1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại reo , reo từng hồi liên tục , vẫn là con số quen thuộc mà hằng mong đợi thế sao nghe lòng lại thản nhiên đến lạ . Đâu mất rồi những háo hức mừng vui ngày nào mỗi khi nhìn thấy số phone của Anh .......... ? em cũng không biết nữa .
    Một cuộc gọi lỡ !
    Thêm một lần điện thoại lại reo , em bấm nghe một cách vô thức , vẫn giọng nói ấy vẫn những lời " Em yêu" đầy yêu thương đó mà giờ đây sao xa lạ quá chừng . Anh báo cho em biết vài ngày nữa Anh sẽ về - chắc chỉ 2 hoặc 3 ngày nữa thôi em ạ , vì Mẹ đang hối Anh về và vì Anh nhớ em . Nếu là một tuần trước chắc là một nụ cười tươi rói trên mặt em rồi thế mà bây giờ em lại không thể cười . Qua loa vài câu rồi lại thôi ! tiếp cúp máy khô khốc vang lên mà em lại nghe lòng nhẹ nhõm lạ thường.
    Nhớ Anh ! em vẫn nhớ nhưng sao giờ đây giữa hai chúng mình là một khoảng cách xa vời vợi thế Anh ? Một niềm tin trong em rạn vỡ , một tình yêu em dành cho Anh bị vụt tắt , em phải làm sao đây hả Anh ?
    Giá như mà Anh biến mất , Anh đi thật xa , giá như mà Anh lãng quên em như em chưa từng xuất hiện trong cuộc sống và trong đời Anh thì hay biết mấy . Anh cứ như một bóng ma lúc ẩn , lúc hiện chập chờn trong cuộc sống của em . Em phải làm sao đây Anh ? em chỉ cần một chút bình yên trong cuộc sống mà thôi Anh ạ !
    Được qua_khu sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 28/07/2005
  2. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thêm một tin nhắn khiến cho lòng em chao đảo , em không biết phải làm gì , phải chăng em đang lẩn tránh không dám đối diện với sự thật với con người thật của Anh .
    Hai người bạn thân của em đều nói rằng nếu em yêu Anh thì em phải yêu con người thật của Anh , cuộc sống của Anh và yêu luôn cả tính cách của Anh . Em đã làm rồi đấy chứ Anh , em yêu Anh yêu con người hiện tại của Anh và em không chấp nhất quá khứ , em không coi trọng vấn đề đó vì em biết ai mà không có quá khứ _ quá khứ là một phần cuộc sống của mỗi người là một bí mật riêng _ điều em quan trọng là con người của hiện tại và những quá khứ kia không làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai . Em chỉ mong muốn có bấy nhiêu đó mà thôi !
    Có nhiều quá không Anh ? Có đòi hỏi cao không Anh ? Em không biết em chỉ biết đó là ước muốn đơn giản và bé nhỏ của em hướng về Anh mà thôi . Em không hề đòi hỏi Anh phải thay đổi toàn bộ cuộc sống , thay đổi tính cách của Anh vì như thế Anh đâu còn là Anh mà em yêu thương nữa , em chỉ mong Anh có thể cân bằng được các tính cách ấy , có thể sống thật với mình một chút đừng bông đùa nữa mà thôi . Ngày đó em quyết định vì em nhận thấy em cảm nhận được từ Anh một cái gì đó thay đổi , một cái gì đó rất thật đã đến lúc phải dừng chân chừng nên em đã tin , em đã quyết định và cuối cùng em lại thất vọng .
    Vì em đặt quá nhiều lòng tin vào Anh uh ? hay tại vì em quá yêu Anh nên em thất vọng quá nhiều hả Anh ?
    Bạn bè em bảo rằng em cứ bình thản đi vì giữa Anh và em có gây gổ gì nhau đâu ? có nói chia tay đâu mà em lại lẳng lặng bỏ đi không liên lạc ? Em phải suy nghĩ xem tại sao cứ mỗi lần Anh mất tích rồi Anh lại quay về tìm em ? Em không tìm ra cho mình câu trả lời thì có người trả lời hộ em rằng " Vì Anh yêu em nhưng vẫn mê chơi" Thật thế uh ? em không tin điều đó .
    Vài ngày nữa Anh về ! đó là lời Anh muốn nói cùng em nhưng em nghĩ là Anh rất bận rộn lo cho Mẹ nên đây là khoảng thời gian em có thể suy nghĩ và cân nhắc và em nghĩ cũng là khoảng thời gian cho Anh có sự quyết định , suy nghĩ và lựa chọn cho mình .
