1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của em...

    Em không có bông hồng tình đầu như bao người khác , em chỉ có một sợi dây dù với cây thánh gía hình Chúa ngự trị. Anh đeo vào cổ cho em anh nói rằng nó sẽ đem đến mai mắn và bình an cho em nhưng quan trọng hơn hết đây là vật đính ước của hai đứa mình . Với mọi người nó thật bình thừơng nhưng với em nó vô giá làm sao , sợi dây đính ước đó đã bắt đầu cho một tình yêu tuyệt đẹp

    Tình đầu lúc nào cũng đẹp đẹp như một giấc mơ, em và anh đã sống hết mình cho giấc mơ đó , đã trao và đã nhận những gì đẹp nhất quý giá nhất của đời người một cách tự nguyện . Em đã hạnh phúc thật sự khi anh đeo vào tay em chiếc nhẫn và anh đã đeo vào tay mình chiếc nhẫn em đưa . Chiếc nhẫn đó đã theo em bao năm dài và nguyện chỉ đeo vào tay ai thật sự em yêu _ và người đó chính là anh . Ngỡ rằng em mãi có anh , ngỡ rằng mãi có nhau và đường đời ta luôn chung lối , ngỡ rằng sẽ sống bên nhau trọn vẹn yêu thương ngỡ rằng tình yêu đơm hoa kết trái nhưng đó chỉ là ngỡ mà thôi . Chuyện tình của chúng ta trải qua biết bao khó khăn thử thách nhưng em và anh đều trải qua được nhờ niềm tin và tình yêu mình có trong nhau . Và sau mỗi lần giận hờn chúng ta lại thấy yêu nhau nhiều hơn

    Vậy vì lý do gì anh lại xa em ? Xa em trong im lặng , mới đầu là sự thờ ơ lạnh lùng sau đó là không muốn gặp em và cuối cùng là anh không muốn nghe tiếng em nữa dù là qua điện thọai . Nhưng tại sao chứ , em đã làm gì sai ? Điều gì khiến anh không còn yêu em nữa ? điều gì đã khiến anh quên em ? Lý do nào tạo ra sự xa cách của chúng ta ? Anh vẫn im lặng mãi mãi im lặng để khi xa nhau trong em là một dấu chấm hỏi lớn .

    Ta xa nhau , anh quên em một cách nhanh chóng đến lạ lùng , anh phủ nhận sự hiện diện đã từng có của em trong cuộc đời anh . Mọi sự níu kéo hàn gắn của em bị sự lạnh lùng của anh dập tắt . Anh đã tàn nhẫn giẫm đạp lên nổi đau của em trong im lặng , anh đã và đang tâm quay lưng đi khi em vẫn và đang còn yêu anh tha thiết .

    Em biết óan trách ai đây ? anh hay chính em ? hay cả hai chúng ta ? hay do thời gian ? hay do sự nghiệt ngã của cuộc sống ? Giờ đây bên cạnh anh đã có người thay thế chỗ của em , còn em em vẫn mãi là của anh vì em đã thuộc về anh từ hôm nào ! Ký ức của em chứa đầy những kỹ niệm đẹp của đôi ta , những kỹ niệm đó sẽ là liều thuốc kéo dài sự sống cho em . Em biết rằng thời gian chẳng giúp được gì cho em vì không có cái gì không có ai có thể thay thế hình bóng của anh trong trái tim em , có thể làm cho em quên được anh .

    Chúc anh hạnh phúc bên người tình mới , anh hãy yêu chị ấy nhiều hơn tình yêu anh đã từng dành cho em và hãy giữ lời hứa với chị ấy nhiều hơn.

