1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của bạn là gì????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sole_husband, 21/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Theo từ điển:
    (Danh từ) tình cảm yêu mến làm cho gắn bó mật thiết và có trách nhiệm với người, với vật.

    Lạm bàn 1 chút về tình yêu:


    Tính tương đối: Tình yêu đối với mỗi người khác nhau, nó cũng như việc quan niệm thế là nóng là lạnh, có người ở mức 70 độ C mới cho là nóng, có người ở mức 50 độ C đã cho là nóng.


    Bài này chỉ bàn về tình yêu giữa nam và nữ:

    Đặc điểm của tình yêu luyến ái: Được đồng thuận mô tả như 1 loại cảm xúc ở mức cao nhất giữa người với người.

    Xuất hiện: Xét một cách có vẻ bao quát (chủ quan) nó Xuất hiện khi có sự kết hợp của nhân tố bên ngoài (đối tượng phù hợp) và nhân tố bên trong ( não - hóc môn - xẩy ra thường sau khi thực thể đã hoặc đang trải qua giai đoạn dậy thì).

    Thời kỳ ủ bệnh: Thường có sức thâm nhập mạnh, sâu và nhanh chóng. Để đạt đến cảm giác yêu một người có khi chỉ cần 1 -2 giây. Tuy nhiên trong 1 số trường hợp đến lâu hơn, thường bị chi phối bởi tự kỷ ám thị, hay những cảm xúc bồi đắp có được sau chuỗi thời gian mà then chốt là các kết tinh của các hành động và diễn biến cảm xúc. Ví dụ: lúc đầu cũng có cảm tình thôi, nhưng trải qua giai đoạn nhiều năm tháng chơi với nhau, chia sẻ với nhau, làm việc học tập chung với nhau... nảy sinh sự quyến luyến đến mức cao mà tại đó gây ra 1 cảm giác không thể tách rời (Tạm gọi là tình yêu học được hay tình yêu phụ thuộc ít vào các nhân tố di truyền).


    Thời kỳ khởi phát: Có nhiều biểu hiện nhưng tựu chung lại phải kể đến các dấu hiệu sau:
    1- Cảm giác chưa từng có trước đó. Hoặc chỉ xuất hiện trước đó rất hiếm, 1 hoặc 2 lần...
    2- Mong muốn thôi thúc về hình ảnh, âm thanh liên quan đến đối tượng hiển hiện với tần suất dầy đặc, chi phối và bao trùm lên mọi hoạt động hàng ngày, đến và đi liên tiếp như những đợt sóng không dứt tưởng như là mãi mãi. Mạnh mẽ nhất phải kể đến là hình ảnh khuôn mặt đối tượng, ánh mắt và nụ cười kèm theo giọng nói.
    Có thể dùng cụm từ: "nhớ nhung | da diết | khôn nguôi " để diễn tả.
    Ví dụ: Nghĩ về gái mất ngủ thức trắng đêm, đang ăn nghĩ về gái tự cười 1 mình tự nhiên thấy no không nuốt nổi cơm nữa...
    3- Mong muốn, thôi thúc được gặp gỡ, nói chuyện, tiếp xúc đối tượng với tần suất dầy đặc và dài hạn, ví dụ gặp hàng ngày, may mắn được đáp ứng, vẫn có thể duy trì việc gặp gỡ hàng ngày đấy trong nhiều tuần, tháng, thậm chí nhiều năm.
    4- Đối tượng đạt đến giá trị vô cùng hoặc gần như là vô cùng. Nổi tiếng: "Vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm ở con mắt của kẻ si tình" Mọi thứ gắn đến đối tượng từ tính cách, ngoại hình, lời nói, dáng điệu, phong cách... đều ở mức hoàn hảo. "Yêu cô ta, yêu con chó của cô ta".
    5- Tự nguyện và lập tức đặt giá trị bản thân bằng 0 hoặc âm vô cùng khi so sánh tương đối, gây ra những sự bị tổn hại về danh dự, công việc, học hành và tiền bạc, thậm chí là sức khỏe, tính mạng.
    Ví dụ: Chỉ vì cô gái thích cành hoa mọc lơ lửng trên núi mà chàng thanh niên không ngại với tỷ lệ 30% là chết để trèo lên hái xuống.
    6- Thay đổi bản thân nhanh chóng, sâu sắc để thích nghi với đối tượng hoặc cái mà đối tượng muốn hoặc cái mà thực thể cho là mình cần phải làm để thích nghi. Ví du: Đang đêm bỏ nhà đi theo trai, bất chấp mọi khuyên can từ bố mẹ và mọi hậu quả về sau, đang đoan trang thùy mị trở nên hư hỏng mất nết bốp chát ....
    7- Khi bị từ chối, hoặc tương tự, thực thể có thể đi từ đỉnh của bên này sang đỉnh của bên đối lập hoàn toàn trong phương diện cảm xúc, hay nói cách khác là khoảng cách từ yêu sang căm thù quả thực chỉ trong gang tấc.


