bản thân mình, hoặc chăm sóc quá đà.
    Tóc đẹp đẽ, bóng mượt thì tính giàu, nhà giàu nhiều tiền đi làm tóc thường xuyên.
    Chắc kiểu kiểu thế, tớ đóan thế, chứ chả bít bác Thành xem tính cách kiểu gì Khéo lập được cái topic để post ảnh tóc lên cho bác ý bói đấy
    [/QUOTE]
    Trong môn Thần Học thì có nói đến việc xem tính cách qua TÓC,MẮT,MŨI... hôm nào rảnh gặp nhau ngoài đời sẽ xem miễn phí riêng cho bạn để thỏa chí tò mò,yên tâm ko lấy tiền và cũng ko bắt trả tiền cafe đâu
  10. nhphuc78

    nhphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã yêu!
    Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm.
    Lúc đó,bạn đã yêu...
    Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Bạn luôn tự nhủ rằng ?~người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.
    Lúc đó, bạn đã yêu ... người ấy...

Chia sẻ trang này