1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày liền trời đổ mưa giông trắng xoá cả bầu trời, từng giọt mưa tạt vào mặt rát buốt ...
    Không người đón, ta ngồi đợi nhìn mưa rơi thấy lòng trĩu buồn.. buồn vì trời mưa ? hay buồn vì câu nói châm chọc của mọi người ở cơ quan ? Cũng chẳng là gì bởi mình vốn đã quen như thế rồi phải không ? Chỉ là một câu hỏi - hỏi mình sao chưa về ? và khi mình bảo đợi người nhà đến đón thì lại thêm một câu hỏi nữa - hỏi mình sao lần trước thấy đi thi bằng lái xe khí thế lắm mà, bảo sẽ mua xe sao bây giờ phải ngồi chờ đợi ? chừng nào mua xe..
    Mình chỉ mỉm cười chú tâm vào cái màn hình vi tính để không phải trả lời bởi bản thân mình cũng chẳng biết trả lời thế nào ? Ai mà không muốn có đầy đủ vật chất ? ai mà không muốn có xe tự do tự tại ... có ai mà muốn ...
    Có lẻ họ không quen hình ảnh một người đi làm bằng xe đạp và với họ người như thế là người không có bản lĩnh, không có năng lực . Họ nhìn người qua vật chất bề ngoài chứ không dựa vào năng lực và kết quả làm việc... Ta cũng không quan tâm để ý làm gì bởi ta quen rồi cái ánh mắt nửa thương hại nửa dè bỉu khi dễ của họ mỗi khi ta đi làm bằng xe đạp hoặc chờ người đến đón.
    Ta không để tâm.. ta đi lên bằng chính đôi bàn tay, trí óc và sức lực của chính bản thân mình vì thế không có điều gì khiến cho ta có thể hổ thẹn cả.. chỉ là những phút tủi hờn thoáng qua mà thôi..
    Tương lai còn dài.. ! Về thôi trời đã hết mưa .. Về mái nhà yêu thương của mình
  2. concoandem

    concoandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một người con của quê lụa HÀ TÂY xa xôi . Hôm nay tình cờ qua đây. Chào mọi người ! Tôi có dịp vô SÀI GÒN cach đây một năm . Chỉ 10 ngày thôi mà thấy yêu cảnh và người nơi đây quá....... XA và nhớ nhiều. Tôi xin tặng bài thơ tôi làm khi ngồi trên tàu về quê ( nếu ko hay xin đừng chê nhé)
    THIÊN DUYÊN KỲ NGỘ MỚI VỪA QUEN
    VỘI VÃ LÊN TÀU GIÃ BIỆT EM
    HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG, EM ĐẸP LẮM
    NGOẢNH LẠI SAU LƯNG , RỢP ÁNH ĐÈN.....
    EM NHƯ BẾN HẸN NGÀN NĂM TRƯỚC
    TA NGỠ CON THUYỀN TRÔI LÃNG DU
    GẶP NHAU CHƯA TRỌN LỜI GIAO ƯỚC
    XA CÁCH, BAO GIỜ VƠI TƯƠNG TƯ ????

