1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy buồn........................... !
  2. pl_hao

    pl_hao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Những giọt nước mắt mặn đắng trong mưa ai dám khẳng định là mưa hay là giọt lệ. Mưa giấu giùm tôi mỗi khi lòng tôi đau. Ngày còn bé, tôi vẫn thường nghe người ta nói rằng mưa là nước mắt từ trên Trời và giờ đây tôi luôn tự hỏi mình rằng Trời mà vẫn phải khóc, vẫn phải gánh nỗi đau, thì nhân gian sao tránh đựơc nỗi buồn và giọt nước mắt kia có mặn đắng như giọt nước mắt của người hay không ?
    Nước mắt nào mà chẳng mặn đắng...
    Nước từ sông chảy ra biển, chúng gặp nhau rồi lại chia đôi dòng ở đâu đó, cuộc đời cũng chẳng khác gì . Mỗi người trôi theo dòng đời của riêng mình . Người đến rồi người lại đi .. Ai sẽ là người ở lại...
    Mùa mưa lại về cho tôi nhớ cơn mưa năm nào .. Cơn mưa hay là định mệnh khiến cho tôi và Anh xích lại gần nhau.. và cuối cùng thì như dòng nước.. chia đôi đường...
    Giếng trời hứng giọt mưa rơi
    Như tay em hứng một thời dấu yêu
    Tóc mai hứng sợi nắng chiều
    Trái tim hứng cả những điều dối gian
    Anh là ngọn gió đi hoang
    Để em khờ khạo đa mang một đời
    Bến xưa vẫn đợi vẫn chờ
    Con đò trôi mãi qua bờ trinh nguyên
    Hứng buồn nên dáng em nghiêng
    Chông chênh hứng lấy muộn phiền trên vai
    Mắt em hứng nỗi u hoài
    Chân bơ vơ bước những ngày không Anh​
    Con người có thể thay đổi theo thời gian , dù ít hay nhiều , chỉ duy nhất có tình yêu thật sự là không thể thay đổi.. phải thế không Anh .......?
  3. pl_hao

    pl_hao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Những giọt nước mắt mặn đắng trong mưa ai dám khẳng định là mưa hay là giọt lệ. Mưa giấu giùm tôi mỗi khi lòng tôi đau. Ngày còn bé, tôi vẫn thường nghe người ta nói rằng mưa là nước mắt từ trên Trời và giờ đây tôi luôn tự hỏi mình rằng Trời mà vẫn phải khóc, vẫn phải gánh nỗi đau, thì nhân gian sao tránh đựơc nỗi buồn và giọt nước mắt kia có mặn đắng như giọt nước mắt của người hay không ?
    Nước mắt nào mà chẳng mặn đắng...
    Nước từ sông chảy ra biển, chúng gặp nhau rồi lại chia đôi dòng ở đâu đó, cuộc đời cũng chẳng khác gì . Mỗi người trôi theo dòng đời của riêng mình . Người đến rồi người lại đi .. Ai sẽ là người ở lại...
    Mùa mưa lại về cho tôi nhớ cơn mưa năm nào .. Cơn mưa hay là định mệnh khiến cho tôi và Anh xích lại gần nhau.. và cuối cùng thì như dòng nước.. chia đôi đường...
    Giếng trời hứng giọt mưa rơi
    Như tay em hứng một thời dấu yêu
    Tóc mai hứng sợi nắng chiều
    Trái tim hứng cả những điều dối gian
    Anh là ngọn gió đi hoang
    Để em khờ khạo đa mang một đời
    Bến xưa vẫn đợi vẫn chờ
    Con đò trôi mãi qua bờ trinh nguyên
    Hứng buồn nên dáng em nghiêng
    Chông chênh hứng lấy muộn phiền trên vai
    Mắt em hứng nỗi u hoài
    Chân bơ vơ bước những ngày không Anh​
    Con người có thể thay đổi theo thời gian , dù ít hay nhiều , chỉ duy nhất có tình yêu thật sự là không thể thay đổi.. phải thế không Anh .......?
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    MỘT MÌNH​
    Một mình em với canh thâu
    Để hiểu mình .........
    Để hiểu câu nhân tình.........
    Một mình em với bình minh
    Để hiểu đời với lung linh sắc màu​
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    MỘT MÌNH​
    Một mình em với canh thâu
    Để hiểu mình .........
    Để hiểu câu nhân tình.........
    Một mình em với bình minh
    Để hiểu đời với lung linh sắc màu​
  6. pl_hao