    Mong rằng anh sẽ gặp được người yêu anh nhiều hơn tình yêu em đã và đang dành cho anh , mong rằng trên bước đường đời bình an và hạnh phúc sẽ luôn đến bên anh _ Người yêu của em
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ừ ! Anh hãy đi đi
    Với niềm vui và nỗi hân hoan chóang ngợp trong lòng
    Anh hãy tìm đến nơi đâu mà anh thích
    Đừng tìm đến em
    Đừng tìm đến em làm gì
    Dẫu trong hạnh phúc của anh
    Em chẳng được dự phần
    Thì em cũng chẳng nề hà gì làm một kẻ đứng ngòai
    Tham dự vào đời anh bằng những lời chúc tụng
    Hãy cứ nghĩ như anh đã từng nghĩ
    Em có là gì đâu
    Em chỉ mong anh hãy đến với em
    Khi nào anh không còn bất kỳ nơi nào để đến
    Khi nào đôi chân quen nhún nhẩy của anh
    Đã bắt đầu thất thiểu
    Dưới gánh nặng của khổ đau
    Bấy giờ em sẽ ở bên anh
    Với một ước muốn nhỏ nhoi
    Được chia sẽ cùng anh
    Một phần cơ cực .........
    Đừng bận lòng đừng áy náy anh ạ ! Em sẽ sớm tìm cho mình một hạnh phúc một nguồn sống mới
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ừ ! Anh hãy đi đi
    Với niềm vui và nỗi hân hoan chóang ngợp trong lòng
    Anh hãy tìm đến nơi đâu mà anh thích
    Đừng tìm đến em
    Đừng tìm đến em làm gì
    Dẫu trong hạnh phúc của anh
    Em chẳng được dự phần
    Thì em cũng chẳng nề hà gì làm một kẻ đứng ngòai
    Tham dự vào đời anh bằng những lời chúc tụng
    Hãy cứ nghĩ như anh đã từng nghĩ
    Em có là gì đâu
    Em chỉ mong anh hãy đến với em
    Khi nào anh không còn bất kỳ nơi nào để đến
    Khi nào đôi chân quen nhún nhẩy của anh
    Đã bắt đầu thất thiểu
    Dưới gánh nặng của khổ đau
    Bấy giờ em sẽ ở bên anh
    Với một ước muốn nhỏ nhoi
    Được chia sẽ cùng anh
    Một phần cơ cực .........
    Đừng bận lòng đừng áy náy anh ạ ! Em sẽ sớm tìm cho mình một hạnh phúc một nguồn sống mới
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Mảnh tình rơi !
    Rớt lại trong tôi kỷ niệm của một thời vụng dại
    Người đi xa mãi ..........về đâu ................?
    Ngày tháng qua mau mối tình đầu chỉ còn trong quá khứ
    Em cũng bước qua cuộc đời thiếu nữ
    Có bao giờ ta chợt nhớ về nhau ?
    Sót lại một vì sao trên trời cao vô tận
    Chỉ một vì sao thôi cũng khiến lòng hụt hẫng , bâng khuâng
    Lối cũ xưa chân đếm nhịp bao lần
    Dấu hỏi cuối cùng vẫn hằng trong nỗi nhớ
    Tôi góp nhặt tình yêu qua từng mảnh vỡ
    Chết lặng người trước tiếng khóc thời gian
    Hạnh phúc rơi đâu ?
    Chốn bồng lai hay cánh cổng thiên đàng .............?
    Người ơi ................ !
    Sống ở trên đời khi được sẽ chia
    Niềm vui nhân hai nỗi buồn vơi nửa
    Tôi chỉ có mình tôi làm điểm tựa
    Gỡ mối bòng bong hoang mạc trái tim mình
    Ngắm nụ hồng trước gió khẽ rung rinh
    Bỗng cháy bùng lên bởi tình yêu mãnh liệt
    Tôi muốn ôm cả đất trời tha thiết
    Để chỉ một lần ............... tìm lại ................mảnh tình rơi
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Mảnh tình rơi !
    Rớt lại trong tôi kỷ niệm của một thời vụng dại
    Người đi xa mãi ..........về đâu ................?
    Ngày tháng qua mau mối tình đầu chỉ còn trong quá khứ
    Em cũng bước qua cuộc đời thiếu nữ
    Có bao giờ ta chợt nhớ về nhau ?
    Sót lại một vì sao trên trời cao vô tận
    Chỉ một vì sao thôi cũng khiến lòng hụt hẫng , bâng khuâng
    Lối cũ xưa chân đếm nhịp bao lần
    Dấu hỏi cuối cùng vẫn hằng trong nỗi nhớ
    Tôi góp nhặt tình yêu qua từng mảnh vỡ
    Chết lặng người trước tiếng khóc thời gian
    Hạnh phúc rơi đâu ?
    Chốn bồng lai hay cánh cổng thiên đàng .............?
    Người ơi ................ !
    Sống ở trên đời khi được sẽ chia
    Niềm vui nhân hai nỗi buồn vơi nửa
    Tôi chỉ có mình tôi làm điểm tựa
    Gỡ mối bòng bong hoang mạc trái tim mình
    Ngắm nụ hồng trước gió khẽ rung rinh
    Bỗng cháy bùng lên bởi tình yêu mãnh liệt
