1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAICHIEUTHUY

    MAICHIEUTHUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Không biết tự bao giờ , tôi không còn lòng tin vào mối quan hệ giữa người và người nữa, tôi không dám tin một ai , không dám tin vào bất cứ lời nói nào , vì người ta nói đó rồI lạI quên đó, quên ngay lập tức như chưa hề nói , đúng như câu ?o Gió thoảng qua tai?
    Giả dối ư ? tính cách ư ? người thích đùa ư ? tôi không biết , tôi chỉ biết người ta không nói thật lòng mình , không nói thật với những suy nghĩ của mình và lại càng không nói thật với người đối diện . Nói mà không cần biết hậu quả sẽ như thế nào nếu đối phương hoàn toàn tin tưởng vào mình. Đã có bao nhiêu người như tôi ? cả tin ? dễ tin và quá tin những lời nói đó là sự thật , là tất cả tấm lòng ?
    Tìm một người để yêu , một người thật lòng yêu thương mình không giả dối , không đùa giỡn sao mà khó quá , khó tựa như mò kim đáy biển , toàn tâm toàn ý yêu thương một ngườI sao mà mệt mỏi và vất vả quá.
    Lòng tin không còn nữa, tôi càng ngày càng rơi vào ngõ cụt , tìm không ra cho mình một lối thóat , tìm không ra cho mình một ánh sáng niềm tin , một đường đi . Tôi co mình ẩn trốn và trốn .
    Tôi ước ao , một bàn tay xòe ra , kéo tôi lên từ vực thẵm của mất lòng tin, cho tôi tin rằng còn đó những tấm lòng trong sáng không giả dối , tin rằng vẫn còn đó một tình yêu ...
    Tìm đâu ra một tấm chân tình nơi biển người mênh mông .......?
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chiều không Anh
    Một chút buồn man mác
    Sông vô duyên
    Đò ai lạc thẫn thờ
    Chiều không Anh
    Sao chiều bỗng ngẫn ngơ
    Hoàng hôn xuống hững hờ
    Sông vẫn chảy
    Nhớ mong Anh hồ như vơi đáy
    Gió chiều nay thổi buốt cõi lòng
    Chiều không Anh buồn lắm
    Biết không Anh ?​
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , 14/09 Ba sẽ về nhà vì hôm nay là sinh nhật của Ba mà có đúng không Ba . Con hình dung ra gương mặt của Ba, ánh mắt và nụ cười. Con thấy bóng dáng Ba với cái túi xách trên tay, và hai tay xách đầy những món đồ ăn để có thể làm tăng thực đơn cho buổi chiều khi mà các Anh chị đi làm về . Một buổi tối vui vẻ, tràn ngập tiếng cười để mừng sinh nhật cho Ba.
    Nhưng mà .....
    14/09 năm trước nhà mình không còn tràn ngập tiếng cười nữa mà thay vào đấy là những giọt nước mắt và những lời thổn thức.
    14/09 năm nay là một sự tĩnh lặng đến rợn người , không ai nói với ai một lời nào cả , và con biết mỗi người đang có cho mình một suy nghĩ, một dòng hồi tưởng , một kỷ niệm.
    Tại vì ... tại vì .... Ba đã ra đi trước ngày sinh nhật của mình năm trước rồi . Ra đi mãi mãi khi trên đường quay về nhà để chuẩn bị cho ngày sinh nhật sắp tới. Để giây phút cuối cùng chúng con không ai được nhìn thấy Ba được nghe những lời sau cuối .
    Sinh nhật lại về, không có Ba ở bên cạnh để chúng con gởi những lời cầu chúc , nhưng trong lòng chúng con luôn luôn và mãi mãi hướng về Ba với những kỷ niệm và những dòng hồi ức.
    Sinh nhật vui vẻ ! Chúng con yêu Ba .
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chênh vênh một vệt nắng tàn
    Nằm ngang mộ trắng đã vàng hoàng hôn
    Cỏ xanh ... cỏ cứ xanh rờn
    Chút hoang vu để ngậm buồn tháng năm.
    Ngày đi ...đêm vẫn chưa trăng
    Giấc mơ xưa mãi bần thần mây bay
    Ai còn níu giữ bóng ngày
    Con lớn khôn chẳng mắt người trông mong
    Khói hương lạc giữa hư không
    Chỉ là dấu lặng trong lòng ...cha ơi!
    Chiều xô bóng ngả gữa đời
    Dáng cha chừ trắng mây trời xa xăm
    Ai còn thắp một vầng trăng
    Giữ trong thầm lặng vĩnh hằng ... từ đây..​
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    MỘT MÌNH .....​
    Một cánh chim non giữa bầu trời cao rộng, xung quanh là mây là gió , có nắng rồi lại có mưa , ngày lại ngày sải cánh bao la....
    Một nụ hồng mọc lên giữa bạt ngàn hoa mắc cỡ , vây quanh là vô vàn những chiếc lá e ấp dịu dàng, hằng đêm đưa hương tỏa khắp....
    Một vầng trăng trong vắt, điệu đàng soi bóng dưới lòng sông êm dịu, nghiêng nghiêng mình khi có con sóng khẽ đu đưa....
    Một nét họa phá ngang bức vẽ, bao điểm nhấn cạnh bên, ung dung thả mình trôi giữa những màu sắc....
