1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là ngày 30 , ngày cuối cùng của một năm . Cuốn mình vào công việc để khoả lấp nỗi nhớ Anh đang trào dâng ở trong lòng em quên mất cả chiếc điện thoại của mình . Đến khi nhìn lại thì có 2 missed call có số 0989?.. .
    Linh cảm của em cho em biết đó là Anh nên em dùng điện thoại nhà để gọi là và tim em vỡ oà khi nghe tiếng Anh . Em hỏi Anh không về Mẹ như thường lệ hay sao thì Anh nói Anh đang ở một nơi rất xa vì Anh thích lang bạt đây đó , Anh không cho em biết đó là nơi nào vì như lời Anh nói em biết để làm gì . Đúng ! em giờ đây có còn là gì của Anh nữa đâu mà biết mà hỏi .
    Anh vẫn nhớ nhà có thông lệ xum họp vào trưa 30 (thế mà em tưởng là Anh đã quên mất rồi ) nhưng Anh ơi ! năm nay không còn như lúc trước nữa , mọi thứ đều đã thay đổi rồi . Sự ra đi của Anh , Anh Ba thì ra riêng , Bi thì đã đi làm và phải trực ở công ty đã làm cho gia đình mình mất đi thông lệ cũ hay mọi người không muốn em đau lòng khi thiếu vắng Anh ? em cũng không biết nữa
    Bâng quơ vài câu hỏi , tiếng con nít gọi Anh bằng Ba và nói rằng ?oMẹ không cho con ăn? cùng với chiếc nhẫn trên tay Anh đã làm tan nát trái tim em . Hạnh phúc lắm phải không Anh ? khi giờ đây Anh thật sự đã có một gia đình riêng của mình như Anh hằng mong ước và hôm nay có lẽ là lần đầu tiên Anh đón giao thừa với người Anh yêu như Anh hằng nói cùng em .
    Đau đớn biết bao nhiêu khi người đó không phải là em , em vẫn nhớ như in ngày 30 của năm về trước _ khi cùng ăn cơm trưa với gia đình em xong thì Anh phải về BH nhưng lần này Anh lại bịn rịn luyến lưu không muốn về , Anh nói thôi để ngủ trưa xong chiều sẽ về và Anh đã ôm chặt em vào lòng nói rằng ?o Chẳng có giao thừa nào vợ chồng mình ở cạnh nhau cả vì hoàn cảnh bắt buộc chứ Anh nào có muốn thế nhưng Anh tin chắc sẽ có ngày Anh cùng em đón giao thừa sẽ có ngày vợ chồng mình không phải xa nhau ?o Nước mắt trào rơi theo từng lời từng tiếng nói của Anh và lưu luyến chia tay thế mà năm nay ??
    Bố đã không còn , cứ tưởng sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhưng cuộc sống không phải như mình mong ước , Anh giờ đây đang ở bên cạnh một người khác chứ không phải là em người đã sống cùng Anh trong suốt 6 năm qua . Có nỗi đau nào bằng nỗi đau trong lòng em bây giờ không ? có nỗi nhớ nào đang cào xé trái tim em thành hàng trăm mảnh như thế này không anh ?
    Anh quên mất tất cả để câu cuối cùng dành cho em là chúc em vui vẻ hạnh phúc . Cảm ơn Anh _ nỗi đau của em sẽ được thời gian phai nhoà và khỏa lấp , em chỉ mong Anh được hạnh phúc vui vẻ mà thôi , hạnh phúc với sự lựa chọn của mình Anh nhé !
    BEST WISHES !
    HAVE A WONDERFUL YEAR AHEAD !
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bước trên đường về em thương nhớ Anh âm thầm , nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm , những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ em nói bằng tiếng thơ mong chờ .
    Tiếng yêu ngày nào cho em nhớ Anh tơi bời , với bao ngọt ngào ta vun xới , đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng tan nát rồi giấc mơ hương trời .
    Rồi ta bước chới với khi người khuất xa chân trời , sẽ hấp hối trong đêm mù khơi , sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời , xa vắng rồi những khi bên người .
    Với bao muộn phiền em trông ngống Anh bao miền , hơi Anh ngọt ngào sao hoang vắng . Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy , đêm vẫn là những đêm hao gầy .
    Rồi Anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài, thấp thoáng dáng yêu thương ngày mai , với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng ta gói trọn giấc mơ phai tàn .
    Bước trên đường đời em mơ thấy Anh tươi cười , với bao hẹn hò tan trong gió , những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình ta vẫn còn đứng đây riêng mình .

