1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Một tuần bình lặng yên ả của em lặng lẽ trôi qua thì cú điện thoại của Anh lại tới .
    Những câu hỏi bâng quơ , những lời nói nhẹ nhàng đã khiến cho em lòng em dậy sóng , em muốn nói với Anh thật nhiều như em đã từng nói nhưng cuối cùng em không thể thốt nên lời . Có lẻ như thế cũng tốt , đừng nên nói những gì không nên nói phải không Anh ?
    Nếu như Anh biết hiện tại em đang đứng giữa ngã ba đường không biết mình nên rẽ về đâu nên chọn con đường nào để tiến bước thì Anh sẽ nghĩ gì nhỉ ............? Chắc sẽ vẫn là câu nói đó " Người Sài Gòn luôn như thế phải không em ...? "
    Anh có biết là em ghét câu nói đó lắm không ? em tự hỏi rất nhiều lần rằng tại sao Anh lại thường hay quơ đũa cả nắm như thế nhỉ ? có phải chăng một người Sài Gòn nào đó đã làm cho Anh mất niềm tin , đã làm cho Anh thất vọng không mà ....
    Nhưng bàn tay năm ngón còn có ngón ngắn ngón dài kia mà thì con người cũng thế Anh ah ! Em không nói mình là người tốt nhưng Anh chưa cho em cho bản thân Anh một cơ hội để tiếp xúc tìm hiểu về tính tình của nhau mà đã vội nhận xét như thế rồi thì có công bằng không Anh ...........?
    Em giờ đây mong mau đến ngày xách giỏ đi du lịch cho khuây khỏa những muộn phiền ở trong lòng , và em mong chuyến đi này sẽ đem đến cho em những quyết định mới .
  2. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đúng như những gì em dự đoán , chỉ khi có men bia thì Anh mới nhắn cho em những dòng tin như thế ....
    Anh không cho em nhớ Anh vì những người nào nhớ Anh đều phải khổ cả vì " Anh yêu nhậu yêu bia hơn yêu người em ah " , và khi em nói rằng Anh không cho em nhớ Anh thì em sẽ không nhớ Anh nữa thì Anh lại hỏi em rằng " em có thể làm được không ? " em sẽ cố gắng , sẽ cố gắng như những gì Anh muốn
    Ngày đầu biết Anh em đã biết mình không phải là mẫu người Anh cần và giờ đây em lại biết thêm một điều mình không phải là mẫu người có thể hấp dẫn hơn bia có thể khiến Anh từ bỏ bia _ nghe thật buồn cười phải không Anh _ nhưng Anh nói đúng đâu cần phải thử chỉ cần khi Anh gặp một người dù người đó cư xử với Anh như thế nào nhưng chỉ cần người đó có thể khiến cho Anh bỏ bia là đủ rồi .
    Em mong Anh sẽ sớm tìm được một người như ý của Anh , như Anh hằng mong đợi để Anh uống bia ít lại một chút vì uống nhiều quá sẽ có hại cho sức khoẻ cuả Anh dù rằng công việc của Anh đòi hỏi phải như thế nhưng sức khoẻ là trên hết Anh ah !
    Em tự hỏi mình rằng có phải cú điện thoại đó khiến cho em buồn lắm có phải không ? nhưng em vẫn bình thường vẫn rất bình thường _ phải chăng em đã nhận biết từ lâu , đã nhận ra được mối quan hệ của hai đứa mình là như thế nào ?
    Anh đã giúp cho em củng cố sự quyết tâm của mình , những quyết định hiện tại và sắp tới của em là đúng . Em mong Anh luôn vui vẻ , hạnh phúc .............luôn mong như thế và trên hết là Anh bình yên khỏe mạnh sau mỗi chuyến đi công tác , sau mỗi lần xã giao với khách .
