1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueBlueBlueBlue

    BlueBlueBlueBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hiê?u, chia se? ....
  2. BlueBlueBlueBlue

    BlueBlueBlueBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tặng ne? ! Đư?ng buô?n nưfa !
    BUÔ?N
    Một nỗi buồn man mác
    Đang vò nát trái tim
    Sầu đâu lại đến tìm
    Làm cõi lòng đau nhói
    Nỗi cô đơn mời gọi
    Trống vắng ngỏ lời gần
    Quạnh quef ghé kết thân
    Lệ ơi ! Làm bạn nhé

    Khánh Quỳnh
    Được BlueBlueBlueBlue sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 26/08/2006
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lệ ơi làm bạn nhé ! giá như những giọt nước mắt cứ tuôn trào ra đừng chảy ngược vào tim thì hay biết mấy .
    Không biết tự bao giờ ta đã làm bạn cùng nước mắt và mỗi khi muộn phiền đau đớn xuất hiện thì nước mắt cũng xuất hiện và tuôn rơi để những nỗi ưu phiền đó cùng song hành nhưng sao lần này nuớc mắt lại không đến ? phải chăng chúng ta không còn là bạn thân ? không còn là một nữa ?
    Nước mắt chảy ngược mặn đắng tim và đau buốt nhói .
    Hôm nay là thứ bảy , cho em nhớ ngày định mệnh duyên phận đẩy đưa cho mình gặp nhau rồi lại xa hút .
    Đã một tuần rồi _ nước mắt ơi !
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đêm cuối cùng ở Đà Lạt , em một mình lang thang thả bộ trên những con dốc nhỏ như đang thả hết những nỗi niềm tâm sự ở trong lòng .
    Sao nặng nề quá , chỉ mới tuần rồi giờ này mình gặp nhau mà bây giờ nơi thành phố sương mù chỉ một mình em lặng lẽ dạo bước .
    Anh biết không ? hôm nay sương mù giăng đầy , bao trùm cả một thành phố, phủ kín cả không gian như lòng em đang rối bời không tìm ra phương hướng .
    Lạnh ! cái lạnh se sắt vào da nhưng sao không bằng cái lạnh ở trong tim và trong suy nghĩ . Thèm một bàn tay ấm siết chặt biết chừng nào , ước mong có một ánh nhìn tha thiết như đốt cháy trái tim em .
    Nếu cho em được quay về và lựa chọn em sẽ cố dìm nỗi nhớ Anh vào nơi sâu thẳm trái tim em , đừng gặp Anh và chờ đợi tình yêu Anh dành cho em ngày càng một lớn mạnh đủ để Anh vượt qua tất cả để đến bên em chứ không phải như bây giờ .
    Biết nói sao đây khi duyên phận chúng mình lại gắn chặt vào câu nói " Bình thủy tương phùng"
    Nếu đã có duyên gặp nhau sau không cùng nhau đưa tay ra nắm bắt hả Anh ? em mong duyên phận của chúng mình đủ lớn để em được một lần gặp lại Anh nói với Anh rằng Em đã yêu Anh !
    Chỉ còn một đêm nay nữa thôi là em sẽ về lại thành phố, về lại với cuộc sống hối hả . Sẽ phải tìm ra cho mình một câu trả lời và tiếp bước trên đoạn đường còn lại . Chỉ một đêm nay nữa thôi em để lòng mình lang thang theo từng con phố.
    Kỷ niệm ơi ! ngủ ngoan nhé.
  5. thuybinhstar

    thuybinhstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ... Nhân tình thế thái như nước chảy mây trôi ... nỗi đau tan vỡ sẽ còn âm ỉ 1 năm sau ngày chia tay , sau khoảng thời gian ấy , mọi việc rồi cũng trở nên bình thường , hãy cố tìm wên trong công việc ...chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc chân thật ...
    [​IMG]
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa , em gói ghém những yêu thương những suy tư và những muộn phiền cùng hờn giận , ghen ghét vào nơi sâu thẳm của trái tim mình .
    Dẫu biết rằng khi cất chung những hỉ , nộ , ái , ố đó chúng sẽ gom lại thành những quả cầu gai tua tủa, sẽ đâm vào tim em mỗi khi chúng cựa mình nhưng em cũng vẫn làm, vì đoạn đường phía trước đang chờ đón em , dù nhiều chông gai và thử thách.
    Quên Anh ! em lặng lẽ bước , mặt cho nước mắt cứ chảy ngược vào tim . Nhưng em vẫn tin vào hai chữ duyên phận , để mong được một lần gặp lại Anh .
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một dòng chữ mà bao giọt nước mắt tuôn trào không ngừng . Hoá ra cả tuần nay em chờ đợi một câu nói này thôi sao ? mà sao đến bây giờ nước mắt mới có thể tuôn rơi và em mới có thể bật khóc nức nở . Em khóc vì điều gì đây ? vì quá đau lòng ? vì thất vọng ? hay vì mình sẽ không còn gặp lại nhau ?
    Thức trắng một đêm chỉ để nằm nhớ lại những dòng chữ của Anh, chỉ để cố hình dung lại gương mặt , ánh mắt và giọng nói của Anh. Em luyến tiếc , sao đêm đó không dành cho mình một phút để nhìn Anh thật kỹ , để khắc sâu vào lòng gương mặt và ánh mắt Anh . Phải chăng đó là do hai chữ duyên phận ? biết mình sẽ không có duyên với nhau nên mọi thứ đều đi lướt qua nhau hả Anh .
    Em nhủ lòng rồi mình sẽ quên , tất cả rồi sẽ vượt qua nhưng em vẫn day dứt không nguôi những dòng chữ yêu thương của Anh , vẫn không thể quên được cái cảm giác hạnh phúc khi Anh nói yêu em .... tất cả vẫn không thể quên được. Thôi thì cứ để nỗi nhớ vào tận trái tim em vậy.
    Hạnh phúc như Anh đã nói với em _ Anh yêu nhé !
    Ở phía không em mà Anh được hạnh phúc
    Nỗi nhớ này xin nguyện hóa vầng trăng !