    Trên thế gian này , có bao nhiêu đôi lứa yêu nhau thì có bấy nhiêu chốn kỷ niệm của tình yêu _ nơi hai kẻ xa lạ tình cờ gặp gỡ để rồi mãi mãi nhớ , mãi mãi thương và mãi mãi trở thành cõi tình . Bài hát " Đường xưa " khiến cho em chạnh lòng rớt nước mắt khi nhớ đến một lối nhỏ đầy sỏi , Anh và em tay trong tay dạo bước mơ về một ngày mai hạnh phúc , một tương lai màu hồng tràn ngập tiếng cười và những dự định nhưng ..... tình yêu tan biến đi cũng êm ái nhẹ nhàng như ngày nó đến : hệt như là một giấc mơ , lúc mở mắt ra thì mọi thứ đều tan biến đi và Anh mãi mãi đã xa rồi .
    Vây quanh em giờ đây là nỗi nhớ thương , là nỗi đau đang cào xé trái tim em _ một nỗi nhớ chất chứa đầy những nỗi buồn , nỗi oán hận và giận hờn nhưng lại có cả một trời yêu thương tha thiết . Mất Anh _ mất điểm tựa _ mất tất cả những niềm tin và hy vọng cũng như hoài bão mà em hằng gầy dựng vun đắp , em chông chênh bước trên con đường xưa giờ đây chẳng biết sẽ đưa em về đâu , lòng em tan nát đau đáu câu hỏi " Em sẽ ra sao đây những ngày sau khi không có Anh bên cạnh ........? "
    Chia xa rồi ! em hao gầy mơ dáng Anh tươi cười những ngày xưa cũ , mơ về những ngày thân yêu vui đẹp , đêm từng đêm thao thức đong đầy nỗi xót xa ôm một giấc mơ đã phai tàn , ôm một dáng hình mãi mãi chỉ là kỷ niệm và đã thuộc về quá khứ . Giờ đây chốn cõi tình riêng chỉ còn lại một mình em đơn độc , đau đớn bàng hoàng vì vừa để vụt mất điều gì quý giá của cuộc đời mình : sớm mai này thức dậy chẳng còn có Anh và em sẽ bước một mình trên suốt đoạn đường còn lại ..........
    Tết năm nay là một cái Tết buồn và lặng lẽ , vào ngày này của năm trước căn phòng nhỏ của chúng mình tràn ngập những ánh mắt yêu thương , tiếng cười . Là hình ảnh Mẹ tươi cười khi em và Anh giành nhau chúc Tết để nhận bao lì xì _ nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy hai đứa quấn quýt hạnh phúc nhưng năm nay rất vắng lặng .......
    Em càng tỏ ra mình bình thường trước mặt mọi người thì trong lòng em càng bất thường bấy nhiêu , em nằm bẹp trong phòng nước mắt chảy dài trên má không ngồi dậy nổi khi tất cả như một thước phim quay chậm từng câu từng lời đều hiện về trong tâm trí em .
    Giờ này Anh đang ở đâu hả Anh ? có khi nào quá khứ chợt hiện về trong tâm trí Anh không ? có khi nào Anh nhớ những khoảng thời gian hạnh phúc mình từng có không ?
    Năm mới ! em không cầu mong cho mình điều gì cả ngoài nỗi ước mong thời gian sẽ giúp em xoá nhoà nỗi đau trong lòng em làm lành vết thương Anh đã để lại trong trái tim của em . Em hy vọng mình sẽ lại là mình ngang tàng bướng bỉnh dửng dưng lạnh lùng dù đó chỉ là cái vỏ bề ngoài ........!

