1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt em rơi khi Anh quay lưng đi , cảm giác như đánh mất một cái gì quý báu , không muốn rời xa .
    Khi Anh ôm em vào lòng em ước giá như thời gian có thể ngừng trôi để em được như thế này , mãi mãi trong vòng tay yêu thương của Anh
  2. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn

    Đừng ngần ngại nụ hôn
    Nào có gì xa xỉ
    Đời nhiều dông bão thế
    Ai chẳng thèm thương yêu?
    Có gì đâu mà nhiều
    Ôm em, người yêu nhé
    Em sẽ chẳng tị suy
    Chẳng so bì, lo lắng
    An tâm và yên lặng
    Trong vòng tay của anh
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Bên nhau đến tận cùng...
    Em ao ước được cùng Anh đi suốt đoạn đường phía trước , được ở bên Anh cùng Anh chia sẻ mọi buồn vui nhưng không biết liệu ước mơ có chỉ là mơ ước hay không ..........?

  3. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày rồi kể từ khi Anh từ Cần Thơ quay về gặp em và quay trở lại , đã ba ngày rồi tin nhắn em gởi đi không có hồi âm , điện thoại thì luôn không liên lạc được ........... Em lo lắng đứng ngồi không yên , không biết có chuyện gì không ? không biết công việc của Anh có thuận lợi và suôn sẻ không hay là có trắc trở gì............?
    Em lo không biết Anh có khỏe không vì bệnh của Anh vẫn chưa hết . Anh có biết là em lo lắng lắm không Anh ? có cảm nhận được tâm trạng của em lúc này không ?
    Giá mà .............. em có thể ..............
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ai đem nỗi nhớ vào trong gió
    Để tâm hồn vương vấn mãi không nguôi ........!
    Em nhớ Anh ....
  5. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Giữ lại cho riêng mình những tin nhắn yêu thương và những khoảnh khắc hạnh phúc vui vẻ bên Anh , em mong rằng trên đường đời phía trước Anh sẽ hạnh phúc vui vẻ với người Anh thật sự yêu thương .
    Anh có thất vọng lắm không khi em từ bỏ cuộc chơi không theo nữa ? Em xin lỗi , em thật sự rất mệt mỏi rất mệt mỏi dù em yêu Anh .
    Xin lỗi Anh !
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy cả người , em chới với và tuyệt vọng , em không còn phương hướng nữa , em không biết xác định đâu sẽ là hướng đi của mình sắp tới nữa .
    Thì ra người ta sống với nhau giả dối thế sao Anh ? thì ra tất cả chỉ là một cuộc chơi ?
    Ai có thể chỉ cho em biết sống như thế nào để không đem vào tim sự tổn thương không ? không tin ai hết là cách duy nhất sao ?
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác hụt hẫng tràn ngập cả người , một sự thất vọng quá mức thành ra là tuyệt vọng , em cảm thấy mình chơi vơi giữa khoảng không bao la không biết phải đi về đâu không biết phải bám víu vào cái gì để có thể tiếp tục .
    Thì ra giữa người và người giả dối thế sao ? thì ra người ta có thể sống hai mặt và có thể cư xử như thế sao ? và tất cả tất cả chỉ là một cuộc chơi mà thôi.
    Khi lòng tin bị đánh mất người ta không còn phương hướng nữa không còn biết phải tin vào ai và phải nhìn cuộc sống như thế nào .
    Chẳng lẻ cứ phải không tin ai hết , cứ phải nghi ngờ tất cả mới là cách duy nhất để không đem về trái tim mình một sự tổn thương sao ?
    Chẳng phải những gì xuất phát từ trái tim thì cũng đều đi tới trái tim sao .........?
    Trái tim mình thêm một lần nữa mang một vết thương về cách đặt lòng tin vào cách nhìn người .
  8. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sẽ còn gì
    Khi khắc khoải bỏ đi?
    Sẽ ra sao
    Nếu nhớ mong chạy trốn?
    Tàn rồi,
    Phía hai bờ chộn rộn
    Buồn đuổi theo vui
    Qua những lối cửa mòn.
    Ngày sẽ tàn, hắt héo vạt xuân son
    Nắng sẽ tàn, tiếng chân mưa vuột ngã
    Hết những ngày oi ả
    Chật ngăn buồn, ngăn nhớ toát mồ hôi.
    Tàn trăng rồi, đêm sẽ chẳng còn trôi
    Những vì sao bước vào vùng bão lửa
    Cháy hết mình, kiệt lòng tin.
    Lần nữa,
    Em tàn mình
    Vào những khát khao Anh.
  9. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Một tuần _ đúng một tuần kể từ ngày em có một cảm giác bất an khi Anh quay lưng đi , một cảm giác luyến tiếc không muốn rời xa . Ngày đó không hiểu sao em lại thấy chạnh lòng như đấy là lần cuối cùng em gặp Anh ... thế mà giờ đây cảm giác ấy đã thành sự thật .
    Em cứ tưởng sẽ rất bình thường , em sẽ vượt qua được nhưng không như em nghĩ , em cảm thấy nặng nề và khó chịu vô cùng , em không biết cảm giác trong lòng em lúc này là như thế nào , em chỉ biết mình đang xoay vòng trong một mớ hỗn độn rối tung lên , em càng cố gắng thản nhiên , cố gắng cười thì em càng đau bấy nhiêu .
    Mọi thứ trong em rạn vỡ thật khó để mà nhanh chóng trở lại như ngày đầu , lòng tin vỡ mất rồi còn gì là niềm tin vào cuộc sống , biết thế nhưng cũng phải cố gắng vượt qua , coi như là một thử thách một bước ngoặc để thử bản lĩnh của mình vậy _ nhủ lòng thế nhé _ Tôi ơi !
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi là em
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo
    Tôi là ai mà còn khi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai là ai là ai
    Mà yêu quá đời này
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên.
    (TRỊNH CÔNG SƠN)

Chia sẻ trang này