1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU ! CỦA BẠN,CỦA TÔI,CỦA NHỮNG NGƯỜI BÊN TA.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Cumeohv, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongvnu

    huongvnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Vậy cuối cùng cũng quên anh , như một cơn gió thoảng qua. Vì anh trong em chưa thật đậm sâu thì anh đã làm cho nó phai đi quá nhanh. Bởi anh đã từng nghĩ anh yêu em, và em cũng đoán password của máy anh là tên 2 đứa mình, cũng biết anh ngắm em qua tấm ảnh hằng đêm, nhưng trong anh không quên được cô ấy. Ùh, vì em vô tình đọc được tin nhắn qua điện thoại, qua YM, qua blog...Và anh đã ******** yêu trong em chết theo những dòng ấy. Những nụ hôn gió anh gửi cô ấy, những lời nhớ thương anh viết. Tất cả tất cả, anh vẫn luôn nghĩ em không biết gì. Nhưng...em tự trách mình sao quá thông minh, tự trách mình sao EQ quá cao, sao không biết, sao không tự quên để có thể yêu anh được lâu hơn,Tất cả đã không còn. Anh từng hỏi em: Sao em quên anh nhanh thế? Có gì để lưu luyến. Chúng mình đâu có nhiều buổi đi chơi cùng, đâu có những buổi tối lãng mạn bên ánh nến, bên những vì sao...Chẳng có gì, chỉ có sự tính toán của anh, và sự mơ tưởng của em.
    Quên anh cũng nhẹ nhàng thôi mà. Vì dù sao lý trí của em cũng đủ mạnh để quên đi một người không yêu em

Chia sẻ trang này