    Tạm biệt Anh ! giờ đây mối liên lạc giữa em và Anh là những tin nhắn trên mạng và tin tức của Anh em sẽ được biết thông qua Anh C.. . Với em như thế cũng đủ lắm rồi và tốt cho cả em cả Anh nữa .
    Không biết đến bao giờ mình có thể gặp lại nhau , có thể nghe tiếng của Anh sau cú điện thoại này nữa ........
    " HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ , VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG"
  3. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đúng như những gì em dự đoán , chỉ khi có men bia thì Anh mới nhắn cho em những dòng tin như thế ....
    Anh không cho em nhớ Anh vì những người nào nhớ Anh đều phải khổ cả vì " Anh yêu nhậu yêu bia hơn yêu người em ah " , và khi em nói rằng Anh không cho em nhớ Anh thì em sẽ không nhớ Anh nữa thì Anh lại hỏi em rằng " em có thể làm được không ? " em sẽ cố gắng , sẽ cố gắng như những gì Anh muốn
    Ngày đầu biết Anh em đã biết mình không phải là mẫu người Anh cần và giờ đây em lại biết thêm một điều mình không phải là mẫu người có thể hấp dẫn hơn bia có thể khiến Anh từ bỏ bia _ nghe thật buồn cười phải không Anh _ nhưng Anh nói đúng đâu cần phải thử chỉ cần khi Anh gặp một người dù người đó cư xử với Anh như thế nào nhưng chỉ cần người đó có thể khiến cho Anh bỏ bia là đủ rồi .
    Em mong Anh sẽ sớm tìm được một người như ý của Anh , như Anh hằng mong đợi để Anh uống bia ít lại một chút vì uống nhiều quá sẽ có hại cho sức khoẻ cuả Anh dù rằng công việc của Anh đòi hỏi phải như thế nhưng sức khoẻ là trên hết Anh ah !
    Em tự hỏi mình rằng có phải cú điện thoại đó khiến cho em buồn lắm có phải không ? nhưng em vẫn bình thường vẫn rất bình thường _ phải chăng em đã nhận biết từ lâu , đã nhận ra được mối quan hệ của hai đứa mình là như thế nào ?
    Anh đã giúp cho em củng cố sự quyết tâm của mình , những quyết định hiện tại và sắp tới của em là đúng . Em mong Anh luôn vui vẻ , hạnh phúc .............luôn mong như thế và trên hết là Anh bình yên khỏe mạnh sau mỗi chuyến đi công tác , sau mỗi lần xã giao với khách .
    Tạm biệt Anh ! giờ đây mối liên lạc giữa em và Anh là những tin nhắn trên mạng và tin tức của Anh em sẽ được biết thông qua Anh C.. . Với em như thế cũng đủ lắm rồi và tốt cho cả em cả Anh nữa .
    Không biết đến bao giờ mình có thể gặp lại nhau , có thể nghe tiếng của Anh sau cú điện thoại này nữa ........
    " HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ , VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG"
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Xin độc quyền ánh mắt của Anh
    Ánh mắt ấy bao lần tôi bắt gặp
    Những ngọn lửa hiền hòa
    Vừa thắp rồI dịu dàng ẩn giấu vào tim
    Xin độc quyền nỗI nhớ của Anh
    NổI nhớ ấy bao lần tôi đã hiểu
    Những khoảnh khắc bên nhau kỳ diệu
    Mà vẫn mơ hồ mà vẫn mong manh
    Anh đang gần hay Anh đang xa ?
    Sao tôi mãi vụng về rất lạ !
    Thôi xin Anh cứ là Anh đã
    Giữa âm thầm lặng lẽ thiết tha
    NỗI nhớ ấy và đôi mắt ấy
    Giữa cuộc đời bão tố chơi vơi
    Xin hãy độc quyền giữ lấy
    Để mai này trao lại cho tôi