    Tôi muốn ôm cả đất trời tha thiết
    Để chỉ một lần ............... tìm lại ................mảnh tình rơi
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh hãy về đi
    Đừng nói , đừng thanh minh , đừng giận hờn óan trách
    Giữa chúng ta bây giờ là khỏang cách
    Là giận , là yêu , là thương ...........lẫn hàng vạn nghi ngờ
    Không phải tình yêu lúc nào cũng đẹp
    Như những giấc mơ , như mật ngọt trên môi
    Là Adam đụng vào trái cấm
    Không phải lúc nào cũng là đôi môi nồng nàn hơi ấm
    Anh gieo rắc trong em bao câu hỏi bất thường
    Đã bao lần em tự nhũ với mình tình yêu không phải là tình thương
    Khi nhìn anh quanh quẩn giữa em và những người đàn bà khác
    Em dằn lòng không khóc
    Lặng lẽ nhìn anh chung lối với một người
    Thôi anh về đi
    Tình yêu không phải là một cuộc chơi
    Anh hãy cứ là anh - Đừng thanh minh đừng giận hờn óan trách
    Em lại là em - Bật khóc
    Ngày mai
    Trên lối đi chỉ có một mình .........................!
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh hãy về đi
    Đừng nói , đừng thanh minh , đừng giận hờn óan trách
    Giữa chúng ta bây giờ là khỏang cách
    Là giận , là yêu , là thương ...........lẫn hàng vạn nghi ngờ
    Không phải tình yêu lúc nào cũng đẹp
    Như những giấc mơ , như mật ngọt trên môi
    Là Adam đụng vào trái cấm
    Không phải lúc nào cũng là đôi môi nồng nàn hơi ấm
    Anh gieo rắc trong em bao câu hỏi bất thường
    Đã bao lần em tự nhũ với mình tình yêu không phải là tình thương
    Khi nhìn anh quanh quẩn giữa em và những người đàn bà khác
    Em dằn lòng không khóc
    Lặng lẽ nhìn anh chung lối với một người
    Thôi anh về đi
    Tình yêu không phải là một cuộc chơi
    Anh hãy cứ là anh - Đừng thanh minh đừng giận hờn óan trách
    Em lại là em - Bật khóc
    Ngày mai
    Trên lối đi chỉ có một mình .........................!
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em muốn trốn chạy khỏi tình yêu của Anh
    Gã trai suốt đời ngông nghênh suốt đời giễu cợt
    Con tàu lao băng qua bóng tối
    Để lại mỗi sân ga le lói ánh đèn
    Không phải rượu nồng
    Mà sao anh đốt tình em trong hơi men
    Rồi biến mất
    Em biết chẳng thể nào chấm dứt
    Hoa tình yêu kết trái đắng trên cành
    Niềm vui này lụi tàn nỗi đau kia sẽ đến thật nhanh
    Đôi khi em ước mình trở thành điếu thuốc
    Để anh thả những vòng tròn tan lõang vào không gian
    Đôi khi em muốn mình trở thành mặt trời
    Để soi thấu anh tất cả những gì dối gian những gì tốt đẹp
    Nhưng cuối cùng em chỉ trở thành bóng đêm
    Anh soi rõ khuôn mặt mình
    Mang nụ cười Don Juan từ đó
    Hỡi anh !
    Có bao giờ anh lục tìm trong ký ức những gì anh từ bỏ
    Một hạt mầm
    Đã chết và cháy khô ?
    Em muốn trốn chạy ra khỏi sự mù lòa
    Nhưng đôi chân níu lại
    Như một kẻ tự nguyện rơi vào vực thẳm
    Tăm tối và lạnh căm
    Như một kẻ không biết bơi lao mình vào đại dương
    Chết đuối trong nụ cười của anh
    Nụ cười của chàng Don Juan
    Một nửa dành cho em
    Còn một nữa
    Sẽ là bao nhiêu kẻ khác ?
    Cái còn lại sau đổ nát
    Là những mảnh vỡ của chiếc gương thời gian
    Anh soi vào đó
    Bộ mặt thật của mình
    Anh ơi ! Có lẽ anh đã quên , cò lẽ thời gian 6 năm quá dài để không thể nhớ ngày 30/10 , có lẽ giờ đây anh không còn là anh của ngày nào nữa nên giờ đây chỉ còn mình em ngồi nhớ những dĩ vãng xưa nhớ nhửng lời hẹn thề .
    Ai cũng ngỡ chúng mình sẽ nên đôi , em cũng ngỡ những hẹn thề năm xưa của anh sẽ trở thành hiện thực khi cuộc sống ổn định nhưng em không ngờ được rằng khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo cũng là ngày em mất anh mãi mãi
    Ngày mai là kỷ niệm 6 năm mình yêu nhau , em chúc anh hạnh phúc bên người tình mới , chúc anh vui vẻ và mong anh hãy yêu chị ấy và hãy giữ lời hứa với chị ấy nhiều hơn . Xin anh đừng để thêm một người yêu anh phải đau khổ vì anh nữa , được không anh !
