1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Những kỷ niệm luôn tồn tại trong em , có lúc em muốn quên nhưng cũng có lúc em muốn mình không bao giờ quên những kỷ niệm đã xảy ra trong đời em... nhưng rồi em biết kỷ niệm chỉ làm mình thêm đau khổ ... Cái khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên Anh sao mà cứ ẩn hiện trong lòng em , trong tâm trí em mãi thế nhỉ
    Giờ đây , mong muốn duy nhất của em là mong anh luôn cảm thấy hạnh phúc mặc dù nó chỉ là một khỏanh khắc nào đó xuất hiện trong một ngày của anh.
    Em hay suy nghĩ vu vơ và hay ngộ nhận, em tự tin biết bao nhiêu trong công việc nhưng trong tình cảm em lại trở nên thật ngớ ngẩn...điều đó càng ngày càng đẩy em ra xa cái thứ gọi là tình yêu...giờ đây đối với em chỉ còn là công việc...có ai lại thích người con gái chỉ yêu công việc nhỉ ?
    Anh ah ! em cố tình tránh xa để rồi em lại muốn níu kéo thật gần. Cảm giác mông lung giữa không và có, giữa xa và gần cuối cùng thấy mình thật ngẩn ngơ, ngơ ngẩn vì một bóng hình, vì ánh mắt, vì tất cả những điều tưởng chừng đã quá quen thuộc bỗng trở nên khao khát lạ thường !
    Chỉ còn là nỗi nhớ và sự cố gắng vượt qua để đi tiếp con đường con lại mà thôi Anh ah ! tất cả chỉ có baonhiêu đó mà thôi không còn gì trong em nữa cả ..........
  2. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Có thể rồi anh sẽ xa em
    Lời tạ từ cũng mỏng manh vô cớ
    Biển muôn đời vẫn thế
    Sao tình yêu lại chông chênh?
    Câu thơ buồn quá , buồn như trong lòng mình vậy . Anh ơi ! dạy cho em biết em phải làm sao đi ? làm sao với mối quan hệ của hai đứa mình đây ? Thật ra trong lòng Anh như thế nào ? Anh đang nghĩ gì ? Anh muốn gì.............? Tại sao mình lại làm khổ nhau thế này hả Anh ?
    Nếu đã không yêu thương nhau thì đừng tìm đến nhau nữa , đừng cho nhau những ảo vọng những điều không thật nữa Anh ạ !
    Hãy để em được sống những ngày yên bình thanh thản , xin hãy cho em thời gian có được không Anh ?
  3. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thuyền mớI hiểu biển mênh mông dường nhau
    Chỉ có biển mớI biết thuyền đi đâu về đâu ?
    Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ .
    Nếu từ giã thuyền rồI biển chỉ còn sóng gió
    Nếu phảI cách xa Anh em chỉ còn bão tố
    Nếu phảI cách xa Anh em chỉ còn bão tố ?.

  4. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thuyền mớI hiểu biển mênh mông dường nhau
    Chỉ có biển mớI biết thuyền đi đâu về đâu ?
    Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ .
    Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió
    Nếu phảI cách xa Anh em chỉ còn bão tố
    Nếu phảI cách xa Anh em chỉ còn bão tố ?.