  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bước trên đường về em thương nhớ Anh âm thầm , nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm , những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ em nói bằng tiếng thơ mong chờ .
    Tiếng yêu ngày nào cho em nhớ Anh tơi bời , với bao ngọt ngào ta vun xới , đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng tan nát rồi giấc mơ hương trời .
    Rồi ta bước chới với khi người khuất xa chân trời , sẽ hấp hối trong đêm mù khơi , sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời , xa vắng rồi những khi bên người .
    Với bao muộn phiền em trông ngống Anh bao miền , hơi Anh ngọt ngào sao hoang vắng . Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy , đêm vẫn là những đêm hao gầy .
    Rồi Anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài, thấp thoáng dáng yêu thương ngày mai , với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng ta gói trọn giấc mơ phai tàn .
    Bước trên đường đời em mơ thấy Anh tươi cười , với bao hẹn hò tan trong gió , những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình ta vẫn còn đứng đây riêng mình .

    Trên thế gian này , có bao nhiêu đôi lứa yêu nhau thì có bấy nhiêu chốn kỷ niệm của tình yêu _ nơi hai kẻ xa lạ tình cờ gặp gỡ để rồi mãi mãi nhớ , mãi mãi thương và mãi mãi trở thành cõi tình . Bài hát " Đường xưa " khiến cho em chạnh lòng rớt nước mắt khi nhớ đến một lối nhỏ đầy sỏi , Anh và em tay trong tay dạo bước mơ về một ngày mai hạnh phúc , một tương lai màu hồng tràn ngập tiếng cười và những dự định nhưng ..... tình yêu tan biến đi cũng êm ái nhẹ nhàng như ngày nó đến : hệt như là một giấc mơ , lúc mở mắt ra thì mọi thứ đều tan biến đi và Anh mãi mãi đã xa rồi .
    Vây quanh em giờ đây là nỗi nhớ thương , là nỗi đau đang cào xé trái tim em _ một nỗi nhớ chất chứa đầy những nỗi buồn , nỗi oán hận và giận hờn nhưng lại có cả một trời yêu thương tha thiết . Mất Anh _ mất điểm tựa _ mất tất cả những niềm tin và hy vọng cũng như hoài bão mà em hằng gầy dựng vun đắp , em chông chênh bước trên con đường xưa giờ đây chẳng biết sẽ đưa em về đâu , lòng em tan nát đau đáu câu hỏi " Em sẽ ra sao đây những ngày sau khi không có Anh bên cạnh ........? "
    Chia xa rồi ! em hao gầy mơ dáng Anh tươi cười những ngày xưa cũ , mơ về những ngày thân yêu vui đẹp , đêm từng đêm thao thức đong đầy nỗi xót xa ôm một giấc mơ đã phai tàn , ôm một dáng hình mãi mãi chỉ là kỷ niệm và đã thuộc về quá khứ . Giờ đây chốn cõi tình riêng chỉ còn lại một mình em đơn độc , đau đớn bàng hoàng vì vừa để vụt mất điều gì quý giá của cuộc đời mình : sớm mai này thức dậy chẳng còn có Anh và em sẽ bước một mình trên suốt đoạn đường còn lại ..........
    Tết năm nay là một cái Tết buồn và lặng lẽ , vào ngày này của năm trước căn phòng nhỏ của chúng mình tràn ngập những ánh mắt yêu thương , tiếng cười . Là hình ảnh Mẹ tươi cười khi em và Anh giành nhau chúc Tết để nhận bao lì xì _ nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy hai đứa quấn quýt hạnh phúc nhưng năm nay rất vắng lặng .......
    Em càng tỏ ra mình bình thường trước mặt mọi người thì trong lòng em càng bất thường bấy nhiêu , em nằm bẹp trong phòng nước mắt chảy dài trên má không ngồi dậy nổi khi tất cả như một thước phim quay chậm từng câu từng lời đều hiện về trong tâm trí em .
    Giờ này Anh đang ở đâu hả Anh ? có khi nào quá khứ chợt hiện về trong tâm trí Anh không ? có khi nào Anh nhớ những khoảng thời gian hạnh phúc mình từng có không ?
    Năm mới ! em không cầu mong cho mình điều gì cả ngoài nỗi ước mong thời gian sẽ giúp em xoá nhoà nỗi đau trong lòng em làm lành vết thương Anh đã để lại trong trái tim của em . Em hy vọng mình sẽ lại là mình ngang tàng bướng bỉnh dửng dưng lạnh lùng dù đó chỉ là cái vỏ bề ngoài ........!

