1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Biết Anh không về em vẫn đợi
    Cúc đã thôi vàng , nắng đã phai
    Bâng khuâng lá úa chiều thu rụng
    Hoa trắng bây giờ vương tóc mây
    Anh ở nơi nào trên đỉnh nhớ
    Cho em tìm mãi suốt bốn mùa
    Xuân qua hạ thắp màu phượng đỏ
    Rưng rức thu buồn mây tím xưa
    Tàn đông chiếc lá sầu đông rụng
    Con đò ngơ ngác giữa hoàng hôn
    Em đi tìm nhặt mùi hương cũ
    Rớt lại đâu đây ở bên đường
    Em vẫn thương hoài mùa thu ấy
    Anh theo tiếng gọi nợ núi sông
    Riêng em ........
    Trăm sợi tình giăng mắc
    Với những chiều thu mưa trắng dòng
  2. BONGBIVANG

    BONGBIVANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Húp sâu ngụm cà phê nín thở _ xung quanh nín thở
    Cà phê không đắng với người sao đắng lời chia tay
    Như mang tội , như không thể .........
    Như không thể vô tâm vò nát bản thảo dở vứt sọt rác
    Bỏ cái quần jean không vừa
    Người không yêu ta buồn đã đành
    Không yêu người sao cũng thấy cô đơn ........

    Anh ah ! em đã quen ý nghĩ anh là một người bạn , một người Anh trai để em được thoải mái nhõng nhẽo , em chưa từng có ý nghĩ rằng mình sẽ yêu Anh . Sao Anh lại không để như lúc trước sao anh lại nói với em điều này .
    Em không muốn mất đi một người bạn một người Anh trai như Anh đâu . Em phải làm sao đây hả Anh ......?
  3. nhu_mot_loi_chia_tay

    nhu_mot_loi_chia_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ai gieo hạt trên cánh đồng kỷ niệm
    Trái yêu thương sẽ ngọt đến không ngờ !

    Em đã gieo nhưng mà sao lại đắng đến thế hả Anh ? Càng lúc em càng mất kiên nhẫn và mất lòng tin vào cuộc sống và con người rồi . Em phải làm sao đây ? để trở lại là một con bé con lí lắc như ngày nào chỉ biết vui chơi và đùa giỡn .
    Cuộc sống sao mà quá khắc nghiệt phải không Anh ?
    Nỗi nhớ nào như ngọn gió vây quanh
    Hạnh phúc cũ cuốn theo mùa lá rụng ..........

    Em nhớ Anh nhiều nhiều biết chừng nào Anh ơi !
  4. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Một tháng xa nhau , khi gặp lại Anh vẫn sôi nổi và cuồng nhiệt như ngày nào . Vẫn ánh mắt , nụ cười làm nao lòng trái tim em . Vẫn vòng tay siết chặt mạnh mẽ .
    Anh như thế thì làm sao em có thể rời xa Anh đây hả Anh ? Trái tim em tưởng chừng như nghẹn thở khi ở trong vòng tay của Anh nhưng bù lại đó là một cảm giác thật bình yên hạnh phúc và em ao ước giá như thời gian có thể dừng trôi thì hay biết mấy .
    Thế là em lại chấp nhận làm một bến đỗ bình yên cho Anh sau những ngày lang thang mỏi mệt sau những chặng đường dài và sau những muộn phiền của cuộc sống .
    Hai tuần......... rồi một tháng ...........cũng có thể là hai tháng em sẽ lại được gặp Anh để được cùng Anh trò chuyện , để được nghe tiếng Anh cười _ nụ cười trong veo phải không Anh ?
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tay lạnh ngắt như vừa lấy ra từ ngăn đá
    Đôi khi một mình băng qua những ngày nắng không Anh
    Ngồi vào chiếc ghế đối diện hỏi mình muốn gì ?
    Ngày mơ , đêm đắn đo
    Em tìm em trong những ngày xa lắc
    Đôi khi tự nắm tay mình
    Cảm nhận những luồng cảm xúc mềm nhũn
    Bốc hơi thành câu thơ
    Ngọn đền ngủ vàng đậm
    Không đủ soi sáng gương mặt rát căng
    Cắm cúi viết và khóc
    Em chuyện trò với drap trắng, áo ngủ và những viên gạch men bóng
    Những gì thân quen ...........chưa chia sẻ cùng Anh
    Em giữ ngày bình thường như một bí mật
    Hạnh phúc là một bí mật
    Đôi khi em viết - không vì một thứ gì
    Như em yêu Anh - không vì một thứ gì
    Em ra đi một mình
    Không vì một thứ gì.........
    Đôi khi ..........

