1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đi nhớ người dưng
    Mà còn lại nhớ quá chừng người ơi !
    Ở đây mưa gió bời bời
    Ở đây còn có một người ngồi mong
    Tự nhiên cứ nhớ ngườI dưng
    Ta ngồi mà nhắn lung tung vài dòng
    Nỗi nhớ nằm giữa thinh không
    Đi không đúng hướng về không đúng người
    Nỗi nhớ chẳng giống nụ cười
    Hình như nước mắt mặn môi đó mà
    Nước mắt đành gởi trời xa
    Người nơi phía ấy có ta trong hồn .............?
    Sóng ở đây rất chập chờn
    Gió ở đây cũng lạnh hơn phía người
    Nỗi nhớ thì cứ ham chơi
    Mãi vui nơi ấy quên người chơi vơi
    "Mobil" chẳng gáy nữa rồi
    Dòng tin ta nhắn sao người trả lui...........?
    Những dòng tin nhắn em gởi cho anh không một lời hồi âm sao thế anh ? Em chỉ muốn biết anh có khỏe không thôi mà
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhờ ngày trước anh đã từng nói với em rằng ngày em tốt nghiệp nhận bằng anh sẽ tặng em một bó hoa hồng thật bự để thưởng cho em đã cố gắng học (vì lúc đó em học cùng lúc 02 trường ) và cũng để nói cho mọi người biết bạn gái của anh rất giỏi .
    Nhưng tất cả chỉ là kỷ niệm mà thôi vì anh giờ đây đang ở một nơi rất xa và không thuộc về em nữa . Anh giờ đây không còn nhớ những lời hứa hôm nào.
    Ngày nhận bằng đã có rồi em rất muốn nói cho anh biết nhưng nói để làm gì ? khi mà trong anh không còn em tồn tại phải không anh
    Em không muốn những tin nhắn của em rơi vào quên lãng không có hồi âm . Em không muốn làm khó anh
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhờ ngày trước anh đã từng nói với em rằng ngày em tốt nghiệp nhận bằng anh sẽ tặng em một bó hoa hồng thật bự để thưởng cho em đã cố gắng học (vì lúc đó em học cùng lúc 02 trường ) và cũng để nói cho mọi người biết bạn gái của anh rất giỏi .
    Nhưng tất cả chỉ là kỷ niệm mà thôi vì anh giờ đây đang ở một nơi rất xa và không thuộc về em nữa . Anh giờ đây không còn nhớ những lời hứa hôm nào.
    Ngày nhận bằng đã có rồi em rất muốn nói cho anh biết nhưng nói để làm gì ? khi mà trong anh không còn em tồn tại phải không anh
    Em không muốn những tin nhắn của em rơi vào quên lãng không có hồi âm . Em không muốn làm khó anh
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lằn ranh giữa sự sống và cái chết sao mà mong manh thế ??? và không có nỗi đau nào bằng nỗi đau sinh ly tử biệt thế mà ???
    Chỉ trong một năm mà em phải hai lần đối mặt với nỗi đau này , hai lần em phải tiễn đưa người thân của mình bước chân vào một thế giới khác nơi bóng thiên đường cuối trời thênh thang .
    Nước mắt rơi em chạnh lòng nhớ anh , nhớ những giọt nước mắt , nhớ tiếng nấc tức tưởi của anh trong ngày Bố mất . Anh biết không từng giọt nước mắt của anh , từng tiếng khóc nghẹn ngào của anh là từng con dao nhọn đâm vào trái tim em đau nhói . Em muốn bương mình đến bên anh để anh gục vào vai em để em có thể ôm anh vào lòng sẽ chia nỗi đau mà anh đang chịu đựng thế nhưng em không thể làm được gì cả ngòai việc đứng chôn chân chặt dưới đất cùng anh khóc thương Bố.
    Hạnh phúc mình cùng xẻ chia , nỗi đau mình cũng cùng nhau san sẻ thế mà giờ đây đường đời mình lại hai lối không chung đôi ??. Không biết Bố ở trên trời có đau lòng không nhỉ khi mà em không thể thực hiện được lời hứa sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời và cùng anh thay Bố chăm lo cho Mẹ và em .
    Xin lỗi Bố ! con yêu anh ấy tình yêu con dành cho anh ấy không hề thay đổi nhưng con không thể cùng anh ấy sẽ chia mọi vui buồn của cuộc sống , cũng không thể cùng anh bứơc vào nhà thờ và cuối cùng con không thể được một lần gọi hai tiếng ?oBố ơi ?o .