    Được concoandem sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 06/07/2007
  3. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một ngày dầm mình dưới cơn mưa lạnh buốt... mưa không lớn nhưng chỉ toàn là những cơn giông thật mạnh.. có đôi lúc ta có cảm tưởng chỉ một chút nữa thôi gió sẽ thổi ta bay đi mất...
    Bất giác ta chợt mỉm cười ! ừ nhỉ .. ta luôn ví mình là hạt cát bé nhỏ.. gió thổi cát bay .. vô phương vô định thế mà sao giờ đây ta lại có chút cảm giác sợ hãi.. muốn đưa tay tìm một cái gì đó để nắm để níu kéo ... Mới biết hóa ra mình mong manh lắm.. dễ vỡ lắm chứ không phải là một con nhím xù gai như mọi người vẫn thấy hahahahaha
    Bước vào nhà, vừa cởi áo mưa vừa đập vào mắt mình là một tờ quyết định , bên góc trái là một dòng chữ in đậm BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ.. hix hix hix thì ra đó là quyết định cắt mất số điện thoại - kết quả của mấy tháng không đóng tiền điện thoại . Thế là cái số điện thoại tâm huyết của Ba lựa chọn đã bị cắt rồi và có nguy cơ mất luôn nếu ta không nhanh chóng tìm tiền để đóng .. Đúng là lực bất tòng tâm..
    Đành phải tìm cách và cố gắng thôi . Hy vọng sau một giấcngủ dài, tỉnh dậy ta tìm ra được cách, còn không thì đành để mất thôi.. nhưng mất rồi nhà không có điện thoại... không có thì cũng không sao ..đâu có ai kiếm mình hehehehehe..
    Mệt quá ! không suy nghĩ nữa , ngủ thôi .............
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ai đó bảo rằng con tim có những điều kỳ diệu.. Ngày xưa em không tin..
    Con tim biết mình kỳ diệu khi có thể vui suốt tối vì một cuộc điện thoại, có thể ngắm mình và mỉm cười trong gương hàng giờ chỉ vì một lời khen
    Con tim biết mình kỳ diệu khi cứ thổn thứcliên hồi dù là lúc cảm thấy ngập tràn hạnh phúc âu yếm, bồn chồn mong nhớ hay nhức nhối một niềm đỗ vỡ.
    Con tim biết mình kỳ diệu trong phút giây lặng im nhìn nhau và biết rằng có muôn ngàn tinh tú đã thăng hoa từ những cái không thể hiện được bằng lời nói.
    Con tim cũng biết mình kỳ diệu khi có trăm ngàn cảm xúc dường như hội tụ ở thời khắc không kịp có chỗ cho cảm xúc
    Con tim có điều kỳ diệu khi nó cứ rạo rực , cứ da diết khi nghe một mùi nước hoa quen, khi thấy một dáng hình ngờ ngợ như ai đó, khi nghe một cái tên, nghe một bản nhạc đâu đó ngày xưa ?
    Con tim cũng diệu kỳ khi chạnh lòng thấy người ta từng đôi cặp dắt tay nhau trên phố đông, khi mưa lạnh thấm vai gầy áo mỏng, đường về chao ôi chợt quá lẻ loi..
    Chiều qua về trên phố mưa, em không quàng áo . Mưa quất vào mặt từng đợt rát buốt, em tưởng như không cần quan tâm , em tưởng như không muốn nũng nịu ai ?o Anh ơi ! em lạnh quá?
    Em tưởng bản thân em đã chai sạn như những kẻ yêu thứ tình yêu một đêm..
    Nhưng không , chỉ một tin nhắn của ai , em lại tin rằng , trái tim em còn có điều kỳ diệu
  5. concoandem

    concoandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em hãy tin rằng cuộc đời vẫn rất tươi đẹp. Mọi người sống rất chân tình đấy ! Hãy tin vào ngày mai nhé em, tôi nghĩ rằng một người như em sẽ tìm đc hạnh phúc............ !
  6. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mình đang théc méc là truyện này do bạn viết hay sưu tầm vậy ?
    Hay lắm,,,,,,
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    @ Concoandem: Thanks a lot
    @ Yaspas : câu truyện này mình đọc được trong một quyển báo, thấy hay nên post lên mạng.
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thưa dần những tin nhắn yêu thương
    Thưa dần những đêm tâm tình bên nhau
    Thưa dần những khắc khoải chờ mong
    Thưa dần những cái xiết tay động viên
    Thưa dần những dấu yêu trong em
    Thưa dần những yêu thương ngày trước
    Thưa dần những chờ mong đêm ngày
    Và thưa dần...........em trong anh?!
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy mình trong những câu văn...
    Khắc khoải ...
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn còn yêu vẫn tủi buồn
    Vẫn còn nhung nhớ vẫn còn thương
    Bao đêm tỉnh giấc nằm thao thức
    Trăn trở đôi dòng lệ vẫn tuôn

    Tôi biết người đi chẳng trở về
    Nhưng lòng tôi vẫn mãi u mê
    Vẫn đau, vẫn xót, dù vô vọng
    Vẫn giữ trong tim mộng ước thề.

    Tôi điên, khùng lắm có phải không ?
    Bao năm vẫn giữ mãi trong lòng
    Một hình bóng cũ dù tôi biết
    Đã quá xa vời, vẫn ngóng trông.

    Tôi biết tình tôi đã lỡ làng
    Trăm năm chẳng trọn vẫn hoài mang
    Cuộc tình thơ dại ngày xưa ấy,
    Dù biết ai kia đã biệt ngàn..
    (Ngoisao.net) ​

Chia sẻ trang này