1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ôi...........tình yêu! Thiên đường hay là địa ngục đây....... "Tình yêu là gi mà ngàn năm trước cho đến ngàn năm sau nhân loại vẫn khổ đau vì tình "
    Đã cố quên nhưng ko thể, giá như đừng gặp anh .......
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI XA TÔI !
    Người bỗng dưng đi trong vội vã
    Theo tiếng gọi, theo hình bóng xa
    Ðể lại khoảng trống chuyện tình ta
    Xin cho hỏi ai sẽ lấp vá?
    Mắt bỗng dưng ẩn chìm giếng lệ
    Dại khờ nhìn thế giới biến hình
    Chạnh lòng nức nở nhớ cuộc tình
    Buồn quá khứ sẽ chẳng hồi sinh
    Lòng bỗng dưng thắt chặt nhỏ bé
    Ẩn mình trong vũ trụ bao la
    Ðậm đà mà chi khi rời xa
    Ðành chôn lại nỗi đau từ giã
    Tim bỗng dưng biến thành nô lệ
    Luôn phục tùng tuân lệnh sai khiến
    Mặc thế gian cười ta cuồng điên
    Vô lý trí để tình điều khiển
    Tim bỗng dưng trở nên cố chấp
    Dám thách thức tấm thân điêu tàn
    Vẫn không chịu xa người dối gian
    Chịu quên hết để yêu nồng nàn
    Tim bỗng dưng ngập tràn gánh nợ
    Nụ hôn đầu trả bằng một kiếp
    Ðôi tay dịu dàng tình chàng thiếp
    Là kỷ niệm chạy theo uy hiếp
    Trả mãi trả, sao vẫn chưa vơi
    Khóc mãi khóc, xóa mờ vết thương
    Con tim nhiễm trùng dạy tư tưởng
    Không yêu nữa, cách xa vấn vương
    Tình ơi, bao giờ mới trả hết
    Lời hứa còn âm ấm bên tai
    Câu ân tình thao thức chưa phai
    Người nỡ bước đi không quay lại
    Tình ơi, ngươi là thứ giả tạo
    Và thế giới này, đầy kẻ gian
    Dễ dãi lộng hành đến ngang tàng
    Dẫm nát tim ta tới nát tan
    Ta ... giẫy giụa ... quên kí ức xưa
    Trốn tránh kỷ niệm, những lời hứa
    Hãy ban cho ta ... một điểm tựa
    Hay một liều thuốc sau cơn mưa ...
    "CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM , MỘT NGÀY SINH NHẬT VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC " Nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của anh thấy lòng mình sao sao ấy , cũng với câu hỏi ấy nếu em không nói anh có nhớ không anh ?
    Anh biết rất rõ là em làm sao vui được làm sao hạnh phúc được khi không có anh bên cạnh , sinh nhật năm nay thiếu vòng tay ôm của anh , thiếu một nụ hôn .........và lời chúc không còn xuất phát từ đáy lòng nữa phải không anh ?
    Hỏi anh có thể đi uống nước không thì anh trả lời là giờ anh không có ở Sài Gòn anh sẽ gặp em khi anh về. Thật không hay chỉ là một câu nói hả anh ?
    Cảm ơn lời chúc của anh dù nó không thật lòng đi nữa em cũng rất vui khi nhận được . Vậy là đêm sinh nhật năm nay không có anh cùng em thổi nến rồi , hôm nay gia đình tổ chức sinh nhật cho em chắc là sợ em buồn vì thiếu bóng anh .
    Anh biết không năm nay em nhận được rất nhiều lời chúc từ gia đình từ bạn bè và nhận được quà của mọi người nhưng lại thiếu món quà của anh mất rồi . Không biết đêm nay anh sẽ làm gì nhỉ ? anh có nhớ lại đêm này của năm rồi không nhỉ .
    Em chúc anh một ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên người anh yêu ! Và công việc của anh sẽ thuận lợi suôn sẻ .
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI XA TÔI !
    Người bỗng dưng đi trong vội vã
    Theo tiếng gọi, theo hình bóng xa
    Ðể lại khoảng trống chuyện tình ta
    Xin cho hỏi ai sẽ lấp vá?
