1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    CÕI LÒNG​
    Thì thầm?.
    Thì thầm?
    Là tiếng sóng vỗ rất nhẹ
    Mà sao lênh đênh
    Nhớ !
    Một bóng hình
    Xa xôi
    Khó với
    Biết cũng đành
    Lặng im
    Không nói
    Vì bởi một điều
    Ai chỉ là ai
    Ta chỉ là ta
    Làm sao vượt qua
    Bức tường ngăn cách
    Để được gần nhau ?
    Thôi đành
    Im lặng..
    Chôn sâu vào lòng.​
  2. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    You touch my life
    With the softness in the night
    My wish was your command
    Until you ran out of love
    I tell myself I''m free
    Got the chance of living just for me
    No need to hurry home
    Now that you''re gone
    Knife, cuts like a knife
    How will I ever heal
    I''m so deeply wounded
    Knife, cuts like a knife
    You cut away the heart, of my life.
    (Knife)
    Tình yêu là gì ? Phải chăng nó như mũi dao đâm vào tim ta đau đớn ???
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa đầu mùa dường như biến mất hẳn để nhường chỗ lại cho những cơn nắng chói chang bất tận.
    Mới 7h sáng mà những tia nắng gay gắt đã nhảy múa trên từng gương mặt của tất cả mọi người và hoá thành những giọt mồ hôi lăn dài trên đôi má bầu bĩnh của cô bé nhỏ ta vô tình nhìn thấy lúc đứng đợi đèn xanh nơi ngã tư. Và ta cũng chợt nhận ra những giọt mồ hôi cũng đang chảy dài trên gương mặt của mình.
    Thời tiết oi bức một cách nghiệt ngã, từ nơi bàn làm việc ta nhìn qua cửa kiếng ra ngoài đường , nhìn mãi không tìm ra được một chút gió khiến cho chiếc lá me lay động , chỉ toàn là nắng và nắng.
    Nắng khiến cho ta có cảm giác nghẹt thở, có cái gì đó nghẹn nơi ngực , ngột ngạt làm sao đấy. Và bất chợt ta lại ước được dầm mình dưới những cơn mưa như thời trẻ con, nghịch ngợm tung nước, hứng từng giọt nước trong lòng bàn tay rồi hất tung vào mặt mình..
    Ước mơ mãi chỉ là ước mơ mà thôi....
  4. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tắm mưa đúng là thích thật. Solop ơi, sao bạn ko thử tắm mưa một lần nữa đi. Sao ko được chứ ? Tôi cũng lớn rồi, chẳng phải là trẻ con nữa nhưng tôi vẫn có thói quen lang thang dầm mưa và cảm thấy mọi ưu tư như được gột rửa dưới cơn mưa.
    Tôi nhớ một đứa bạn nói với tôi nó thích dầm mưa vì khi đó nó có thể khóc mà ko ai biết được....
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hè đến !
    Bằng Lăng nở tím cả một đoạn đường dài mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều ta đều đi về. Cái màu tím mềm mại đó cho ta một cảm giác thèm thuồng, ước ao được ai đó bẻ cho mình một nhành hoa tím ấy.
    Và cũng cái màu tím buồn đó gợi cho ta nhớ một bóng hình ngày trước cặm cụi bên chậu Bằng Lăng, chăm sóc , tỉa nhánh cho cây và chờ mong cây mau trổ hoa bởi người biết ta thích có một cây hoa Bằng Lăng tím ở trong nhà - nơi lan can ta vẫn thường đứng lúc đêm tối để hứng những cơn gió lạnh vào mặt.
    Bóng dáng Ba ngày trước bên cây Bằng Lăng và cả những lời Ba giải thích vì sao khi vừa ra hoa thì Bằng Lăng không mang màu tím ngay lập tức mà chỉ là một màu trăng trắng để rồi từng ngày từng ngày như có bàn tay diệu kỳ pha vào từng chút từng chút tím để cuối cùng là một màu tím thướt tha e ấp... vẫn còn tồn tại trong suy nghĩ của ta.
