1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay
    Ngớ ngẩn cuộn mình vào nỗi nhớ
    Tôi ngồi ru chiếc lá bay
    Hát rằng :
    ?oMuối chua, chanh mặn, đường cay
    Nhánh gừng thì đắng từ ngày xa nhau?? ​
  2. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có phải mình đang tự dối lòng hay không ? mà sao từng giọt nước mắt rơi là sự chua chát và mặn đắng ở trong lòng thế này ?
  3. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có phải mình đang tự dối lòng hay không ? mà sao từng giọt nước mắt rơi là sự chua chát và mặn đắng ở trong lòng thế này ?
  4. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Người đi đi mãi
    Ta còn nơi đây
    Cuộc đời quanh quẩn
    Trôi theo tháng ngày ......!
  5. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Người đi đi mãi
    Ta còn nơi đây
    Cuộc đời quanh quẩn
    Trôi theo tháng ngày ......!
  6. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm thức trắng với những nỗi niềm suy tư , những khúc mắt những xót xa ở trong lòng .
    Liệu mình có thể quay về với cuộc sống thường nhật được không ? Liệu ngày đầu của một tuần quyết tâm lãng quên mình có thể thực hiện được không ? hay là lại đến giữa tuần thì anh lại xuất hiện phá tan sự yên tĩnh sự bình lặng trong em ?
    Cũng không biết nữa ...........thời gian là liều thuốc nhiệm màu mà phải không Anh ?
  7. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm thức trắng với những nỗi niềm suy tư , những khúc mắt những xót xa ở trong lòng .
    Liệu mình có thể quay về với cuộc sống thường nhật được không ? Liệu ngày đầu của một tuần quyết tâm lãng quên mình có thể thực hiện được không ? hay là lại đến giữa tuần thì anh lại xuất hiện phá tan sự yên tĩnh sự bình lặng trong em ?
    Cũng không biết nữa ...........thời gian là liều thuốc nhiệm màu mà phải không Anh ?
  8. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    " Nếu không có tin nhắn đêm qua của em thì liệu Anh có gọi điện thoại cho em không ? "
    Không biết tại sao mà từ hồi chiều tới giờ câu hỏi ấy cứ lảng vảng ở trong đầu trong suy nghĩ của em mãi Anh ah ! Em tự hỏi với mình là vì phép lịch sự hay là vì bạn tốt nên mới có cuộc gọi đó ?
    Cuối cùng em không có câu trả lời cho sự khó hiểu này , đành vậy .........
  9. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    " Nếu không có tin nhắn đêm qua của em thì liệu Anh có gọi điện thoại cho em không ? "
    Không biết tại sao mà từ hồi chiều tới giờ câu hỏi ấy cứ lảng vảng ở trong đầu trong suy nghĩ của em mãi Anh ah ! Em tự hỏi với mình là vì phép lịch sự hay là vì bạn tốt nên mới có cuộc gọi đó ?
    Cuối cùng em không có câu trả lời cho sự khó hiểu này , đành vậy .........
  10. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Một tuần bình lặng yên ả của em lặng lẽ trôi qua thì cú điện thoại của Anh lại tới .
    Những câu hỏi bâng quơ , những lời nói nhẹ nhàng đã khiến cho em lòng em dậy sóng , em muốn nói với Anh thật nhiều như em đã từng nói nhưng cuối cùng em không thể thốt nên lời . Có lẻ như thế cũng tốt , đừng nên nói những gì không nên nói phải không Anh ?
    Nếu như Anh biết hiện tại em đang đứng giữa ngã ba đường không biết mình nên rẽ về đâu nên chọn con đường nào để tiến bước thì Anh sẽ nghĩ gì nhỉ ............? Chắc sẽ vẫn là câu nói đó " Người Sài Gòn luôn như thế phải không em ...? "
    Anh có biết là em ghét câu nói đó lắm không ? em tự hỏi rất nhiều lần rằng tại sao Anh lại thường hay quơ đũa cả nắm như thế nhỉ ? có phải chăng một người Sài Gòn nào đó đã làm cho Anh mất niềm tin , đã làm cho Anh thất vọng không mà ....
    Nhưng bàn tay năm ngón còn có ngón ngắn ngón dài kia mà thì con người cũng thế Anh ah ! Em không nói mình là người tốt nhưng Anh chưa cho em cho bản thân Anh một cơ hội để tiếp xúc tìm hiểu về tính tình của nhau mà đã vội nhận xét như thế rồi thì có công bằng không Anh ...........?
    Em giờ đây mong mau đến ngày xách giỏ đi du lịch cho khuây khỏa những muộn phiền ở trong lòng , và em mong chuyến đi này sẽ đem đến cho em những quyết định mới .

Chia sẻ trang này