    Con hai tháng nữa là giỗ đầu của Bố nhất định con sẽ về sẽ đến bên Bố thắp cho Bố nén nhang và con sẽ gọi hai tiếng Bố ơi ! Con tin là Bố sẽ tha thứ Bố sẽ hiểu vì sao con không thể thực hiện được lời hứa của mình .
    Bố ở trên trời có linh thiêng con xin Bố hãy ban bình an và niềm vui đến cho anh ấy , Bố hãy luôn ở bên cạnh ấy mỗi khi anh ấy buồn mỗi khi anh ấy thất vọng và khó khăn nha Bố vì giờ đây con không thể không thể ????.nữa rồi Bố ơi !

  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lằn ranh giữa sự sống và cái chết sao mà mong manh thế ??? và không có nỗi đau nào bằng nỗi đau sinh ly tử biệt thế mà ???
    Chỉ trong một năm mà em phải hai lần đối mặt với nỗi đau này , hai lần em phải tiễn đưa người thân của mình bước chân vào một thế giới khác nơi bóng thiên đường cuối trời thênh thang .
    Nước mắt rơi em chạnh lòng nhớ anh , nhớ những giọt nước mắt , nhớ tiếng nấc tức tưởi của anh trong ngày Bố mất . Anh biết không từng giọt nước mắt của anh , từng tiếng khóc nghẹn ngào của anh là từng con dao nhọn đâm vào trái tim em đau nhói . Em muốn bương mình đến bên anh để anh gục vào vai em để em có thể ôm anh vào lòng sẽ chia nỗi đau mà anh đang chịu đựng thế nhưng em không thể làm được gì cả ngòai việc đứng chôn chân chặt dưới đất cùng anh khóc thương Bố.
    Hạnh phúc mình cùng xẻ chia , nỗi đau mình cũng cùng nhau san sẻ thế mà giờ đây đường đời mình lại hai lối không chung đôi ??. Không biết Bố ở trên trời có đau lòng không nhỉ khi mà em không thể thực hiện được lời hứa sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời và cùng anh thay Bố chăm lo cho Mẹ và em .
    Xin lỗi Bố ! con yêu anh ấy tình yêu con dành cho anh ấy không hề thay đổi nhưng con không thể cùng anh ấy sẽ chia mọi vui buồn của cuộc sống , cũng không thể cùng anh bứơc vào nhà thờ và cuối cùng con không thể được một lần gọi hai tiếng ?oBố ơi ?o .
    Con hai tháng nữa là giỗ đầu của Bố nhất định con sẽ về sẽ đến bên Bố thắp cho Bố nén nhang và con sẽ gọi hai tiếng Bố ơi ! Con tin là Bố sẽ tha thứ Bố sẽ hiểu vì sao con không thể thực hiện được lời hứa của mình .
    Bố ở trên trời có linh thiêng con xin Bố hãy ban bình an và niềm vui đến cho anh ấy , Bố hãy luôn ở bên cạnh ấy mỗi khi anh ấy buồn mỗi khi anh ấy thất vọng và khó khăn nha Bố vì giờ đây con không thể không thể ????.nữa rồi Bố ơi !

  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đắn đo mãi cuối cùng em cũng quyết định báo cho anh biết ngày mai là ngày em nhận bằng tốt nghiệp . Đường đến nhà anh hôm nay sao mà dài quá và không hiểu trong lòng em có một cảm giác rất lạ , lo lắng ư ? bồn chồn ư ? vì sao lại như thế ? em cũng không thể hiểu và giải thích được
    Em cảm thấy khó hiểu vô cùng và thấy anh sao mà mâu thuẫn quá hay bản thân em mâu thuẫn em cũng không biết nữa . Anh _ chính anh là người muốn ra đi , cũng chính anh là người đang tâm phá vỡ tất cả những gì mà chúng mình dày công xây dựng trong suốt 6 năm qua _ vậy mà khi chia tay rồi thì cũng chính anh là người lưu giữ lại những kỷ vật tình yêu của hai đứa chúng mình , anh giữ lại tấm hình hai đứa mình chụp chung với nhau và anh đã lấy tấm hình em bận áo dài mà anh thường xuyên để trong bóp ra dán lên tường chung với tấm hình kia . Sao thế anh ? sao anh không vứt bỏ nó đi sao anh vẫn còn giữ lại vẫn nguyên vẹn mọi thứ trong phòng anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào ???tại sao lại như thế ? anh nghĩ gì ? anh muốn gì hả anh ? Anh làm cho em cảm thấy không thể nào hiểu được anh
    Và càng ngạc nhiên hơn cô gái mà anh quen khi trước đã chia tay rồi sau chuyến hàng thất bại đó , anh cho em có một cảm giác rằng anh và cô gái ấy lợi dụng lẫn nhau để đạt mục đích của mình và anh không ngờ là em lại biết rất rõ mọi việc mọi chuỵên của anh kể cả cô gái ấy vì thế mà anh ra đi , ra đi không một lời nói không một lời chia tay hay giải thích gì cả .
