1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU ​
    Không còn những cảm giác khao khát
    Sự đợi chờ rơi vào nỗi tuyệt vọng
    Email trống rỗng
    Điện thoại không một hồi chuông
    Sự kìm nén làm chai lỳ cảm xúc
    Buồn vui là những trạng thái mơ hồ
    Ăn uống nói cười trong vô thức
    Giọt nước mắt hoá băng giữa triệu lời thầm thì
    ?oYêu mãi ngàn năm...?
    Người đàn bà lặng yên nhìn bóng đêm
    Đăm đắm nơi cuối đường nhỏ nhoi đốm sáng
    Và miệt mài đi tới
    Hy vọng về một chân trời tràn ngập bình minh​
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    BIỂN CHỜ ​
    Em trở về với biển một chiều mưa
    Biển vẫn xanh và cồn cào dậy sóng
    Trời vẫn trong màu mắt em mơ mộng
    Chỉ có điều không thấy dấu chân quen.
    Em trở về với biển để tìm Anh
    Biển vẫn ngọt ngào như lời Anh nồng ấm
    Nhưng người đâu giữa bốn bề sâu thẳm
    Để mình em trơ trọi với trời mây.
    Thời gian xa nỗi nhớ đã hao gầy
    Biển vẫn chờ sao người đi biền biệt
    Em vẫn chờ, mà người xưa không biết
    Nên bây giờ mới thấm thía lòng đau
    Em trở về với biển để tìm nhau
    Biển vẫn đó còn Anh giờ xa quá
    Lòng thầm trách có phải em tất cả
    Hay tại người quên mất biển chờ mong...?
    Để bây giờ mình em mãi ngóng trông?
  3. hymai

    hymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    NỐT LẶNG​
    Có người ví tình yêu giống như hòn sỏi được ném đi không bao giờ dội lại. Em không nghĩ thế, vì em tin có những mất mát , có những điều dang dở lại làm nên sự kỳ diệu trong cuộc sống.
    Cũng giống như tình yêu em vậy. Đã có lúc em muốn nói với Anh thật nhiều, thật nhiều những điều nòng nàn, tha thiết nhất, nhưng khi gặp Anh, em lại thấy điều đó thật sự chẳng dể dàng chút nào cả , nên em đành im lặng và cuối cùng mình chỉ là kẻ đi ngang qua cuộc đời nhau...
    Nhưng em biết, cuộc đời đôi khi có những khoảng trống và cả những điều không trọn vẹn, như bữa tiệc vui nào rồi cũng tàn, hết ngày dài rồi lại đến đêm thâu...Đó là quy luật tồn tại của tự nhiên, tự nhiên như sự tồn tại của em. Còn sự hiện hữu của Anh giống như những bài thơ tình dang dở có sức hấp dẫn kỳ lạ.
    Chợt nhớ có lần anh nói với em: mọi chuyện phía trước vẫn đang tốt đẹp, em cũng đừng nên nặng lòng với quá khứ , phải lạc quan lên, vì chúng ta đang có hiện tại và cả tương lai. Ừ đúng, nên em cũng phải biết chấp nhận những khoảng trống, và cả những gì mình đang có - đôi khi không trọn vẹn nhưng biết đâu lại làm nên ý nghĩa của cuộc sống . Em xem đó như một nốt lặng của bản tình ca mà em luôn tha thiết muốn tặng Anh.
    Sài Gòn vào những ngày cuối năm , đi giữa phố trong tiết trời se lạnh nhưng em lại thấy ấm áp và vui vui, vì ở đâu đó cũng có người luôn yêu mến mình và mình cũng luôn yêu mến họ.
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có đàn mối diễu hành qua trái tim​
    Thả những tin nhắn vào không trung
    Ngồi đợi report
    Lòng ngợp ngời hy vọng
    Lũ mối tin nhắn tít mù khoác áo cánh dạo chơi
    Những ngày mưa
    Chúng đụng nhau chíu chít trên không
    Rất nhiều trong số chúng té xuống đất
    Rụng cánh
    Trần trụi
    Líu ríu xếp hàng
    Nhìn đồng loại ngửa bụng lên trời
    Lưng dán chặt xuống nền gạch lạnh nghe hơi thở lụi tàn
    Đó là những tin nhắn không bao giờ đến được nơi cần đến
    Những tin nhắn oằn mình chở các thông điệp
    Yêu thương
    Giận dỗi
    Trách móc
    Oán hờn
    Thăm dò
    Nghi ngờ
    Ghen tuông
    Cãi cọ
    Cuồng nộ
    Những tin nhắn tỏ tình
    Biệt ly
    Chia tay
    Rời xa
    Quyết định cắt đứt
    Trốn tìm
    Thương hận nhạt nhòa
    Bôi xóa nhau trong tâm tưởng
    Những tin nhắn chảy nước mắt
    Toát mồ hôi
    Run rẩy từng con chữ sám hối
    Đội nắng dầm sương
    Cưỡi gió mắc mưa lướt thướt ướt mèm phần phật vật vù vất vưởng dính bệt vào nhau trên thinh không
    Bất kể ngày đêm
    Nắng cào mưa quất
    Ngờ nghệch tính toan chui ra rồi lại cấp tập dạt về quấy quả Chiếc điện thoại thắc thỏm
    Run lên bần bật
    Chực chầu chui tọt vào mỗi ngăn tim
    Mang theo cái rét mướt tận đẩu tận đâu
    Tiện đứt lìa từng mạch máu sau khi lông lốc trên nền tuyết rét cong trơ khấc
    Thoáng chốc chúng tưởng trái tim lò sưởi bễ rèn
    lật đật hồn nhiên cấp tập chui tọt vào ngụ cư rồi mắc kẹt
    Tít tít
    ?oBạn có tin
    đọc ngay hay delete??