    Thì cánh chim, nụ hồng , vầng trăng và nét họa ấy vẫn một mình . Dù cho gió mây có ôm ấp cánh chim, vẫn thiếu bầy lẻ bạn. Dù cho có bao nhiêu nhành mắc cỡ chở che , vẫn đơn độc một nụ hồng. . Dù cho ngàn con sóng có lăn tăn cho chiếc gương nghiêng bóng, vẫn côi cút một vầng trăng . Dù cho có thêm muôn ngàn màu sắc , vẫn trơ trọi rồi nét họa ơi ...
    Thế nhưng ..
    Một mình ta giữa bao la trời đất , vẫn thấy mình chẳng lẻ loi. Bởi ta biết khẽ nhắm hờ đôi mắt cho cảm giác được mơn man trôi theo làn gió êm đềm, giơ cao đôi cánh tay cho mây bay ngang tầm với, lắng đọng tâm hồn cùng giấc ngủ lá cây, thấy trái tim mình và thiên nhiên cùng nhịp đập...
    Bên bờ sông , ta không chỉ ngắm bòng mình nghiêng nghiêng điệu đàng theo làn nước, ta phác một bước tranh lung linh về dòng sông, tô thêm nhiều nét họa , phủ lên muôn vàn màu sắc. Ta biết mình có vạn vật xung quanh ...
    Cho dù , một hôm không còn vầng trăng trong vắt, dòng sông khô cạn và những chiếc lá mắc cỡ không còn say ngủ, ta sẽ một chút bơ vơ, nhưng ta sẽ chẳng một mình, vì ta biết luôn có một ai đó sẵn sàng là bờ vai cho ta dựa vào ....
    Ừ thôi , đừng làm cánh chim hay nụ hồng, hãy cứ là ta để lúc nào cũng thấy mình có ai kề bên...
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 18/09/2006
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Trở giấc lúc nửa đêm​
    Chợt
    thức giấc
    lúc nửa đêm
    Nghe
    tiếng nhạn
    lạc bầy
    kêu sương da diết
    Ngoài khung cửa
    chênh chao...
    vầng trăng... khuyết
    Vệt tối đêm thâu
    ngỡ... bóng ai về!​
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 18/09/2006
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    TÌM ​
    Tìm một dòng tin nhắn
    Ngày không người online
    Tìm một mail chưa nhận
    Mùa tình người nhạt phai
    Tôi tìm một người quen
    Lời hỏi thăm ngắn ngủi
    Tôi tìm người bạn thân
    Chat voice nguyên cả buổi
    Tôi tìm hoài không thấy
    Bạn tôi giờ nơi đâu
    List nick màu câm lặng
    Nhìn tim tôi úa màu
    May thay còn cuộc gọi
    Số phone nhìn không quen
    Miễn không là ảo ảnh
    Mạng nghẽn tình đan xen
    Bước ra ngoài hàng net
    Màu bầu trời rất xanh
    Tôi đi tìm hy vọng
    Thực như từng mong manh
  8. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Không còn Anh giờ lại cuối thu rồi
    Em về đây sáng nay trời đẹp lắm
    Sương mù giăng trên mặt hồ xanh thẳm
    Nắng chưa lên trải ấm những
    con đường
    Không còn Anh lòng em rối tơ vương
    Biết bên kia ngôi nhà còn khép cửa
    Những đợi chờ có lẽ không còn nữa
    Em về đây Anh có biết gì không ?
    Giờ đâu còn ngày tháng của
    ngóng trông
    Em trả lại những gì xưa yêu dấu
    Như con thuyền chưa về nơi neo đậu
    Mà bão giông đang ồ ạt kéo về
    Cả một đời em vẫn còn mải mê
    Đeo đuổi những trang thơ tình dang dở
    Cả một đời như còn mắc nợ
    Cứ trả hoài
    Sao nỗi nhớ
    Chẳng hề vơi !​
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào em vẽ được gương mặt anh
    Bởi chưa một lần dám nhìn vào đôi mắt
    Sợ tình yêu thiêu đốt trái tim mình
    Có thể nào em vẽ được bức chân dung
    Khi anh luôn ngỏanh đi
    Khi em luôn chạy trốn
    Cái dáng đằng sau đã trở thành quen thuộc
    Cả trong mơ
    Anh quay lưng bước về phía chân trời...
    Đôi khi hát về một người mãi xa xôi
    Đôi khi nhớ một người không rõ mặt
    Em vẩy đủ sắc màu vào khoảng trống
    Khỏa lấp nỗi u buồn...
    Chẳng bao giờ có thể đâu anh !
    Trang giấy trắng nằm yên trên giá vẽ
    Bức chân dung hao khuyết của riêng mình....​
    Cho đến hôm nay , khi em nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc rất giống , rất giống Anh em mới nhận ra rằng em chưa một lần nhìn thẳng vào mắt Anh . Em sợ ... sợ Anh nhận ra em yếu đuối biết chừng nào , sợ Anh biết rằng trái tim em đang run rẩy đập lỗi nhịp trước ánh nhìn của Anh.
    Nỗi nhớ , vẫn là những nỗi nhớ quay quắt ở trong lòng _ Anh có biết không _ dù em luôn nhủ lòng sẽ cố quên , sẽ cố quên
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chòng chành nỗi nhớ
    ru hờ
    Em về
    Soi bóng
    lẻ loi một mình
    Đa đoan
    vì bởi đa tình
    Thuở vai chấm tóc
    đã thèm chữ yêu
    Thấy người
    phách lạc - hồn xiêu
    Trái tim con gái
    hóa liều theo Anh
    Tuổi hoa vừa chớm
    một nhành
    Ngó sen tơ
    Với mộng xanh
    biếc đời ​

Chia sẻ trang này