    Đó là con đường mà em đã chọn , đã quyết thế mà .........vẫn đau nhói và nghe nước mắt mặn nơi đầu môi .
    Bé con ah ! đừng ngốc như thế nữa , đã đến lúc buông rơi tất cả và Anh biết không em chạnh lòng nhớ lại bài học của ngày hôm nay mà Thầy đã giảng " Cho đi không giữ lại thì ta lại có tất cả mà không mất như ta đã nghĩ , còn cứ khư khư giữ mãi bên mình cuối cùng lại mất trắng "
    Có bao giờ em giữ lại cho riêng mình ngoài nỗi buồn , sự cô đơn và niềm đau đâu Anh .....?
  6. nhu_mot_loi_chia_tay

    nhu_mot_loi_chia_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy buồn với những nỗi nhớ mong ..............
    Được nhu_mot_loi_chia_tay sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 15/10/2005
  7. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    " Nỗi nhớ mong ...cùng Anh tay trong tay "
    Lời bài hát khiến cho em không cầm lòng được , đắn đo mãi cuối cùng em cũng nhấc điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc nhưng đáng tiếc ......
    Em thật ngốc phải không Anh ? em quên mất hôm nay là Chủ nhật , giờ này Anh đâu như em ngồi đây để mà tưởng nhớ những phút giây hạnh phúc mình đã có với nhau phải không Anh ?
    Em phải làm sao để có thể ra khỏi vòng lẩn quẩn này hả Anh ...Anh có thể chỉ em không ? sao Anh không rõ ràng thế hả Anh ......
    Tại sao ........tại sao
  8. nhu_mot_loi_chia_tay

    nhu_mot_loi_chia_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay nhau nhé Anh , em trả Anh lại với cuộc sống vốn có của mình đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện rồi , em sẽ quay về với cuộc sống của mình một cuộc sống không có Anh nhưng có lẻ em sẽ thanh thản và thoải mái không gợn chút muộn phiền
    Khóc một đêm nay nữa rồi mai mình sẽ nghìn trùng xa cách nhé Anh , chỉ còn một đêm nay nữa thôi và em ước ao giá như thời gian có thể ngừng trôi ......... Ngày mai em sẽ lại là chính em dù trái tim em không còn những nhịp đập yêu thương , những bâng khuâng suy tư khi bất chợt nhìn thấy một ai đó giống Anh ở trên đường , sẽ không còn nỗi nhớ cồn cao mỗi khi nghe một mùi dầu thơm quen thuộc mà cứ ngỡ đó là Anh .
    Ngày mai , em sẽ ngẩng cao đầu với những niềm vui những bộn bề lo toan đang chờ đón em phiá trước . Một chặng đường dài không có Anh kề cận ..........
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nơi góc đường em nhặt lá vàng rơi
    Ép cho khô đi những chiều cuối hạ
    Bao mùa thu đi kỷ niệm về bay lả tả
    Bao giờ nhặt hết hoài mong ? Q
    Đến bao giờ .........?
    Sao diệu vợi mông lung
    Tìm những ngày xưa hay tìm ảo ảnh ?
    Em tìm chính em hay tìm bóng nắng
    Con đường hun hút màn thu
    Qua những phố quen
    Ngỡ mình hoá lạ
    Chiều nỗi giông hay hồn mình bão tố
    Phố - một người vẫn nhặt lá vàng rơi
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Em nhận ra mình bắt đầu có những giấc - mơ - không - anh
    Điều đó khiến em bình yên
    Nhưng mỗi khi giật mình thức giấc
    Em lại thấy nuối tiếc và cố tìm trong trí nhớ những hình ảnh về anh
    Ép vào giấc ngủ đang dang dở
    Vì em đã quen với việc mơ về anh mất rồi
    Chỉ là thói quen?
    Giống như những ngày mưa rơi
    Em lại ngồi bên cửa sổ mở toang
    Và nhớ đến hơi ấm của anh trong một chiều mưa rất vội
    Giống như khi có gió thổi
    Em lại nhắm mắt, hít sâu
    Và tưởng tượng mùi hương khi chúng ta ngược dốc lên đồi
    Chỉ là thói quen thôi?
    Những thói quen em chưa có can đảm từ bỏ
    Mặc dù biết sẽ bình yên từ đó
    Anh đã xa rồi
    Chỉ còn lại em và những thói quen thôi?

Chia sẻ trang này