1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của của nhưng người đàn ông

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cocktailtinhyeu, 28/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bongxinh viết cảm động quá. Giữa đêm thế này đọc bài của Bống xong, tớ chỉ muốn gọi điện ngay về nhà
    Có lẽ lần đầu tiên tớ cảm nhận được sự may mắn vì có một người bố là cách đây khoảng 7 năm, khi nghe một người bạn trai học cùng lớp say sưa kể lại những kỷ niệm với ngưòi bố đã mất khi bạn ấy 9 tuổi. Và mình đã khóc, khóc ngon lành trước mặt bạn ấy, một phần vì câu chuyện bạn ấy kể, một phần vì đến lúc đó mình mới hiểu được là mình đang có cái may mắn mà có những người không có được.....
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    CHA VÀ CON GÁI
    Mẹ mất đột ngột! Ba hoàn toàn suy sụp. Ngơ ngác, thẫn thờ và bối rối như người khiếm thị bị tước mất cây gậy dẫn đường. Trong tang lễ, nhìn chị ngất lên ngất xuống, Ba thì khóc nức nở như đứa trẻ bị đòn oan, Con gái tự nhủ, bằng đó nước mắt của mọi người, là quá đủ rồi! Lạnh lùng và chính xác từng chi tiết, không ai có thể hiểu nổi, ngày ấy, tất cả mọi người răp rắp làm theo sự điều khiển của một con bé chưa tròn 15 tuổi, xanh xao và còm cõi. Ba nhìn Con gái, đôi mắt ánh lên tựa hồ như mừng, như rỡ! Lại như cay đắng xót xa khi tuổi thơ Con gái đã vĩnh viễn bị tước đi, khi người Vợ hiền còn nằm chưa ấm mộ!
    Ba yêu Con gái đến mức tôn thờ! Yêu, tin tưởng và kỳ vọng! Ba để Con gái quyết định tất cả những việc lớn trong nhà, trong họ tộc. Con gái cũng đã từng làm những việc sốc nổi. Ba không trách phạt, chỉ dẫn đường cho Con gái đứng lên, bước đi với những nguyên lý giản dị của cuộc sống: "Lương tâm là cái mà ai cũng có. Có không phải cho bản thân mình, mà cho người khác". Vâng Ba, Con gái hiểu rằng, sống, là đừng để cho bất cứ ai phải oán hận mình.
    Ba chẳng vừa ý bất cứ cậu trai nào. Ba sợ Con gái quá chân thành dù Ba vẫn luôn dạy Con gái không bao giờ được dối gạt ai dù điều gì nhỏ nhất. Ba sợ Con gái quá cả tin và khờ ngốc! Ôi Ba! Sao Ba không chịu tin là Con gái đã lớn rồi, mà Ba! Ba chỉ thở dài, nhìn Con gái tuột khỏi vòng tay, hớn hở ôm gia tài Ba cho, vào đời, chỉ có một Tấm lòng. Khi đó, Con gái chẳng thể hiểu, vì sao, Ba lại thở dài.
    Vì chẳng thể hiểu, nên Con gái đã có lần oán trách Ba không chịu hiểu lý lẽ của con tim Con gái khi yêu! Ba cũng chưa bao giờ nổi giận với Con gái như vậy, chưa một lần trong đời. Đôi vai Ba rung lên bần bật. Con gái mặt rắn đanh, lao ra đường với quyết tâm hừng hực không bao giờ quay trở về nhà nữa, không màng đến khuôn mặt đang co rúm lại vì đau đớn của Ba. Cho đến giờ, Con gái vẫn ớn lạnh khi nghĩ lại sự ngông cuồng của mình trong giờ phút ấy. Sự khủng hoảng của Ba vì niềm tin sụp đổ, ám ảnh Con gái có lẽ đến hơi thở cuối cùng, không cho phép Con gái được sai lầm thêm nữa, hay chí ít, Con gái không bao giờ được phép để Ba thấy được, Con gái lại đã sai lầm.
    Ngày Con gái quyết định lên đường đi xa, Con gái biết, đối với Ba, điều tồi tệ nhất đã đến rồi. Ba có lẽ chẳng thể nào tưởng tượng, một ngày nào đó, Ba sẽ không được nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó vì bị Ba thúc dậy mỗi sáng của Con gái, Con trai; Ba sẽ không còn được phân xử mỗi khi 2 đứa dằn vặt nhau khi tranh nhau xem hoạt hình; không còn cứ 10h tối là nhắn tin, gọi điện giục Con gái "về nhà mau không Ba nhớ con sắp chết rồi" (những lúc như thế, vừa bực, vừa buồn cười vì Ba bồng bột dễ sợ ). Ba không ngăn cản, nhưng Con gái biết, để Con gái đi, Ba thật sự khó khăn. Con gái cố giải thích để Ba hiểu, Con gái đã lớn rồi, Ba đừng lo lắng. Con gái sẽ sống cuộc sống của Con gái, của một người trưởng thành. Ba gật gù ra chiều tin tưởng. Rồi ngay sau đó, lặng lẽ đứng sau lưng, nhìn Con gái sắp xếp đồ đạc, rồi buông một câu: Hơ, Cún con cũng biết đi công tác xa như... người lớn ý nhỉ