    Chữa trị: Vô phương cứu chữa.


    Tồn tại: Thường dai dẳng, tuy nhiên nhiều nghiên cứu khoa học cho rằng có thể cực thịnh rồi bắt đầu suy sau 1,5 năm (18 tháng).



    Bàn về tỷ lệ:
    Mỗi người trong đời gặp và tiếp xúc với hàng trăm, hàng chục nghìn người. Tuy nhiên tỷ lệ để có 1 người mà mình cảm thấy yêu là rất nhỏ. Có thể dự trong khoảng phân nửa dân số chưa đạt tới trong đời cảm giác này 1 lần nào.


    Kinh nghiệm, tuổi tác tỉ lệ nghịch với sự xuất hiện của tình yêu:
    Thường thì người từng trải rất khó để đạt được đến cái tình yêu như mô tả ở trên mà họ thường chỉ đạt được những thứ na ná như thế. Thường mỗi người (đã trải qua nhiều mối tình - già dặn sương gió) phải tự kỷ ám thị rất nhiều mới đạt được một mức lưng chừng những điều trên.


    Các vấn đề tranh cãi:
    Tình yêu là duy nhất đối với 1 người trong cả 1 thời điểm lẫn cả cuộc đời. Nói cách khác không thể yêu được 2 người cùng 1 lúc và không thể có tình yêu nào gọi là tình yêu thứ 2.
    Tình yêu là không chia sẻ. Tức là khi ta yêu 1 người thì ta không muốn chia sẻ anh/cô ta với bất kỳ ai khi mà anh/cô ta đã đồng ý yêu ta.
    Tình yêu là sự sở hữu. Phong tỏa kiểm tỏa, tù túng.v.v.v.
    Tình yêu là mãi mãi.
    ....

    Tóm lại là tình yêu vô cùng dài rộng, bao la và bát ngát, mênh mông, trời bể, khí quyển và vũ trụ, nói về nó chắc đến tết Ma Rốc không hết.
  2. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái này :
    Chủ đề sắp bị Close với lý do: Không định nghĩa được[:D]
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đây là khái niệm ko có chuẩn mực và sẽ thay đổi theo... thời gian ạ [:D]

    Theo kinh nghiệm thực tế cá nhân rút ra thì điều kiện cần cho tình yêu là:

    - Tôn trọng và nể phục nhau
    - Sự hấp dẫn giới tính =((
    - Hiểu biết lẫn nhau
    - Thời điểm hay còn gọi cơ duyên

    Và điều kiện đủ để tình yêu phát triển lâu dài, cái này mới thực sự là dễ sợ:

    - Quan tâm đến mọi mặt trong cuộc sống của nhau
    - Thông cảm cho những khó khăn của nhau
    - Chấp nhận, thậm chí là chịu đựng những điều ko ưng ý ở nhau
    - Thương nhau, cái này là đặc trưng phân biệt giữa "yêu" và "na ná yêu", là mức cao nhất và khó nhất có thể đạt tới của tình yêu, ko thể tự cố gắng hay hẹn ước mà thành, ko thể dối trá hay hời hợt mà được. Nó phải xuất phát từ tận đáy lòng mỗi ng`, phải do tự họ thiết tha chứ ko j có thể ép được.
    - Tránh mọi xúc tác xấu khiến tình yêu đổ vỡ (rượu chè cờ bạc gái gú hút chích yêu chơi bời ko xác định v.v...)

