1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timonlp2003

    timonlp2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chà chà... Vào đây sao toàn thấy các cô các chị than thở ko ấy nhẩy, tui là con trai nên chắc cũng ko thể hiểu hết được tâm trạng của các bạn, đọc xong thấy con gái VN ta vẫn nhất về khoản yêu đương, tình cảm mặn nồng, như thế thật là tốt, chứ như bọn tây chỉ được cái đẹp người, còn tình yêu đối với chúng thật giống như đi chợ, thích thì quen và lên phòng, chán thì bye chấm hết.
    Nói về chuyện yêu đương thì 1 thằng lông bông như tui đây cũng có bạn gái, thực sự là mối tình đầu ko thì tui đang suy nghĩ, cô ấy nói là yêu tôi thật sự dù bây giờ tui ở tận đẩu đâu rồi. tình yêu mà cô ấy dành cho tôi thật sự mà nói quá tẻ nhạt . Vì sao tẻ nhạt ư? vì cô ấy chẳng bao giờ biểu lộ tình yêu mà cô ấy dành cho tôi cả, câm lặng,à mà có chứ, chỉ trên email và thư thôi, có người nói '' khi yêu đâu nhất thiết phải bằng lời nói'' thật nhảm nhí, tình yêu mà suốt ngày cứ giữ kín trong lòng thì thà đừng yêu còn hơn, đă nói tiếng yêu mà còn ngại nói ra những lời yêu thương nữa thì thật là buồn tẻ quá,thậm chí đi đường tui ''giả bộ'' liếc mắt nhìn 1 cô em khác mà cô ấy cũng ko ''thèm'' tỏ thái độ ghen nữa mới kinh, bởi vậy sống nội tâm quá thì sẽ khổ suốt đời thôi. Không phải tui vào đây để nói xấu về bạn gái mình, tui chỉ muốn nói là:
    Theo tui yêu thì phải bộc lộ hết ra, yêu cho thật thoải mái tự nhiên, có gì bức xúc thì phải nói ra cho người ta còn biết, trên đời này cái thứ tình yêu mà tui ghét nhất là yêu đơn phương, thật vớ vẩn, mất thời gian, nãy giờ nói ko biết có đụng chạm ai ko thì cho tui xin lỗi, tui chỉ muốn góp ý, và giải tỏa nỗi phiền từ bấy lâu
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng rồi Anh cũng không đến _ đúng như những gì em dự đoán _ Anh chỉ dỗ dành an ủi em mà thôi . Anh mặc cho em mong chờ và trông ngóng . Anh là như thế sao Anh ...........?
  3. leqduy

    leqduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu thấy có người giống mình !
    Phải lắm, chí lý lém.
    yêu mà không nói , không biểu lộ và tấn công thì chán chết . Không phân biệt nam nữ gì cả, dĩ nhiên môĩ người mỗi kiểu.
    Các cô thân mến, đưng than thở nhiều, tấn công người mình yêu thích đi. kẻo em khác cuỗm mất đâý.
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay đã là đêm cuối rồi _ vĩnh viễn chúng con sẽ không thể nào được gặp Ba nữa rồi .
    Đau lòng chúng con lắm Ba có biết không ? Tại sao lần cuối cùng không một lời nói mà đã ra đi mãi mãi như thế vậy ? Tại sao lại như thế
  5. timonlp2003