    Chạnh lòng em chợt nhớ lại có một lần em nghe bạn của anh nói là anh sắp kết hôn , gởi cho anh một tin nhắn chúc mừng anh đã tỏ vẻ rất ngạc nhiên hỏi em ?o Em tin điều đó ư ? em tin ư ? ?o Em có thể không tin được sao anh ? em phải nghĩ sau với tất cả những điều anh làm hả anh ?
    Thật lòng mà nói thì em rất muốn anh có mặt trong hàng ghế người thân đến dự trong lễ tốt nghiệp của em vào ngày mai nhưng em biết rõ là anh sẽ không bao giờ đến , không bao giờ . Vì anh hiểu tính em rất rõ em ghét nhất là sự giả dối và không chung thủy nên giờ đây đường đời mình hai lối .
    Em giờ đây cảm thấy lòng mình rất thanh thản dù có một chút buồn mỗi khi nhớ về anh , lúc này đây em thấy mình mới thật sự là chính mình anh ạ ! Em có thể thỏai mái làm những chuyện mà em thích em muốn mà không cần phải đắn đo suy nghĩ xem như thế có khiến anh phiền lòng không ? Em chỉ mong anh hãy suy nghĩ thật kỹ càng trước khi làm một chuyện gì đó đừng để gia đình phải bận tâm như khỏang thời gian qua nữa được không anh ? Em buồn lắm khi thấy giờ đây anh thay đổi một cách nhanh chóng và đáng sợ như thế ! Và em cũng rất đau lòng khi thấy gia đình biệt lập với anh như thế , không còn ai muốn trò chuyện muốn chia sẽ với anh nữa vì mọi người quá thất vọng về anh .
    Hứa với em ! hãy hứa với em anh sẽ trở lại là anh của ngày nào anh nhé . Em luôn ở sau lưng anh nguyện cầu cho anh nhiều niềm vui , hạnh phúc và sự bình an. Giữ gìn sức khỏe anh nhé !
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đắn đo mãi cuối cùng em cũng quyết định báo cho anh biết ngày mai là ngày em nhận bằng tốt nghiệp . Đường đến nhà anh hôm nay sao mà dài quá và không hiểu trong lòng em có một cảm giác rất lạ , lo lắng ư ? bồn chồn ư ? vì sao lại như thế ? em cũng không thể hiểu và giải thích được
    Em cảm thấy khó hiểu vô cùng và thấy anh sao mà mâu thuẫn quá hay bản thân em mâu thuẫn em cũng không biết nữa . Anh _ chính anh là người muốn ra đi , cũng chính anh là người đang tâm phá vỡ tất cả những gì mà chúng mình dày công xây dựng trong suốt 6 năm qua _ vậy mà khi chia tay rồi thì cũng chính anh là người lưu giữ lại những kỷ vật tình yêu của hai đứa chúng mình , anh giữ lại tấm hình hai đứa mình chụp chung với nhau và anh đã lấy tấm hình em bận áo dài mà anh thường xuyên để trong bóp ra dán lên tường chung với tấm hình kia . Sao thế anh ? sao anh không vứt bỏ nó đi sao anh vẫn còn giữ lại vẫn nguyên vẹn mọi thứ trong phòng anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào ???tại sao lại như thế ? anh nghĩ gì ? anh muốn gì hả anh ? Anh làm cho em cảm thấy không thể nào hiểu được anh
    Và càng ngạc nhiên hơn cô gái mà anh quen khi trước đã chia tay rồi sau chuyến hàng thất bại đó , anh cho em có một cảm giác rằng anh và cô gái ấy lợi dụng lẫn nhau để đạt mục đích của mình và anh không ngờ là em lại biết rất rõ mọi việc mọi chuỵên của anh kể cả cô gái ấy vì thế mà anh ra đi , ra đi không một lời nói không một lời chia tay hay giải thích gì cả .
    Chạnh lòng em chợt nhớ lại có một lần em nghe bạn của anh nói là anh sắp kết hôn , gởi cho anh một tin nhắn chúc mừng anh đã tỏ vẻ rất ngạc nhiên hỏi em ?o Em tin điều đó ư ? em tin ư ? ?o Em có thể không tin được sao anh ? em phải nghĩ sau với tất cả những điều anh làm hả anh ?