  3. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có cú điện thoại buổi chiều nay thì em không thể nào biết được Anh đã về từ sáng chứ không phải vài bữa nữa như Anh đã nói _cuối cùng thì cũng đã về !
    Có lẻ gặp được Mẹ ở bên cạnh Mẹ vui lắm phải không Anh ? vì đã lâu lắm rồi Anh đâu gần Mẹ . Chúc Anh có một ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc Anh nhé !
    Nhớ Anh !
  4. MAICHIEUTHUY

    MAICHIEUTHUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ôm lòng đêm
    Nhìn vầng trăng mới về
    Nhớ chân giang hồ
    Ôi phù du
    Từng tuổi xuân đã già
    Một ngày kia đến bờ
    Đời người như gió qua
    Không còn đi
    Đường về ôi quá dài
    Những đêm xa người
    Chén rượu cay
    Một đời tôi uống hoài
    Trả lại từng tin vui
    Cho nhân gian chờ đợi
    Về ngồi trong những ngày
    Nhìn từng hôm nắng ngời
    Nhìn từng khi mưa bay
    Có những ai xa đời quay về lại
    Về lại nơi cuối trời
    Làm mây trôi
    Thôi về đi
    Đường trần đâu có gì
    Tóc xanh mấy mùa
    Có nhiều khi
    Từ vườn khuya bước về
    Bàn chân ai rất nhẹ
    Tựa hồn những năm xưa.
    Cứ tưởng rằng " Nhất túy giải thiên sầu" nhưng cuối cùng sầu lại càng sầu thêm . Bài hát buồn cộng với tâm trạng chán chường mình thật sự muốn buông xuôi tất cả không làm gì hết nhưng cuối cùng lại không cam tâm ...
    Con người thật mâu thuẫn nhỉ ?
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mật ngọt
    Mật ngọt trên môi
    Tình yêu mật đắng
    Mật đắng trong đời
    Tình yêu như biển
    Biển rộng hai vai
    Biển rộng hai vai
    Tình yêu như biển
    Biển hẹp tay người
    Biển hẹp tay người lạc lối
    anh đi về nơi ấy
    Nơi đâu nơi đâu
    Sông cạn đá mòn
    Trăng treo đầu con sóng
    Tan theo tan theo
    Chút tình xa vắng
    Làm sao ru được tình vơi
    À... ơi nỗi đau này người
    Tình yêu vô tội
    Để lại cho ai
    Buồn như giọt máu
    Lặng lẽ nơi này
    Trời cao đất rộng
    Một mình tôi đi
    Một mình tôi đi
    Đời như vô tận
    Một mình tôi về
    Một mình tôi về với tôi.
    Trong đời người ai lại không phải trải qua những lúc đắng cay của tình yêu phải không Anh ? Nhưng sau những đắng cay đó sẽ là cái gì ? là mật ngọt hay lạI tiếp tục là những cay đắng ? Em còn cả một chặng đường dài phảI đi phía trước mà cứ mỗI một lần bước là một lần đau , em không biết liệu sức kiên nhẩn của em có thể còn duy trì được bao lâu nữa , em không biết mình còn có thể chịu đựng thêm được bao lâu nữa Anh ah ?
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 01/08/2005
  6. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi khi em phải đứng giữa hai sự lưạ chọn hoặc em phải quyết định một điều gì đó thì em sẽ lại ngã bệnh . Em yếu đuối quá phải không Anh ? Em biết như thế là trốn tránh nhưng Anh biết không như thế em sẽ được giải thoát sẽ được nghỉ ngơi và em sẽ sáng suốt tìm ra cho mình một hướng đi sau cơn bệnh đó .
    Nhận tin nhắn của Anh mà nước mắt em chảy dài " Anh nhớ em và yêu em nhiều lắm " em không biết là mình đang buồn hay vui em chỉ biết là giờ đây khi em bệnh em cảm thấy mình yếu đuối vô cùng , em nhớ Anh cần Anh và muốn có Anh ở bên cạnh biết chừng nào ! Nhưng không được vì chỉ còn mấy ngày nữa là MẸ về rồi , thời gian MẸ ở Việt Nam không còn nhiều nữa nên Anh phải dành cho MẸ thôi . Biết vậy mà .............
    Nước mắt cứ chảy dài chảy dài có lẻ em tủi thân đó Anh ạ !
