1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    DẠ KHÚC MƯA
    Có một lần cơn mưa đến
    Người đi ngang qua đời tôi
    Trái tim tưởng chừng đã mệt
    Lại thêm một lần mỉm cười
    Thấp thoáng bóng hình hạnh phúc
    Xa xa chốn ấy thiên đàng
    Lấp lánh một niềm hy vọng
    Về một ngày mai thênh thang
    Giông bão trút xuống vội vàng
    Có nhau nên lòng vẫn ấm
    Thời gian trôi qua rất chậm
    Bàn tay tìm lấy bàn tay
    Giấc mơ dài trong đắm say
    Trái tim rộn ràng biết mấy
    Rồi một ngày kia thức dậy
    Dòng sông đã chợt qua đời
    Đi qua hàng triệu con người
    Mà lòng cô đơn đến vậy ?
    Tôi sẽ mãi đi tìm Anh
    Phải không - cơn mưa đêm ấy ?
    Muốn nói một điều gì đấy
    Mà không thốt nổi thành lời
    Đành để lòng mình thao thức
    Mơ về vầng trăng đêm trôi ...
    Được bongbivang sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 10/04/2005
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hình như là mình đã mất nhau
    Từ buổi ấy buổi Anh không đến nữa
    Lúc gặp nhau vu vơ toàn lời hứa
    Và vội vàng như những cơn mưa
    Tình yêu như một câu chuyện đùa
    Một trò chơi biết đâu là được mất
    Nhưng nỗi đau thì lại là rất thật
    Em có Anh và em đã mất Anh
    Niềm vui như ngọn lửa vừa nhen
    Mưa đổ xuống khói cay xè trên mắt
    Trái đất rộng vô cùng sao giờ đây lại chật
    Con đường nào cũng in dấu Anh qua

    Vẫn biết mùa đi mùa lại đến thôi mà
    Em sẽ quên được Anh _ tình yêu nào chẳng thế
    Nhưng chiều nay heo may về trên phố
    Mùa giao mùa vẫn buốt lạnh tim em
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hình như là mình đã mất nhau
    Từ buổi ấy buổi Anh không đến nữa
    Lúc gặp nhau vu vơ toàn lời hứa
    Và vội vàng như những cơn mưa
    Tình yêu như một câu chuyện đùa
    Một trò chơi biết đâu là được mất
    Nhưng nỗi đau thì lại là rất thật
    Em có Anh và em đã mất Anh
    Niềm vui như ngọn lửa vừa nhen
    Mưa đổ xuống khói cay xè trên mắt
    Trái đất rộng vô cùng sao giờ đây lại chật
    Con đường nào cũng in dấu Anh qua

    Vẫn biết mùa đi mùa lại đến thôi mà
    Em sẽ quên được Anh _ tình yêu nào chẳng thế
    Nhưng chiều nay heo may về trên phố
    Mùa giao mùa vẫn buốt lạnh tim em
  4. MAICHIEUTHUY

    MAICHIEUTHUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Được MAICHIEUTHUY sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 16/04/2005
  5. MAICHIEUTHUY

    MAICHIEUTHUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Được MAICHIEUTHUY sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 16/04/2005
  6. MAICHIEUTHUY

    MAICHIEUTHUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Những gì không thể nói cùng anh
    Cho em được một lần khóc trên vai anh
    khi nghĩ về người ấy
    Quá khứ khiến em giật mình
    nhìn lại
    Anh không là người đến sau
    Nhưng người xưa? ngày xưa? có thể?
    Vì những nỗi đau
    đau đến tận giờ !
    Ngựa hoang về tới bến sông bình yên
    vết thù trên lưng vẫn còn nguyên vẹn
    Em
    Mang nguyên vẹn nỗi đau đầu đời
    đến với trái tim anh
    độ lượng?
    Có lúc chợt thèm được như ngựa hoang
    mơ giấc mơ quên miền quá khứ
    Thèm được như ngựa hoang
    phá tung mọi buộc ràng, định kiến
    Thèm được như ngựa hoang
    Như ngựa hoang?
    Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
    giờ em mới nhận ra
    mọi điều không đơn giản
    Và anh ơi
    Nếu đến một ngày
    chồn chân
    mệt mỏi
    Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
    Anh có vực em dậy
    cho em được một lần nữa khóc trên vai Anh ?
    Đã mấy ngày rồi không gặp không điện thoại , không tin nhắn em tự nhủ với lòng rằng mình đã là gì đâu để xua đi những muộn phiền ở trong lòng thế mà .
    Em biết mình sẽ rất vui vẻ khi có Anh bên cạnh , sẽ hạnh phúc khi có được tình yêu của Anh . Nhưng em ngàn lần tự nhủ với lòng rằng như thế có bất công không ? có công bằng với Anh không khi em mang trái tim không nguyên vẹn đến với Anh ? khi em vẳn còn lưu giữ vấn vương hình bóng cũ, khi em vẫn còn đau nhói khi quá khứ xưa chợt ùa về ....
    Em chỉ biết là từ lúc đó em không còn lòng tin vào sự vĩnh cửu của tình yêu nữa , em không còn tin vào những lời yêu thương ngọt ngào , em sợ khi phải đối diện với những ánh mắt yêu thương chan chứa ... Em sợ phải nhìn thẳng vào mắt Anh vì em biết Anh sẽ phát hiện ra sự yếu đuối bên trong vẻ ngang tàng bướng bỉnh của em . Em sợ phải yêu thương một người nào đó vì ......
    Em càng sợ hơn quá khứ buồn sẽ làm tan vỡ tất cả ... khi Anh hiểu rõ mọi chuyện. Em nghĩ rằng cả em và Anh _ hai chúng ta cần một khỏang thời gian cho riêng mình để nhìn nhận và suy nghĩ phải không Anh , và em cũng tin rằng nếu tình yêu trong chúng ta đủ lớn để vượt qua mọi trở ngại , mọi định kiến và mọi muộn phiện em sẽ gặp lại Anh và sẽ nhìn thấy nụ cười trên môi Anh cái nheo mắt của Anh như ngày nào phải không Anh ?
  7. MAICHIEUTHUY

    MAICHIEUTHUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Những gì không thể nói cùng anh
    Cho em được một lần khóc trên vai anh
    khi nghĩ về người ấy
    Quá khứ khiến em giật mình
    nhìn lại
    Anh không là người đến sau
    Nhưng người xưa? ngày xưa? có thể?
    Vì những nỗi đau
    đau đến tận giờ !
    Ngựa hoang về tới bến sông bình yên
    vết thù trên lưng vẫn còn nguyên vẹn
    Em
    Mang nguyên vẹn nỗi đau đầu đời
    đến với trái tim anh
    độ lượng?
    Có lúc chợt thèm được như ngựa hoang
    mơ giấc mơ quên miền quá khứ
    Thèm được như ngựa hoang
    phá tung mọi buộc ràng, định kiến
    Thèm được như ngựa hoang
    Như ngựa hoang?
    Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
    giờ em mới nhận ra
    mọi điều không đơn giản
    Và anh ơi
    Nếu đến một ngày
    chồn chân
    mệt mỏi
    Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
    Anh có vực em dậy
    cho em được một lần nữa khóc trên vai Anh ?
    Đã mấy ngày rồi không gặp không điện thoại , không tin nhắn em tự nhủ với lòng rằng mình đã là gì đâu để xua đi những muộn phiền ở trong lòng thế mà .
    Em biết mình sẽ rất vui vẻ khi có Anh bên cạnh , sẽ hạnh phúc khi có được tình yêu của Anh . Nhưng em ngàn lần tự nhủ với lòng rằng như thế có bất công không ? có công bằng với Anh không khi em mang trái tim không nguyên vẹn đến với Anh ? khi em vẳn còn lưu giữ vấn vương hình bóng cũ, khi em vẫn còn đau nhói khi quá khứ xưa chợt ùa về ....
    Em chỉ biết là từ lúc đó em không còn lòng tin vào sự vĩnh cửu của tình yêu nữa , em không còn tin vào những lời yêu thương ngọt ngào , em sợ khi phải đối diện với những ánh mắt yêu thương chan chứa ... Em sợ phải nhìn thẳng vào mắt Anh vì em biết Anh sẽ phát hiện ra sự yếu đuối bên trong vẻ ngang tàng bướng bỉnh của em . Em sợ phải yêu thương một người nào đó vì ......
    Em càng sợ hơn quá khứ buồn sẽ làm tan vỡ tất cả ... khi Anh hiểu rõ mọi chuyện. Em nghĩ rằng cả em và Anh _ hai chúng ta cần một khỏang thời gian cho riêng mình để nhìn nhận và suy nghĩ phải không Anh , và em cũng tin rằng nếu tình yêu trong chúng ta đủ lớn để vượt qua mọi trở ngại , mọi định kiến và mọi muộn phiện em sẽ gặp lại Anh và sẽ nhìn thấy nụ cười trên môi Anh cái nheo mắt của Anh như ngày nào phải không Anh ?
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Xin cho em một nụ cười
    Xin cho em được một lời yêu thương
    Ngổn ngang em sợ bao điều
    Sáng đi sợ nắng , chiều về sợ mưa
    Đời ồn ã , những lọc lừa
    Gieo vào lòng đất hạt mưa thủy tinh
    Hỏi người : Ai có chút tình ..?
    Dang tay đỡ , đừng để .............mình em rơi
    Hỏi trời : Chỉ để hỏi thôi.....
    Người không đáp , mây vẫn trôi hững hờ
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Xin cho em một nụ cười
    Xin cho em được một lời yêu thương
    Ngổn ngang em sợ bao điều
    Sáng đi sợ nắng , chiều về sợ mưa
    Đời ồn ã , những lọc lừa
    Gieo vào lòng đất hạt mưa thủy tinh
    Hỏi người : Ai có chút tình ..?
    Dang tay đỡ , đừng để .............mình em rơi
    Hỏi trời : Chỉ để hỏi thôi.....
    Người không đáp , mây vẫn trôi hững hờ
  10. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cuối mùa
    Em rút nỗi đau từ tình yêu đã mất
    kéo sợi
    đan áo cho Anh
    Áo em đan
    cái nào cũng rộng
    Bởi nỗi đau
    dài đến khôn cùng !
    Cuối mùa
    Thơ em viết mông lung
    Bảng lảng
    như nụ hôn đầu ngơ ngác
    Trót đa mang
    nên nhận về bất trắc
    Gom mảnh vỡ đợi chờ
    Cuối mùa
    Mưa ...........​

Chia sẻ trang này