1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Anh ! nước mắt rơi ............Buồn..........
  2. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống quá ngắn ngủi vì vậy khi thích cái gì thì phải cố gắng làm ngay thôi đừng ngần ngừ. .........đừng do dự. ........đừng sợ hãi. .........và cũng đừng e ngại xung quanh phải không Anh ? Sao không lắng nghe trái tim mình và làm theo cảm xúc của mình sao không sống vì những cảm xúc chỉ của riêng mình thôi Anh nhỉ ?
    "Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
    Người bước vào đời trong tim ta im vắng
    Chiều bước vào đời cho tim ta chút nắng".
    "Rồi người cứ vô tình người đi
    Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
    Rồi người cứ vô tình người xa
    Rồi chiều cũng vô tình chiều quên "
    Lần đầu nghe bài hát này lòng em buồn vô cùng . Nhưng bây giờ thì thông suốt rồi Anh ah ........ những nỗi buồn bay mất tự lúc nào .
    "Giữ sao được người đi qua cuộc đời
    Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
    Người cứ đi người mang theo bóng
    Chiều cứ qua chiều mang theo nắng"
    Bây giờ thì em chỉ còn thấy lòng mình muốn nói hai tiếng "cám ơn". Cám ơn vì cuộc sống và những người bạn đã cho em gặp Anh , quen Anh và yêu Anh .
    Em không giữ được Anh, . mà cũng chẳng muốn giữ Anh lại bên mình. Anh cứ đi theo những gì Anh muốn và làm những gì Anh nghĩ là cần làm... Anh có sự quyết định của riêng mình. Còn em _ em sẽ ở lại và chờ tình yêu của mình. Và một ngày nào đó khi gặp lại em nhất định , nhất định em sẽ giữ Anh bằng tất cả cảm xúc trong lòng.
    "Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
    Giữ sao người đừng đi?
    Giữ sao chiều đừng qua?
    Giữ sao người đừng xa?
    Giữ sao chiều đừng quên? "
    "Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều. Cám ơn một chiều cho tôi một người" chỉ thế thôi là đủ với 2 đứa mình. Anh nhỉ...
    Em sẽ không còn buồn nhiều như trước đây nữa đâu. sẽ học cách khám phá và biết cách tự tạo ra vniềm vui cũng như tận hưởng niềm vui..
    Cám ơn cuộc sống này với bao điều bất ngờ nữa, để Em thôi không day dứt "Giữ sao người đừng đi..."
  3. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tự nhủ với lòng mình sẽ bắt đầu quên
    Cứ coi như một ngưòi dưng qua ngõ
    Cứ thanh thản như chưa từng gặp gỡ
    Mà sao trong lòng dạ vẫn không yên...!
    Mình sẽ quên, ừ rồi mình sẽ quên
    Mảnh trăng treo nghiêng nghiêng chiều cuối hạ
    Kỷ niệm xưa giờ hoá thành cơn gió lạ
    MÌnh sẽ thả bay đi......
    Chẳng quên .......thì còn lưu luyến làm chi
    Chiều qua ... và cả chiều nay người không đến
    Ngưòi có lẽ không ngờ mình đã đợi
    Cũng như mình chẳng thể tin tin mình sẽ buồn
    Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
    Sẽ chẳng băn khoăn và chẳng thèm giận dỗi
    Sẽ chẳng nhớ mong cũng chẳng thèm chơ dợi
    Đã nhủ rồi mình sẽ bắt đầu quên..........
    Anh lại đi ! cuộc sống của Anh là những chuỗi ngày lang bạt từ tỉnh này qua tỉnh khác _ vì công việc và vì tính cách của Anh !
    Càng lúc em càng hiểu rằng Anh yêu tự do , anh thích cuộc sống không ràng buộc Anh thích đến thì đến và em em sẽ là một bến đậu của Anh uh ? Không ....... em hoàn toàn không muốn như thế , em muốn em là bến đỗ duy nhất của Anh mà thôi là nơi để Anh tìm về sau những chuyến đi mỏi mệt . Nhưng suốt đời mơ ước cũng chỉ là mơ ước mà thôi phải không Anh ?
    Anh muốn trải cuộc đời mình trôi theo gió ...... chưa muốn dừng chân còn em tự nhủ mình phải quên mà sao khó quá Anh ạh . Em càng quên thì lòng em lại càng nhớ , từng khoảnh khắc mình bên nhau, từng lời Anh nói , từng nụ cười .........từng ánh mắt . Có lẻ cách nhanh nhất , tốt nhất để có thể quên Anh là bình thản , bình thản xem như Anh chưa hề bước vào cuộc đời em , bình thản xem như mình chưa hề có những phút giây hạnh phúc bên nhau .