  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tình dẫu phai trong chiều nắng nhạt
    Tình dẫu phai trong khúc nhạc buồn
    Em yêu Anh một đời cô độc
    Đợi chờ người biết có hoài công ...​
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    EVERYTHING I DO - I DO IT FOR YOU
    Có phải trong tình yêu mọi lí lẽ đều bất an? Chúng ta luôn có những tiếng nói mà ý chí không thể giải thích được. Đừng bao giờ cố hỏi ?otại sao? hay ?ovì sao? với người đang yêu. Khó có thể xác định do đâu trái tim mình lại rung lên rộn rã khi nhìn thấy một kẻ xa lạ nhưng thật thân quen, lẽ nào sự không thể giải thích là cảm xúc kì diệu nhất mà tình yêu trao tặng.
    Tôi không bao giờ kiểm soát được tâm trạng, suy nghĩ của mình khi đứng trước anh. Định sẽ nói một câu vui vui thì lại thốt một câu xã giao sáo rỗng, định nở một nụ cười lại thế bằng cái ngập ngừng, rụt rè. Chỉ một điều tôi làm được như ý là thầm mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Chẳng biết anh có cảm nhận được những gì tôi lặng lẽ dành cho anh.
    ?oLook into my eyes - you will see
    What you mean to me
    Search your heart - search your soul
    And when you find me there you''ll search no more
    Don''t tell me it''s not worth tryin'' for
    You can''t tell me it''s not worth dyin'' for
    You know it''s true
    Everything I do - I do it for you ?o.

    Nếu trước đây tôi là người luôn tự đặt cho mình những nguyên tắc thì giờ đây tôi lại tự tay phá vỡ hết những khuôn khổ ấy. Anh xuất hiện như một cơn gió mới thổi vào làn hương thơm ngát cho những chuỗi ngày bình lặng, tẻ nhạt của tôi. Tôi đã không còn thói quen đánh giá mọi việc bằng ý chí, tôi đã tập làm bạn với hai chữ ?ongoại lệ?. Tôi thấy vui vì hình như mình đang lột xác, có một con người mới song hành trong chính bản thân mình. Tôi đang yêu?
    ?oLook into my heart - you will find
    There''s nothin'' there to hide
    Take me as I am - take my life
    I would give it all I would sacrifice
    Don''t tell me it''s not worth fightin'' for
    I can''t help it there''s nothin'' I want more
    Ya know it''s true
    Everything I do - I do it for you?

    Cái cảm giác hồi hộp ban đầu đã dần tan khi tôi nhận ra mình là người đơn phương. Với anh tôi chỉ là một người bạn, đơn thuần chỉ thế thôi. Tình yêu không có lí do nên tất nhiên không thể bắt người khác phải yêu mình. Cơn gió mới ấy bây giờ không mang theo hương thơm dịu ngọt, tôi thấy nó đã biến hình thành một cơn bão tố. Tôi đau đớn với cảm giác bị bỏ rơi, bị hất tung một cách không thương tiếc.
    ?oThere''s no love - like your love
    And no other - could give more love
    There''s nowhere - unless you''re there
    All the time - all the way
    Don''t tell me it''s not worth tryin'' for
    I can''t help it there''s nothin'' I want more
    I would fight for you - I''d lie for you
    Walk the wire for you - Ya I''d die for you?

    Tôi sẽ ghét anh, tôi sẽ làm một điều gì đó khiến anh phải nếm vị đắng mà tôi đang phải từng ngày nuốt vào. Tôi nghĩ thế nhưng một lần nữa trái tim tôi lại đi lệch điệu, khi đứng trước anh trái tim tôi chỉ biết rung lên thổn thức, tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt đáng ghét ấy. Tôi cố mấy cũng không thể làm điều gì tổn thương đến anh, như anh đã từng làm với tôi. Tôi trách mình, vì tôi? yêu anh.
    Đâu đó sâu thẳm trái tim tôi vẫn dịu dàng hướng về anh. Tôi không biết vì sao mình lại như thế, chỉ biết rằng tất cả những gì tôi làm đều thấp thoáng bóng dáng của anh. Hãy sống thật vui, thật hạnh phúc, nhé anh!
    ?oYa know it''s true
    Everything I do - I do it for you ?o


  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay , trong lòng bỗng dưng chùng lại , nặng nề và u uất làm sao khi trong suy nghĩ và trước mắt của mình là hình dáng Anh , tiếng nói và ánh mắt Anh.
    Nhớ ........một nỗi nhớ dày vò trái tim em ! mới biết rằng em nhớ Anh thật nhiều .
    Thao thức cả buổi trưa dài với những dòng nước mắt , chẳng phải mình đã quyết định quên Anh rồi sao ? sao hôm nay lại nhớ ? điều gì đã khơi gợi lại nỗi nhớ Anh ở trong lòng mình thế ? điều gì , điều gì ....?
    Để rồi chìm dần vào giấc ngủ với muôn vàn dấu hỏi và thức dậy với một con mắt sưng húp và một trái tim buồn tênh.
    Nhỏ ạ ! hãy để cho kỷ niệm và yêu thương ngủ ngon, đừng khơi dậy nữa có được không , được không ....?
    Sẽ được mà ..........đúng không ?
    Đừng tuyệt vọng .... tôi ơi đừng tuyệt vọng !
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 31/08/2006

Chia sẻ trang này