1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ĐỊNH MỆNH ​
    Cho em gục vào vai anh lần cuối
    Chỉ lát nữa thôi nắng sẽ trở về trời
    Giọt nước mắt kéo hoàng hôn sõng xoài
    Vườn cây vô hồn lúc hoa lá chia phôi
    Không cưỡng được tiệc an bài định mệnh
    Dẫu chẳng tin niềm cay đắng khôn cùng
    Thì mưa nắng là do trời toan tính
    Đẩy trái tim em lạc bến kẻ lạnh lùng
    Em đi qua anh như chiều rơi gió thoảng
    Nuối tiếc giao mùa lạnh ngắt bàn tay
    Cả đau khổ hờn ghen sẽ trôi vào quên lãng
    Phía trời xa vọng nỗi nhớ lưu đầy
    Ta có lỗi gì đâu mà tình yêu tuột mất
    Để đời em số phận ném xa anh
    Ta dừng lại bên nhau chờ ánh ngày thức giấc
    Nhìn chuyến xe hoa cuốn theo mọi tốt lành
    Về đi anh, lối quá khứ vương tràn trên lá cỏ
    Đợi đến bao giờ se chín lại mùa thu
    Năm tháng cũ coi như chưa hề có
    Đoạn cuối con đường trắng xóa một lời ru...​
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    7h45 có thể gọi là đêm chưa nhỉ ? Ta từ trên lan can nhìn xuống đường phố vắng vẻ và đìu hiu như không hề có chữ Tết xuất hiện vậy đó.
    Trống trải và buồn tênh, hệt như cảm giác của mình lúc này vậy . Ta đếm từng phút từng giây, mong đến ngày đi làm trở lại để có thể cuốn mình vào công việc, vào những toan tính suy tư làm sao để sinh tồn, còn hơn là ngồi đây một mình với bốn bức tường trắng lạnh lẽo.
    Điều ta cầu mong trong năm mới là người ta yêu thương nhất - Mẹ - có thể có một cuộc sống an nhàn, thanh thản, không suy tư muộn phiền, không gợn một chút lo âu gánh nặng nào cả để có thể tổn hại đến sức khỏe. Tất cả, tất cả ta nguyện đặt lên đôi vai của mình và gánh nó - vì Mẹ là chỗ dựa duy nhất của ta trên cõi đời này.
    Ta tin mình có thể vượt qua được tất cả, bất chấp tất cả , bất chấp mọi thủ đoạn và khó khăn để có thể đạt được mục đích của mình, miễn có thể thấy được nụ cười của những người thân yêu của ta mà thôi.
    Đêm đến , ta mong đêm trôi qua để bắt đầu một ngày mới - để mỗi buổi sáng ta mở mắt ra thấy mình hạnh phúc vì có thêm một ngày để sống và để yêu thương
  3. BlueBlueBlueBlue

    BlueBlueBlueBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ta nguyện cầu cùng bạn !
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn - Ta tin bạn luôn luôn và mãi mãi ở bên cạnh của ta mà, vì bạn không chỉ là một người bạn thân mà còn là quyển nhật ký sống của ta nữa.
    Dù ta vui hay ta buồn, bạn đều cảm nhận và chia sẻ cùng ta. Ta rất biết ơn Ông Trời đã cho ta một người bạn như bạn .
  5. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ta có chút buồn và thất vọng ở trong lòng ? Vì điều gì ? vì những điều ta mong đợi không như ý của mình chăng ?
    Không phải ? mà vì lời hứa của ta đến với những người mà ta yêu thương , để họ cùng ta trông chờ nhưng cuối cùng không có , không được gì cả .
    Ta hối hận, giá như ta đừng nói đừng kể gì cả, đừng hứa gì cả thì giờ đây ta không phải chua chát như thế này, không phải đắn đo biết nói sao bây giờ.
    Thêm một lần nữa ta nhận cho mình một bài học , đừng quá trông chờ ảo tưởng vào những điều không thật, những điều ta chưa thấy, chưa sờ , chưa chạm tới.
    Đừng đặt cho mình quá nhiều niềm tin để rồi khi thất vọng ta không còn cái gì để bám víu để đứng đậy.
  6. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Những ngày được gọi là Tết cuối cùng rồi cũng trôi qua và kết thúc.
    Ngày mai, mọi thứ, mọi việc và mọi người đều trở lại như cũ, bắt đầu tiếp diễn cho 365 ngày mới . Ta cũng vậy - không có ngoại lệ - ngày mai ta lại bắt đầu một năm mưu sinh nhọc nhằn, với những toan tính của cuộc sống và sinh tồn.
    Khi bạn hỏi ta sẽ dự định điều gì , ta đã không thể trả lời được bởi lúc đó trong ta trống rỗng vô hồn, ta mất phương hướng , không tìm được đường đi, nhưng bây giờ thì khi bắt đầu cho một năm làm việc mới ta biết được mình nên làm gì .
    Có thể là lấy chồng chăng , cũng có thể là nhờ bạn bè tìm cho mình một công việc ban đêm để giải quyết gánh nặng trên vai, để sinh tồn, để trang trải cuộc sống, để tích cóp .. để có thể đi học tiếp chăng ..? Nói chung là ta đã định được cho mình một hướng đi rồi.... kiếm tiền mưu sinh , giải quyết mọi việc
    Có thể bạn bảo ta điên khùng nhưng ta tin ta sẽ làm được và vượt qua. Và ta hy vọng rằng dù cho ta ở bất cứ nơi đâu, ta làm gì và kết quả như thế nào, bạn cũng sẽ luôn ủng hộ, tin tưởng và chia sẻ cùng ta - bạn thân nhé.
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu ta dang tay chào đón..........​
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thắp một nén nhang cho người đã mất.
    Hôm nay là ngày Giỗ thứ ba của Bố, nhưng con đã không thể về để thắp cho Bố một nén nhang, để lần cuối cùng con có thể ra đi thanh thản.
    Tha lỗi cho con Bố nhé, con tin Bố ở trên cao linh thiêng Bố sẽ hiểu vì sao con không thể về, vì con muốn hạnh phúc vẹn toàn đến người con trai Bố yêu thương .
    Bố mãi mãi là Bố của con, dù chưa một lần con gọi 2 tiếng Bố ơi !
  9. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Rời khỏi giấc mơ ​
    Em rời khỏi giấc mơ của anh
    để chấp chới bay vào giấc mơ của những đàn ông khác
    người trẻ có, người già có,
    nhàng nhàng cở anh cũng có
    Nhưng em không dám dừng lâu trong giấc mơ của mỗi người
    Vì sợ
    sẽ nhìn thấy
    ở phía cuối giấc mơ
    tình yêu bợt ra
    ánh nhìn bợt ra
    Hãi lắm!
    và em lại phải hối hả bay vào giấc mơ của một đàn ông khác nữa
    để thấy mình được yêu
    như thực
    trong đời.​
  10. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chiều​
    Chiều sắp khóc mà anh chưa về
    Thấy không?
    Con mắt chiều đỏ hoe!
    Bửa nay trời lập đông
    Chiều một mình
    Chiều run
    run lắm!
    Em hôn lên má chiều ram rám
    Nước mắt chiều chảy quanh
    Nước mắt em cũng chảy quanh
    Như chiều
    rưng rức!​

Chia sẻ trang này