    Nhủ lòng ,_ em nhủ lòng .........vậy nhé ! những khoảng lặng trong ngày em sẽ để dành để suy nghĩ về những gì đã xảy ra đối với trong ngày về gia đình và bạn bè , em sẽ không còn dùng để nghĩ tới Anh nữa vì mỗi lần nghĩ tới Anh là mỗi một lần đau Anh ạ !
    Cám ơn cuộc đời cho tôi một người _ để yêu và để đau
  4. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Có những buổi như buổi chiều nay
    Tôi một mình lang thang trên phố
    Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
    Phố đông người sao em vẫn lẻ loi .
    Có khi nào Anh chợt nhớ đến tôi
    Nhớ cô bé nhớ một người xa lạ
    Trong trẻo quá nên nỗi lòng oi ả
    Chút muộn phiền tôi gửi lại phố đông?
    Ai chợt qua có phải là Anh không....?
    Sao giống quá lại hình như không giống
    Niềm vui chợt đến bỗng vỡ thành bọt sóng
    Mắt ai nhìn đăm đắm phía không Anh.... !
    Tôi vẫn đi trên phố một mình
    Người vẫn đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu Anh và thế là tất cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư không...
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    CHIẾC LÁ KHÔ _ Ngô Thị Hạnh
    Em bất cẩn đánh rơi tim mình xuống biển
    Biết có một phần Anh dưới đó
    Ngỡ sẽ được nâng niu .........
    Nào ngờ ..........chỉ là loài cá
    Mỗi ngày rỉa tim em rỉ máu
    Nơi em nồng nàn giờ hóa thành lạnh nhạt hoang vu...........
    Em ước mình là Sita trở về với đất
    Không mộng trăng tròn cũng chẳng đợi mùa sang
    Mùa xuân và Anh đến _ giờ chỉ là ảo ảnh
    Hạnh phúc _ con đường xa tít tấp mù khơi
    Em từng ước là bột màu
    Trong tranh tỏa sáng
    Là mực đen cho Anh viết những vần thơ
    Chỉ biết nỗi đam mê và những giọt mồ hôi cất cánh
    Nào ngờ niềm tin vỡ vụn
    Tựa chiếc lá khô bị vò nát trong tay .....

    Em đứng dậy
    Như hạt cát trước đại dương
    Anh làm sao nhìn thấy
    Có đóa quỳnh đã ẩn vào đêm

  6. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thả tình trên sông mưa
    Tình yêu trôi biền biệt
    Phù sa thay dòng
    Đỏ quạnh từng câu thơ quanh năm hết bồi lại lỡ
    Neo thuyền trên sông mưa
    Đau đáu tìm lại tình yêu xưa
    Đám rễ bần găm vào tim nhói xót
    Cần vó treo ngược hồn mình
    Sông ngầm sóng ..........
    Ước hoá bìm bịp kêu con nước ròng nước lớn
    Theo đò dọc đò ngang
    Chuyến chuyến tìm cho ra tình yêu tôi xưa
    Ạ ơi ..............
    Này trời vẫn cứ xanh
    Cây lá vẫn cứ rất xanh - xanh màu cũ
    Ai níu hộ tôi dòng sông xanh xưa .......?
    Ạ ơi ngàn năm mây trôi
    (Sưu tầm)
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    HÌNH NHƯ
    NgườI ta thường hay nói ?ohình như ??
    BởI chỉ nắm trong tay những điều chưa chắc chắn
    Nhưng đôi khi biết nó là chắc chắn
    Họ vẫn cứ hoài thích nói ?ohình như ??
    Và hình như em bất lực trước ngôn từ
    Nên không thể nói vớI anh những điều sâu kín nhất
    Nhưng lẽ nào trên đờI lạI có ?ohình như sự thật?
    Để không bao giờ chắc chắn được thứ tha ?!
    NgườI ta vẫn thường nói ?ohình như là ??
    Để tự an ủI mình hay làm yên lòng ngườI đốI diện
    Anh và em ?" ai là thuyền? ai là biển?
    Hay suốt đờI cũng chỉ biết ?ohình như ?? ?
    NgườI ta vẫn thích lẫn lộn giữa thực và hư
    BởI sự thật phũ phàng hơn ta nghĩ
    Nên cứ để bản năng và lý trí
    Đi chung đường không biết sẽ về đâu
    NgườI ta cứ nghĩ rằng khi yêu nhau
    Sẽ thôi không còn ?ohình như? nữa
    Rằng thế giớI này chỉ có mình hai đứa
    RồI ngang nhiên dám chắc chắn đủ điều
    ?
    Chuyện chúng mình nên nói hay im lặng
    Để không nhầm ?ochắc chắn? vớI ?ohình như? ?!
    Anh nhỉ, chúng mình cũng chỉ "hình như" hoặc là "có lẽ" ... và cũng chỉ đến thế thôi!