    Cuối cùng, quan trọng nhất là... thời gian để kiểm chứng tất cả các điều trên ạ [:D]
  4. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Lang thang sớt Gú Gồ em nhặt được cái này, lên chém cùng các bác :
    "Tuy nhiên, điều khiến các chuyên gia ngạc nhiên nhất là bộ não của con người chỉ mất khoảng một phần năm giây để quyết định chúng ta nên yêu ai đó hay không. Ngoài ra, họ nhận thấy 12 vùng trong não tham gia quá trình yêu. Chúng tiết ra dopamine, oxytocin, adrenaline và vasopressin - những chất mà người ta gọi là "hóa chất của tình yêu". Nếu tình yêu quá tha thiết, cuồng nhiệt thì con người sẽ mắc hội chứng giống như nghiện ma túy."
    Và đây là nguồn http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/10/3BA22493/
    EM tin vào khoa học :)
    À mà bác nào xem film ADRENALINE chưa nhỉ:))
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Trước đến giờ không thích sunny-boy lắm (sorry nhá), tuy nhiên đọc bài trên của ông bạn thì nhất trí cả tứ chi luôn.
    Có nhiều người vào chém gió nhưng cũng có người đóng góp ý kiến một cách chân thành, thành ra mình khá tò mò về định nghĩa tình cảm đặc biệt của mỗi người. Mình sẽ cố gắng có một bài viết về quan điểm của mình một cách cặn kẽ sau. Giờ chỉ xin phép được trình bày sơ qua về cách hiểu của mình với những người đang băn khoăn không biết phải tiếp cận thế nào với người mình thích/quý/yêu/sợ mất....bằng con mắt thương mại:
    1. Khi bạn rơi vào trạng thái phải lòng ai đó và muốn tiếp cận:
    -bạn có một sản phẩm, đó chính là mong muốn được ở gần người mình đang để ý.
    -sản phẩm này chỉ sản xuất số lượng hạn chế trong một thời gian rất hạn chế
    -sản phẩm này không sợ ngấm nước , dễ khuân vác, vận chuyển, hoạt tính cao, tuy nhiên lại rất mong manh dễ vỡ
    -thời gian tồn kho càng cao thì hoạt tính càng cao, làm cho mọi bộ phận sản xuất ra nó luôn trong tình trạng hối hả, lo lắng, phấn khích, bồn chồn, day dứt...mình muốn đơn hàng phải được chấp nhận càng nhanh càng tốt. Chi phí lưu kho tăng vọt từng giây, từng phút.
    2.Tiếp cận khách hàng
    -bạn tìm cách gây ấn tượng với khách hàng với dây chuyền công nghệ đang có trước khi đưa ra sản phẩm mới.
    -bạn quảng cáo hoặc lộ liễu, hoặc khéo léo nào là lắp đặt theo công nghệ hiện đại, nổi tiếng, nào là tiêu thụ nhiên liệu thấp, thân thiện với môi trường, có nhiều khách hàng tiềm năng, nào là vốn cơ bản khổng lồ, máy chạy ổn định, tốc độ máy cao...(ví dụ bố mẹ chơi với bạn một quan to nào đó, có nhiều em theo, tiền nong luôn xông xênh, bạn ngày nào cũng chơi bốn năm môn thể thao, sáng cầu lông chiều chạy lông nhông ngoài sân bóng vv..)
    -bạn chịu khó sơn lại các chi tiết, ngụy trang rác thải, giảm tiếng ồn khi vận hành, các cửa ra vào, các phòng ban luôn sạch sẽ, tinh tươm khác hẳn quý trước (tóc tai cắt tỉa gọn gàng, quần áo phẳng phiu, chịu khó vào wc trước khi đến chỗ hẹn..)
    ......
    (sorry, giờ lại bận quá. Sẽ hầu chuyện mọi người sau nhé!)
  6. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một quá trình để dẫn đển ********. E dự là thế
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    @Sole_husband Đang hóng,Nhưng theo quan điểm mỹ quan của công chúng thì dùng hàng hoá ví với tình yêu là một so sánh rất phản cảm và khó nuốt
    kết luận: mọi con đường đều dẫn tới thành rome
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa chung chung thì chưa có câu trả lời, khoa học còn đang nghiên cứu.

    Chủ topic hỏi là: Tình yêu CỦA BẠN là gì? cơ mà...

    Tình yêu của mềnh là ngày 3 bữa cơm thôi, là khi ra đường dù trời mưa rất nhỏ vẫn bị bắt buộc phải mặc áo mưa, là cái im lặng rờn rợn mỗi lần về sau 23h....
  9. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Có vợ vào là như thế đây!\:D/
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Có vợ vào là chúng ta sẽ hỏi : "Tình Yêu là thế này sao?" ngay he he he

Chia sẻ trang này