1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có thật là tình yêu chọn con tim chứ không phải là con tim chọn tình yêu không ?
    Solop thì lại nghĩ khác, con tim có rung cảm thì mới có thể yêu được.. !
  2. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của các bạn thật hay. Mỗi người có một quan điểm về tình yêu. Với tôi, tôi không biết con tim đi tìm tình yêu hay tình yêu tìm đến với con tim nữa. Chỉ biết rằng con tim tôi, tình yêu tôi đều thuộc về người đó. Khi người ấy ra đi, hình như cũng đã mang tất cả theo đi.
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu ra đi, mọi thứ đều cũng ra đi và trở nên vô nghĩa... !
  4. buihungkt

    buihungkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn sau tết nguyên đán sẽ tìm được một việc làm mới, phù hợp hơn, nhằm cải thiện vị trí làm việc và thu nhập hiện nay - Ngay từ lúc nàu hãy tham gia: Sàn giao dịch việc làm online - http://www.nguonnhanluc.vn
    website chuyên nghiệp và thân thiện nhất hiện nay - Hỗ trợ tối đa các nhu cầu của khách hàng.
    Chúc bạn thành công trong sự nghiệp và cuộc sống !!!
  5. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bạn Solop đâu rùi? Sao lâu rồi ko thấy bạn viết bài nữa vậy?
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hi Black_Tulip !
    Cảm ơn bạn đã quan tâm hỏi thăm Solop nhé. Thời gian gần đây Solop không được khỏe lắm, cộng thêm công việc ở Công ty nhiều quá nên không có thời gian để vào Diễn đàn.
    Nhưng Solop vẫn không quên mọi người và topic này đâu. Bởi vì đây là nơi mà mỗi lúc muộn phiền, Solop thường hay tìm đến .. !
    Solop chúc Black_tulip và tất cả mọi người một năm mới tràn ngập tiếng cười, niềm vui và sự thuận lợi trong công việc cũng như trong cuộc sống nhé.
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay rất mệt... !
    Một ngày chỉ toàn là nước mắt ... !
    Một ngày tràn ngập những nỗi muộn phiền... !
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi ta mới dành cho mình một chút thời gian để lướt qua những quyển sách.
    Cũng không biết là bao lâu rồi ta không dành cho mình những khoảng thời gian bên trang sách nữa.
    Cuộc sống, khó khăn cùng những nỗi phiền muộn cứ xoay quanh, cuốn trôi ta vào những khoảng đen bất tận... !
    Những ngày qua không hiểu sao trong lòng lại không bình yên, không tìm thấy cho mình một chút xíu tập trung nào trong công việc .. kể cả những lúc đi xe ngoài đường.
    Chẳng hiểu vì sao.. !
    Có lẻ đã là cuối năm, công việc và cuộc sống với những bộn bề lo toan khiến cho ta phải như thế.
    Mong tìm cho mình một chút bình yên và thoải mái trong cuộc sống...
    Mong lắm ... !
  9. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Lại một người nữa bước ra đi và bỏ mặc mình cô độc Solop ạ.
    Vốn dĩ mọi lý lẽ đều là nguỵ biện song vẫn thấy muốn tin vào những điều đó. Người đó ko cho mình có cơ hội cùng người ta vượt qua khó khăn và đã rời xa mình. Tự trọng của người đàn ông quá lớn hay tình cảm đó chưa đủ sâu sắc để họ có thể chia sẻ cùng mình?
    Mà thôi, mọi sự đều là vô thường mà. Nếu là một nửa thực sự của mình thì người ta sẽ quay lại thôi.
    Mình vẫn sẽ chờ... nhưng ko phải là trong đau khổ ...
  10. MAICHIEUTHUY

    MAICHIEUTHUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có một góc nào thật bình yên dành riêng cho tôi không ?
    Tôi cầu mong trong cuộc đời này sẽ có được một người nào đó, ôm chặt tôi vào lòng trong 20 phút mà chẳng nói năng gì, chẳng làm gì, chẳng muốn tìm cách để hôn tôi , chỉ đơn giản là muốn ôm chặt tôi vào lòng mà thôi.
    Cho tôi biết tôi không đơn độc lẻ loi một mình.. !

Chia sẻ trang này