  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Biết anh còn yêu em?
    Nếu ngày mai em trở thành một người đàn bà keo kiệt
    Mặc cả từng xu, dù chỉ một mớ rau?
    Biết anh còn yêu em
    Nếu ngày mai em trở thành một người đàn bà ích kỷ
    Gọi điện thoại khắp nơi khi thấy chồng trễ giờ
    Và em sẽ trở thành người đàn bà ngoa ngoắt
    Cãi cọ với xóm giềng khi lũ trẻ chọc nhau
    Anh không biết đâu
    Bởi vì em sẽ trở thành một người đàn bà như thế
    Không nước hoa, thơ tình, mộng mơ, son phấn nữa
    Chỉ có mùi gia vị nấu ăn
    Biết anh còn yêu em
    Nếu ngày mai em trở thành một người đàn bà như thế?
    (TTVN _Thơ)
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Biết anh còn yêu em?
    Nếu ngày mai em trở thành một người đàn bà keo kiệt
    Mặc cả từng xu, dù chỉ một mớ rau?
    Biết anh còn yêu em
    Nếu ngày mai em trở thành một người đàn bà ích kỷ
    Gọi điện thoại khắp nơi khi thấy chồng trễ giờ
    Và em sẽ trở thành người đàn bà ngoa ngoắt
    Cãi cọ với xóm giềng khi lũ trẻ chọc nhau
    Anh không biết đâu
    Bởi vì em sẽ trở thành một người đàn bà như thế
    Không nước hoa, thơ tình, mộng mơ, son phấn nữa
    Chỉ có mùi gia vị nấu ăn
    Biết anh còn yêu em
    Nếu ngày mai em trở thành một người đàn bà như thế?
    (TTVN _Thơ)
  6. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Như Một Lời Chia Tay
    1. Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    Khép lại từng đêm vui
    2. Đường quen lối từng sớm chiều mong
    Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng
    Để yêu thêm yêu cho nồng nàn
    3. Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    Bên cạnh đời tôi đây
    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhìn ra tôi
    4. Muốn một lần tạ ơn với đời
    Chút mặn nồng cho tôi
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    Nhưng chỉ là mơ thôi
    5. Tình như nắng vội tắt chiều hôm
    Tình không xa nhưng không thật gần
    Tình như đá hoài nỗi chờ mong
    Tình vu vơ cho ta muộn phiền
    6. Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    Tưởng chỉ là cơn say
    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay

    (sưu tâ?m)
  7. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Như Một Lời Chia Tay
    1. Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    Khép lại từng đêm vui
    2. Đường quen lối từng sớm chiều mong
    Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng
    Để yêu thêm yêu cho nồng nàn
    3. Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    Bên cạnh đời tôi đây
    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhìn ra tôi
    4. Muốn một lần tạ ơn với đời
    Chút mặn nồng cho tôi
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    Nhưng chỉ là mơ thôi
    5. Tình như nắng vội tắt chiều hôm
    Tình không xa nhưng không thật gần
    Tình như đá hoài nỗi chờ mong
    Tình vu vơ cho ta muộn phiền
    6. Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    Tưởng chỉ là cơn say
    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay

    (sưu tâ?m)
  8. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ngọn nắng nào đi chậm
    Ngọn nắng nào đi mau
    Tôi mệt nhoài đuổi bắt
    Những cái gì không đâu !
  9. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ngọn nắng nào đi chậm
    Ngọn nắng nào đi mau
    Tôi mệt nhoài đuổi bắt
    Những cái gì không đâu !
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Bài của bạn rất hay. Mình chỉ muốn bổ sung thêm chút xíu. Đó là bài hát "Như một lời chia tay" của Trịnh Công Sơn.

Chia sẻ trang này