    Một ngày
    bầy mối mất cánh trơ trụi rủ nhau tập trận
    mắt nhắm mắt mở cắn đuôi rầm rập hàng nối hàng mờ mịt diễu hành qua trái tim
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Sáng cà phê
    gặm bánh mì
    nghe "biển nghìn thu ở lại"
    còn sóng đi...
    Logic chuyện tình là vậy
    ngờ đâu sóng biết ngậm ngùi
    biển bờ nghìn năm ở lại
    chờ gió hôm, nắng sớm
    nghe câu ca ngọt tiếng
    nghe cà phê ngọt miệng
    nghe hoài
    nghe mãi
    xong cơn luân lạc
    sóng tan...​
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    XUÂN VỌNG​
    Mùa xuân rung cánh ngỡ ngàng
    Hoa vàng một độ bay ngang cuộc tình
    Sông vương ánh bạc bình minh
    Cánh đồng xưa cũng mong manh lối về
    Phương xa còn vọng chiều quê
    Một mình ta với ê chề chờ mong
    Nhớ không Anh thuở trăng rằm
    Xanh xao ước hẹn để ngâm giọt buồn
    Nụ hoa môi phủ thời gian
    Phất phơ áo trắng thênh thang cuối trời
    Với ta ngày tháng chơi vơi
    Hoa vàng rung cánh tả tơi gợi buồn
  7. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc với một khoảng lặng của riêng mình, ta tự nhiên chợt nhìn lại bản thân của mình và phát hiện ra rằng ta càng lúc càng lì lợm , ngang bướng , thẳng tính và bất cần đời đến quá mức cần thiết rồi thì phải
    Cũng không hiểu mình giống ai nữa khi mà trong nhà ai ai cũng nhu mình và đằm tính hết.
    Dù rằng ta biết là thẳng và thật tính quá đôi khi làm cho ta thiệt thòi nhiều hơn những người khéo sống, khéo nói . Biết làm sao bây giờ ? khi mà cũng đã có lúc ta muốn thay đổi, ta đã thử... nhưng mà cuối cùng điều ta nhận được chỉ là một sự chán nản, khó chịu mà thôi.
    Đó là cảm giác tức tối, và oán ghét chính bản thân của mình khi có gắng nói và cố gắng làm những điều không đúng với suy nghĩ của bản thân mình . Cảm giác đó thật là khủng khiếp và tệ hại, ta có cảm giác có con gì đó ở trong bản thân ta, trong suy nghĩ của ta , nó nhảy nhót lung tung, bồn chồn, bực bội và khó chịu
    Thôi đành vậy, sống thật là chính mình cũng chẳng có gì gọi là xấu cả . Một con người bướng bỉnh , nghĩ gì thì nói vậy, không quan tâm đến cảm giác của ai đó vì tin rằng mai này người sẽ hiểu. Một con người sống thiên về tình cảm , hơi đa sầu đa cảm như thế thì sẽ dễ sống hơn là phải gò ép mình vào cái khuôn khổ không thật
    Ai hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì thôi
  8. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Càng gần đến Tết trong lòng ta càng buồn và chán nản quá.
    Một năm với những thu hoạch không được như ý, Công ty càng lúc càng đi xuống đã thế còn thêm sự cố chuyển đổi nữa, khiến cho mọi dự định của ta tan thành mây khói mọi thứ , mọi lời hứa không biết liệu có thực hiện được cho Mamy không nữa .
    Tức, tức cái bánh đập đáng ghét kia, ước gì ta có thể đập cho cái bánh đập kia một trận nhừ tử thì hay biết mấy
    Có lẻ qua Tết ta phải đi làm thêm thôi mới mong cuộc sống được thoải mái
    Được scoopy_doo_1112 sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 12/02/2007
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá........!
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 12/02/2007
  10. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Con nhóc thật ngây ngô, em luôn tin và vẽ ra cho mình quá nhiều ảo tưởng và kỳ vọng. Em luôn tin vào những lời nói , những điều em chỉ mới nghe mà chưa bao giờ thấy chưa bao giờ , chạm tới để rồi.........
    Ta đã từng nói với em rằng đừng đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng, em hãy sống 50/50, giữ lại cho mình 50% thôi, không phải là đa nghi mà là làm điểm tựa cho mình không bị hụt hẫng và thất vọng khi có bất cứ điều gì xảy ra.
    Ta đã nói và em đã không tin, không nghe để rồi cuối cùng em gọi điện thoại cho ta và òa khóc khi bảo " Chị ơi ! mọi điều không như em tưởng. Tất cả chỉ là lời nói suông mà thôi chị ah. Không là gì cả, không có bất cứ một thứ gì ....."
    Hôm nay là ngày Lễ Tình Yêu thế mà sáng sớm những giọt nước mắt của em - con nhóc nhỏ mà ta yêu quý - đã chảy dài khiến cho ta đau lòng quá, buồn quá. Nỗi buồn từ hôm qua kéo dài đến tận hôm nay và dường như nó bộc phát theo nỗi buồn của em thì phải.
    Valentine ! Ngày của đôi lứa yêu nhau, hạnh phúc trong vòng tay của nhau. Thế mà ta và em lại chìm đắm trong nỗi buồn và những nỗi tủi hờn.

Chia sẻ trang này