    pl_hao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
     BIỂN VÀ SÓNG
    Có một thời Biển và Sóng yêu nhauBiển chính là mối tình đầu của SóngSóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏngBiển dạt dào hát mãi khúc tình ca
    Rồi một ngày Sóng nông nỗi đi xaBao kẻ đến hẹn hò cùng với BiểnBiển cứ ngỡ Sóng không về vĩnh viễnNên đành lòng hò hẹn với Vần Trăng
    Sóng trở về, Biển thấy vậy ăn nănBiển ngoại tình, Biển xanh đang mang tộiSóng thét gào chẳng hề tha thứ lỗi
    Biển ngậm ngùi... Một mình Biển cô đơn
     
    Được pl_hao sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 06/06/2007
  7. pl_hao

    pl_hao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU​
    Hôm nay em đánh rơi những giọt nước mắt
    Phải chăng trái tim Anh không còn chỗ cho em
    Em lạnh lùng nhưng không phải không biết hờn ghen
    Vì dẫu sao em cũng chỉ là một cô gái
    Chợt đôi lúc em thấy lòng nhói đau tê tái
    Khi thấy Anh sánh bước đi bên ai
    Bên cạnh Anh, em chỉ dám thở dài
    Cố giấu đi trái tim đang muốn khóc
    Dòng nước mắt làm sao em ngăn được
    Ép chặt tim cắn lệ đắng vào môi
    Anh là Anh - Anh của rất xa xôi
    Em là em - của một thời ngây dại
    Nếu cuộc đời có cho em muôn lần chọn lại
    Vẫn chọn Anh người duy nhất em yêu.
    Dẫu biết rằng em sẽ vẫn khóc nhiều
    Nhưng với em như thế là hạnh phúc.​
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tuần trôi qua thật chậm chạp và nhạt nhẽo làm sao !
    Ngày mai ta lại bắt đầu một tuần mới với một núi công việc...và thời gian lại tiếp tục trôi
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ào một cơn mưa .............. ! xua đi được phần nào cái oi bức nóng nực của mùa hè và dường như nó cũng giúp ta hạ nhiệt được phần nào những mệt mỏi và bực bội ở trong người
    Nhưng ............. ! lại biến ta thành một con chuột ướt nhem. Cơn mưa chiều nay, sao cho ta có cảm giác nó nhọn như kim vậy nhỉ ? chắc có lẻ do chiều gió khiến cho từng hạt mưa hất vào mặt rát buốt không thể mở được mắt trước màn mưa trắng xoá.
    Mệt mỏi quá ! công việc càng lúc càng chất đầy lên, chưa giải quyết được đâu vào đâu cả.
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Khoảnh khắc
    Ghế nệm êm êm, giấc mộng trầm mềmCửa sổ nâu nâu, cà phê nhỏ giọt không biết buồn rầu Ngoài kia chiều rong chơi sang tốiNgồi rã, mỏi cái chân, nhức cái đầu, thèm một giấc ngủ sâuMà cà phê say say trong giấc mộng thường ngày Chúng mình nhìn nhau mỉm cười mơ mơ nhớ cái hẹn đầu tiên nhớ cảm giác đầu tiênTại cà phê say say, tại giấc mộng thường ngàyEm cố buộc giây phút này mãi mãi

Chia sẻ trang này