    timonlp2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi mất đi người thân, người mà mình yêu quý nhất. đọc những lời lẽ của bạn, mình thật sự chia buồn.Hey... mình thật là ngốc, mình chẳng biết an ủi bạn như thế nào nưa đây, nhưng dù sao đi nữa mình mong cho cuộc đời bạn không còn những nỗi đau nữa, bạn hãy nhìn về phía trước bạn nhé, dù trên đời này có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mong bạn hãy sống thật tốt, thật khoẻ rồi mọi chuyện sẽ mau chóng trôi qua thôi. Mình biết bạn hiện đang cô đơn lắm nhưng bạn vẫn còn mẹ mà, bạn còn bạn bè, bạn còn có những người trên diễn đàn này chia sẻ cùng bạn những niềm vui và những nỗi buồn nữa mà ví dụ như mình đây
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng bao giờ có thể lãng quên đâu
    Con sóng tím cánh lục bình trôi nổi
    Năm tháng đi hoang, tuổi thơ rong ruổi
    Tìm áng mây chiều chắp vá một tình thương.
    Em chẳng thể nào bỏ nổi những tơ vương
    Ký ức như vì sao lạc vào hồn ngây dại
    Những khát khao suốt một thời con gái
    Em gởi dòng sông còn đầu ắp đến bây giờ.
    Sẽ chẳng bao giờ Anh hiểu nổi bơ vơ
    Ởbên sông con đò không người lái
    Chiều rơi nhanh , người lữ khách không trở lại
    Em một mình, không có Anh bên ...
    Sẽ chẳng bao giờ em xóa nổi một dòng tên
    Năm tháng cũ - câu thơ buồn anh viết
    Bến vắng lạnh lùng - nhớ thương da diết
    Ngôi sao ban chiều thắp vội một lời ru.
    Em vẫn mãi buồn, diệu vợi bến mù u
    Tiếng ve ran nắng trưa vàng vọt mãi
    Dẫu em biết không còn ai trở lại
    Sóng trong lòng nhẹ vỗ một niềm đau.
    Rồi bây giờ ta không là của nhau
    Áng mây chiều trôi nhanh vào dĩ vãng
    Ngôi sao tắt - anh xa rồi - vắng lặng
    Đến bao giờ em sẽ ... hết yêu anh ?
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bên song cửa từng hạt đang tí tách
    Chiều mùa đông vừa lạnh lại mưa rơi
    Bước chân ai đã lặng lẽ xa rời?
    Miền đất cũ nơi chúng mình chung sống
    Ai ra đi đã bỏ lại mùa đông?
    Để hạt mưa hoà trong dòng nước mắt
    Hoa bằng lăng chẳng còn màu tím ngắt
    Bởi mùa đông đã phai nhạt sắc hoa
    Ngày trở về với nỗi nhớ thiết tha
    Nhớ người đi nhớ mùa đông năm ấy
    Mùa đông này là mùa đông thứ mấy?
    Tôi xa người trong nỗi nhớ cô đơn
    Anh ra đi anh có thấy vui hơn?
    Nơi xứ người mùa đông Anh có lạnh
    Chim bay xa có bao giờ mỏi cánh
    Để trở về với khoảnh khắc năm xưa
    Tôi đi tìm Anh trong những cơn mưa
    Tìm được gì bóng người xưa đã khuất
    Đi nơi đâu tìm mùa đông đã mất
    Ở nơi nào vọng tiếng nói thân thương
    Bằng lăng tím đứng bên những con đường
    Với bóng người cùng cơn mưa chợt tạnh
    Ai lang thang giữa đường phố vắng tanh
    Để còn mãi một mình trong hiu quạnh
    Ơi chiều đông! Hỡi chiều đông giá lạnh
    Có lạnh nào bằng cái rét trong tim
    Đường phố đông vẫn hoang vắng im lìm
    Mùa đông này là mùa đông lạnh nhất.
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ngã rẽ ân tình... ta mất nhau
    Còn đâu lưu luyến thuở ban đầu
    Anh đi xa vắng tìm quên lãng
    Em khóc ân tình lắm bễ dâu
    Một thuở chia xa lắm ngậm ngùi
    Anh đi phương ấy có gì vui
    Riêng em ray rứt niềm mong nhớ
    Đêm vắng canh tàn tôi với tôi
    Lặng lẽ mình em trên phố buồn
    Chiều thu lá đổ giọt mưa tuôn
    Nhớ người xưa cũ lòng đau xót
    Ai biết tâm tư lắm muộn phiền
    Xa vắng lâu rồi Anh biết không
    Đường đời hai lối chẳng trông mong
    Nhưng sao lòng vẫn hoài mong nhớ
    Tình đã xa rồi sao cứ thương
    Tóc đã úa màu môi đắng cay
    Bao năm xa vắng ngút ngàn bay
    Cuộc đời ngã rẽ ..mình hai lối
    Sao nhớ nhau hoài ..chẳng nhạt phai
    Giờ đây em biết tình yêu xưa vẫn nguyên vẹn trong trái tim em Anh ạ !
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 19/08/2005
  9. timonlp2003

    timonlp2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Những gì bạn viết bạn trai của bạn có đọc được không? Nếu không thì bạn hãy đến gặp anh ấy và nói ra tất cả, như vậy sẽ tốt hơn
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Được solop sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 19/08/2005

Chia sẻ trang này