    Thật lòng mà nói thì em rất muốn anh có mặt trong hàng ghế người thân đến dự trong lễ tốt nghiệp của em vào ngày mai nhưng em biết rõ là anh sẽ không bao giờ đến , không bao giờ . Vì anh hiểu tính em rất rõ em ghét nhất là sự giả dối và không chung thủy nên giờ đây đường đời mình hai lối .
    Em giờ đây cảm thấy lòng mình rất thanh thản dù có một chút buồn mỗi khi nhớ về anh , lúc này đây em thấy mình mới thật sự là chính mình anh ạ ! Em có thể thỏai mái làm những chuyện mà em thích em muốn mà không cần phải đắn đo suy nghĩ xem như thế có khiến anh phiền lòng không ? Em chỉ mong anh hãy suy nghĩ thật kỹ càng trước khi làm một chuyện gì đó đừng để gia đình phải bận tâm như khỏang thời gian qua nữa được không anh ? Em buồn lắm khi thấy giờ đây anh thay đổi một cách nhanh chóng và đáng sợ như thế ! Và em cũng rất đau lòng khi thấy gia đình biệt lập với anh như thế , không còn ai muốn trò chuyện muốn chia sẽ với anh nữa vì mọi người quá thất vọng về anh .
    Hứa với em ! hãy hứa với em anh sẽ trở lại là anh của ngày nào anh nhé . Em luôn ở sau lưng anh nguyện cầu cho anh nhiều niềm vui , hạnh phúc và sự bình an. Giữ gìn sức khỏe anh nhé !
  8. MAICHIEUTHUY

    MAICHIEUTHUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn đôi khi em tự hỏi
    Có bao giờ anh đi cùng với chị ấy
    Tay trong tay kề vai nhau sánh bước
    Người ơi ! Xin anh đừng đi về con đường cũ
    Đường cũ ngày xưa giờ đã ngủ yên
    Chỉ còn mình em với xác lá nhói lòng
    Có bao giờ anh nhớ chuyện xưa không ?
    Kỷ niệm cũ kết thành nỗi nhớ
    Anh xa lạ ...... ! rồi kỷ niệm bán được không ?
    Có bao giờ anh đứng trước biển mùa Đông
    Anh cảm nhận sự cô đơn của cát ?
    Sóng vô tâm và nắng thì nhạt quá
    Dã tràng xe biết bao giờ lấp được biển sâu
    Biết vậy mà .................... em có trách anh đâu !
    Có trùng hợp không anh khi anh đi ngang nhà em và nhìn vào ? một sự vô tình hay cố ý khi mà đường đến công ty mới của anh trái ngược đường nhà em hả anh ?
    Anh đã đi ngang đã nhìn vào nhà thế mà sao anh lại không thể ghé vào thăm em dù chỉ là một chút thôi ?
    Em điên mất rồi em có là gì của anh nữa đâu mà hỏi vì sao anh không ghé .......... em thật là ............
  9. MAICHIEUTHUY

    MAICHIEUTHUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn đôi khi em tự hỏi
    Có bao giờ anh đi cùng với chị ấy
    Tay trong tay kề vai nhau sánh bước
    Người ơi ! Xin anh đừng đi về con đường cũ
    Đường cũ ngày xưa giờ đã ngủ yên
    Chỉ còn mình em với xác lá nhói lòng
    Có bao giờ anh nhớ chuyện xưa không ?
    Kỷ niệm cũ kết thành nỗi nhớ
    Anh xa lạ ...... ! rồi kỷ niệm bán được không ?
    Có bao giờ anh đứng trước biển mùa Đông
    Anh cảm nhận sự cô đơn của cát ?
    Sóng vô tâm và nắng thì nhạt quá
    Dã tràng xe biết bao giờ lấp được biển sâu
    Biết vậy mà .................... em có trách anh đâu !
    Có trùng hợp không anh khi anh đi ngang nhà em và nhìn vào ? một sự vô tình hay cố ý khi mà đường đến công ty mới của anh trái ngược đường nhà em hả anh ?
    Anh đã đi ngang đã nhìn vào nhà thế mà sao anh lại không thể ghé vào thăm em dù chỉ là một chút thôi ?
    Em điên mất rồi em có là gì của anh nữa đâu mà hỏi vì sao anh không ghé .......... em thật là ............
  10. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ôi...........tình yêu! Thiên đường hay là địa ngục đây....... "Tình yêu là gi mà ngàn năm trước cho đến ngàn năm sau nhân loại vẫn khổ đau vì tình "
    Đã cố quên nhưng ko thể, giá như đừng gặp anh .......

Chia sẻ trang này