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Khi Tiểu Mặt Trời bệnh cả nhà như có một cơn bão nhỏ lướt qua ai ai cũng lo lắng quan tâm dù chỉ là một cơn cảm nhỏ .
    Tiểu Mặt Trời ơi ! có biết ngươi là tất cả của Mẹ không ? tình yêu của Mẹ dồn hết vào nhỏ rồi có biết không ?
    Nước mắt chảy dài khi thấy Mẹ tất bất lo toan từng chén cháo viên thuốc mới biết Mẹ yêu mình đến chừng nào .
    Xin lỗi Mẹ ! sẽ mau hết bệnh để thấy được nụ cuời của Mẹ , gần tới Sinh nhật của Mẹ rồi năm nay không như năm vừa rồi con đem về một tấm bằng tốt nghiệp để làm quà cho Mẹ nhưng con biết món quà quý giá nhất mà Mẹ muốn con đem về đó là sức khỏe của con và nụ cười của con va Mẹ còn muốn con ổn định trong công việc thành đạt như những gì con mong muốn .
    Con hạnh phúc biết chừng nào khi nghe Mẹ nói Mẹ rất tự hào về con khi con đem quyết định tuyển dụng chính thức về khoe với Mẹ . Con sẽ làm tất cả chỉ để được nhìn thấy Mẹ vui vẻ hạnh phúc .
    Cảm ơn Mẹ đã yêu thương con ! Tiểu Mặt Trời của Mẹ sẽ không làm cho Mẹ thất vọng đâu vì Mẹ là tình yêu là một nửa cuộc đời của con đấy Mẹ ah !
    Con yêu Mẹ thật nhiều _ Mẹ ơi !
  8. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chờ ...........chờ mãi cuối cùng mới biết mình đang nằm chờ những dòng tin nhắn thân quen . Mong chờ để rồi cuối cùng phải thất vọng . Nhóc con ah ! đâu phải Anh lúc nào cũng rảnh để nhắn tin đâu ? bao lo toan mệt mỏi đang vây quanh .
    Biết vậy mà em có trách ai đâu chỉ trách bản thân mình mà thôi .....!
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em vẽ vào không trung một niềm yêu mong manh
    Gió xô đến, lời tỏ tình bay mất
    Nếu bất chợt gặp nỗi niềm chạm đất
    Anh đừng vô tình đi lướt qua nhanh
    Em lại họa dáng một người vào tranh
    Những hình vẽ không cầu kì, đường nét
    Cũng chẳng hoàn hảo tới mức không tì vết
    Chỉ để riêng mình nhận được ra anh.
    Em chép thơ vào giọt nước long lanh
    Với những sắc màu chênh chao yếu ớt
    Những lời thơ mênh mông ngút ngát
    Anh có hiểu rằng em viết tặng anh?
    Em thổi hồn mình vào đám mây xanh
    Để được trôi bồng bềnh theo anh, thanh thản
    Dẫu mặt trời có chói chan vô hạn
    Thì mây em vẫn xanh thắm trên đầu
    Em chẳng có lời nào để nói với anh đâu
    Bởi tình yêu, đôi khi cần im lặng
    Anh hãy một lần nhìn vào vô tận
    Để thấy tình em sâu thẳm đến vô cùng.
    Liệu có một khoảng lặng nào trong ngày để Anh nhớ tới em , nhớ tới những phút giây mình bên nhau không nhỉ ..?
    Chỉ cần Anh một lần ngồi nhìn lại suy nghĩ lại Anh sẽ nhận thấy em yêu Anh biết chừng nào .
  10. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em không khóc cho anh nữa đâu
    Khi không còn nhau
    Em chẳng muốn mình trở nên yếu đuối
    Khóc một mình........
    Khóc trong đêm............
    Buồn lắm
    Nước mắt cho mối tình đầu là nước mắt tự khô.
    Em sẽ không tin anh nữa đâu
    Sau những lời yêu thương dịu dàng chỉ là giả dối
    Chẳng thể trách anh là người phản bội
    Khi anh chưa bao giờ thực sự yêu em.
    Đừng xin lỗi và đừng nói gì thêm
    Chẳng ai có thể yêu cùng lúc hai người con gái
    Nên em cam lòng thất bại
    Tình yêu thường ích kỷ phải không anh?
    Em không gọi cho anh nữa đâu
    Và sẽ quên như chưa bao giờ nhớ.
    Mong anh yêu người ta bằng tình yêu thực sự
    Tình yêu chân thành chỉ có một thôi anh.

Chia sẻ trang này