    Mắt bỗng dưng ẩn chìm giếng lệ
    Dại khờ nhìn thế giới biến hình
    Chạnh lòng nức nở nhớ cuộc tình
    Buồn quá khứ sẽ chẳng hồi sinh
    Lòng bỗng dưng thắt chặt nhỏ bé
    Ẩn mình trong vũ trụ bao la
    Ðậm đà mà chi khi rời xa
    Ðành chôn lại nỗi đau từ giã
    Tim bỗng dưng biến thành nô lệ
    Luôn phục tùng tuân lệnh sai khiến
    Mặc thế gian cười ta cuồng điên
    Vô lý trí để tình điều khiển
    Tim bỗng dưng trở nên cố chấp
    Dám thách thức tấm thân điêu tàn
    Vẫn không chịu xa người dối gian
    Chịu quên hết để yêu nồng nàn
    Tim bỗng dưng ngập tràn gánh nợ
    Nụ hôn đầu trả bằng một kiếp
    Ðôi tay dịu dàng tình chàng thiếp
    Là kỷ niệm chạy theo uy hiếp
    Trả mãi trả, sao vẫn chưa vơi
    Khóc mãi khóc, xóa mờ vết thương
    Con tim nhiễm trùng dạy tư tưởng
    Không yêu nữa, cách xa vấn vương
    Tình ơi, bao giờ mới trả hết
    Lời hứa còn âm ấm bên tai
    Câu ân tình thao thức chưa phai
    Người nỡ bước đi không quay lại
    Tình ơi, ngươi là thứ giả tạo
    Và thế giới này, đầy kẻ gian
    Dễ dãi lộng hành đến ngang tàng
    Dẫm nát tim ta tới nát tan
    Ta ... giẫy giụa ... quên kí ức xưa
    Trốn tránh kỷ niệm, những lời hứa
    Hãy ban cho ta ... một điểm tựa
    Hay một liều thuốc sau cơn mưa ...
    "CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM , MỘT NGÀY SINH NHẬT VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC " Nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của anh thấy lòng mình sao sao ấy , cũng với câu hỏi ấy nếu em không nói anh có nhớ không anh ?
    Anh biết rất rõ là em làm sao vui được làm sao hạnh phúc được khi không có anh bên cạnh , sinh nhật năm nay thiếu vòng tay ôm của anh , thiếu một nụ hôn .........và lời chúc không còn xuất phát từ đáy lòng nữa phải không anh ?
    Hỏi anh có thể đi uống nước không thì anh trả lời là giờ anh không có ở Sài Gòn anh sẽ gặp em khi anh về. Thật không hay chỉ là một câu nói hả anh ?
    Cảm ơn lời chúc của anh dù nó không thật lòng đi nữa em cũng rất vui khi nhận được . Vậy là đêm sinh nhật năm nay không có anh cùng em thổi nến rồi , hôm nay gia đình tổ chức sinh nhật cho em chắc là sợ em buồn vì thiếu bóng anh .
    Anh biết không năm nay em nhận được rất nhiều lời chúc từ gia đình từ bạn bè và nhận được quà của mọi người nhưng lại thiếu món quà của anh mất rồi . Không biết đêm nay anh sẽ làm gì nhỉ ? anh có nhớ lại đêm này của năm rồi không nhỉ .
    Em chúc anh một ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên người anh yêu ! Và công việc của anh sẽ thuận lợi suôn sẻ .