    Con gái xa nhà cũng đã hơn nửa năm rồi, Ba nhỉ. Buồn, vui, cơ cực cũng đã trải. Con gái những tưởng đã cứng cáp hơn nhiều rồi, mà mỗi lần nhận đuợc tin nhắn và điện thoại của Ba, nói cứng được một hồi, rồi sao khi tắt máy, lại nức nở nghẹn ngào. Nhớ và thương Ba vô cùng! Nhưng Ba ơi, những điều Ba mong mỏi ở Con gái, Con chỉ làm được có một nửa. Nhưng Ba nói, ngày nào con chưa yên ổn chuyện riêng, dù công việc có tốt đến cỡ nào, Ba vẫn chưa yên lòng. Con gái bất hiếu! Ba ơi, Con gái lại vấp ngã nữa rồi! Nhưng Con gái không oán trách số phận đã lại mang đến cho con khổ đau thay vì hạnh phúc, vì con đã yêu, đã thương bằng cả lương tâm mình. Nỗi đau, Con gái một mình chịu được. Nhưng làm sao để Ba yên lòng, Ba ơi! Ba ơi!
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ba và con
    Ngày?tháng?năm?
    Vậy là ba nghỉ hưu được một tuần.Hôm nay vào bữa ăn ba hăm hở:?Đầu tháng ba đi làm cho một xí nghiệp gỗ.?.Câu nói ngắn gọn nhưng trong mình nỗi xúc động trào dâng.Ba đã quá già,tưởng rằng đến tuổi được nghỉ ngơi mà sao vẫn phải vất vả đối mặt với bài tóan mưu sinh của của cuộc sống?
    Ngày?tháng?năm?
    Trong buổi họp mặt lớp,đến nhà vài người bạn thấy cảnh ba mẹ bạn cũng khỏang ba đang rảnh rang nhâm nhi ly cà phê hoặc đọc báo,chơi cờ thật vui vẻ.Mình biết trong khỏang thời gian đó ba đang còng lưng làm việc,mệt lắm phải không ba?Mình không khóc mà tự nhiên nước mắt lưng tròng?
    Ngày?tháng?năm?
    Má mua cho ba áo mới.Ba cất vào tủ để dành đi đám tiệc hay lễ tết mới mặc.Ba bảo má hãy dành tiền may áo cho tụi mình,dân lao động mặc gì cũng được.Lời nói giản dị ấy cứ khắc sâu vào lòng mình.Mình biết ba luôn muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho gia đình mình?
    Ngày?tháng?năm?
    Chà,hôm qua là ngày sinh nhật ba mà ba cũng chẳng nhớ.Mình đã nhờ Qùa tặng âm nhạc phát tặng bài hát cho ba.Xem chừng ba vui và cảm động lắm.Nhất định lần sau mình sẽ để ý quan tâm hơn đến những việc như thế này.Thấy ba vui sao mình cũng vui quá!
    Ngày?tháng?năm?
    Dù cho hôm nay là ngày của phụ nữ nhưng mình vẫn muốn nói mình rất yêu quý ba.Mình sẽ cầu nguyện cho ba được nhiều sức khỏe,nhiều may mắn và luôn hạnh phúc để mãi là bóng mát che chở cho gia đình mình!
    Con gái Phạm Thị Lan Anh(p12,GV)
    (Báo PNCN số 8)
    Hoathuytinh.com
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    [nick]
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 18/07/2005
  5. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Cha và Con
    http://nhacso.net/?nhac9=song&do=view&id=1131
    1.Có một bài ca cha đã viết khi chưa đặt tên con.
    Dòng máu nóng cha đã ươm chờ mong con mau lớn khôn.
    Đời hào phóng về xa nào hãy sống biết ước mơ.
    Ai cũng có một thời trẻ dại lửa thử vàng gian nan đo sức mạnh.
    Nơi kia chân trời sáng.
    Chorus:
    Nào hãy nối bước trên đường thênh thang cha đã đi.
    Và con hãy sống hơn cha đã sống một thời xa.
    Rồi con sẽ lớn bao niềm vinh quang đang đón chờ.
    Và con hãy sống hơn cha đã sống một thời xa.
    Rồi con sẽ lớn bao niềm vinh quang đang đón chờ
    Dòng đời cám dỗ con hãy vững bước bằng đôi chân
    Dõi bước con đi và cha mong con nên người
    2.Đó là bài ca cha đã viết cho riêng mình con.
    Trong con có chính ta chờ mong con mau lớn khôn.
    Đời hào phóng về xa nào hãy sống biết ước mơ.
    Cha không mong những lẽ phi thường
    Và cha mong con biết sống chân thành.
    Nơi kia chân trời sáng
  6. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    ...Thật may mắn trong đời là mình có một người cha tuyệt vời...phải nói là một lòng một dạ với vợ con...con cũng chỉ mong sau này như cha mà thôi...Khi một người cha bỏ gia đình,bỏ con cái theo người khác,những đứa con sẽ cảm thấy thật đau đơn biết chừng nào...tất cả đồn lên đôi vai của mẹ....và khi những đứa con trưởng thành,mẹ cũng cần phải có bờ vai của ai đó che trở....điều ấy thật bình thường...nhưng chúng ta bỗng cảm thấy thật đau đớn biết chừng nào....khi thấy xung quanh...là bạn bè của chúng ta...với gia đình,với tổ ấm...và tình yêu thương....
  7. suongdem01

    suongdem01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ước chi mình có thêm đôi cánh để bay thật nhanh về nhà với papa,nhớ papa ghê.
  8. cocktailtinhyeu

    cocktailtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Lạy trời cho bình anh và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Hãy để cho tình yêu trở thành vĩnh cửu !
  9. cocktailtinhyeu

    cocktailtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Nhớ Papa ngay khi con đã là một người đàn ông.

Chia sẻ trang này