  5. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thuyền mớI hiểu biển mênh mông dường nhau
    Chỉ có biển mớI biết thuyền đi đâu về đâu ?
    Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ .
    Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió
    Nếu phảI cách xa Anh em chỉ còn bão tố ..........
    Nếu phảI cách xa Anh em chỉ còn bão tố ?.........!
  6. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Anh ah ! gút mắc ở trong lòng em ít nhiều đã được tháo gỡ . Em đã nhận ra "Người có lòng dù tấm lòng không được trọn vẹn" nhưng với một lãng tử , một ''con ngựa chứng , bất kham " như Anh thì như thế đã quá đủ rồi phải không Anh ?
    Em nhận ra được một chút thay đổi từ nơi Anh , cảm nhận được Anh cũng như em đang chông chênh giữa thật và ảo , Anh đang phân vân , suy nghĩ và chọn lựa . Với em như thế là được rồi vì em có thể khiến cho Anh phân tâm suy nghĩ .
    Em nghĩ giờ đây cái mình cần làm là cho Anh thời gian để Anh tịnh tâm , suy nghĩ để Anh lựa chọn và quyết định cho sự lựa chọn của mình . Em không còn gì dằn vặt , hối tiếc nữa Anh ạ ! Những gì cần làm đến giờ phút này đã được làm hết rồi và làm bằng cả trái tim em .
    Thời gian ơi ! xin trôi thật nhanh , thật nhanh đến một ngày em có thể được gặp lại Anh
  7. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Buồn ...........!
    Anh có biết là em đã thức trắng một đêm chỉ để suy nghĩ về chuyện của chúng mình mà thôi không Anh ?
    Em đã đợi suốt cả một buổi chiều , cả một buổi tối mà không hề thấy không hề nhận được tin nhắn trả lời của Anh . Em tự hỏi là Anh bận gì mà nhiều thế đến nỗi không thể dành 5 phút để trả lời tin nhắn của em . Anh đang thật lòng , đang đùa giỡn hay đang lẩn tránh em sau chuyện vừa rồi ...........? hay do điện thoại của em có vấn đề không nhận được tin nhắn .........?
    Em chỉ biết có muôn vàn dấu hỏi tại sao ở trong lòng mình ? trong trái tim em đau nhói tựa như có vết dao cắt . Em đã quyết định cho sự lựa chọn của mình thì em không hối hận , không hối tiếc nhưng em thật sự có chút nản lòng Anh ah ! Em có cảm giác Anh quá vô tâm , cái Anh cần thật sự không phải là một bến đỗ bình yên , cái Anh cần không phải là em không phải ............
    Liệu em có đủ kiên nhẫn đễ chờ đợi không nhỉ ..........? Ngày mai đã là Thứ Bảy rồi , có một cái đám cưới đang chờ đợi . Và em cũng đã nói với Anh điều này , và Anh cũng đã nói là sẽ đi với em . Không biết ngày mai Anh có sự thay đổi nào không ? Nếu như là một sự thay đổi thì em nghĩ em đã hiểu , đã hiểu mình nên làm gì phải không Anh ?
    Dù đau nhưng chỉ đau có một lần mà thôi ..........!
  8. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt không chảy khi cuộc tình đã mất
    Chỉ kỷ niệm nào đang vò xé tim đau
    Những chiều xưa hai đứa bên nhau
    Giờ chỉ còn là mộng buồn dĩ vãng.
    Bao yêu dấu giờ đây dần quên lãng
    Em và anh thành hai kẻ xa xôi
    Hai bóng hình nhỏ bé đơn côi
    Giữa cuộc đời mênh mông biển cả.
    Thôi anh nhé, khi nói lời từ giã
    Đừng chua cay, đừng trách giận chi nhau
    Để ngày mai nếu còn có gặp nhau
    Ta có thể nhìn nhau không oán hận.
    Nước mắt không rơi mà âm thầm chảy lặng
    Vào trái tim bé nhỏ em mang
    Và cho anh, một lời cuối từ em
    "Mong anh luôn gặp nhiều hạnh phúc!".
    Vì em yêu Anh ! nên điều em cầu mong là Anh luôn vui vẻ hạnh phúc dẫu trong hạnh phúc đó không có phần của em , dẫu em không thể ở bên cạnh Anh cùng Anh chia sẻ mọi điều .
    Em chỉ cần , chỉ ước ao bấy nhiêu mà thôi , chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ ấm lòng em khi không còn Anh bên cạnh , cũng đủ xoa dịu nỗi đau vắng Anh trong trái tim em .
  9. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đã một tuần rồi không được gặp Anh , buồn và nhớ Anh lắm nhưng biết làm sao hơn khi đó là sự lựa chọn và quyết định của mình .
    Em không biết đến bao giờ em mới có thể gặp lại Anh mà sao em có cảm giác bất an quá , em có linh cảm chuyến đi công tác này sẽ là lần cuối cùng và em sẽ không còn gặp lại Anh nữa . Em không biết liệu chuyến đi công tác này có phải là một lý do chính đáng không hay chỉ là một sự lẩn tránh , lẩn tránh một câu trả lời hả Anh ?
    Ước mơ mãi vẫn chỉ là ước mơ thôi có phải không Anh ? em không muốn đầu hàng quá sớm nhưng biết làm sao được đây ?
  10. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một ngày là một sự nhớ mong em dành cho Anh , đã một tuần rồi chỉ còn một tuần nữa thôi là Anh sẽ về , nhưng rồi liệu khi Anh về thì chúng mình có đến được với nhau không ? có còn gặp nhau nữa không ?
    Anh có biết không những ngày qua em trông từng ngày , em đếm từng phút từng giờ mong thời gian qua mau . Em mong trời mau sáng , mong mau đến trưa , mong mau đến chiều để hết một ngày . Nhưng mong đợi thì có ích gì đâu phải không Anh khi mà Anh xa em đến thế , khi mà Anh không muốn thời gian qua mau ?
    Em tự hỏi mình là có xót xa lắm không hả nhóc khi biết mình giờ đây đã thật lòng yêu Anh và muốn Anh dừng chân nơi bến nhỏ này . Giữa muôn ngàn người nơi Thành phố này nhưng em lại gặp Anh và quen biết Anh , yêu Anh - em tin là mình có một chút duyên với nhau , em tin tất cả đều có số và có sự sắp đặt cả hết rồi . Dù mai này mình không thể nên đôi thì em cũng cảm ơn số phận đã cho em được gặp Anh , đã cho em có những khoảnh khắc hạnh phúc ở bên Anh để rồi lại chia xa .... chia xa mãi mãi Anh trở thành một phần của quá khứ trong cuộc đời em .
    Dẫu em mong Anh là hiện tại là tương lai là tất cả cuộc đời em

Chia sẻ trang này