  8. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay em bỗng cảm thấy nặng nề và nghẹn ngào ở trong lòng biết chừng nào , nước mắt cứ chực trào rơi lăn dài trên má mặc cho em kìm nén vào lòng .
    Một tuần _ một tuần kể từ ngày em gặp Anh trước khi đi công tác và cũng là ngày em tìm ra cho mình một quyết định và quyết tâm thực hiện cho bằng được . Bảy ngày trôi qua em cảm thấy rất bình thản không vướng bận muộn phiền , thế mà sao ngày hôm nay em lại ............
    Có lẻ tại vì em đọc được một đoạn văn sau " Nếu bạn thật sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh ta, yêu mặt tốt và yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn khuyết điểm. Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu. Em tự hỏi sau mình không đi hết con đường còn lại .......? sao mình lại vội bỏ cuộc như thế ...........?
    Tại sao mình lại không suy nghĩ được như thế này " Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn..........? "
    Không thể hiểu nổi những suy nghĩ trong trái tim trong đầu mình lúc này được nữa rồi ........ Em muốn cầm điện thoại lên gọi cho Anh , em tự hỏi điện thoại của em hư từ hôm qua tới giờ Anh có gọi cho em có nhắn tin cho em không ......? Em làm cho mình rối bời trong cái vòng lẩn quẩn này , em thật là ngốc phải không Anh ...?
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi con không ngồi gần bên Ba vậy mà lần cuối _ một lần cuối cùng con ngồi bên cạnh Ba là một cỗ quan tài . Bao nỗi đau xót trào dâng , con thấy đất trời như sụp đổ và chao đảo dưới chân con .
    Bao yêu thương , oán hận , trách hờn trong lòng con vỡ oà , con muốn được một lần gọi hai tiếng "Ba ơi " nhưng quá muộn _ đã muộn mất rồi . Chỉ còn ba ngày duy nhất ba ngày Ba ở lại cùng Mẹ và 05 Anh em chúng con nữa mà thôi . Thứ hai này con sẽ vĩnh viễn rời xa Ba , không còn được một lần gặp mặt , không còn như lúc trước hai ba tháng Ba về một lần .
    Ông trời ơi ! Tại sao tại sao lại như thế , tại sao .......... ngày trước tim con đau nhói và đầy nỗi chua xót khi gọi tiếng Ba ơi , tại sao con không tha thứ không chịu hiểu rằng Ba thương yêu con , nhưng cách thể hiện tình thương đó lại làm con tổn thương . Tại sao Ba không dịu dàng yêu thương con , tại sao vậy Ba ............... tại sao Ba không cho con một khoảnh khắc hạnh phúc vui vẻ nào khi gần Ba để giờ đây con có thể có những hồi ức đẹp .
    Ba gắn liền với những nỗi đau trong tim con , để một lần con gọi tiếng Ba cũng không được để giờ đây đã quá muộn rồi . Đau lòng con lắm Ba có biết không ?
    Con không biết có quá muộn lắm không khi nói rằng " Ba ơi con xin lỗi "
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Khi em ở trong giai đoạn cùng cực nhất , chơi vơi nhất , đau khổ nhất thì quán tính của em , trái tim của em báo cho em biết rằng Anh _ người mà em yêu thương nhất , người mà không ai có thể thay thế vị trí và bóng hình của Anh trong trái tim em _ sẽ là chỗ dựa của em .
    Em đã gọi cho Anh , em oà khóc nức nở khi nghe tiếng Anh và Anh đã dỗ dành em như một đứa con nít , Anh hứa Anh sẽ về ngay lập tức nhưng mà ......
    Cuối cùng Anh cũng về , cũng gương mặt ấy , ánh mắt mắt ấy , nụ cười ấy và vòng tay ấy . Em ước gì giá như là của ngày trước thì em đã ngã nhào vào lòng Anh để được khóc thoả thích , để tìm cho mình một chỗ dựa , một hơi ấm nhưng mà ............ giờ đây nó không còn thuộc về em nữa thì em phải làm sao đây ..........?
    Em thấy chân mình đứng không vững , em thấy đất trời chao đảo khi em giờ đây chỉ có thể nhận lấy một cái vuốt má , một vài câu hỏi thăm và một lời hứa chiều nay Anh sẽ qua .
    Tại sao ..........? hai người đàn ông mà em yêu thương nhất lại là hai người làm đau trái tim em thế ? có phải vì em đã quá yêu thương họ không Anh ?
    Anh hứa chiều sẽ qua , em hy vọng lời hứa này không suông và em hy vọng Anh sẽ ở bên cạnh em cùng em vượt qua con sóng gió này , đi cùng em đến hết ngày thứ 2 để rồi mai này mình không còn dịp nào để gặp lại nhau nữa .

Chia sẻ trang này