1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngày Chủ Nhật trôi qua thật vô vị..................ta chợt nhận ra rằng ta đã quên anh, một cảm giác bình thường đến lạ . Anh trai à, em đã làm được rồi nè, hì , thật thoải mái, cảm giác bình lặng và thanh thản nữa h
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bầy sẻ cũ đã lìa xa mái phố
    Mây trắng giờ tụ xám lặng hiên xưa
    Tôi trở lại .................Hát ngu ngơ và nhớ
    Những tháng ngày ngồi ngóng một cơn mưa
    Hoa vẫn nở nhưng sắc vàng đã nhạt
    Dòng thư yêu cũng nhòe mực lâu rồi
    Cỏ ngượng ngập cố níu màu xanh lại
    Ngậm ngùi ai thả sợi khói lên trời
    Biết bao giờ bàn tay ai chạm lại
    Dù nhẹ thôi cung phách bản đàn xưa
    Anh đã xa nghĩa là không trở lại
    Để hiên tôi rơi rụng những âm thừa
    Tôi trở lại ............Hát ngu ngơ và nhớ
    Ánh đèn vàng ấm áp suốt đêm thâu
    Không có anh mỗi mình tôi tựa cửa
    Phía hòang hôn tím ngắt bóng chiều đi
    Bầy sẻ cũ đã cùng anh đi mất
    Hiên xưa thèm đến khát một lời chim
    Tôi lặng lẽ thả khói vào mây xám
    Nhận ra hoa vàng sắc nhớ im lìm
    Anh ạ ! có lẽ qua Giáng Sinh này là em sẽ không còn nhớ tới anh nữa , không còn đau với nỗi đau mất anh nỗi đau mất đi tình yêu mà bao năm qua em dày công gìn giữ .
    Đã đến lúc em phải tiến bước đi về phía trước đón nhận "cho mình một hạnh phúc , một nguồn sống mới" như anh đã từng nói với em .
    Em sẽ không quay nhìn lại quá khứ nữa và em sẽ không hối tiếc hay ân hận gì cả khi bước đi vì em đã làm quá nhiều đôi khi là quá thừa . Tất cả đã là quá khứ rồi đã quá muộn rồi nếu như một ngày nào anh lại trở về , lúc đó em chỉ có thể "Xin lỗi anh ! Xin lỗi tình yêu cũ thế thôi "
    Ngủ ngon nhé _ tình yêu cũ
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bầy sẻ cũ đã lìa xa mái phố
    Mây trắng giờ tụ xám lặng hiên xưa
    Tôi trở lại .................Hát ngu ngơ và nhớ
    Những tháng ngày ngồi ngóng một cơn mưa
    Hoa vẫn nở nhưng sắc vàng đã nhạt
    Dòng thư yêu cũng nhòe mực lâu rồi
    Cỏ ngượng ngập cố níu màu xanh lại
    Ngậm ngùi ai thả sợi khói lên trời
    Biết bao giờ bàn tay ai chạm lại
    Dù nhẹ thôi cung phách bản đàn xưa
    Anh đã xa nghĩa là không trở lại
    Để hiên tôi rơi rụng những âm thừa
    Tôi trở lại ............Hát ngu ngơ và nhớ
    Ánh đèn vàng ấm áp suốt đêm thâu
    Không có anh mỗi mình tôi tựa cửa
    Phía hòang hôn tím ngắt bóng chiều đi
    Bầy sẻ cũ đã cùng anh đi mất
    Hiên xưa thèm đến khát một lời chim
    Tôi lặng lẽ thả khói vào mây xám
    Nhận ra hoa vàng sắc nhớ im lìm
    Anh ạ ! có lẽ qua Giáng Sinh này là em sẽ không còn nhớ tới anh nữa , không còn đau với nỗi đau mất anh nỗi đau mất đi tình yêu mà bao năm qua em dày công gìn giữ .
    Đã đến lúc em phải tiến bước đi về phía trước đón nhận "cho mình một hạnh phúc , một nguồn sống mới" như anh đã từng nói với em .
    Em sẽ không quay nhìn lại quá khứ nữa và em sẽ không hối tiếc hay ân hận gì cả khi bước đi vì em đã làm quá nhiều đôi khi là quá thừa . Tất cả đã là quá khứ rồi đã quá muộn rồi nếu như một ngày nào anh lại trở về , lúc đó em chỉ có thể "Xin lỗi anh ! Xin lỗi tình yêu cũ thế thôi "
    Ngủ ngon nhé _ tình yêu cũ
  4. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Good rồi Solop, bạn đã nói vậy thì cố làm cho được nha, vì theo tình tình cũng chạy thôi, good luck !