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có thể
    Chả là chuyện không đâu
    Như hàng trăm chuyện không đâu
    Trong đời em đã trải
    Anh cũng chỉ là một người đàn ông
    Đến một lần rồi vội vả ra đi
    Có thể
    Sớm mai này em sẽ quên
    Nhớ sao hết giấc mơ đời chật chội
    Những lời nói
    Những phút giây nông nổi
    Chẳng thể nào dằn vặt nhau lâu
    Có thể
    Anh là con sóng nhỏ lao xao
    Giữa đại dưong em bao mùa giông tố
    Đời rộng thế bao buồn vui sướng khổ
    Chờ một ngày ta nhận ra nhau
    Có thể bây giờ , có thể mai sau
    Dưới bầu trời xanh
    Anh là hạt nước
    Mát lành ......tan lẫn đời em
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có thể
    Chả là chuyện không đâu
    Như hàng trăm chuyện không đâu
    Trong đời em đã trải
    Anh cũng chỉ là một người đàn ông
    Đến một lần rồi vội vả ra đi
    Có thể
    Sớm mai này em sẽ quên
    Nhớ sao hết giấc mơ đời chật chội
    Những lời nói
    Những phút giây nông nổi
    Chẳng thể nào dằn vặt nhau lâu
    Có thể
    Anh là con sóng nhỏ lao xao
    Giữa đại dưong em bao mùa giông tố
    Đời rộng thế bao buồn vui sướng khổ
    Chờ một ngày ta nhận ra nhau
    Có thể bây giờ , có thể mai sau
    Dưới bầu trời xanh
    Anh là hạt nước
    Mát lành ......tan lẫn đời em
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em trao anh _ trái tim không mặc cả
    Nhận được gì _ tơi tả những lời yêu
    Gọi tên anh trong sâu thẳm muộn chiều
    Anh có nghe bao điều em muốn nói
    Em _ ngôi sao cô đơn , buồn lẻ loi
    Hướng về anh chắp nối mảnh thời gian
    Tình yêu đầu anh chẳng tiếc xé tan
    Rồi vô tâm chẳng nhìn lại một lần
    Gọi tên anh trong tiếng lòng ngây dại
    Cháy bập bùng ngọn lửa nhớ trong em
    Chút tình xưa anh hất đổ sao đành
    Em nuối tiếc gom nhặt từng mảnh vỡ
    Biết lần yêu là có lần lầm lỡ
    Gọi tên anh rồi mãi mãi mình xa
    Một cơ hội cuối cùng , một lần cuối cùng em làm tất cả cho tình yêu của chúng mình nhưng ...........
    Vậy là thôi anh nhé ........
    Mình xa nhau giữa tháng tám sang mùa
    Em một mình phía những cơn mưa
    Em lặng lẽ giấu mình vào giọt khóc
    Những giận dỗi những hờn ghen đã mất
    Lời nói yêu xưa cũng đã xa rồi
    Mình chẳng để mình thóat khỏi cái tôi
    Nên cứ kéo tình yêu về hai phía
    Vậy là thôi .............. anh nhé !
    Nỗi nhớ nào của ngày hôm qua
    Nỗi nhớ nào đã xa
    Anh một nữa và em một nữa
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em trao anh _ trái tim không mặc cả
    Nhận được gì _ tơi tả những lời yêu
    Gọi tên anh trong sâu thẳm muộn chiều
    Anh có nghe bao điều em muốn nói
    Em _ ngôi sao cô đơn , buồn lẻ loi
    Hướng về anh chắp nối mảnh thời gian
    Tình yêu đầu anh chẳng tiếc xé tan
    Rồi vô tâm chẳng nhìn lại một lần
    Gọi tên anh trong tiếng lòng ngây dại
    Cháy bập bùng ngọn lửa nhớ trong em
    Chút tình xưa anh hất đổ sao đành
    Em nuối tiếc gom nhặt từng mảnh vỡ
    Biết lần yêu là có lần lầm lỡ
    Gọi tên anh rồi mãi mãi mình xa
    Một cơ hội cuối cùng , một lần cuối cùng em làm tất cả cho tình yêu của chúng mình nhưng ...........
    Vậy là thôi anh nhé ........
    Mình xa nhau giữa tháng tám sang mùa
    Em một mình phía những cơn mưa
    Em lặng lẽ giấu mình vào giọt khóc
    Những giận dỗi những hờn ghen đã mất
    Lời nói yêu xưa cũng đã xa rồi
    Mình chẳng để mình thóat khỏi cái tôi
    Nên cứ kéo tình yêu về hai phía
    Vậy là thôi .............. anh nhé !
    Nỗi nhớ nào của ngày hôm qua
    Nỗi nhớ nào đã xa
    Anh một nữa và em một nữa
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nếu như anh đọc được những dòng chữ này , nếu như anh chịu giữ em lại cho riêng mình thì em sẵn sàng gạt bỏ cái kiêu hãnh của người con gái , gạt bỏ cái tôi quá lớn trong em để đổi lấy hạnh phúc là đựơc nghe anh nói , được ở trong vòng tay anh thì thầm cùng anh bao điều em ấp ủ
    Tình yêu sao mà khó hiểu quá phải không anh ? nhưng nó cũng mong manh dễ vỡ quá . Yêu một người đã khó , duy trì giữ gìn một tình yêu cũng nhiều gian truân vất vả nhưng để quên một người lại càng khó khăn hơn .