  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Xin độc quyền ánh mắt của Anh
    Ánh mắt ấy bao lần tôi bắt gặp
    Những ngọn lửa hiền hòa
    Vừa thắp rồI dịu dàng ẩn giấu vào tim
    Xin độc quyền nỗI nhớ của Anh
    NổI nhớ ấy bao lần tôi đã hiểu
    Những khoảnh khắc bên nhau kỳ diệu
    Mà vẫn mơ hồ mà vẫn mong manh
    Anh đang gần hay Anh đang xa ?
    Sao tôi mãi vụng về rất lạ !
    Thôi xin Anh cứ là Anh đã
    Giữa âm thầm lặng lẽ thiết tha
    NỗI nhớ ấy và đôi mắt ấy
    Giữa cuộc đời bão tố chơi vơi
    Xin hãy độc quyền giữ lấy
    Để mai này trao lại cho tôi

  6. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hix ! sao mà số mình đen thế nhỉ . Cái con Sín Sín đáng ghét , thấy nó mình đã né rồi thế mà tâm trí ở đâu lại đi ngang chỗ nó nằm để cho nó "táp" một cái đau điếng. Mình cứ tưởng cái quần jean bụi đời của mình có thể đỡ đạn cho mình vậy mà khi về tới nhà mới thấy 02 dấu răng to tướng rướm máu trên bắp chân của mình do nó tặng cho. Hix ! hix cũng tại mình tâm trí đi lang thang khắp bốn phương trời đó mà
    Nhớ tới lần trước ngất ở Công ty , khi báo cho Anh biết thì Anh hỏi sao tới giờ này mới cho Anh biết thế, tủi thân mình bảo " Nói cho Anh biết thì Anh có về bên cạnh em được đâu ? " thì Anh bảo " dù không về được nhưng Anh phải là người đầu tiên biết chứ , Anh lo lắng gần chết chứ ở đó mà mắng em , chọc em" Càng nhớ nước mắt càng ứa , mình muốn cầm điện thoại để nhắn cho Anh biết dù biết sẽ được nghe Anh mắng là sao không cẩn thận nhưng cuối cùng lý trí của em ngăn em lại không cho em làm gì cả.
    Có được gì đâu phải không Anh ? chỉ làm cho hai đứa mình xa lại càng thêm xa mà thôi , chỉ làm cho tình bạn cuối cùng còn lại mất đi và sau này sẽ là sự ngượng ngùng khi gặp gỡ nhau mà thôi phải không Anh ?
    Khóc vì đau hay vì nhớ Anh ..............?
  7. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hix ! sao mà số mình đen thế nhỉ . Cái con Sín Sín đáng ghét , thấy nó mình đã né rồi thế mà tâm trí ở đâu lại đi ngang chỗ nó nằm để cho nó "táp" một cái đau điếng. Mình cứ tưởng cái quần jean bụi đời của mình có thể đỡ đạn cho mình vậy mà khi về tới nhà mới thấy 02 dấu răng to tướng rướm máu trên bắp chân của mình do nó tặng cho. Hix ! hix cũng tại mình tâm trí đi lang thang khắp bốn phương trời đó mà
    Nhớ tới lần trước ngất ở Công ty , khi báo cho Anh biết thì Anh hỏi sao tới giờ này mới cho Anh biết thế, tủi thân mình bảo " Nói cho Anh biết thì Anh có về bên cạnh em được đâu ? " thì Anh bảo " dù không về được nhưng Anh phải là người đầu tiên biết chứ , Anh lo lắng gần chết chứ ở đó mà mắng em , chọc em" Càng nhớ nước mắt càng ứa , mình muốn cầm điện thoại để nhắn cho Anh biết dù biết sẽ được nghe Anh mắng là sao không cẩn thận nhưng cuối cùng lý trí của em ngăn em lại không cho em làm gì cả.
    Có được gì đâu phải không Anh ? chỉ làm cho hai đứa mình xa lại càng thêm xa mà thôi , chỉ làm cho tình bạn cuối cùng còn lại mất đi và sau này sẽ là sự ngượng ngùng khi gặp gỡ nhau mà thôi phải không Anh ?
    Khóc vì đau hay vì nhớ Anh ..............?
  8. BlueBlueBlueBlue

    BlueBlueBlueBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ngà?y hĂm nay sèf là? quà khứ cù?a ngà?y mai. Khi cà?m thẮy muẮn là?m mẶt 'iĂ?u gì? 'ò thì? cứ là?m, là?m 'Ă? 'au cò?n hơn là? 'Ă? ngà?y mai tiẮc nuẮi.
    Dào nà?y cò lèf bò? bĂ bàn bè? quà, cò gì? thì? thĂng cà?m nha, mai 'i chìch ngư?a 'i thứ hai sèf cò bành mì? Thu HĂ?ng fn
    ... ngoà?i hiĂn mưa rơi rơi, ngươ?i ơi lẶ 'àf hoen ướt mi ai rĂ?i ...
  9. BlueBlueBlueBlue

    BlueBlueBlueBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ngà?y hĂm nay sèf là? quà khứ cù?a ngà?y mai. Khi cà?m thẮy muẮn là?m mẶt 'iĂ?u gì? 'ò thì? cứ là?m, là?m 'Ă? 'au cò?n hơn là? 'Ă? ngà?y mai tiẮc nuẮi.
    Dào nà?y cò lèf bò? bĂ bàn bè? quà, cò gì? thì? thĂng cà?m nha, mai 'i chìch ngư?a 'i thứ hai sèf cò bành mì? Thu HĂ?ng fn
    ... ngoà?i hiĂn mưa rơi rơi, ngươ?i ơi lẶ 'àf hoen ướt mi ai rĂ?i ...
  10. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẻ nào những cảm nhận , những cảm giác của em là sự thật ...........? Nếu là sự thật thì chúc hạnh phúc với sự lựa chọn của mình Anh nhé !
    Có lẻ tất cả là ý trời , hôm nay em lên mạng muốn dùng VNNMessenger để nhắn tin cho Anh như mọi lần thế mà em vào mãi mà không được , tìm hiểu thì nhận ra điện thoại phòng em bị đứt , cắm cúi em ngồi gắn lại dây nhưng khi gắn xong thì em vẫn không tài nào connect được , em lại dùng City phone của em gọi vào điện thoại nhà thì báo bận trong khi mọi người đều không dùng điện thoại.
    Mở cửa phòng em đi lên phòng ở tầng trên thì phát hiện điện thoại bị kênh không ngay . Gác máy lại em về phòng connect trở lại thì online được , em chưa kịp mừng thầm thì VNNMessenger báo rằng " Time out . Máy chủ có thể đang bận xin vui lòng làm lại sau "
    Em cố gắng kiên nhẫn đăng nhập nhưng hơn 15 phút trôi qua em không tài nào có thể vào được cũng là lúc lòng kiên nhẫn của em biến mất .
    Em tự nhủ với mình như thế cũng tốt mà nghe lòng mình nặng trĩu , em đã biết rằng mình thật sự không có duyên với nhau "BÌNH THỦY TƯƠNG PHÙNG"

Chia sẻ trang này