    Em giờ đây đã là quá khứ xa xăm ............
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em muốn trốn chạy khỏi tình yêu của Anh
    Gã trai suốt đời ngông nghênh suốt đời giễu cợt
    Con tàu lao băng qua bóng tối
    Để lại mỗi sân ga le lói ánh đèn
    Không phải rượu nồng
    Mà sao anh đốt tình em trong hơi men
    Rồi biến mất
    Em biết chẳng thể nào chấm dứt
    Hoa tình yêu kết trái đắng trên cành
    Niềm vui này lụi tàn nỗi đau kia sẽ đến thật nhanh
    Đôi khi em ước mình trở thành điếu thuốc
    Để anh thả những vòng tròn tan lõang vào không gian
    Đôi khi em muốn mình trở thành mặt trời
    Để soi thấu anh tất cả những gì dối gian những gì tốt đẹp
    Nhưng cuối cùng em chỉ trở thành bóng đêm
    Anh soi rõ khuôn mặt mình
    Mang nụ cười Don Juan từ đó
    Hỡi anh !
    Có bao giờ anh lục tìm trong ký ức những gì anh từ bỏ
    Một hạt mầm
    Đã chết và cháy khô ?
    Em muốn trốn chạy ra khỏi sự mù lòa
    Nhưng đôi chân níu lại
    Như một kẻ tự nguyện rơi vào vực thẳm
    Tăm tối và lạnh căm
    Như một kẻ không biết bơi lao mình vào đại dương
    Chết đuối trong nụ cười của anh
    Nụ cười của chàng Don Juan
    Một nửa dành cho em
    Còn một nữa
    Sẽ là bao nhiêu kẻ khác ?
    Cái còn lại sau đổ nát
    Là những mảnh vỡ của chiếc gương thời gian
    Anh soi vào đó
    Bộ mặt thật của mình
    Anh ơi ! Có lẽ anh đã quên , cò lẽ thời gian 6 năm quá dài để không thể nhớ ngày 30/10 , có lẽ giờ đây anh không còn là anh của ngày nào nữa nên giờ đây chỉ còn mình em ngồi nhớ những dĩ vãng xưa nhớ nhửng lời hẹn thề .
    Ai cũng ngỡ chúng mình sẽ nên đôi , em cũng ngỡ những hẹn thề năm xưa của anh sẽ trở thành hiện thực khi cuộc sống ổn định nhưng em không ngờ được rằng khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo cũng là ngày em mất anh mãi mãi
    Ngày mai là kỷ niệm 6 năm mình yêu nhau , em chúc anh hạnh phúc bên người tình mới , chúc anh vui vẻ và mong anh hãy yêu chị ấy và hãy giữ lời hứa với chị ấy nhiều hơn . Xin anh đừng để thêm một người yêu anh phải đau khổ vì anh nữa , được không anh !
    Em giờ đây đã là quá khứ xa xăm ............
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có một thời anh là của riêng em
    Từng ý nghĩ đọng trong từng khóe mắt
    Ánh nhìn của anh những gì em cảm nhận
    Tất cả dành cho em và mãi của riêng em
    Có một thời em chẳng thể lãng quên
    Anh mạnh mẽ và dịu dàng đến thế
    Em nhỏ bé nép bóng anh che chở
    Chuyện ngày xưa đâu phải giấc mơ đêm
    Ôi đâu rồi thời ấy của riêng em
    Hoa mây gió ánh mặt trời cháy bỏng
    Bao yêu thương trong mắt anh thầm lặng
    Gió xôn xao cứ đùa yêu em ...........yêu em
    Ngày tháng ơi cho em được cầu xin
    Cho em về với bến bờ xưa ấy
    Dẫu vẫn biết tình yêu không dễ vậy
    Xin cứ trả em về ngày ấy của riêng em
    Hết một ngày , hết một tình yêu , mọi thứ đều đã chôn vùi vào dĩ vãng cũng như tình yêu của em dành cho anh giờ đây đã được chôn chặt vào nơi sâu thẳm của trái tim em
    Những gì muốn nói những gì cần làm em đều đã nói hết và cũng đã làm , mai này khi mình có vô tình đi lướt qua nhau thì em cũng sẽ không hối tiếc về một quá khứ đẹp .
    Có lẽ bắt đầu từ đêm nay em sẽ có cho mình một cuộc sống mới cuộc sống không chờ đợi không âu lo, sống một cuộc sống không có anh bên cạnh .
    Hãy yên lòng anh nhé em giờ đâu đã trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn em của 6 năm về trước . Và em sẽ như lời chúc của anh sẽ vững vàng và vui vẻ bước về phía trước vì em biết em có Mẹ có gia đình và bè bạn ở bên cạnh và em cũng biết ở một nơi nào đó anh sẽ dõi bước theo em . Và sẽ có lúc anh sẽ nhớ về em về kỹ niệm đẹp chúng mình đã có với nhau .
    Em mong rằng trên bước đường đời bình an và hạnh phúc sẽ luôn đến bên anh . Tạm biệt anh tình yêu của em ............

Chia sẻ trang này