    Bằng Lăng nơi góc lan can ra hoa được 2 lần thì Ba mất, và kể từ lúc đó dù đã được chăm sóc , tưới nước và tỉa nhành Bằng Lăng vẫn không thể ra hoa và tươi tốt được dù lúc Ba mất đang bước vào Hè..
    Có lẻ nó mất đi người bạn tri âm tri kỷ của mình nên nó cũng chẳng buồn ra hoa dù nó biết rằng vẫn còn có người yêu thương nó, trân trọng nó ......
    Ngay từ nhỏ ta đã yêu cái màu tím dịu dàng ấy bởi nó tượng trưng cho sự chung thủy và bền lâu. Nó có vẻ gì đó rất mỏng manh dễ vỡ.. tựa như trái tim của một con người
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của bạn​
    Trích TỊNH MR''BLOG​
    Em
    Cứ khóc suốt đời sao?
    Người bạn của anh đã chết
    Chiếc hôn xưa chắc đã lạnh tự thuở nào.
    Như hai mé song song của một đường ray bất tận
    Cứ thế bọn mình tồn tại bên nhau
    Nhàu nát tháng ngày, nhàu nát nỗi đau
    Nhàu nát yêu thương, nhàu nát từng câu chữ.
    Như con đom đóm đêm lập lòe quanh ô cửa sổ
    Em chập chờn sáng, chập chờn tối, tất cả đều lặng lẽ.​
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của bạn​
    Trích TỊNH MR''BLOG​
    Em
    Cứ khóc suốt đời sao?
    Người bạn của anh đã chết
    Chiếc hôn xưa chắc đã lạnh tự thuở nào.
    Như hai mé song song của một đường ray bất tận
    Cứ thế bọn mình tồn tại bên nhau
    Nhàu nát tháng ngày, nhàu nát nỗi đau
    Nhàu nát yêu thương, nhàu nát từng câu chữ.
    Như con đom đóm đêm lập lòe quanh ô cửa sổ
    Em chập chờn sáng, chập chờn tối, tất cả đều lặng lẽ.​
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    NGÀY ​
    Một ngày vui như là nắng
    Rải biêng biếc những cành xanh
    Một ngày buồn như là nắng
    Dần ngúm tắt sau hiên mành
    Một ngày quên như là mưa
    Ào ạt trôi đi kỷ niệm
    Một ngày nhớ như là mưa
    Anh về sau những biền biệt
    Một ngày phong lưu là gió
    Chân hoang chạy giữa phố dài
    Một ngày quẩn quanh là gió
    Nhốt mình, phòng trống loay hoanh
    Một ngày đen là cà phê
    Chạm đâu cũng vào xui xẻo
    Một ngày may là cà phê
    Được ngồi bên nhau trong trẻo
    Cà phê, rồi nắng, gió, mưa
    Rồi mưa, cà phê, gió, nắng
    Ngày tiếp ngày vẫn trôi qua
    Mà đời - sao nghe thật vắng
    Một ngày nắng, một ngày mưa
    Một ngày cà phê, ngày gió
    Biết đâu ai đó trở về.. ?​
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    NGÀY ​
    Một ngày vui như là nắng
    Rải biêng biếc những cành xanh
    Một ngày buồn như là nắng
    Dần ngúm tắt sau hiên mành
    Một ngày quên như là mưa
    Ào ạt trôi đi kỷ niệm
    Một ngày nhớ như là mưa
    Anh về sau những biền biệt
    Một ngày phong lưu là gió
    Chân hoang chạy giữa phố dài
    Một ngày quẩn quanh là gió
    Nhốt mình, phòng trống loay hoanh
    Một ngày đen là cà phê
    Chạm đâu cũng vào xui xẻo
    Một ngày may là cà phê
    Được ngồi bên nhau trong trẻo
    Cà phê, rồi nắng, gió, mưa
    Rồi mưa, cà phê, gió, nắng
    Ngày tiếp ngày vẫn trôi qua
    Mà đời - sao nghe thật vắng
    Một ngày nắng, một ngày mưa
    Một ngày cà phê, ngày gió
    Biết đâu ai đó trở về.. ?​
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy buồn........................... !

Chia sẻ trang này