  5. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Good rồi Solop, bạn đã nói vậy thì cố làm cho được nha, vì theo tình tình cũng chạy thôi, good luck !
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    "Bài thánh ca đó còn nhớ không anh ?
    Noel năm nào chúng mình có nhau "
    Tiếng chuông nhà thờ cùng những lời nguyện ước
    Bàn tay ai nắm tay ai bất chợt
    Nghe rạo rực lòng ấm lại cả mùa đông
    Gió lạnh lùng thổi qua cõi mênh mông
    Nơi phố cũ sương mờ giăng mắc lối
    Những cánh sao đêm , hay mắt ai nhung nhớ ?
    Một bóng yêu thương xa khuất nẻo chân trời
    Người cũ đi rồi khúc hát dấu yêu ơi !
    Bỏ lại mảnh trăng bơ vơ đứng khóc
    Đêm thánh ca buồn , có cô bé dại khờ ngốc nghếch
    Dâng chút lửa lòng thắp lại mùa xưa ...........
    Thế là Giáng Sinh cũng đã đến và Chúa cũng đã ra đời . Một đêm Giáng Sinh lạnh lẽ chỉ có một mình em duy nhất một mình em mà thôi !
    Không có gì ! một ngày như mọi ngày mà thôi .
    Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc nhé anh !
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    "Bài thánh ca đó còn nhớ không anh ?
    Noel năm nào chúng mình có nhau "
    Tiếng chuông nhà thờ cùng những lời nguyện ước
    Bàn tay ai nắm tay ai bất chợt
    Nghe rạo rực lòng ấm lại cả mùa đông
    Gió lạnh lùng thổi qua cõi mênh mông
    Nơi phố cũ sương mờ giăng mắc lối
    Những cánh sao đêm , hay mắt ai nhung nhớ ?
    Một bóng yêu thương xa khuất nẻo chân trời
    Người cũ đi rồi khúc hát dấu yêu ơi !
    Bỏ lại mảnh trăng bơ vơ đứng khóc
    Đêm thánh ca buồn , có cô bé dại khờ ngốc nghếch
    Dâng chút lửa lòng thắp lại mùa xưa ...........
    Thế là Giáng Sinh cũng đã đến và Chúa cũng đã ra đời . Một đêm Giáng Sinh lạnh lẽ chỉ có một mình em duy nhất một mình em mà thôi !
    Không có gì ! một ngày như mọi ngày mà thôi .
    Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc nhé anh !
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có thể anh sẽ chẳng làm gì cả .................
    Chỉ lặng lẻ nhìn người ta thôi , như tính anh vốn thế
    Có lẻ em cũng chẳng làm gì cả , chỉ nhớ anh thôi là đủ hết đêm rồi .............
    Hãy cho em siết tay anh nhé ! truyền chút ấm áp trong đêm giá rét ...........
    Trái tim anh hãy cứ đập đều đặn , vì em nhé , như thế cũng đủ riêng em ..........
    Noel .......... biêng biếc xanh mắt người cùng những mắt chim câu - dê - cừu - lừa - nai .........trong tranh Chagall đau đáu nhìn em
    Anh đâu rồi ?
    Noel ........ mắt em xa ngợp ngời yêu thương dõi mắt tìm anh
    Anh đâu rồi ?
    Và chim câu - dê - cừu - lừa - nai khóc em đỏ mắt phương anh sương mù phủ mặt ..............
    Chúng ta hai quyển từ điển không giống nhau cùng định nghĩa một từ yêu thương ........
    Trong đêm Giáng Sinh chẳng còn nhau nữa .............
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có thể anh sẽ chẳng làm gì cả .................
    Chỉ lặng lẻ nhìn người ta thôi , như tính anh vốn thế
    Có lẻ em cũng chẳng làm gì cả , chỉ nhớ anh thôi là đủ hết đêm rồi .............
    Hãy cho em siết tay anh nhé ! truyền chút ấm áp trong đêm giá rét ...........
    Trái tim anh hãy cứ đập đều đặn , vì em nhé , như thế cũng đủ riêng em ..........
    Noel .......... biêng biếc xanh mắt người cùng những mắt chim câu - dê - cừu - lừa - nai .........trong tranh Chagall đau đáu nhìn em
    Anh đâu rồi ?
    Noel ........ mắt em xa ngợp ngời yêu thương dõi mắt tìm anh
    Anh đâu rồi ?
    Và chim câu - dê - cừu - lừa - nai khóc em đỏ mắt phương anh sương mù phủ mặt ..............
    Chúng ta hai quyển từ điển không giống nhau cùng định nghĩa một từ yêu thương ........
    Trong đêm Giáng Sinh chẳng còn nhau nữa .............
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

Chia sẻ trang này