    Nhưng quên làm sao đựơc khi mà hình bóng anh kỷ niệm giữa hai chúng mình ăn sâu vào tận da thịt em , hằn sâu trong ký ức , . Nó không thể mờ phai được khi mà thời gian cố tình phủ lên nó một lờp bụi mờ cũng như anh cố tình bao lên nó sự lạnh lùng dửng dưng .
    Em biết , kỷ niệm không phải lúc nào cũng buồn , cũng đau vì có những kỷ niệm đã nâng bước em vượt qua những trở ngại những vất vả cho em niềm tin vào cuộc sống . Em biết là mình không thể sống hòai với những kỷ niệm , những hồi ức của quá khứ .
    Giờ đây giữa tất bật của cuộc sống , của những toan tính âu lo , giữa cuộc sống hối hả .........anh có bao giờ nhớ về em , nhớ về những kỷ niệm cũ , những ngày xưa về một thời say đắm mình đã có với nhau . Và hôm nay trên đường đi học về , em vô tình nhìn thấy bóng dáng anh , bóng em trong những cặp tình nhân , lòng em lại buồn lại nhớ về ngày cũ , về anh , về những chuỗi ngày mà chúng ta đã yêu nhau
    Biết là không thể quên người
    Giấu yêu vào đất , giấu trời vào mây
    Biết mùa đang gió heo may
    Mà lòng cứ nhớ , đắng cay riêng lòng ..........
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nếu như anh đọc được những dòng chữ này , nếu như anh chịu giữ em lại cho riêng mình thì em sẵn sàng gạt bỏ cái kiêu hãnh của người con gái , gạt bỏ cái tôi quá lớn trong em để đổi lấy hạnh phúc là đựơc nghe anh nói , được ở trong vòng tay anh thì thầm cùng anh bao điều em ấp ủ
    Tình yêu sao mà khó hiểu quá phải không anh ? nhưng nó cũng mong manh dễ vỡ quá . Yêu một người đã khó , duy trì giữ gìn một tình yêu cũng nhiều gian truân vất vả nhưng để quên một người lại càng khó khăn hơn .
    Nhưng quên làm sao đựơc khi mà hình bóng anh kỷ niệm giữa hai chúng mình ăn sâu vào tận da thịt em , hằn sâu trong ký ức , . Nó không thể mờ phai được khi mà thời gian cố tình phủ lên nó một lờp bụi mờ cũng như anh cố tình bao lên nó sự lạnh lùng dửng dưng .
    Em biết , kỷ niệm không phải lúc nào cũng buồn , cũng đau vì có những kỷ niệm đã nâng bước em vượt qua những trở ngại những vất vả cho em niềm tin vào cuộc sống . Em biết là mình không thể sống hòai với những kỷ niệm , những hồi ức của quá khứ .
    Giờ đây giữa tất bật của cuộc sống , của những toan tính âu lo , giữa cuộc sống hối hả .........anh có bao giờ nhớ về em , nhớ về những kỷ niệm cũ , những ngày xưa về một thời say đắm mình đã có với nhau . Và hôm nay trên đường đi học về , em vô tình nhìn thấy bóng dáng anh , bóng em trong những cặp tình nhân , lòng em lại buồn lại nhớ về ngày cũ , về anh , về những chuỗi ngày mà chúng ta đã yêu nhau
    Biết là không thể quên người
    Giấu yêu vào đất , giấu trời vào mây
    Biết mùa đang gió heo may
    Mà lòng cứ nhớ , đắng cay riêng lòng ..........
  10. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngày Chủ Nhật trôi qua thật vô vị..................ta chợt nhận ra rằng ta đã quên anh, một cảm giác bình thường đến lạ . Anh trai à, em đã làm được rồi nè, hì , thật thoải mái, cảm giác bình lặng và thanh thản nữa h

Chia sẻ trang này